Người Đó Là Tôi
27-11-2006, 10:23 PM
Thế là mình giờ đã mất anh con
Giờ còn lại chỉ mình con với mẹ
Con xin mẹ đừng đau buồn mẹ nhé
Mẹ khóc hoài anh con có vui đâu
Dẫu giờ đây mẹ đã mất anh rồi
Nhưng con vẫn còn đây kề bên mẹ
Hãy kiên cường, cố gắng lên mẹ nhé
Hãy nhìn con, con cũng giống anh con
Dẫu biết rằng mỗi lúc mẹ nhìn con
Mẹ lại nhớ anh con nhiều hơn nữa
Mỗi đêm đến mẹ thường hay mở cửa
Dọn mâm cơm chờ anh học đi về
Con biết rằng ngày tháng đó lê thê
Mẹ sẽ nhớ anh hoài không quên được
Anh con đã lỡ rồi đành đi trước
Con bây giờ chăm sóc mẹ thay anh
Giờ còn lại chỉ mình con với mẹ
Con xin mẹ đừng đau buồn mẹ nhé
Mẹ khóc hoài anh con có vui đâu
Dẫu giờ đây mẹ đã mất anh rồi
Nhưng con vẫn còn đây kề bên mẹ
Hãy kiên cường, cố gắng lên mẹ nhé
Hãy nhìn con, con cũng giống anh con
Dẫu biết rằng mỗi lúc mẹ nhìn con
Mẹ lại nhớ anh con nhiều hơn nữa
Mỗi đêm đến mẹ thường hay mở cửa
Dọn mâm cơm chờ anh học đi về
Con biết rằng ngày tháng đó lê thê
Mẹ sẽ nhớ anh hoài không quên được
Anh con đã lỡ rồi đành đi trước
Con bây giờ chăm sóc mẹ thay anh