Xem đầy đủ chức năng : Ta Là Ta
ChangKhoAnhKiet
24-11-2006, 01:33 AM
Ta dối lòng, ta không còn yêu nữa
Ta giận hờn, để lời hứa bay xa
Ta trách ta, sao yêu quá đậm đà
Ta muốn quên, để rồi càng thương nhớ
Ta là ai, trong cuộc đời lầm lỡ
Ta là gì, sao mơ tưởng cao xa
Ta là chi, sao lại quá thật thà
Ta là sao, ta chẳng hề hiểu nổi
Ta trách ta, hay trách trời có lỗi
Ta giận người, hay ta giận mình ta
Ta muốn ai, sao lại chẳng nói ra
Ta ngu si, hay dại khờ quá đáng?
Ta giờ đây, nghĩ rằng đời quá chán
Ta chẳng còn, thiết đến một ngày mai
Ta chằng cần, thiết đến một tương lai
Ta là ai, cũng chẳng cần ai biết
Ta là ta, chỉ một mình đơn chiếc
Ta là gì, chẳng cần ai tiếc thương
Ta là chi, trong số kiếp đoạn trường
Ta là ta, một con người cô độc...
Anh Kiệt
Lost.
24-11-2006, 03:09 AM
Người tự trách giữa những dòng mâu thuẫn
Khờ khạo nào dẫn đến những vu vơ
Trách trái tim mình yêu quá dại khờ
Từ một phía đâu ai nào rõ nét
Người giận mình và gửi vào thơ hết
Có con đường nào không khấp khểnh cong queo
Bước đến và nghe muôn vạn những bọt bèo
Vì đâu cứ ướm mình rồi thách thử
Nếu thế gian ai cũng là quá khứ
Và những ân tình phủ bụi hóa rong rêu
Thì sắc trời này cón có nét thương yêu..?
Có làng lỡ mới đủ là tất cả......
Chẳng ai không lần mơ hoa màng sắc lá
Thả cho hồn đc một phút xa hoa
Thì có là bao mà gọi quá "cao xa"
Mơ ước ấy chẳng khi nào để đủ....
Chỉ là câu thơ vu vơ lời nhắn nhủ
Mong ai để dành và giữ cũng.....vu vơ
"Ta là Ta" hẳn rồi ....với vần thơ
Đem gộp lại mới mong thành trọn cả
SHINIGAMI
24-11-2006, 04:40 AM
"Ta là ta".. hẳn rồi còn ai nữa
Những vui buồn chất chứa tự khi nao
Để đến lúc thốt lên quá khờ khạo
"Ta là ta" vô vọng giữa dòng đời
Sao phải buồn nếu thế gian đổi thay
Đất nước rộng và lòng người nhỏ hẹp
Núi sông kia đến khi buồn chán hết
Cũng phũ phàng sập nát hết hay sao
Có nhiều lúc cần phải tự ngẩng cao
Hôn lên mây, dang tay đón mặt trời
Không ai yêu được ta bằng bản ngã
Sống trọn đời tốt nhất đừng rên la
ChangKhoAnhKiet
26-11-2006, 06:54 PM
Ta dối lòng, ta không còn yêu nữa
Ta giận hờn, để lời hứa bay xa
Ta trách ta, sao yêu quá đậm đà
Ta muốn quên, để rồi càng thương nhớ
-----------------------------------------------------
Ta ăn năn, khi giả vờ ngu dốt
Dối người tình, giọt lệ đắng trong tim
Lòng quặn đau, khi để tiếng im lìm
Ta trách thân, rồi khiến mình thêm tủi
Không biết sao, đường tình rẽ muôn lối
Còn lại gì, khi người đã dối gian
Yêu làm chi, khi tình đến muộn màng
Nửa muốn quên, nửa lại càng thương nhớ
Ta làm sao, khi giấc mơ tình, lỡ
Giận riêng mình, đã khờ dại cả tin
Hờn người ta, để rồi trách lại mình
Để nghe thân, đang mất dần sự sống
Lời nói ra, sao người đành bỏ trống
Hứa làm gì, khi tình chẳng thật tâm
Bay tình ơi, ở lại thêm đau lòng
Xa người ta, khi tâm hồn vẫn mến
Ta giờ đây, như thuyền tình lạc bến
Trách con đò, sao nỡ bước sang sông
Ta ở đây, chờ con nước xui dòng
Sao chỉ nghe, bìm bịp kêu trống vắng
Yêu làm chi, khi tình là trái đắng
Quá sai lầm, khi dẫm bước vào yêu
Đậm màu son, em là kẻ yêu kiều
Đà bước chân, nên nhiều người đeo đuổi
Ta là ai, chẳng là gì em hỡi
Muốn yêu nàng, nên mới té thật đau
Quên tình xưa, em vui với sang giàu
Để người ta, sầu đêm trường với gió
Rồi ngày kia, ta chẳng còn hơi thở
Càng suy dần, lẽ sống ở trần gian
Thương con tim, đang héo úa vo vàng
Nhớ người xưa, nên lụi tàn thân xác...
Anh Kiệt
cô bé mắc nai
27-11-2006, 02:22 AM
Ta là ai , sao buồn vui bất chợt
Cười một mình và khóc lúc đơn côi
Ta là ai , sau phúc chốc đắng cay
Bên men rượu ta thấy say - túy lúy
Ta là ai , bên chiếc xe tàng cũ rích
Chạy mấy vòng bánh ngã thắng rung
Ta là ai , gã nghèo nàn ham mơ mộng
Đêm đón trăng say rượu với bồ đào
Ta là ai , nói bao lời chẳng hết
Ngày lại ngày mặt kẻ lạ người qua
Ta là ai, chưa có người quay lại
Một nụ cười đủ ấm cả đời trai
LLGL
ChangKhoAnhKiet
27-11-2006, 06:59 PM
Ngọc ơi, Kiệt thấy lòng ấm lại
Có phải, vì hai chữ "tình yêu"
Kiệt không, dám nói chắc yêu nhiều
Nhưng chắc, là Kiệt "yêu" chút chút
Gặp nhau, Kiệt thấy lòng thổn thức
Hỏi thầm, không biết Ngọc biết không
Tự dưng, thấy xao xuyến trong lòng
Tâm tư, bỗng nhiên nhiều xáo trộn
Người ta, nói rằng tình thương mến
Đến từ, nụ cười thắm trên môi
Nên khi, Kiệt thấy "đó" tươi cười
Kiệt nghe, như ngàn hoa khoe sắc
Ngọc ơi, "đây" thật lòng thẳng thắng
Mong "đó", đừng ngăn cách tình duyên
Xin cho, "bến" ở mãi bên "thuyền"
Ngàn năm, chung lời nguyền Ngọc nhé!
Anh Kiệt
swtlilaznchik88
29-11-2006, 02:11 AM
to Anh Kiệt: cuộc đời không phải một mình bạn lẻ loi đâu, đừng buồn bạn nhé, mình có bài thơ này tặng bạn, hãy nhìn chung quanh mình bạn nhé, vẫn còn nhiều người đang cần sự quan tâm của bạn :)
Trăng nhớ ai, mà trăng buồn không tỏ?
Để con đò, thao thức mãi canh thâu
Tại sao trăng, không vui cùng với gió?
Để quên đi, ngày tháng đã phai màu
Trăng buồn thiu, nhìn sao mà cô lẻ
Đò cũng sầu, se thắt màu tối đen
Tại sao trăng, không cùng đò nâng chén?
Để nỗi buồn, che khuất sau màn đêm
Trăng ơi trăng, đừng buồn chi nữa nhé
Chẳng phải trăng, một mình trên trần gian
Nhìn quanh kia, bầu trời đang tỏa sáng
Bởi kề trăng, có muôn vạn sao trời
Trăng ơi trăng, hãy nhìn vì sao sáng
Nó cũng vui, dù đêm đến lụn tàn
Nó không lo, ngày mai trời không sáng
Vì nó biết, trời còn ánh hào quang
Trăng hãy nhớ, cuộc đời là như thế
Sẽ có lúc, trăng thấy lòng đơn côi
Nhưng trăng ơi, hãy nhớ về sao nhé
Và đừng quên, một con đò lẻ loi ...
Hoàng Yến
ChangKhoAnhKiet
30-11-2006, 01:29 AM
Em là ai, sao đến đời tôi thế
Em ở đâu, xa thấu tận nơi nào
Em bị chi, mà đến đây nương náu
Em cần gì, hãy mau nói tôi nghe
Em bình tâm, mà nghe tôi thỏ thẻ
Em đừng buồn, để lệ đổ trong tim
Em hãy quên, bao nhiêu nỗi ưu phiền
Em đừng lo, đến chuyện tình dĩ vãng
Em ở đây, để cho qua ngày tháng
Em không cần, phải lo lắng điều chi
Em cứ ăn, cứ ở, cứ nhu mì
Em không cần, phải nghĩ suy gì hết
Em là ai, tôi không cần biết đến
Em là gì, tôi chẳng muốn hỏi thêm
Em là chi, mà như gió êm đềm
Em làm cho, tôi thêm nhiều xúc cảm
Em ơi em, bầu trời nhiều u ám
Em hãy dừng, chân, nghĩ tạm nơi đây
Em đừng đi, mà hãy ở nơi này
Em bên anh, năm tháng dài em nhé!
