PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai có thể đáp được nè



minhtuanrg
25-11-2006, 08:46 AM
chào các bạn mình là thành viên mới nếu có nói sai diều gì mong các bạn chỉ giáo thêm nhé

Yêu em anh vẫn nhớ hoài
Dù cho ngày tháng có dài biết bao
Yêu em anh vẫn còn yêu
Dáng em rất đẹp nụ cười rất xinh
Em đi với dáng ngọc ngà
Nhưng lại ích nói anh buồn biết bao

prettyanhthu
25-11-2006, 04:04 PM
Yêu chi anh hỡi khi tình không nên
Yêu chi anh hỡi khi chưa biết tên
Yêu vội chỉ khiến tim đau lệ nhòa
hái vội chi khi nụ chưa thành hoa

...như cuối cùng
27-11-2006, 01:59 AM
Quay về con phô phong rêu
Hỏi người có nhớ những điều đã qua
Cớ sao ta vẫn mặn mà
Cớ sao ta vẫn theo hoa đợi chờ.......

Đa Tình
27-11-2006, 02:04 AM
Thiêu hoa chi hỡi người ơi
Đời đi có chuyến ai chờ làm chi
Quay về người hỡi mấy khi
Đi luôn đi mãi ....chỉ vì tình xa

...như cuối cùng
27-11-2006, 02:06 AM
Hơn lần rũ những mộng mơ
Chỉ mong chạy trốn.....vu vơ.......một mình
Hòng quên di một chuyện tình
Chia phôi từ đó gập ghềnh bước chân..

Đa Tình
27-11-2006, 02:12 AM
Đã bao giờ gặp một lần
Đã bao giờ dám môi gần gần hơn
Xin em một chút dõi hờn
Cho tình đừng mãi chập chờn vu vơ

...như cuối cùng
27-11-2006, 02:15 AM
Lối về xa quá người ơi
Đưa ta một quãng vợi vời, đc chăng
Vì mai này nếu sang ngang
Môi dù chưa chạm, hồn mang hơi người

Đa Tình
27-11-2006, 02:21 AM
Dẫu rằng hồn vẫn mang hơi
Nhưng người đã bước tìm nơi nào rồi
Lối về rồi cũng gần thôi
Chắc người vui lắm khi môi xa dần

...như cuối cùng
27-11-2006, 02:23 AM
Xót hồn hơn những vết dao
Vui gì đây nhỉ ....nơi nào gió qua
Đường về người hỡi mãi xa
Tìm trong thoảng gió......nhạt nhòa...nụ hôn

Đa Tình
27-11-2006, 02:29 AM
Chữ tình người đã vội chôn
Tìm chi tìm mãi nụ hôn xa rồi
Còn đâu ấm áp bờ môi
Còn đâu ngày ấy một đôi ấm tình

...như cuối cùng
27-11-2006, 02:32 AM
Ngó chung quanh chỉ một mình
Nhắc ta tỉnh ngộ cuộc tình chiêm bao
Gió tha hương cứ ra vào
Dư âm bỏ ngỏ dạt dào.....môi xa

Đa Tình
27-11-2006, 02:35 AM
Hôn em vị ngọt còn in
Hương nồng còn đó mà mình đã xa
Yêu em anh thoát hồn ra
Đi về cõi mộng cho ta gặp người

...như cuối cùng
27-11-2006, 02:40 AM
Lại là một giấc chiêm bao
Lây qua vạn gió bay vào tim côi
Hương nồng phảng phất trên môi
Bình minh ló rạng bên trời..vỡ tan

Đa Tình
27-11-2006, 02:46 AM
Vỡ tan anh cũng chẳng màng
Miễn là được mộng bên nàng của anh
Đua nhau hoa nỡ trên cành
Cũng không sánh kịp mộng tình đôi ta

...như cuối cùng
27-11-2006, 02:52 AM
Ứơc mong ấy quá xa hoa
Ta rời dĩ vãng nhạt nhòa đi thôi
Mông bên nhau đã cạn rồi
Quay đầu thôi nhé chào người dấu yêu

Đa Tình
27-11-2006, 02:56 AM
Biết rằng ngươi chẳng còn iu
Thôi thì người cứ làm điều thích đi
Còn ta làm kẻ tình si
Cho đời còn có chút gì khổ đau

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
27-11-2006, 06:02 AM
Tình si mà để làm chi
Tình si sao cứ bơ vơ thế này
TÌnh si, ôm nỗi đoạ đầy
Tình si, tình ấy, si gì tình kia!

socnau767
28-11-2006, 06:43 AM
Tình si mà để làm chi
Tình si sao cứ bơ vơ thế này
TÌnh si, ôm nỗi đoạ đầy
Tình si, tình ấy, si gì tình kia!
Tình si là để làm chi?
TÌnh si là để chia ly hai người!
TÌnh si thì mãi bơ vơ,
Bởi tình si chỉ như là áng mây,
Nên tình ôm mối đọa đầy,
Mấy ai thoát được một đời tình si!
Nên tình dù chẳng ra chi,
Vẫn si tình ấy để yêu chân tình!!!

