Xem đầy đủ chức năng : NẾu Cho TÔi ĐiỀu ƯỚc
dangnguyentrungkien
27-11-2006, 01:40 AM
Nếu ai đó cho tôi một điều ước
Tôi ước rằng trái đất sẽ màu xanh
Không ăn xin ăn mày bên đường phố
Mà nhà nhà no ấm mãi yên vui
Nếu ai đó cho tôi thêm điều ước
Tôi ước rằng thế giới mãi thanh bình
Không chiến tranh không mảnh đời bất hạnh
Không con người đau khổ bởi chia ly
Tôi tham lam nếu có thêm điều ước
Tôi ước rằng mọi người sống với nhau
Bằng tình thương như tấm lòng người mẹ
Trên cuộc đời mãi mãi để yêu nhau
Tôi luôn ước mơ sao mọi người trên đất nước ta ,cũng như trên toàn thế giới sẽ không còn đau thương bất hạnh nữa.Mong rằng con người sống với nhau yêu thương nhau , đùm bọc lẫn nhau để cho con người không còn đau thương và đất nước nhờ đó mà phát triển
Đa Tình
27-11-2006, 01:55 AM
Một điều ước buâng quơ
Cho tình đừng lạc mất
Cho con tim ngây ngất
Lạc giữa cõi mộng mơ
Xin tìm trong hơi thở
Một chút hương đam mê
Một chút hẹn chút thề
Ôi iu ơi iu hỡi....
...như cuối cùng
27-11-2006, 02:04 AM
Ta ngồi đây làm chi
Khi mùa về lạnh lẽo
Vu vơ tình muôn nẻo
Mơ ước đc gì không
Hay ôm về hoài mong
Giã từ bài thơ ngỏ
Biệt từ con phố nhỏ
Ta lại bước ra đi........
Đa Tình
27-11-2006, 02:15 AM
Không mơ biết làm gì
Cho đời không hiu quạnh
Dẫu biết đời vẫn lạnh
Dẫu biết đời đơn côi
Nhưng mãi vẫn thế thôi
Đành tìm trong mộng mị
Còn người thích ước chi
Giữa cái đời bạc bẽo....
...như cuối cùng
27-11-2006, 02:18 AM
Nhưng gió về lạnh lẽo
Ôm mộng có ấm hơn
Hay chỉ rắc tủi hờn
Cho thơ này đau quặn
Giữa sóng đời không lặng
Tìm dư hưởng ai kia
Đời sao nỡ cắt lìa
Chia xứ này.....nẻo ấy ....
Đa Tình
27-11-2006, 02:25 AM
Bao giờ người tim thấy
Một nẻo ấy iu thương
Cũng là lúc dõi hờn
Tìm vui cùng tượng đá
Ôi cõi tình xa lạ
Ta chập chững bước vào
Ôi lạnh lẽo làm sao
Ta phải làm sao chứ
...như cuối cùng
27-11-2006, 02:27 AM
Ta nhủ hồn yên ngủ
Về một cõi không tên
Thoát đc những triền miên
In bước tình oan trái
Vẫn mong ngày trở lại
Dù chẳng gặp ai kia
Dù vẫn cứ đứt lìa
Nhưng..nhìn người phút cuối..
Đa Tình
27-11-2006, 02:32 AM
Liệu hồn có ngu muội
Chiệu nghe lời ngủ yên
Hay mãi mãi triên miên
Ru mình trong nổi nhớ
Liệu người còn nặng nợ
Mà trở bước quay về
Hay vẫn mãi đam mê
Giữa muốn trùng xa ấy
...như cuối cùng
27-11-2006, 02:36 AM
Đến bao giờ tìm thấy
Nguyên vẹn giấc mơ xưa
Tim hỡi bình yên chưa
Sao cứ hoài đau nhức
Đã nguyện rằng chấm dứt
Vạn hư ảo xa xôi
Nhưng về lại để rồi
Vẫn chỉ là ....ngốc nghếch
Đa Tình
27-11-2006, 02:41 AM
Tim ta giờ mỏi mệt
Hồn ta giờ lặng im
Đã chẳng khóc trong đêm
Có lẽ giờ đã hết
Có phải ta ngốc nghếch
Giữa cõi mộng tình iu
Gửi mình vào cô liêu
Cho tâm hồn rĩ máu
...như cuối cùng
27-11-2006, 02:44 AM
Có còn nơi nương náu
Khi thốc ngược niềm đau
Và giữa chốn đời sâu
Thèm một bàn tay nắm
Giọt lệ rồi vẫn mặn
Hòa vào biển chiều hoang
Chạy trốn những mộng tàn
Gọi thầm tên yêu dấu
Đa Tình
27-11-2006, 02:53 AM
Chân bước xuống lũng sâu
Cho trút hồn đi hết
Muốn một lần được hét
Cho vạn nổi sầu bay
Muốn được kéo chặt tay
Của người ta yêu dấu
Ta muốn cào muốn cấu
Cho chết kẻ tình si
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.