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
01-12-2006, 05:11 PM
Có nhiều lúc anh thấy hồn trống trải
Cần tình thương nơi đất lạ quê người
Có nhiều lúc anh nghe lòng tê tái
Khi gió về giá lạnh giữa đêm khuya
Bởi vì sao em đem tình sớt chia
Cho một người mà anh không quen biết
Tình của anh như đại dương xanh biếc
Vẫn trong ngần tha thiết với tình em
Anh nơi đây nhặt lá rụng bên thềm
Ngồi nghĩ lại những êm đềm thuở ấy
Nhưng em tôi giờ bặt tăm đâu thấy
Chỉ một mình nên anh thấy lẻ loi
Em ở đâu khi đêm đến không người
Có nghe không lời anh tha thiết gọi
Anh đang đi giữa con đường tăm tối
Sao nghe lòng như buốt lạnh tái tê
Thấy người ta chung bước sánh vai kề
Mà anh thương cuộc đời mình đơn lẻ
Tại sao em lại nhẫn tâm như thế
Giết hồn anh theo năm tháng miệt mài
Giờ trách gì anh không biết trách ai
Mà đôi ta hai phương trời cách biệt
Nghe lòng đau vì tình còn da diết
Hỏi rằng đời sao ác nghiệt thế kia
Không trách đâu xin người cứ đi trước
Tội nghiệp chi một kẻ chẳng ra gì
Cuộc đời em là lụa là tha thướt
Nên anh đành nhường bước lại người ta
Xin em tôi quên những ngày đã qua
Mà sống vui với một người xứng đáng
Anh sẽ không có một lời than vãn
Dù biết rằng anh đã mất tình yêu
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
08-12-2006, 03:40 AM
Một nỗi buồn không tên đang dò xé
Trái tim yêu của một kẻ dại khờ
Bởi cuộc đời nhiều trái ngang chia rẽ
Nên mất rồi tình trong trắng ngây thơ
Thương em tôi tuổi non nớt dại khờ
Chưa biết gì về dòng đời gian trá
Em giờ đây ôm trong lòng nỗi nhớ
Trót thương thầm người gian dối điêu ngoa
Em thay lòng nên tình ta cách xa
Hay là em chỉ thương người ta đó
Em nói đi tại sao em xảo trá
Khi tim tôi chưa lừa dối bao giờ
Một nỗi buồn không tên quá thờ ơ
Nó dâng lên trong muôn ngàn nỗi nhớ
Giờ làm sao khi biết rằng tôi lỡ
Trót trao rồi tình yêu quá ngây thơ !
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
09-12-2006, 08:56 PM
Hôm nay nhặt lá vàng rơi
Nghe sao trong dạ chơi vơi nỗi lòng
Bây giờ gần tới lập Đông
Mà sao lá vẫn rơi nhanh bên lề
Anh ngồi tâm tưởng u mê
Nghĩ về ngày tháng não nề trôi qua
---------------------------------------
Em tôi giờ ở nơi xa
Chắc đang hạnh phúc kiêu sa bên người
Không bao giờ nghĩ đến tôi
Kẻ đang đứng giữa chợ đời lang thang
Vì em mơ tưởng cao sang
Nên quên đi những tháng ngày bên nhau
-----------------------------------------------
Em ơi em nỡ lòng sao
Để anh tê tái đớn đau cõi lòng
Đời như là một dòng sông
Trôi hoài trôi mãi không nơi bến dừng
Để giờ anh đứng phân vân
Nghĩ về em đó, buồn dâng ngập tràn
Bây giờ đò đã sang ngang
Mà sao anh vẫn muốn mang đò về...
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
10-12-2006, 09:27 PM
Đã lâu rồi không thấy em trong mơ
Mới hôm qua, em đến thật bất ngờ
Nhưng chợt vui, rồi bất chợt nhận lại
Em đang bên người, cười nói vu vơ
Vậy thà anh, đừng thấy em trong mơ
Để con tim, đừng hoá khờ ngây dại
Giờ em vui, trong giấc mơ tình ái
Quên anh rồi, kẻ nép lại sau lưng
Anh bây giờ, chỉ biết trách bản thân
Không bản lãnh, để giữ vững bước chân
Em kiêu sa, lộng lẫy bên người ấy
Thôi hết rồi, những mộng ước mông lung
Anh sẽ nhường, người ấy một tình thân
Mà anh đã, ấp yêu từ lâu lắm
Vì trái tim, em còn đang say đắm
Một bóng hình, đó chẳng phải là anh...
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
12-12-2006, 01:09 AM
Đã từ lâu cứ ngỡ em yêu mình
Quá bất ngờ, giờ em mới phân minh
"Anh chỉ là, hình bóng một người khác"
Giờ hiểu ra, vỡ nát một thâm tình
Anh hiểu lầm, hay là em nhẫn tâm
Vui đùa trên, hạnh phúc anh riêng dành
Giờ trách ai, hay trách mình khờ dại
Chưa có gì, mà đã tưởng "tình thâm"
Sao ngày xưa, em nói yêu anh nhiều
Để anh lầm, tưởng "đó" thật lòng yêu
Rồi anh đem hết con tim thành thật
Trao cho người, chẳng suy nghĩ bao nhiêu
Giờ gặp nhau, biết định liệu lẽ nào
Chẳng lẽ thành người xa lạ đâu đâu
Anh bước đi mà nghe lòng tê tái
Kỉ niệm xưa vẫn sống mãi trong đầu
Thà anh yêu, đơn phương suốt cuộc đời
Mà như thế chắc còn được niềm vui
Còn hơn em, lấy tình anh ra giỡn
Yêu thật lòng, sao em tưởng trò chơi?
Anh Kiệt
huy2804
12-12-2006, 01:20 AM
Đôi khi trí thông minh cũng không thể mở cửa được một trái tim
*pInk horizon*
12-12-2006, 01:30 AM
[QUOTE=ChangKhoAnhKiet;2439959]Đã từ lâu cứ ngỡ em yêu mình
Quá bất ngờ, giờ em mới phân minh
"Anh chỉ là, hình bóng một người khác"
Giờ hiểu ra, vỡ nát một thâm tình
Anh hiểu lầm, hay là em nhẫn tâm
Vui đùa trên, hạnh phúc anh riêng dành
Giờ trách ai, hay trách mình khờ dại
Chưa có gì, mà đã tưởng "tình thâm"
Sao ngày xưa, em nói yêu anh nhiều
Để anh lầm, tưởng "đó" thật lòng yêu
Rồi anh đem hết con tim thành thật
Trao cho người, chẳng suy nghĩ bao nhiêu
Giờ gặp nhau, biết định liệu lẽ nào
Chẳng lẽ thành người xa lạ đâu đâu
Anh bước đi mà nghe lòng tê tái
Kỉ niệm xưa vẫn sống mãi trong đầu
Thà anh yêu, đơn phương suốt cuộc đời
Mà như thế chắc còn được niềm vui
Còn hơn em, lấy tình anh ra giỡn
Yêu thật lòng, sao em tưởng trò chơi?
Anh Kiệt[/QUOTE
Tình yêu với em chẳng phải trò đùa
Chỉ là bởi em chưa thể quên người cũ
chỉ bởi em quá ngô nghê , dại dột
Cứ nghĩ rằng mình sẽ quên thôi
Anh trách móc
Ừ thì em chịu
Lỗi do em , lỗi tại vì em
Nhưng lời yêu em đã nói ra
Cũng đều là nhừng gì chân thật
Bởi vì tim lúc này lúc nọ
Nên đã làm anh phải.... đau
Rồi thời gian sẽ xoa dịu vết thương thôi
Và chúng mình sẽ là bạn tốt
Em sợ lắm hai từ xa lạ
Bởi chẳng bao giờ em có thể quên anh
người em đã yêu.....
ChangKhoAnhKiet
12-12-2006, 01:45 AM
Giờ trách em à?
Không!
Tôi không trách đâu
Chỉ trách thân thôi...
Số vô duyên, nên đời lận đận
Chắc lúc khi xưa, em tưởng rằng yêu thật
Nhưng không ngờ, chỉ là phút đùa vui
Tại số trời, nên chấp nhận em ơi
Lỗi do ai, giờ không là gì hết
Chỉ mong đôi ta là bạn thân như trước
Tình không thành cũng đừng biến người dưng
Chúc cho em, gặp người em yêu nhiều,
Đừng như tôi, chỉ bị người lừa dối
Nhưng mà thôi, nói ra thì mắc lỗi
Bởi tình hờ nên chấp nhận mà thôi
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
13-12-2006, 03:12 AM
Nhận được mail em, anh mừng lắm
Chỉ có mấy lời, em hỏi thăm
Vậy mà anh đọc đi đọc lại
Không biết dò qua, bấy nhiêu lần
Tức thì anh viết mail hồi âm
Chẳng muốn em phải, đợi mail anh
Em có biết không, anh nhung nhớ
Chờ đợi mail em, đến mỏi mòn
Dạo này bên đó, chắc bận nhiều
Thời gian rảnh rỗi, chẳng bao nhiêu
Cho nên em anh, không hồi sớm
Để anh chờ mong, suốt bao chiều
Em hỏi "Giáng Sinh này làm gì?"