...như cuối cùng
28-11-2006, 09:15 AM
Hỏi gì cai hỏi chữ tình
Có đem giải mã lập trình làm sao
Muôn đời chốt chữ thương đau
Tim non hắt héo mở sầu nương thân
Nhân gian ai chẳng một lần
Vấp đôi ba bận vướng chân chốn này

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-11-2006, 05:09 AM
Tình si là để làm chi?
TÌnh si là để chia ly hai người!
TÌnh si thì mãi bơ vơ,
Bởi tình si chỉ như là áng mây,
Nên tình ôm mối đọa đầy,
Mấy ai thoát được một đời tình si!
Nên tình dù chẳng ra chi,
Vẫn si tình ấy để yêu chân tình!!!


Tình si là để chia ly
Si chi tình ấy, để rồi xa nhau
Tình si cứ mãi bơ vơ
Si gì tình ấy, cưộc đời như mơ
Thêm tình, ôm đoạ ôm đầy
Tình si như áng, mây trôi giữa trời
Dù cho cách trở xa vời
Tình si ai cứ, ôm hoài tình si..........................

socnau767
01-12-2006, 07:12 AM
Tình si là để chia ly
Si chi tình ấy, để rồi xa nhau
Tình si cứ mãi bơ vơ
Si gì tình ấy, cưộc đời như mơ
Thêm tình, ôm đoạ ôm đầy
Tình si như áng, mây trôi giữa trời
Dù cho cách trở xa vời
Tình si ai cứ, ôm hoài tình si..........................
Nhưng nào có biết được đâu,
Nếu mà biết trước làm sao si tình!
Si tình nên mãi lặng thinh,
Mặc ai bàn tán riêng mình cứ mơ.
Để tình gieo những vần thơ,
Vần thơ cay đắng hồn thơ đọa đầy!
Gởi tình theo những áng mây,
Nhờ cơn gió thoảng thay lời đến em!
Để trong một phút êm đềm,
Anh hoài ôm mãi tình si một mình!!!


Hỏi gì cai hỏi chữ tình
Có đem giải mã lập trình làm sao
Muôn đời chốt chữ thương đau
Tim non hắt héo mở sầu nương thân
Nhân gian ai chẳng một lần
Vấp đôi ba bận vướng chân chốn này
Phải chăng xe đạp kia đây,
Đã yêu đã khổ nên hay sự đời.
Đã từng nhằc xác lá rơi,
Đêm vào kí ức cho vơi lòng sầu!
Để rồi cuộc sống về sau,
Yêu vài làn nữa chẳng bao giờ buồn!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-12-2006, 01:54 AM
Nhưng nào có biết được đâu,
Nếu mà biết trước làm sao si tình!
Si tình nên mãi lặng thinh,
Mặc ai bàn tán riêng mình cứ mơ.
Để tình gieo những vần thơ,
Vần thơ cay đắng hồn thơ đọa đầy!
Gởi tình theo những áng mây,
Nhờ cơn gió thoảng thay lời đến em!
Để trong một phút êm đềm,
Anh hoài ôm mãi tình si một mình!

Tình si ai biết cho ai
Tình si ta cứ, si tình ngẩn ngơ
TIm thì sao cứ bơ vơ
Người thì sao cứ, lặng thinh kiếm tìm
Vầng thơ, réo rắt im lìm
Gửi tình theo mối, duyên thầm xưa nay
Gió thoảng, tình đến đoạ đầy
Ôm chi mộng tưỏng, ôm hoài suy tư!

socnau767
03-12-2006, 01:13 AM
Tình si ai biết cho ai
Tình si ta cứ, si tình ngẩn ngơ
TIm thì sao cứ bơ vơ
Người thì sao cứ, lặng thinh kiếm tìm
Vầng thơ, réo rắt im lìm
Gửi tình theo mối, duyên thầm xưa nay
Gió thoảng, tình đến đoạ đầy
Ôm chi mộng tưỏng, ôm hoài suy tư!

