tungxoi
28-11-2006, 01:54 AM
Ngày ấy tôi còn ngỡ ngàng bước vào cấp 1 với 1 tâm hồn trong sáng ngay thơ.Khi mới đến lớp thì điều đầu tiên mà chúng tôi phải học đó là 5 điều Bác Hồ dạy.Chúng tôi đọc những điều của người Bác kính yêu với sự hứng khởi của những đứa trẻ đang bước lên những cái mới mẻ của cuộc sống là học lớp 1 nhưng vẫn mang những giọng đọc như những học viên mẫu giáo (^_^).Đọc xong 5 điều của Bác dạy,cô giáo mới của chúng tôi nói nếu ai có thể đứng lên đọc ngay 5 điều của Bác thì cô sẽ cử làm lớp trưởng.Tôi nhanh nhau giơ tay rồi đứng lên.Cô chỉ tôi và bảo tôi đọc nhưng rồi cô cười khi tôi đứng như bị cấm khẩu.Rồi các bác phụ huynh và ba tui đứng ngoài cửa sổ cũng bật cười lên vì tôi. (xấu hổ quá)