Hiện thời anh chẳng, biết làm chi
"Em muốn cùng anh, đi đây đó
Để chúng ta có, dịp thầm thì"
Anh nói "Chúng mình không có giờ
Vậy mà gặp mặt, cứ làm ngơ
Chẳng có đứa nào, dám thưa chuyện
Lòng chẳng muốn đâu, câu hững hờ"
"Thôi anh tạm dừng ở nơi đây
Trời cũng tối rồi, em ngủ say
Hẹn một mai đây, ta gặp mặt
Chung tiếng cười vui, qua tháng ngày"
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
14-12-2006, 04:04 PM
Hỡi cô bé nhỏ dáng xinh xinh
Xin cho anh theo bước đăng trình
Và để hai ta cùng tâm sự
Những điều kì bí của nhân sinh
Anh biết bé đã lâu lắm rồi
Nhưng vì ngại nên không nói thôi
Hằng ngày tan học đi theo bé
Chỉ muốn nhìn theo dáng một người
Có nhiều người theo đuổi bé ghê
Họ cứ buông những lời lả lơi
Còn anh chắc không làm điều đó
Nên tới bây giờ vẫn lẻ loi
Bé thích loại người như thế nào
Thấp lùn mập ốm hay là cao
Dáng người bảnh bao hay là phải
Công tử hào hoa ở nhà giàu?
Anh đây chẳng có gì hết nè
Nhưng mà mong bé đừng có chê
Anh chỉ có trái tim chung thủy
Nguyện trao cho bé suốt cuộc đời
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
17-12-2006, 09:33 PM
Hôm qua sau khi mình xem xong phần Documentary của Vân Sơn in Toronto, thấy tội nghiệp cá Hồi nên sáng tác bài thơ này. Hơi lạc chủ đề Tình Yêu một chút, mong các bạn thông cảm.
Cá mẹ lanh quanh ngược biển cả
Chẳng màng buốt giá giữa khó khăn
Len lách qua từng ghềnh vách đá
Mong đủ thời giờ đến nơi sanh
Cá mẹ chẳng ngại gì bản thân
Vượt qua bảo giông giữ con mình
Đập thân mạnh vào vách đá cứng
Để cho trứng (con) mình được khai sinh
Cá con ra đời thiếu tình thương
Cá mẹ bây giờ đã quy tiên
Cá mẹ hy sinh vì mong muốn
Giữ mạng non nớt cho con hiền
Hơn nữa phần trứng được bình yên
Nửa kia vô duyên nên lìa trần
Chúng ráng lớn lên để ra biển
Tiếp tục sự sống giống từ thân
Cũng như ngàn đời truyền tổ tiên
Chúng sống ở biển nơi bình yên
Cho đến một hôm gặp uy biến
Chúng mới vào bờ để sinh con
Dòng giống cá Hồi thật tan thương
Vì con mà nó phải thiệt thân
Vậy mà nó chẳng màng đau đớn
Ráng sinh con mình dẫu tan thân...
----------------------------------------------
Nghe qua mà đau buốt cõi lòng
Xót thương phận cá dòng tả tơi
Chẳng màng hy sinh vì nòi giống
Thật đáng ngợi khen đến cá Hồi
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
19-12-2006, 03:25 PM
Hôm qua anh chở em về
Trên đường phố vắng rơi nhiều sương đêm
Em ngồi nhưng mắt lim dim
Hình như em muốn ngủ yên nơi này
Gục đầu em tựa lên vai
Nghe sao ấm áp tình hai chúng mình
Tay em ôm hết thắt lưng
Cho anh cảm thấy lân lân cõi lòng
Lúc ấy anh chỉ ước mong
Đường về xa mãi để anh bên nàng
Dù rằng ngõ vắng thênh thang
Nhưng anh không thấy hoang mang chút nào...
-------------------------------------------------
"Chắc giờ trong giấc mộng sâu
Em đang mở tưởng trầu cau sang thềm
Gia đình dòng họ hai bên
Chúc mừng hạnh phúc bền duyên châu trần"
-------------------------------------------------
Mỉm cười anh nghĩ mông lung
Đến ngày hai đứa sánh chung tơ hồng...
Anh Kiệt
lungtili
19-12-2006, 09:21 PM
Này , lấy nick anh kiêt giỡn hay là anh kiệt thiệt đó
Thơ hay thiệt
ChangKhoAnhKiet
20-12-2006, 02:42 AM
Này , lấy nick anh kiêt giỡn hay là anh kiệt thiệt đó
Thơ hay thiệt
Anh Kiệt là tên thiệt của mình, cám ơn bạn
Tôi thấy mình là một kẻ đáng thương
Tin người ta tưởng tình yêu chân thành
Ai ngờ đâu lòng người đầy bất chính
Gạt cảm tình lẫn cả những niềm tin
Tôi thương thân nhưng lại tự trách mình
Ngu khờ tin một con người bội bạc
Tôi ước mơ một tình yêu trong sáng
Dại lần đầu nên mang nặng về sau
Tôi trao ra hết cả mối duyên đầu
Không nghĩ suy lẫn ra niềm đố kỵ
Muốn cùng ai xây đắp tình tri kỉ
Yêu một mình nên đành chịu đắng cay
Tôi sẽ không mơ đến một lâu đài
Chỉ là mơ sẽ không là sự thật
Muốn chôn sâu bao nhiêu niềm uất ức
Quên đi mà sao nhức cả tâm tư
Anh Kiệt
b3_m0sc0w
21-12-2006, 11:04 AM
bài đầu tiên hay phết nhểy :D :clap:
minhdang255
21-12-2006, 04:26 PM
cho mình góp chút nhe.
Ta là ta giữa dòng đời hiu quạnh.
Chút chạnh lòng trước cái lạnh mùa đông.
Ta ước sao là một áng mây hồng.
Góp sức sống cho cuộc đời thêm đẹp.
ChangKhoAnhKiet
22-12-2006, 02:40 AM
cám ơn minhdang đã nhả vài dòng với mình, nếu rảnh vô tiếp nghen!
Cô đơn trống vắng một mình
Tìm vài người bạn tâm tình thở than
Nhưng sao chẳng thấy ai sang
Đối cùng với kẻ lang thang chốn này
Nếu thương xin ghé lại đây
Chuốt bầu tâm sự đêm này với nhau
Chút lời an ủi đêm thâu
Để không cảm thấy thương đau ngập tràn
Dù dòng thơ ấy không sang
Nhưng là lời thiệt tôi mang trong lòng
Duyên tình gãy gánh long đong
Một mình ôm nỗi nhớ mong riêng dành
------------------------------------------------
Lá ơi sao nỡ lìa cành
Ai ơi sao nỡ đoạn đành chia tay?
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
23-12-2006, 01:38 PM
Khóc thầm trong những giọt thương nhớ
Ít ai biết rằng ta đang đau
Em tôi sao còn ngây thơ quá
Thấu chăng lòng ta bao ưu sầu
Từ khi gặp người ta ngất ngây
Hỏi lẽ tại sao như thế này
Ít khi tâm hồn ta xáo trộn
Chẳng lẽ yêu rồi nên đắm say
Hương tình ấp ủ bao nhiêu ngày
Quên sao phút giây ta kề cận
Ưu tư nặng mang tình chưa thấy
Yêu chẳng nên lời hóa bân khuân
Người ơi xin người đừng hờ hững
Hỏi lòng thổn thức có hay chăng?
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
25-12-2006, 03:13 PM
Sẽ chẳng bao giờ, ai biết ta là ai
Giữa chốn phồn hoa, đoái hoài chi người lạ
Ta chỉ là ta, giữa dòng đời hoang dã
Nhân loại vô tình, như đá giữa mưa giông
Ta ước một ngày, ta có phép thần thông
Biến mọi vật xung quanh, trở nên màu tươi tắn
Khung trời này, sẽ toàn mùa nắng ấm
Không còn muộn phiền, vì giá rét mùa Đông
Nhưng ước mơ, chỉ là mơ ước thầm
Sẽ chẳng có đâu, ngày hòa bình thế giới
Vì con người ta, không bao giờ nhận lỗi
Việc mình làm, thôi chắc chắn không sai
Ta chỉ là ta, chỉ là một hình hài
Được trời nặng ra, như bao con người khác
Ít ai biết rằng, người hiền hay là ác
Hú chi bề ngoài, ai đoán được con tim
Sao đời nhân sinh, còn bao nỗi muộn phiền
Chừng nào xóa tan, những gông kiềng đau xót
Xin trời xót thương, những con người dại dột
Bớt đi hận thù, ganh ghét chốn trần gian
Ta dấu thân ta, sâu tận đáy muôn vàn
Muốn nói thật tâm, nhưng bàng hoàng lo sợ
Có ai tin không, hay là ta nói gỡ ?