Tình suy ai biết cho ai??
tình si chi biết đêm dài mộng mơ.
Tình si là những câu thơ,
Tình si là nỗi bơ vơ cõi trần!
Nên tình kia mãi phân vân,
Tìm nơi kiếm chốn chôn thân hao gầy.
Dẫu là như một áng mây,
Nhưng yêu say đắm nên hay si tình!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-12-2006, 04:14 AM
Yêu chi lắm, tình si theo ngày tháng
Ước mõi mòn, nhưng chắc có chung đôi
Tình si ấy, chôn vùi gì đây nhỉ
Cõi hồng trần, ta tìm kiếm chút duyên

Những câu thơ, như tâm hồn gợi mở
Nỗi u hoài, ta vẫn cứ theo chân
Áng mây trôi, lững lờ như vô vọng
Hay tình mình, chẳng biết đã trao ai!

socnau767
06-12-2006, 03:48 AM
Yêu chi lắm, tình si theo ngày tháng
Ước mõi mòn, nhưng chắc có chung đôi
Tình si ấy, chôn vùi gì đây nhỉ
Cõi hồng trần, ta tìm kiếm chút duyên

Những câu thơ, như tâm hồn gợi mở
Nỗi u hoài, ta vẫn cứ theo chân
Áng mây trôi, lững lờ như vô vọng
Hay tình mình, chẳng biết đã trao ai!

''Angs mây trôi,lững lờ như vô vọng!
hay tình mình,Chẳng biết đã trao ai??"
Biết trao ai ai biết được chính minh?
Sao không nghỉ vài lần trong giấc mộng!
Người ta mơ người ta nhớ bao ngày,
Người ta mong ta trông chờ gặp lại
Đó là người mà tình ta trót trao!!!

thuananh0310
08-12-2006, 11:00 PM
Bạn đã có thể làm thơ
Nhưng sao "bằng trắc "cứ vờ như không
Thơ tình chẳng phải mông lung
Cho nên hãy hãy nhớ chớ đừng linh tinh

xixi_luli
08-12-2006, 11:24 PM
''Angs mây trôi,lững lờ như vô vọng!
hay tình mình,Chẳng biết đã trao ai??"
Biết trao ai ai biết được chính minh?
Sao không nghỉ vài lần trong giấc mộng!
Người ta mơ người ta nhớ bao ngày,
Người ta mong ta trông chờ gặp lại
Đó là người mà tình ta trót trao!!!

Tình trót trao một người
Một người không biết ta
Ta mong nhớ ngày đêm
Trong cả giấc mộng hồng...
Tay trong tay..nhìn nhau...
Mỉm cười hôn say đắm...
Tỉnh giấc mộng.. đau lắm..
Một mối tình...câm lặng...
Và tình yêu vô vọng...:meo:

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-12-2006, 02:58 AM
''Angs mây trôi,lững lờ như vô vọng!
hay tình mình,Chẳng biết đã trao ai??"
Biết trao ai ai biết được chính minh?
Sao không nghỉ vài lần trong giấc mộng!
Người ta mơ người ta nhớ bao ngày,
Người ta mong ta trông chờ gặp lại
Đó là người mà tình ta trót trao!!!

Tình trót trao ai, ai trót trao tình ấy
Nghĩ để làm gì, khi tình ấy trót trao
Mơ với mộng, tình kia không mong đợi
Chờ gặp người, ta đi khắp muôn nơi
Sao không thể, duyên nào sao níu giữ
Chốn mơ nào, sao chẳng thấy bình minh!

socnau767
10-12-2006, 03:44 AM
Tình trót trao một người
Một người không biết ta
Ta mong nhớ ngày đêm
Trong cả giấc mộng hồng...
Tay trong tay..nhìn nhau...
Mỉm cười hôn say đắm...
Tỉnh giấc mộng.. đau lắm..
Một mối tình...câm lặng...
Và tình yêu vô vọng...:meo:
SAo không đến bên người
Để giải bày tình cảm,
Sao không đến bân người,
Mà thổ lộ tâm tư,
Chỉ cần bạn tin tưởng,
Tình kia sẽ kề bên,
cũng như người kia ấy,
Biết đâu cũng như bạn!!!


Tình trót trao ai, ai trót trao tình ấy
Nghĩ để làm gì, khi tình ấy trót trao
Mơ với mộng, tình kia không mong đợi
Chờ gặp người, ta đi khắp muôn nơi
Sao không thể, duyên nào sao níu giữ
Chốn mơ nào, sao chẳng thấy bình minh!

