se7engirl_dj
27-11-2006, 01:43 AM
Ngày buồn tháng nhớ năm thương
Hi!!!!!! anh yêu của em
Em ko biết nên nói sao , làm sao cho anh hiểu được đây hay là anh ko muốn hiểu em. Tình yêu em dành cho anh nhiều như thế chẳng lẽ ko giúp anh vượt wa thử thách sao? Tại sao 3 lần 7 lượt anh cứ làm cho trái tim em phải tan nát mới chịu sao anh? Em đã từng thử quên anh đi nhưng tại sao em lại làm ko được càng quên thì chỉ khiến cho em càng nhớ anh hơn. Làm sao em có thể quên anh , làm sao em có đủ dũng khí để nói lên lời chia tay cùng anh đây. Khi mà trái tim em giờ đây đang có sóng gió , bão tố hả anh? , em đang rất mâu thuẫn với bản thân mình , ko biết làm gì sẽ tốt đây. Anh hứa sẽ ko bao giờ buông tay em ra dù cho có chuyện gi xảy ra nhưng giờ đây anh đang muốn đẩy em ra khỏi anh thì phải. Em ko biết làm sao khi mà trái tim của anh quá rộng lớn , nó ko bao giờ chỉ dành riêng cho mọi mình em đâu phải ko?
Hi!!!!!! anh yêu của em
Em ko biết nên nói sao , làm sao cho anh hiểu được đây hay là anh ko muốn hiểu em. Tình yêu em dành cho anh nhiều như thế chẳng lẽ ko giúp anh vượt wa thử thách sao? Tại sao 3 lần 7 lượt anh cứ làm cho trái tim em phải tan nát mới chịu sao anh? Em đã từng thử quên anh đi nhưng tại sao em lại làm ko được càng quên thì chỉ khiến cho em càng nhớ anh hơn. Làm sao em có thể quên anh , làm sao em có đủ dũng khí để nói lên lời chia tay cùng anh đây. Khi mà trái tim em giờ đây đang có sóng gió , bão tố hả anh? , em đang rất mâu thuẫn với bản thân mình , ko biết làm gì sẽ tốt đây. Anh hứa sẽ ko bao giờ buông tay em ra dù cho có chuyện gi xảy ra nhưng giờ đây anh đang muốn đẩy em ra khỏi anh thì phải. Em ko biết làm sao khi mà trái tim của anh quá rộng lớn , nó ko bao giờ chỉ dành riêng cho mọi mình em đâu phải ko?