Người đời chê cười, thứ bệnh hoạn vô danh...
Anh Kiệt
Lãng Tu ko tien
26-12-2006, 12:19 AM
Sáng đánh răng dọn chăn xếp chiếu
Tắm xong rùi trãi chiếu lại đắp chăn.
vây mới ghê hehe
ChangKhoAnhKiet
27-12-2006, 02:50 AM
Anh khẽ cợt đùa trên tình yêu
Mà anh ôm ấp, anh cưng chiều
Giả vờ khuyên em yêu người ấy
Nhưng thắt se lòng, biết bao nhiêu
Anh cất tiếng ca lên chán chường
Giọng hát sầu thảm, nghe thê lương
Chỉ mỗi mình anh biết tâm sự
Trong mỗi bài ca, khúc nhạc buồn
Anh hỏi chuyện em, với người ta
Mới biết rằng em đã thiết tha
Tình cảm dành riêng, cho người ấy
Chắc suốt một đời, không phôi pha
Anh biết em cũng giả vờ thôi
Chứ em nào muốn sánh chung đôi
Ngồi cạnh bên anh mà em mãi
Nhìn ngắm ai kia suốt một hồi
Anh giả vờ chúc, em đẹp duyên
Với người yêu mới chung lời nguyền
Nhưng trong thâm tâm nào muốn thế
Chỉ muốn thét gào với oan khiên
Anh không muốn em giả vờ yêu
Lòng chẳng thật tâm xin đừng liều
Để rồi cả hai phải đau khổ
Sánh chung con đường nhưng cô liêu
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
31-12-2006, 02:34 AM
Ôi đau cảm giác lạ lùng
Như kẻ điên dại thẫn thờ ngu ngơ
Giật mình nửa tình nửa mơ
Ngỡ chừng như mất hồn thơ giữa đời
Sao đem ánh mắt nụ cười
Rọi vào hồn mộng để chờ để mong
Một ngày không gặp biết không
Như nửa thế kỉ trôi sông ngân Hà
Ta trao tình đó thiết tha
Một lòng mong mỏi người ta đáp lời
Nhưng mà chỉ thấy đơn côi
Đêm khuya băng giá chơi vơi giữa mành
Nếu biết tình sẽ không thành
Tại sao người lại vỗ vành đẩy đưa
Xin trời ngừng bớt cơn mưa
Để con tìm lại nữa hồn đi hoang
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
01-01-2007, 12:50 PM
Xuân năm nay anh thấy lòng ấm lại
Dù ngoài trời còn rơi hạt sương mai
Nhưng lòng anh vẫn không thấy đắng cay
Bởi vì ai chung kề vai sánh bước
Xuân năm nay vui nhiều hơn xuân trước
(Nhặt lá sầu đếm từng bước đi hoang
Nghe buồn tênh khi đêm đến lụi tàn
Nghe cô đơn trong từng làn hơi thở)
Xuân năm nay tuy còn nhiều nhung nhớ
Nhưng vẫn vui hơn, vì anh biết một người
Đã hòa nhịp tim, hứa cùng anh đi tới
Quãng đường đời, đầy gian khó nắng mưa
Xuân năm nay là xuân của ước mơ
Nhìn pháo hoa tươi, trên nền trời rực sáng
Em đứng kề bên, đời không còn chán nản
Anh yêu đất trời, và yêu cả em ngoan...
Anh Kiệt
Linnie
02-01-2007, 10:01 PM
Ta là ta, chỉ một mình đơn chiếc
Ta là gì, chẳng cần ai tiếc thương
Ta là chi, trong số kiếp đoạn trường
Ta là ta, một con người cô độc...
thích nhất 4 câu đó ! ^____________________________^... cô độc.. hì hì
ChangKhoAnhKiet
06-01-2007, 03:19 AM
Em của tôi không diễm kiều hoa lệ
Không lụa là, chẳng tô điểm môi son
Nhưng cuốn hút thay, làm bao kẻ mất hồn
Vô số theo đuôi, bởi mê cuồng say đắm
Em của tôi mặn mà nhưng đằm thắm
Nét của ruộng đồng, và lẫn cả thành đô
Em cười vui, làm bao kẻ ngây ngô
Mãi nhìn em, mà như hồn bay mất
Em của tôi là ngôi sao đẹp nhất
Lấp lánh dịu kì, trong u tối trời cao
Chung quanh xám đen, nhưng vẫn nét thanh tao
Em làm vần trăng, phải chịu nhường thua kém
Em của tôi hẹn mà sao không đến
Để cho một người, mỏi mòn cứ trông theo
Lo lắng xa xăm, sợ thân phận bọt bèo
Sợ nàng chê anh, không xứng cùng hoa trắng
Em của tôi, còn ngây thơ nhiều lắm
Tình yêu với nàng, chỉ là thoáng hư vô
Nên chẳng biết đâu, đang có một thằng khờ
Đêm đến không yên, mơ màng trong thương nhớ...
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
08-01-2007, 02:50 AM
Anh sợ lắm những chiều vàng nhạt nắng
Gió len nhanh trơ trụi lá bạc màu
Sẽ làm cho khung trời mùa nắng ấm
Thấy lạnh lùng ngày hai đứa xa nhau
Anh sợ lắm những ngày có mưa ngâu
Đường ngập trơn sợ vấp đau áo trắng
Không có ai để cho em nương náu
Đi một mình em có nhớ anh chăng?
Anh sợ lắm những ngày lẻ đêm trăng
Nhìn trời cao nhớ vòng tay êm ái
Vai tựa vai mắt trông vì sao sáng
Nguyện suốt đời tình sẽ mãi không phai
Anh sợ lắm những lời nói chua cay
Mà đôi ta dường như là không hiểu
Xin em anh đừng đi mà bỏ lại
Một cuộc tình vừa chín mộng hương yêu...
Anh Kiệt
đại thiên vương
09-01-2007, 02:22 AM
Nuối mà chi???
Vì đâu hồn bỗng vấn vương
Cưu mang hạt nhớ hạt thương cuối trời
Giọt dài giọt ngắn mưa rơi
Giọt buông giọt vỡ chơi vơi ngậm ngùi
Trách chi Nguyệt Lão khiến xui
Cùng ai chia sẻ buồn vui tháng ngày
Chỉ cần một thoáng heo may
Cũng gây mùi nhớ, vòng tay mong chờ
Phiền buồn rỏ xuống thành mơ
Canh khuya tỉnh giấc, thẫn thờ buồn vương
Bâng khuâng bất chợt sầu thương
Đời như hư ảo khói sương tơ chùng
Thì ra những thoáng mông lung
Tan thành nỗi nhớ tận cùng vây quanh
Chiều chiều nhìn vạt nắng hanh
Ngẩn ngơ tiếc nuối loanh quanh một mình.
ChangKhoAnhKiet
10-01-2007, 01:05 AM
Mới đầu gặp gỡ chưa quen
Nhưng em mở chuyện hỏi han bao điều
Cho anh không thấy cô liêu
Trong lòng như thấy hương yêu quanh mình
Gật đầu anh chỉ làm thinh
Nói vài ba bận để nhìn em thôi
Anh thương ánh mắt nụ cười
Thương luôn tướng đứng tướng ngồi của em
Bây giờ thì đã như quen
Mà sao em lại tỏ ra lạnh lùng
Anh chờ mà chẳng hồi âm
Tưởng chừng em đã quên anh mất rồi
Nếu mà em chỉ đùa vui
Thì sao lúc trước buông lơi ngọt ngào
Cho anh cảm thấy nao nao
Để anh nhung nhớ xuyến xao cõi lòng
Bây giờ tình có như không
Gặp nhau như thể người dưng qua đường
Chuyện chi sao chẳng tỏ tường
Để cho anh phải ưu buồn ngày đêm...
Anh Kiệt
huy2804
14-01-2007, 04:17 AM
xoa luôn nhe ,bài dở quá
ChangKhoAnhKiet
17-01-2007, 01:00 AM
Nghe sao đau nhói cả khung trời
Anh muốn thét gào cùng biển khơi
Em tôi giờ đang vui duyên mới
Quên mất một người đang lẻ loi
Anh chẳng là gì trong đời em
Chỉ là cơn gió thoảng qua thềm
Để lại chút hương rồi bay mất
Không thể làm người nhớ thương thêm
Người ơi yêu là có tội sao
Anh còn phải chịu đến chừng nào
Suốt cả một đời trong câm nín
Yêu trong lặng thầm lắm thương đau
Anh thấy em cười với người ta
Nhìn mà sao thấy càng xót xa
Như ngàn mũi kim châm đau nhói
Sâu thẳng vào người lẫn thịt da
Giả vờ anh cười trong trái ngang
Chúc phúc cho em được an nhàn
Nhưng em nào đâu hay đâu biết
Anh cười để dấu những bi than
Anh biết trách ai hay số phần
Duyên đày họa kiếp của thế nhân
Sẽ chẳng có ai yêu anh hết
Chắc suốt cuộc đời chỉ một thân...
