PDA

Xem đầy đủ chức năng : tội........



vitaminMM
27-11-2006, 11:54 PM
tôi đã phạm một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng. tôi mắc sai lầm nhưng tôi ko đủ can đảm để nói ra sự thật. tôi wá nhút nhát, tôi là một con bé hèn yếu chỉ biết trốn vào cái xó xỉnh tối tăm đầy tội ác. dường như mắt tôi đã quen với bóng tối, con mắt chui rúc trong bóng đêm, con mắt khiếp sợ ánh sáng mặt trời. muốn đối mặt với sự thật nhung sao khó quá! bàn tay ma quỷ nào đó như đang níu chặt tôi với cái thế giới bẩn thỉu này, một sức mạnh vô hình quá lớn, chặn ngang cánh cửa tôi phải bước qua. phải làm sao khi tôi không đủ sức lực để đối mặt với bàn tay kia, tôi chỉ có một mình, cô độc cùng bóng tối vây quanh, bên cạnh không một bóng người.....
bỏ mặc sự thật, tôi biết sẽ có rất nhiều người bị oan giùm tôi nhưng biết sao đây? làm cách nào để tôi thoát ra khỏi cái thế giới ghê tởm nảy? tôi không muốn mất tất cả, tôi cần gia đình, tôi cần bạn bè, tôi cần rất nhiều thứ hiện giờ tôi đang có. tôi........

hôm nay thật khủng khiếp, mỗi ngày bây giờ như là một cực hình với tôi. tôi không muốn về nhà nữa, tôi tìm mọi cách để trốn tránh lương tâm mình-lương tâm còn đang dằn vặt giữa cái xấu và điều tốt, lương tâm tôi như còn chút hơi thở, thoi thóp sống để đấu tranh cho sự thật. nó đang lịm đi, lương tâm tôi rồi cũng sẽ bỏ mặc tôi giữa cái thế giới tội lỗi này mà thôi. rồi sẽ còn mình tôi, yếu ớt, bé nhỏ trc' khoảng đen bao la mịt mù.
chóang ngợp wá. nhiều khi tôi định nói ra hết mọi chuyện, tôi không cần biết sẽ ra sao, tôi chỉ muốn lòng mình được thanh thản. nhưng tôi.....