Trong say đắm yêu thương thành vô vọng,
Chẳng là gì khi không thể kề bên.
Nên tình ấy đêm chôn vào quên lảng,
Để trở về sự thật bạn hiền ơi!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-12-2006, 06:17 AM
Trong say đắm, tình nào là vô vọng?
SẼ là gì, khi chỉ có chia ly
Vào quên lãng, nhưng nào ta quên dc
Bạn hiền nào, sự thật ở chốn nao?

Mr.Ngọc
11-12-2006, 10:03 PM
tôi boy. thay lời nghen
Em vẫn đợi anh chủ động mà
Đường về lối cũ vẫn còn xa
Theo hoài mà sao anh không nói
ít nói... kệ em... đường vẫn xa

socnau767
14-12-2006, 08:38 AM
Trong say đắm, tình nào là vô vọng?
SẼ là gì, khi chỉ có chia ly
Vào quên lãng, nhưng nào ta quên dc
Bạn hiền nào, sự thật ở chốn nao?
Trong say đắm tình nồng là vô vọng,
Chẳng còn gì rkhi đôi ngã chia ly,
Yêu thương đó nhưng rồi quên nhau vội,
Chỉ có bạn bè là vĩnh viễn mà thôi!!!

prettyanhthu
14-12-2006, 04:41 PM
Tình say đắm không phải là vô vọng
Tình chân thật, tình nồng ấm chung thủy
Tình không vội vã không nói lời biệt ly
Là bạn là tình nhân là mãi mãi

Trong say đắm tình yêu sẽ không phai
Bao đam mê sẽ thành sự thực
là ước mộng dệt trong tận ký ức
Ôm chặc nhé đừng để tình bay xa

stupid_guy
15-12-2006, 03:53 AM
Tôi mới gặp cô đã đắm say
Bởi thế trong tôi lệ tuôn đầy
Thổn thức bên sông ngày ly biệt
Chiều buồn chứng kiến cảnh chia tay.

Cô đã rời xa! Mãi rời xa!
Để buồn in bóng ánh dương tà
Để đám bướm kia về lối cũ
Mãi tìm không thấy một nhành hoa.

anh chàng ngốc
15-12-2006, 06:45 PM
ừ ! có phải chuyện tình anh như thế
phải gặp em anh mới ngỡ là yêu
em dừng bảo anh nói lời gian giối
mà anh buồn anh đa lỡ yêu em

ai đa gieo vào lòng ai bao nỗi nhớ
đễ từng đêm thao thưc suốt canh dài
ai có biết nhiều đêm ai không ngũ
thao thức hoài bởi nhớ thương ai!................?


thơ anh viết không phải vì anh nhớ
mà viết ra cho vơi bớt cô đơn
em mà đọc đừng cười anh em nhé
bơi vì anh cũng đang hận vì anh!!!!!!!!!!!

bietanhlavotinh
15-12-2006, 09:19 PM
Này hỡi người ơi, tình ơi
Chớ sao vội vàng bỏ đi
Để tôi một mình buồn tanh
Vắng vẻ cô đơn wuan chit
Ngóng chờ tin nhắn của em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-12-2006, 01:08 AM
Trong say đắm tình nồng là vô vọng,
Chẳng còn gì rkhi đôi ngã chia ly,
Yêu thương đó nhưng rồi quên nhau vội,
Chỉ có bạn bè là vĩnh viễn mà thôi!!!

Tình say đắm nhưng nào ai thấy dc
Trong cuộc tình, chỉ có nỗi chia ly
Tìm đâu thấy, con tim ta chợt khóc
Bạn bè gì, nào có thấy ai đâu!

satnhanvu
16-12-2006, 09:49 PM
Tình Chia Ly Là Tình Không Chung Thủy
Chỉ Những Lời Gian Dối Của Nữ Nhi
Chỉ Có Tôi Là Người Luôn Trung Thực
Yêu CeReNiTi Rồi Mà Chẳng Được Chi :D:D:D

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-12-2006, 03:11 AM
Tình Chia Ly Là Tình Không Chung Thủy
Chỉ Những Lời Gian Dối Của Nữ Nhi
Chỉ Có Tôi Là Người Luôn Trung Thực
Yêu CeReNiTi Rồi Mà Chẳng Được Chi :D:D:D

