PDA

Xem đầy đủ chức năng : mọi người vào đối thơ kaaaaaaaaaaaa



vo_tri
26-11-2006, 09:29 PM
tròn tròn dài dài
dài dài tròn tròn dài dài tròn tròn
tròn tròn dài dài tròn tròn
tròn tròn dài dài tròn tròn dài dài
Nguyễn Công Trứ thật đa tài
Một câu đối chuẩn chẳng ai đối bằng
làm bao nhiêu kẻ buâng khuâng
hiểu mà không hiểu nhăn nhăn chửi thầm

Chanh Chua
27-11-2006, 12:47 AM
Tròn tròn dài dài
dài dài tròn tròn
bàn tay nắm lại
dọng dzô mặt thon

dài dài tròn tròn
tròn tròn dài dài
một cánh tay dài
chọt dzô mắt ai ...

tròn tròn dài dài
dài dài tròn tròn
cái thứ trẻ con
ăn bậy nói đại ....
..........

thotinh_online
27-11-2006, 01:49 AM
Đã dài mà lại tròn tròn
Có chăng là cái trẻ con hay cầm
Thì thầm xin hãy thì thầm
Nhỏ to tế nhị kẻo hiểu lầm chanhchua.

Chanh Chua
27-11-2006, 06:10 AM
lâu về lại vườn thơ
thấy toàn topic dở hơi kg à
bực mình thiệt bực mình nha
hết muốn đối đáp thơ ca nữa rùi
.........
hey sư đệ ....dạo nì khoẻ kg nè...lâu wa'kg gặp.

thotinh_online
27-11-2006, 08:01 AM
Sis ơi xin chớ rút lui
Vườn thơ vẫn cứ mong người vào đây
Cho anh em, huynh mụi được sum vầy
Cho người tri kỉ đó đây giao hòa....


híc, tỉ quy ẩn lâu quá, sốt ruột, đệ đang ở Q4. cho đệ số phone...

Chanh Chua
27-11-2006, 08:13 PM
Vườn thơ dạo này chán ghê
người cũ đi hết..ít khi quây về
một thời Chanh cũng chán chê
bây giờ quay lại..(thấy) u ê cái vườn.

........
oko*..tỉ sẽ đưa đệ số fone ...ngoài PM nha.

bien_nho
27-11-2006, 09:52 PM
Sầu thương bi thảm làm chi
Người xưa thay tên ... làm sao biết đây
Lệ nhòa ướt cã bờ mi
Than sầu ... than nhớ ... người mới ... cười thôi

:) thôi bạn ơi ... đừng buồn nữa ... ở đâu cũng vậy thôi ...
Tiệc nào mà chẳng ... tan ... :) rất vui được làm wuen nhe ... chúc bạn vui vẻ nhe ... hêh cho tui số phone với nhe ;)

vo_tri
28-11-2006, 12:27 AM
ai ơi chớ nói ba hoa
nên hỏi Công Trứ phải ta đâu nào
lời nói nhiều nghĩa biết bao
không nghe thì hảy biến mao chổ này

kkakakaa chỉ mượn lời Nguyễn Công Trứ mà thôi bạn không nghĩ bậy sao nói tôi dở hơi kaaaaaaaaa lại cũng chỉ là một câu nói kaaaaaaaaaaaaaaa

thotinh_online
28-11-2006, 05:07 AM
Vườn thơ dạo này chán ghê
người cũ đi hết..ít khi quây về
một thời Chanh cũng chán chê
bây giờ quay lại..(thấy) u ê cái vườn.

........
oko*..tỉ sẽ đưa đệ số fone ...ngoài PM nha.

Bạn cũ ngày xưa cũng đi rồi
Bây giờ bạn mới vẫn sinh sôi
Vườn thơ cứ vui như xưa ấy
Tỉ ơi xin chớ quá bồi hồi....


híc, chưa nhận được số phoone của sis , gửi liền cho em đi. yahoo: thotinh_online

Chanh Chua
28-11-2006, 10:10 AM
nít ranh bày đặt trổ tài
cái thứ láo khoét thài lai ích gì
nói nhiều mà chẳng ra chi
đúng như cái nick '' vô tri '' vô nghì...kakka
...........
PS tỉ sẽ đưa cho đệ sau nhé...

thotinh_online
28-11-2006, 07:04 PM
híc,

Nguyễn Công Trứ là ở cuê tôi
Mà tôi nào có dám "bác bôi"
Có chăng kẻ nào to gan rứa
Coi chừng sau này gặp lôi thôi....

vo_tri
28-11-2006, 07:16 PM
ý cha người đẹp nóng kìa
chửi ta láo khoét thấy ghia quá chừng
coi chừng hỏng có người ưng
hóa ra thành ế nghe cưng.....hiểu chừa!!!!!!!!11

nếu thơ có gì đắc tội thỉ bỏ qua cho kaaaaaaaaa cũng tại hồi bữa vô tri mời bạn vào đối thơ hai người đang mới bắt đầu lại bị xóa topic bó tay chuyện giữa nam và nữ buôn lời bay bướm thôi với lại mình và người ấy thân lắm hic hic nên chơi bài này thôi , thật ra của Nguyễn Công Trứ xét về mức độ nào đó cũng là tài ba thôi, lấy cái dí dõm để chọc người, còn mình với bạn chẳng có gì, ok bỏ qua, hỏng muốn vì mấy cái nhỏ nhặt mà làm ảnh hường hả trước khi đi cho lại bốn câu hiiiiiiiiiiiiii không ngờ làm thơ thật khó kaaaaaaaaaaaaaa

Chanh Chua
28-11-2006, 07:37 PM
Non người trẻ dzạ chẳng hiểu chi
Ta đây đây chấp nhất để làm gì ???
Vài lời nhắc nhở...cho ai hiểu
Thơ xàm , thơ bậy ta thêm khi ...
........

thotinh_online
28-11-2006, 08:30 PM
Trẻ con nên học lời người nhớn
Cấm có cãi cọ, cấm lăng nhăng
Bà ấy là trùm 3 que xỏ nhá
Bà mà lấy súng, bà bắn cái pằng

Chanh Chua
28-11-2006, 09:00 PM
ha ha ha thơ tình online
nói quả là đúng..thiệt chẳng sai
vào đây thiết yếu vui là chính
cãi cọ mần chi...cho mõi tay
...kekek...

lanhlung_tungthieu
29-11-2006, 06:50 AM
xanh xanh đỏ đỏ xanh xanh đỏ
đỏ đỏ xanh xanh xanh đỏ xanh
biết ai bây giờ hiểu lòng anh?
lòng anh canh cánh hồn giá lạnh
ai hiểu được xin hãy nói nhanh