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
26-01-2007, 03:21 AM
Đêm xuống canh thâu riêng một cõi
Ánh đèn le lói giữa trời khuya
Nghe sầu chất cao như mây khói
Bởi tình trĩu nặng những ưu phiền
Bên đời người vẫn mãi ngả nghiêng
Vòng tay lơi lã những ân cần
Chắt chiu thôi rồi đành im tiếng
Biết phải nói gì cho đúng hơn
Ánh trăng như cũng biết giận hờn
Nên mờ tẻ nhạt chốn nào xa
Lòng chẳng thể yên vì thương trộm
Bóng dáng một người quá kiêu sa
Còn đâu giọng nói tiếng ngọc ngà
Giây phút cận kề thuở quen nhau
Giờ gặp mặt sao nghe đau quá
Còn mãi vấn vương mối tình đầu...
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
06-02-2007, 04:33 AM
Sao anh cứ mãi là người đến sau
Cho nỗi đau suốt một đời vây kín
Dù yêu em nhưng vẫn hoài câm nín
Chỉ một mình biết nỗi lòng khát khao
Sao anh cứ mãi là người đến sau
Lẽ tại sao không bao giờ đến trước
Dẫu yêu sâu thì cũng phải nhường bước
Cho một người đến trước được niềm vui
Anh lặng thinh khe khẽ mở miệng cười
Nhưng ai ơi tim từng hồi vụn vỡ
Nó đập nhanh thấy sao mà khó thở
Đau vô cùng như là có ai đâm
Anh giờ đây chỉ biết nói yêu thầm
Không nhẫn tâm rẽ thâm tình đôi lứa
Anh và em, chưa bao giờ hẹn ước
Nỡ lòng nào anh lại trách người ta
Xin chúc em hạnh phúc với trăng hoa
Bên người yêu xóa tan niềm đau cũ
Vui đi em trong tình yêu bất hữu
Anh mai nay rồi cũng sẽ lãng quên...
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
10-02-2007, 03:08 AM
Em biết không anh thương em nhiều lắm
Thương thật lòng chẳng gian dối điêu ngoa
Thương làm sao đôi mắt em đậm đà
Thương cả luôn lúc em cười e thẹn
Em biết không có nhiều lần không đến
Anh âm thầm ngồi đếm lá vàng rơi
Hỏi tại sao em quên mất một người
Đang chờ mong đến mỏi mòn thân xác
Em là ai mà làm tim tan nát
Thương em nhiều nên phải chịu đau thương
Em chỉ xem anh như bạn bình thường
Em vui tươi chẳng tường tri tình cảm
Em ơi em có nghe chăng sầu thảm
Vây kín rồi trong cả trái tim anh
Anh chỉ mong bình yên đến an lành
Mà tại sao toàn gặp nhiều trắc trở
Em bên anh nhưng lòng lại nhung nhớ
Đến một người đó chẳng phải là anh
Vui sao em, khi người chẳng chân thành
Buồn lắm em, khi đường tình cay đắng
Em biết không anh thương em nhiều lắm
Thương vô vàn và hơn cả bản thân
Nhưng trái ngang nên vô phước bạc phần
Tuy gần nhau, nhưng mà như xa cách...
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
13-02-2007, 04:07 AM
Có bao giờ em chợt nhớ đến tôi
Như mây xanh nhớ vùng trời u ám
Không ngủ yên bởi con tim buồn thảm
Tuôn lệ sầu nên đổ giọt mưa tuôn
Có bao giờ em chợt nhớ thương hơn
Tới một ai chưa bao giờ nghĩ đến
Như lạ xa chỉ một lần lỡ hẹn
Không thể nào như bè bạn thân quen
Có bao giờ em cảm giác trong tim
Đã từ lâu ấp yêu một kỉ niệm
Ngày bên nhau đã một thời âu yếm
Chim liền cành bướm trắng liền cây xanh
Có bao giờ em nhớ đến tên anh
Trong suy tư viết lên tờ giấy trắng
Vẽ trái tim rồi tên em bên cạnh
Đến hết ngày rồi qua cả tháng năm
Có bao giờ trong một giấc mộng xanh
Mà em mơ thấy hình anh trong đó
Tay trong tay đi trong chiều lộng gió
Quá ngọt ngào hơi thở lẫn vào nhau
Có bao giờ em nghĩ đến mai sau
Khi trái tim không còn chung nhịp sống
Em có không một niềm tin hy vọng
Ta vẫn còn mãi mãi một tình yêu?
Anh Kiệt
sad princess
13-02-2007, 09:40 PM
ta nhớ ai nghe trong lòng thổn thức
tiếng nhạc buồn vang vẳng mãi hồn ta
ta là ta giữa dòng đời tấp nập
đôi khi vô tình lầm lỡ 1 nỗi đau
yeu_dai_kho2008
14-02-2007, 12:15 PM
ta là ta để đêm dài nhuốm lệ
nhớ thương người mà chẳng phải của ta
người nơi đây mà mãi mãi cách xa
ta lặng lẽ khóc cho người tình phụ
tình đơn phương một làn mây nhẹ phủ
lặng lẽ trôi giữa đông đảo đường đời
tìm nơi đâu giữa bóng tối cuộc đời
một ánh sáng bừng lên trong khoảnh khắc....
TranQuyHoan
15-02-2007, 12:44 AM
Vườn thơ tao ngộ những anh tài
Tôi xin được góp chút tài danh
Xin được đối thơ vài ba chữ
Để gọi là thêm bạn thêm vui
Thơ không hay nhưng lòng chân thật
Nâng chén thơ với bạn hiền ta
Trút vào thơ những trang cuộc đời
Lưu đọng tình thơ theo tháng năm
Xin hỏi bạn từ phương xa tới
Thi nhân ứng đối thi ứng xử
Bạn cùng thắt chặt mối thâm giao
Kết tình thân ái khắp xứ phương
Ai hay xuất khẩu đối đáp liền
Nhanh nhanh hợp ý hợp thành câu
Nào thêm bút vẽ trên nền giấy
Hào hứng trao nhau những vần thơ
Thơ tôi xin khép lại đôi dòng
Dẫu cuộc vui đến lúc chia tay
Tiệc thơ sẽ nhớ mãi phút giây
Ngày các thi nhân họp tương phùng
Trần Quý Hoàn
ChangKhoAnhKiet
15-02-2007, 02:40 AM
Vườn thơ tao ngộ những anh tài
Tôi xin được góp chút tài danh
Xin được đối thơ vài ba chữ
Để gọi là thêm bạn thêm vui
Thơ không hay nhưng lòng chân thật
Nâng chén thơ với bạn hiền ta
Trút vào thơ những trang cuộc đời
Lưu đọng tình thơ theo tháng năm
Xin hỏi bạn từ phương xa tới
Thi nhân ứng đối thi ứng xử
Bạn cùng thắt chặt mối thâm giao
Kết tình thân ái khắp xứ phương
Ai hay xuất khẩu đối đáp liền
Nhanh nhanh hợp ý hợp thành câu
Nào thêm bút vẽ trên nền giấy
Hào hứng trao nhau những vần thơ
Thơ tôi xin khép lại đôi dòng
Dẫu cuộc vui đến lúc chia tay
Tiệc thơ sẽ nhớ mãi phút giây
Ngày các thi nhân họp tương phùng
Trần Quý Hoàn
Xin cám ơn những lời tri ân
Đọc qua đọc lại bấy nhiêu lần
Xin cho cám ơn thêm lần nữa
Rồi tôi, bạn hiền, kết tình thân
Bạn ơi hãy nghe tôi thầm thì
Cảnh nhà tan nát khiến chia ly
Cha mẹ xa nhau do hoàn cảnh
Kẻ ở Vietnam, người Hoa Kì
Cuộc đời tôi gặp lắm phong ba
Cha kế chẳng thương nên bất hòa
Nhưng không hiểu sao mẹ tôi vẫn
Sống mấy năm trời với người ta
Còn chuyện yêu đương cũng thiệt buồn
Yêu thầm nhưng chẳng nói lời thương
Đêm đến không yên thường suy nghĩ
Tại sao số ta, kiếp đoạn trường?
Chỉ có thơ thôi, người bạn hiền
Chịu cùng tôi gánh những truân chuyên
Nên tâm hồn tôi được an ủi
Dù thế gian kia lắm muộn phiền...
