Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tặng bé Nhi nà



tongnguyenhuy
25-11-2006, 03:14 AM
ai đó nói anh kẻ khù khờ
yêu mãi một người trong giấc mơ
đợi chờ hình bóng trong ảo ảnh
để rồi đêm vắng dạ ngẩn ngơ

yêu người thấp thoáng một bóng hình
chưa nhìn tận mặt vẫn thấy xinh
vũ điệu tình yêu là phép lạ
xoá tan khoảng cách giữa đôi mình

không gian còn đó vẫn cách xa
nhưng đôi tim nhỏ đã mặn mà
anh chờ 1 ngày đem nắng ấm
sưởi lại sài thành sưởi tình ta

Thienmy
26-11-2006, 10:57 PM
Tháng ngày nhung nhớ được bao lâu?
Cô đơn lạnh lẽo ấm tình sầu?
Không gian xa cách đôi tim nhỏ
Ngẩn ngơ mơ ước lệ tình ngâu!