PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gợi ý làm bài tập làm văn (lớp 9)



dori huynh
27-11-2006, 07:55 AM
ĐỀ 1:Hãy kể về một lần em trót xem nhật kí của bạn
ĐỀ 2:Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm "Bài thơ về tiểu đội xe không kính "của Phạm Tiến Duật.Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó.
ĐỀ 3:Kể về một cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam(22-12)Trong buổi gặp đó ,em được thay mặt các bạn phát biểu những suy nghĩ của thế hệ mình về thế hệ cha anh đã chiến đấu .hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Mong được giúp đỡ !!!Nhanh dùm em nha!!!Và Cảm ơn mọi người nhiều !!!!!!!!!!!!:plz: :plz: :plz: :help1: :help1: :help1: :)



Topic đã được giải đáp! Close topic!

snow_storm
24-12-2006, 05:12 AM
đề 1,đề 2,đề 3 có trong sg đó ban ơi
còn nếu ko thì bạn cứ tường thuật lại đi vì đây la văn co yếu tố tự sự la chính mà

fhonglan2212
03-01-2007, 03:33 AM
:drive: muốn làm đúng em cần biết đây là kiểu bài gì và ôn lại lí thuyết
theo chị bài này đâu khó chẳng qua em chưa chịu tìm tòi thôi
chị gợi ý nhé: đây là kiểu bài trần thuật
mà cái khó nhất của những đề bài này là em phải thuật lại việc chưa xảy ra hoặc không có trong thực tế. vì vậy để làm hay em phải hóa thân tốt vào nhân vật vào sự việc mà em đang tưởng tượng.
chị ví dụ 1 đoạn ở đề 1 giúp em nhé:
từ bé tôi vốn có tính hiếu kì, đức tính đó đã phần nào giúp tôi phát huy sự tìm tòi học hỏi, thế nhưng cũng đã có ít nhất 1 lần trong đời nó làm tôi thấy xấu hổ với lương tâm, có lỗi với bạn bè. sự việc đó làm tôi nhớ mãi và cũng đã cho tôi 1 bài học đắt giá vì đã phát huy sự hiếu kì không đúng chỗ, tôi đã lén xem trộm nhật kí của nhỏ bạn...
tôi còn nhớ rõ lắm hôm đó là thứ 7...........................

(thời gian ko nhiều nhưng chị mong với chút ít kiến thức nhỏ bé mà chị chia sẻ sẽ giúp em phần nào.chúc em học tốt _ có gì em có thể hỏi chị theo nik''fhonglan2212'' thân chào em :Baby:

TrinhKhanhLy
03-01-2007, 09:49 PM
Trời ! Đề này năm ngoái chị vừa mới mần , dễ mà. Chị nhớ không nhầm thì sách văn mẫu cũng có. E thử đọc tham khảo đi. Đọc vậy em sẽ hiểu đề nhanh hơn. Và có thể coppy / pate dc ít. ^_^

Akite_for_you
06-01-2007, 05:11 AM
Đọc lại bài giảng của Giáo Viên trên lớp và chịu khó đọc các sách tham khảo :rang:


ĐỀ 1:Hãy kể về một lần em trót xem nhật kí của bạn

Cái đề chuối nải :rang: nếu chưa xem lần nào thì tường thuật bằng niềm tin à :rang:

kaivn
06-01-2007, 06:47 AM
Như bà nói, các đề sau chưa gặp ai thì cũng thế cả >.<
Nhưng đề chuối nải thì dễ xơi chuối thui :hihi:

Akite_for_you
06-01-2007, 07:04 AM
Tính giả tưởng hơi cao. Cái này chắc đề thi thứ 2. Giờ mà cho tớ làm đề 1 tớ cũng bó chân :D

m_tuyen
09-01-2007, 07:33 AM
úi trời lớp 9 mà đề thế này cơ à ,đề 1 thì bó tay đề 2+3 thì thử tìm trong 100 bài văn mẫu xem kiểu j` chẳng có , hồi xưa tui toàn đạo văn suốt ^^

Cloud_FFVII
12-01-2007, 12:23 AM
Đề 1 là thực tế nhất ah' ........:D

leon_king
15-01-2007, 06:16 AM
ĐỀ 1:Hãy kể về một lần em trót xem nhật kí của bạn
hãy bỏ đi câu xem nhật kí của bạn là em đã có một đề khác rồi đề này không khác nào đề {hãy kể về một lần em nói dối mẹ}đề của em ko yêu cầu nhật ký đó kể gì mà yêu cầu em nói về cảm giác của mình khi làm việc xấu vậy em hãy chú ý nhiều tới cảm giác tả vd:tim đập nhanh ra làm sao này cảm giác lo sợ nhu the nào này , ăn năn khi lam việc đó ra làm sao bỏ đi câu {xem nhật kí của bạn} em sẽ thấy đề này dễ hơn rất nhiều { chú ý làm đơn giản hóa đề bài và tìm ra trọng tâm yêu cầu của đề nó luôn ở trang thái ẩn đó em }
chúc e làm bài tốt còn hai đề kia không cần phải nói quá BT đối với hS lớp 9 đó cố lên nha