Anh Kiệt
Ghép lại mấy dòng của thơ tôi
Xin mạn phép ai hỏi đôi lời
Bạn thơ gia đình cùng quê quán
Hoàn cảnh thế nào, có vui tươi?
yeu_dai_kho2008
15-02-2007, 11:08 AM
tôi với bạn thôi cảnh giống nhau
lang thang xứ lạ mấy năm trời
ba vui duyên mới bên người khác
mami một bóng ngậm lệ cười..
tình đến tình đi có tiếc chi
đêm đêm khóc hận lệ hoen mi
trách mình phận bạc buồn một lẽ
lại tiễn người đi ,,biết nói gì...
người thân lần lượt bỏ tôi đi
ngoảnh lại xung quanh chẳng còn gì
chẳng trách con vần xoay tạo hóa
chỉ trách mình ta bạc phận mà...
sweet_lemon_34
15-02-2007, 01:37 PM
sozzy các anh các chị.....em ko bít làm thơ...nhưng em thật sự zất thik đọ thơ...cảm ơn anh Anh Kiệt vì những bài thơ nì...đb là bài thơ đầu tiên..nó zất jống với em lúc này....
ChangKhoAnhKiet
16-02-2007, 01:35 PM
Ngọt ngào quá, hai người tay sánh bước
Để một người lẻ bước đi mình ên
Hai người vui, xây hạnh phúc vững bền
Một người đau, nghẹn cười trong chua xót
Yêu thật lòng, chứ phải đâu đùa cợt
Giỡn làm gì, tình nào phải trò chơi
Em nhẫn tâm, đạp lên trái tim côi
Vui đùa xong, nàng thôi không cần nữa
Cười đi em, khi cháy tình rực lửa
Lúc ưu sầu, xin đừng nhớ đến tôi
Đừng gọi phone, than khóc chuyện hai người
Vì khi vui, có khi nào em gọi
Đời là thế, hay tình đời là thế
Chán cả rồi, lời ngon ngọt em trao
Thà ngày xưa, anh chẳng nói chẳng chào
Chẳng thèm quen, chẳng nhìn vào đôi mắt...
Anh Kiệt
tieubachlongtctn
16-02-2007, 10:05 PM
tôi xin có đôi lời chào
gửi tới anh kiệt để vào làm quen
nói câu tri kỷ bạn hiền
cùng chung duyên thắm đáp đền ơn sâu
bởi vì tôi _bạn giống nhau
đau trong sầu _hận nhuộm mầu tang thương
nhiều những lúc tôi buồn trong xa vắng
tự hỏi mình sao lại phải đắng cay
để đêm về nước mắt lại chan đầy
những nhung nhớ hòa theo dòng dĩ vãng
tình trôi qua thoảng như làn mây trắng
gió nhẹ lùa để lặng bước qua mau
ôm sầu hận trong những niềm đau
rồi viết lên những tình duyên kiếp trước
tôi chẳng hiểu gì khi tôi được
những sầu lo ôm hận thủa ban đầu
khi tình duyên hai đứa mới yêu nhau
đã vội vàng trôi theo từng kỷ niệm
tình ban đầu bao giờ chẳng lưu luyến
chẳng nhớ thương và chẳng đợi chờ
tình ban đầu bao giờ chẳng mộng mơ
dệt tương lai như từng trang cổ tích
nhưng dòng đời lại trôi qua trái nghịch
chẳng suôn sẻ trôi theo ý mình đâu
nên buồn tủi và ôm những sầu đau
thành try kỷ tình nhuộm mầu tang toc
ChangKhoAnhKiet
24-02-2007, 02:26 PM
Chờ em ngõ vắng âm thầm
Dặn lòng khi thấy bóng nàng qua đây
Bình tâm bày tỏ em hay
Những điều thầm kín bao ngày nhớ mong
Nhưng sao lòng cứ phập phồng
Sợ nàng từ chối tấm lòng anh trao
Nghĩ qua nghĩ lại nao nao
Đi qua đi lại, làm sao bây giờ?
Lỡ nàng gặp mặt làm ngơ
Giả vờ không biết, u ơ nói gì?
Chắc đành ôm mối tình si
Đứng đây chờ đợi dẫu thì có sao
Chỉ mong ánh mắt ngọt ngào
Nụ cười duyên dáng gật đầu chào anh
Để anh thấy cả trời xanh
Hào quang rạng chiếu xung quanh mây hồng
Xin làm tia nắng mùa Đông
Nhỏ nhoi sưởi ấm cho không riêng nàng...
Anh Kiệt
TranQuyHoan
25-02-2007, 09:41 AM
Một bài thơ hay tôi viết ra
Chẳng ai dòm ngó tôi rất buồn
Sao người ngoảnh mặt làm chi nữa
Người ơi ngoảnh mặt thì làm ngơ
Người yêu thì em ở nơi đâu
Người bạn học chung đã đi xa
Người thân thì chẳng ai hiểu thơ
Tóm lại người đời chẳng hiểu thơ
Tôi ơi là tôi chả hiểu sao
Tài làm thơ rõ là rất giỏi
Thế vậy mà lại bị chê cười
Tôi bó tay với người đời luôn
Tôi là anh chàng rất vui vẻ
Khiếu hài hước là nổi tiếng đấy
Tôi biết làm gì đây người đời
Cứ cho tôi là thằng dở hơi
Thế thì tôi quyết làm nên thơ
Để tặng người đời yêu mến tôi
Thơ tôi chân thành lắm ai ơi
Hãy lại đây mà ngắm thơ tôi
Ngắm đi ngắm lại thấy đẹp không
Tôi làm thơ còn hay hơn đó
Tôi xin làm thơ về người yêu
Đầu tiên là gì nhỉ để nhớ đã
Đêm nay gió mùa thu hiu hắt
Nàng ngồi tựa cửa vén màn nhung
Dáng người lả lướt nét xuân tươi
Hương thơm quyến rũ quyện không rời
Sao trời lấp lánh nhớ thương ai
Nàng nhìn sao những nỗi nhớ thương
Sao tâm tình như người bạn nhỏ
Ở nơi đó có người cùng thương
Trần Quý Hoàn
ChangKhoAnhKiet
26-02-2007, 01:37 PM
Người ta trách người thứ ba lầm lỗi
Đi tranh duyên với hai kẻ yêu rồi
Vậy tại sao người ta không tự hỏi
Lỡ yêu rồi, ra dễ lắm hay sao?
Người ta trách mà lòng chẳng xót đau
Chẳng nghĩ cho người thứ ba vô tội
Muốn dù không thì chẳng ai có lỗi
Tình yêu nào cũng có kẻ bi thương
Người ta trách rồi kêu phải nhường đường
Cho hai người yêu nhau được hạnh phúc
Nhưng không may tim không còn nhịp sống
Đi chung đường mà thấy như xa xôi
Người ta trách xin dùm nghĩ lại coi
Trong tình yêu cần hai người rung động
Nếu còn yêu thì còn có hy vọng
Hết yêu rồi thì có cũng như không
Người ta trách nhưng xin xét lại lòng
Người thứ ba yêu âm thầm đơn lẻ
Chẳng muốn đâu chia duyên tình hai nẻo
Nhưng số phần bắt phải vậy mà thôi...
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
02-03-2007, 04:44 AM
Làm sao đây cho chữ tình trọn vẹn
Giấu nỗi buồn trong những phút hờn ghen
Quay mặt đi sao nghe thấy nghẹn ngào
Lắng tâm tư mà trong lòng e thẹn
Không quan tâm nhưng nhìn hoài chẳng nói
Biết làm gì khi tình chẳng thành đôi
Phải làm sao để quên lãng một người
Khi tương lai chúng mình đầy tăm tối?
Lòng quặn đau khi gần mà xa lạ
Không dám nhìn, chẳng nói chuyện tương lai
Muốn môi hôn, hòa lẫn với men say
Nhưng cản ngăn, bởi bức tường gỗ đá
Phải hiểu sao khi tình đầy cay đắng
Bước âm thầm giả vờ với hoa trăng
Gặp rồi chi yêu rồi để làm gì
Để nhớ thương dâng tràn trong đêm trắng
Xin lỗi nha nếu làm người đau đớn
Tôi cũng buồn nhưng biết phải sao hơn
Bởi tình yêu là vực thẳm vô hồn
Con tim ta không đường nào chạy trốn...
03-02-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
07-03-2007, 02:37 AM
Em...
Em nhớ ai mà nỗi buồn vô cớ
Giấu giọt sầu trong những tiếng cười vui
Làm như thế, khó chịu lắm em ơi
Giả vờ chi để cho đời đau khổ
Em...
Có thật không em chẳng hề nhung nhớ?
Hay chỉ buồn bởi số phận đắng cay
Buộc em tôi phải chịu nỗi đọa đày
Uống men cay hòa chung dòng lệ đắng
Em...
Đêm từng đêm, em có hoài thức trắng?
Nghĩ cuộc tình, là mật đắng con tim
Đã bao lâu, em chôn dấu nỗi niềm
Sao hôm nay, nó bỗng nhiên thức giấc!
Em...
