thanlongcodon
24-11-2006, 08:51 AM
em đã làm trái tim tôi tan nát
chẳng tại đạn bom cũng chảng phải gươm đao
tại em vô tình bỏ lại mình anh
để lại anh bao tháng ngày thương nhớ
chiều chủ nhật anh buồn nghe rấm rức
nghĩ về em anh quạnh đau trong lòng
bây giờ em đang vui ở phương nào
còn anh nơi đây buồn ghê lắm
đã mấy tháng trời xa cách nhau
anh mơ anh ước chỉ một lần
gặp lại người yêu dù phút chốc
dẫu rồi tan biến tụa sao băng.....
chẳng tại đạn bom cũng chảng phải gươm đao
tại em vô tình bỏ lại mình anh
để lại anh bao tháng ngày thương nhớ
chiều chủ nhật anh buồn nghe rấm rức
nghĩ về em anh quạnh đau trong lòng
bây giờ em đang vui ở phương nào
còn anh nơi đây buồn ghê lắm
đã mấy tháng trời xa cách nhau
anh mơ anh ước chỉ một lần
gặp lại người yêu dù phút chốc
dẫu rồi tan biến tụa sao băng.....