PDA

Xem đầy đủ chức năng : vợ thật hạnh phúc khi có chồng!!



bedieumt
28-11-2006, 01:45 AM
a và e wen nhau chưa được 1 tháng, nhưng e thấy giống như đã lâu lắm rùi! Có chuyện jì a cũng tâm sự cho e nghe,e cũng vậy, ngay cả chuyện người iu cũ của 2 đứa, a và e cùng nói nhau nghe, cùng thông cảm cho nhau. Anh làm tất cả vì e, chi cần e vui là được. Những lúc ấy, e cảm thấy hạnh fúc lắm, vì được có a bên cạnh. Những khi e cắn a đau, a ko giận mà chỉ cười. E vui lắm khi a nói với mấy thằng bạn a:"vợ tao cắn thì được, tui bây cắn là có chuyện đó". Tình cảm a dành cho e sâu đậm lắm.
Hôm đi chơi với trường, e lỡ làm mất đt của nhỏ bạn. Đối với e, 1tr ko phải là ít. E với a đang tìm cách để có tiền trả, thì a liền nghĩ ra cách là sẽ xin lại đt của e và của a vì đt của 2 đứa bị nhà trường tịch thu. A ko cho e bán cái của e, a sợ e bị mẹ la, nên a bán cái của a để trả cho người ta,m ặc dù người làm mất là e, e nói là tháng sau e sẽ trả lại cho a, nhưng a noi:"đã là vợ chồng rùi thì ko có việc trả lại, xem như a cũng có lỗi trong việc này đi". Chưa có ai mà đối xử tốt với e như vậy từ trước giờ, ngay cả bạn thân e.
e mong rằng tình iu của 2 đứa mình sẽ mãi mãi đầm ấm, yên vui.
a hãy hứa rằng sẽ ko bao giờ xa e nhé, e xin hứa rằng sẽ iu anh đến khi e ko còn iu được nữa. e thật hạnh fúc khi có a, chồng ơi!!!!!!!!!!!!!!

Đây là câu chuyện tình khá lãng mạn ,Thư muốn chia sẻ cùng các bạn.....

http://static.flickr.com/109/274388891_aa93cd9327_m.jpg (http://profiles.henho.com/haonam1812)

dream_chien
28-11-2006, 01:51 AM
chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhé !!! tình cảm của hai người thật mãnh liệt đó khiến người ta phát thèm đó :kisl:

Magically
28-11-2006, 03:30 AM
cố gắng nha tui cổ vũ cho đấy
lúc nào đám cưới thì nhới cho tui đi ăn ké đấy