Nếu thật tâm, em yêu người ta thật
Nói ra đi, em sợ hãi làm gì
Lỡ rằng người, cũng ôm mối tình si
Thì cả hai, sẽ cùng chung đau khổ
Em...
Chúc em vui, trong cuộc đời lầm lỡ
Vững bước chân, đi qua những thăng trầm
Đừng dại khờ ôm mãi mối tình câm
Em không vui, chưa chắc người hạnh phúc!
03-07-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
15-03-2007, 09:06 PM
Tỉnh dậy chi khi biết rằng đau khổ
Đang ùa dần vào xương máu con tim
Nhắm mắt đi để không còn thương nhớ
Sống trong mơ cho cay đắng im lìm
Muốn quên mau phút ban đầu xao xuyến
Bao lâu rồi sao quyến luyến không xa
Bản thân anh đâu gánh phần trách nhiệm
Sao mãi hoài vương vấn bên người ta ?
Em biết không chỉ một phút chia xa
Là lòng anh càng nhớ thương hơn nữa
Muốn gọi phone thì thầm chuyện hai đứa
Nhưng ngại ngùng nên nhiều lúc vẫn chưa
Dằm trong tim biết nói sao cho vừa
Nhói từng cơn những đêm dài cô lẻ
Xa vời không phải chăng một lời hứa
Cũng là thừa khi tình thắm chẳng se ?
03-15-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
23-03-2007, 03:24 AM
Gọi phone em rủ đi chơi
Trong lòng vui sướng không sao nên lời
Nhưng vừa tính nói ok
Thì em lại nói có người theo chung
Giả vờ anh nói mông lung
Hôm nay anh mệt chắc không đi cùng
Trong lòng anh thấy buồn dâng
Bởi em đã có tình nhân chở rồi
Hai người sánh bước chung đôi
Chắc đang vui lắm giỡn cười với nhau
Chỉ mình anh thấy buồn đau
Thời gian sao chẳng qua mau đêm này
Đã hai giờ sáng ngày mai
Mà sao chẳng thể ngủ say hỡi trời
Em giờ yên giấc mộng mơ
Chắc đang sánh bước tình thơ với người
Chúc em hạnh phúc đẹp tươi
Tình anh sẽ giữ mãi thôi trong lòng
Chôn vào tim những ước mong
Bởi vì em trót mặn nồng với ai...
03-23-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
14-04-2007, 11:23 AM
Biết làm sao nói ra lời yêu đó
Khó thật mà chẳng lẽ không hiểu nhau
Nắm đôi tay sao tư tưởng trong đầu
Nghe hoang mang tưởng chừng như lo sợ
Biết làm sao cho duyên tình không lỡ
Yêu nhau mà sao chẳng thể thành đôi
Hay tại ai đã có người yêu rồi
Nên hai ta không thể nào yêu được
Biết làm sao, phải chi mình đến trước
Thì bây giờ có lẽ dễ dàng hơn
Khi người ta không vướng nỗi giận hờn
Không ưu tư, sầu bi và nghĩ ngợi
Biết làm sao, khi đường tình muôn lối
Thật sự lòng rằng người có yêu tôi
Hay chơi thôi trong những tiếng vui cười
Giỡn đùa trên một nỗi đau sâu thẳm
Biết làm sao, em ơi thật khó lắm
Để cho lòng quên hẳn bóng người ta
Chờ em thôi, trong năm tháng xót xa
Cho đến khi bóng hình người phai nhạt ...
04-14-07
Anh Kiệt
supper_can
15-04-2007, 10:34 AM
biết làm sao khi lòng không muốn thế
chỉ biết lặng câm nhìn số kiếp trôi dòng
mộng sẽ chẳng còn ,ta cũng chẳng ước mong
khi ta cố tìm vào quên lãng
nhưng có được không? một chuyện buồn dĩ vãng
hỏi tim mình tha thiết nữa làm chi ?
mãi vấn vương.. niu kéo để làm gì?
tình đã mãi trôi dần vào giấc mộng
một giấc mộng buồn sao ta hoài trông ngóng
để tim mình phải nhỏ lệ hằng đêm
rất đắng rất cay... nhưng rất êm đềm
rồi tỉnh giấc ta và mình thổn thức
rồi ta nhận thấy rằng...
co những luc khi ta nhung nhớ
cung chẳng cần nhất thiết phai nói ra
để cho bao phut giây bỡ ngỡ
mãi sẽ la chút nồng ấm trong ta
để khi ánh mắt ấy nhìn ta
ta vân thấy chút gì ấm áp
của một người bạn.... chẳng biết.. chẳng thân quen
và rồi tình yêu sẽ mãi là giấc mơ
ta không nên cố tìm về giấc mơ ấy nữa
để giấc mơ kia với ta là muôn thủa
một giấc mơ buồn trong kí ức...
đã bao giờ ta cố quên chưa ?
bupbechuayeuai88
16-04-2007, 01:23 AM
nhieukhi ta mươn ta la ta nhung ko the
bupbechuayeuai88
16-04-2007, 01:31 AM
ta là ta giữa những đêm hè dài
lòng chới với với bao suy nghĩ
ngày mai đây sẽ thế nào
với khỏng trời rộng lớm
ta là ai giữa thế gian này
livilR.Nguyen
16-04-2007, 04:07 AM
Hai con mắt nhìn vào hai con mắt
nói lâm li những chuyện đã lâu rồi
mà răng lưỡi vẫn không hề động đậy
nhìn nhau lâu vẫn hiểu được mà thôi
Con tim đá hòa vào con tim nhỏ
đập từng hồi theo nhịp trống tình yêu
tự bao giờ đã là nhau tất cả
sao vẫn còn e thện bươc phiêu diêu.
một đôi bước cũng như hai đôi bước
ấy người dưng xa lạ họ lẫn quê
mà đêm đến không thể nguôi nhớ được
nhắm mắt vào bao trằn trọc nhiêu khê.
Một người nói cũng như hai người nói
không thuộc lòng kịch bản của tình yêu
mà sao thấy bao lời tuôn chảy vội
vẫn còn nghe thấm thiết nhớ nhau nhiều.
ChangKhoAnhKiet
05-05-2007, 10:04 PM
Ta cố quên một người trong ảo tưởng
Dáng dịu dàng tha thướt quá là duyên
Tánh vui nhanh nhưng có khi lạ thường
Buồn vô cớ lầm lì không mở miệng
Biết như thế nhưng tình yêu lên tiếng
Bảo tim mình rằng người đó mà thôi
Dẫu người ta cho lắm nỗi ưu phiền
Nhưng lòng yêu không tài nào tránh khỏi
Quanh người ta biết bao người mơ tới
Được nắm tay đi bộ dưới đèn mờ
Được đắm say được em hờn em dỗi
Được em cười mơ hồn với trăng thơ
Anh là ai? Sao suy nghĩ ngu ngơ
Chẳng là ai trong lòng người ta đó
Không thể đâu, sao người ta thương nhớ?
Tới thằng khờ suốt ngày nghĩ vu vơ
Vẫn cố quên, nhưng sao chẳng lu mờ
Bóng người xưa mãi hoài trong tâm trí
Phải làm sao khi mình yêu lầm lỡ
Quá đau buồn chỉ biết nói "tình si"
05-05-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
06-05-2007, 11:27 AM
Thôi nhé em từ nay đành ly biệt
Tiếng yêu thương xin khép chặt muôn đời
Kề bên em đã có tình nhân mới
Nên quên rồi những mộng ước xa xôi
Một lần thôi xin đừng nói chung đôi
Đừng xót thương một mối tình thầm lặng
Nắm đôi tay nhưng trong lòng lo lắng
Yêu âm thầm chỉ biết mình khổ đau
Anh xin thua khi tình đã bạc màu
Chẳng muốn đâu giành giực với người thắng
Kẻ đến sau bây giờ đã chắc chắn
Anh chẳng còn là gì trong lòng em
Bây giờ thì hờn giận chất cao thêm
Thật khó khăn để sóng êm đừng vỗ
Một ngày kia con tàu không bến đỗ
Xin đừng về bến cũ mà làm chi
Vì người đã đành lòng quay gót đi
Không nghĩ suy chẳng tiếc thương tình cũ
Thì em ơi những gì trong quá khứ
Hãy xem như một giấc mộng trong đời
Giờ chỉ còn mình tôi với riêng tôi
Ôm nỗi đau chẳng một ai hay biết
Nhưng đành thôi khi biết rằng đã hết
Tiếc làm gì khi tình chết từ lâu...