Tình chia ly phải chăng tình chung thuỷ
Có những lời gian dối chẳng dc chi
Đâu biết ai là ngưòi hay trung thực
Yêu tôi rồi, yêu tự lúc nào kia? :D :D :D

socnau767
26-12-2006, 08:30 AM
Đời vốn dĩ yêu thương là vô vọng
Chẳng bao giờ ngọt ngào và dài lâu!
MÀ chỉ có đau thương và nước mắt,
Hòa vào nhua trong khoảnh khắc âu sầu!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-12-2006, 04:52 AM
Đời vốn dĩ yêu thương là vô vọng
Chẳng bao giờ ngọt ngào và dài lâu!
MÀ chỉ có đau thương và nước mắt,
Hòa vào nhua trong khoảnh khắc âu sầu!!!

thì vốn vậy, yêu thương toàn vô vọng
Biết làm gì, khi chẳng thể đổi thay
đau thì đấy, tuy nước mắt chảy dài
khoảnh khắc nào, ai biết dc có ghi!

Đa Tình
29-12-2006, 05:50 AM
Đau thì có một chút đau
Nhưng mà chẳng nỡ...thì thào còn iu
Đời còn lắm kẻ iu nhiều
Đâu cần phải sợ những điều vấn vương

THANH THAT
29-12-2006, 02:02 PM
yêu em anh yêu rất nhiều
nhưng rốt cuộc anh nhận được bao nhiêu
tuy nói rằng yêu là không tính toán
nhưng yêu không nghĩ là sao?:haha:

fhonglan2212
29-12-2006, 07:56 PM
đời vẫn biết tình yêu là vô vọng
bước đường yêu luôn chỉ có thương đau
thế mà sao đời vẫn yêu mới lạ
tại sao nhỉ xin hãy nói dùm tôi

moscow_codonmotngoisao
30-12-2006, 10:28 PM
anh muốn bên em mói thật nhiều
nhưng giờ em đã có người yêu
chắc ở đó em vui lắm
để lại trong anh bóng nắng chiều

vuonthochieuhohen
01-01-2007, 02:44 AM
Tinh yêu mình mãi còn đây
Nụ hôn ngày đó đong đầy sao quên
Năm năm anh vẫn ước nguyền
Gặp em vui vẻ anh liền ghé thăm

hà tử nguyệt
01-01-2007, 09:15 AM
Lời anh nói tháng năm rồi quên lãng
Em đi tìm những chẳng thấy anh đâu
Bao nhung nhớ đong đày trong kí ức
Chẳng thể nào nhớ bóng hình em

kaivn
01-01-2007, 10:32 AM
mí câu cuối của tác giả hơi ngang thì phải >.<

hà tử nguyệt
02-01-2007, 12:26 AM
Đang nói về mình sao kaivn

pe_3Tuoi_mac_Rosso
09-01-2007, 12:36 AM
Chơi hoa tôi thích hoa hồng
Chơi bạn tôi thích tấm lòng thuỷ chung

vantuancnn
10-01-2007, 07:02 AM
yêu la chết trong lòng 1 ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
( yêu - xuân diệu )

Jack_zenki
10-01-2007, 09:27 AM
Thói đời hay chuộng bề ngoài
Nào ai ai biết ai hơn nào
Tuy là tuổi nhỏ mới sang
Nhưng rồi củng đã biết mùi đắng cay !!!!!

Jack_zenki(hoàng tử băng giá)

cong_chua_dau_do
10-01-2007, 10:35 AM
Ta tình nguyện nơi chân trời góc bể
Nào ai có bằng lòng ở bên ta

xinh_xinh_kieu_kieu
10-01-2007, 10:36 AM
Toàn các nhà thơ, mình vào nhầm địa chỉ roài

nobitavmeou
10-01-2007, 10:27 PM
Ta tình nguyện nơi chân trời góc bể
Nào ai có bằng lòng ở bên ta

tình nguyện xa quá bạn oi
sao ko tình nguyện ở ngay lòng mình
biết tình vẫn đẹp lung linh
sẽ còn đẹp nữa nếu mình có nhau

Mr.Ngọc
11-01-2007, 02:16 AM
?????????
bài mình post lên đâu hết nhỉ

hà tử nguyệt
15-01-2007, 01:42 AM
Có nhau là chuyện của trời
Thương nhau là chuyện của tôi yêu người
Yêu người tôi chẳng chờ mong
Một ngày tôi lại có người.....người ơi

Tiểu yêu quai
15-01-2007, 02:04 AM
buồn thơ có nghĩa chi đâu
nhớ thương muôn lối mưa ngâu giăng mờ

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-01-2007, 02:21 AM
Buồn thơ nào phải tại ta
Có chăng ai đó, làm ta bơ phờ
Buồn thơ, cảnh đó giăng mờ
Nào đâu ai biết, sương mờ giăng giăng...............