05-06-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
07-05-2007, 03:51 PM
Anh xin em đừng trở nên xa lạ
Biến chúng ta như kẻ lạ qua đường
Vì một lần anh đã trót lỡ thương
Không thể dối lòng mình như chẳng biết
Anh xin em đừng nói câu giã biệt
Khi trong lòng còn tha thiết yêu anh
Đừng xem anh như kẻ chẳng chân thành
Đừng biến anh thành một con người khác
Anh xin em đừng nghĩ anh bội bạc
Vui đùa xong chạy theo bóng hồng nào
Quên mất rồi những ngày tháng bên nhau
Vì trong tim chỉ có nàng duy nhất
Anh xin em nghĩ tình ta chân thật
Hai tâm hồn hoà nhập tiếng yêu đương
Không lìa xa dẫu ngang trái dặm trường
Luôn kề bên vượt qua đường gian khó
Anh xin em đừng ghép anh với người đó
Vì trái tim chẳng có bóng hình người
Thật trong lòng chỉ có mình em thôi
Còn người ta anh chỉ coi như bạn
Anh xin em cho anh chút thời gian
Rồi anh sẽ tỏ phân lời dấu kín
Rằng từ lâu anh mãi hoài câm nín
Một cuộc tình thầm lặng trao về em...
05-07-07
Anh Kiệt
cua kenh tren cat
08-05-2007, 08:18 AM
:slider: :slider: :slider: Viết vài lời gởi về em bé nhỏ
Nơi thao trường anh vẫn nhớ và thương
Nhớ về em những sáng tinh sương
Và nhưỡng chiều chậm chậm tối
bỡi yêu em một thứ tình dữ dội
nên cả ngày em ngự trị trái tim tôi
n
lebaduc
08-05-2007, 11:23 PM
Tôi với em vốn hai người xa lạ
Bõng gặp nhau trên mái trường thân quen
Suốt ba năm tôi cùng em đến lớp
Bao kỉ niệm cùng đùa giỡn bên em
Nói tiến yêu sao ma lại khó quá
Bởi thế gian đau phải của riêng ta
lòng chợt buồn khi phải sắp rời xa
Biết bao giờ chúng mình gập lại nhau
Khi đường đời còn nhiều điều gian dối
Chỉ đùa giỡn qua nổi sầu trong ta
ChangKhoAnhKiet
14-05-2007, 09:22 PM
Tôi chẳng hiểu mình là ai nữa cả
Khi suy ra chẳng có nghĩa là gì
Có nhiều khi thấy cuộc đời vất vả
Nghĩ lại mình cũng chẳng đáng là chi
Nói thật lòng sợ người ta khinh khi
Dấu trong tâm thì thấy sao đau quá
Phải làm sao để không còn bi lụy
Sống vì mình hay sống vì người ta
Có nhiều khi thật lòng muốn nói ra
Nhưng ngại e thế nhân nhiều biến đổi
Phải làm sao để vui lòng yên dạ
Sống bình thường cho vơi nỗi đơn côi
Trách trời già khéo bày cảnh chia phôi
Chưa gần nhau mà đã sầu đưa tiễn
Yêu thật tâm chứ phải đâu lừa dối
Sao phải đành dứt bỏ mối lương duyên
Tôi với ai chưa ước hẹn đá nguyền
Chưa đi riêng chưa một lần môi chạm
Vậy tại sao tâm tư nhiều lưu luyến
Muốn cùng người qua hết những gian nan
Nếu ai kia chẳng ngại đến nhọc nhằn
Chẳng quan tâm đến những lời đàm tếu
Thì tôi xin cùng người chia gánh nặng
Và đi hết quãng đường của tình yêu...
05-14-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
21-05-2007, 07:25 PM
Em có yêu không, sao lúc này lúc khác
Ân cần bên anh, nhưng cười nói bên người
Anh chẳng muốn đâu, để lòng mình hờn mát
Nhưng giả tươi cười, thì hờn giận không nguôi
Em có yêu không, xin nói một lời thôi
Đừng dối gạt anh, gạt những người xa lạ
Nói thật đi em, ta bỏ qua lầm lỗi
Còn em yêu người, thì mình thành lạ xa
Em có yêu không, sao lại chẳng nói ra
Đừng tốt với anh, hãy thốt lời cay đắng
Để một lần thôi, anh nghĩ người xảo trá
Và quên cuộc tình, mơ màng với gió trăng
Em có yêu không, đừng đùa giỡn lanh quanh
Trả lời anh đi, để tim lòng băng giá
Một tiếng thôi em, xong rồi mình xa vắng
Để anh biết rằng, em là của người ta...
05-21-07
Anh Kiệt
đại thiên vương
22-05-2007, 07:02 PM
Buồn lòng đi nhặt trái sầu
Đem về thơ thẩn mưa ngâu một mình
Mắt trong xa vắng lặng thinh
Nhạt nhoà ký ức chuyện tình về đâu
Mình tôi đi nhặt trái sầu
Để em ngơ ngẩn bên cầu sông tương
Mai này dù có vui hơn
Vẫn còn sót lại nỗi buồn hôm nay
chipxinh_na
25-05-2007, 12:31 AM
khâm phuc..............tài năng chưa được phát hiện...............hey hey
ChangKhoAnhKiet
23-06-2007, 08:10 PM
Anh cứ ngỡ tình ta đã tan biến
Không còn gì lưu luyến của yêu đương
Nhưng mà không hình như anh lầm tưởng
Bởi niềm đau còn day dứt đêm trường
Có nhiều khi lòng anh không còn nhớ
Nghĩ ngợi nhiều nhưng chẳng nhối chẳng đau
Anh ngỡ rằng tình đã mãi vùi sâu
Nhưng hôm nay sao bỗng nhiên thức giấc
Đã bao đêm anh trở mình trằn trọc
Nghĩ về em và thương nhớ thật nhiều
Biết em buồn và cũng bởi tại yêu
Nhưng không sao hiểu ra mà chia sẽ
Anh hỏi em, em cúi đầu lặng lẽ
Chẳng nhìn anh cũng chẳng nói chẳng cười
Làm như thế đau lòng lắm em ơi
Em không vui làm sao anh vui được
Tình đầu tiên em dành cho người trước
Anh đến sau nên chẳng bước chung đường
Giữ trong lòng một khối tình đơn phương
Ôm trong tim một nỗi đau thầm kín
Là bạn thôi anh nhủ lòng như thế
Nhưng thật tâm anh chẳng muốn bao giờ
Tự dối lòng không mơ tưởng bâng quơ
Nhưng không sao quên tình thơ ngày đó ...
06-23-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
01-07-2007, 04:15 PM
Tôi đã lầm khi tin lời ong bướm
Mật ngọt đưa đường, người dẫn vào lối yêu
Một lần thôi, nhưng đau khổ thật nhiều
Canh vắng đơn côi, ôm khối sầu khóc hận
Tôi đã lầm nhưng không hề oán giận
Lẽ như thế nào, tôi chẳng biết chẳng hay
Bởi trong tim, nhung nhớ vẫn tràn đầy
Buồn phận mình thôi, kiếp đọa đày cay đắng
Tôi đã lầm nên giờ đây tay trắng
Còn em với người, giờ thẳng thắn ung dung
Gặp mặt tôi, em e thẹn ngại ngùng
Chẳng dám nhìn sang, lẽ nào lại như thế
Tôi đã lầm khi tin lời em nói
Tiếng yêu ngọt ngào, giỡn đùa với con tim
Tôi quá yêu em, nên ôm lấy ưu phiền
Xảo trá điêu ngoa, giờ đây tôi mới biết
Tôi đã lầm khi trao tình thắm thiết
Dâng trọn cho người, hết cả tấm lòng son
Nhưng oái ăm thay, tình yêu ấy chẳng còn
Nên giờ riêng tôi, tuôn tràn giọt lệ thắm
Tôi đã lầm, tại sao em làm thế
Không yêu tôi thì, thà em nói một câu
Chứ tại sao, lại nỡ dối gian nhau
Buồn lắm em ơi, lẽ nào em không biết...
07-01-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
29-07-2007, 04:34 PM
Em vì ai mà khổ sầu như thế
Mất nụ cười trên một khoé môi xinh
Em vì ai mà mắt tuông dòng lệ
Hay nhớ thương thương nhớ một bóng hình
Em vì ai mà tại sao câm nín
Chẳng chuyện trò tâm sự với riêng anh
Em vì ai mà hững hờ né tránh
Một tình yêu từ lâu anh tặng dành
Em vì ai mà mất đi sắc thắm
Mắt u buồn ngước nhìn phía xa xăm
Em vì ai mà đêm về thức trắng
Khóc một mình hờn tủi phận bèo trăng
Em vì ai mà em phụ tình anh
Giả vờ yêu chỉ khi nào cô lẻ
Em vì ai mà nỡ tâm gạt gẫm
Một cuộc tình anh dành hết cho em
Em vì ai mà phải buồn người ơi
Có đáng không hay là em tự hỏi
Em vì ai mà sao anh cũng thế
Rồi biết rằng cũng bởi tại yêu thôi...
07-29-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
04-08-2007, 03:32 PM
Em tâm sự những điều em dấu kín
Bấy lâu nay trong câm nín nghẹn ngào
Bởi trong lòng em đầy vẫy thương đau
Nên không thể vui sao bên người ấy
Em đã yêu nhưng không phải người ấy
Một người kia, anh ấy cũng hiền lành
Tánh nhân từ, vui vẻ như nít ranh
Làm tim em xuyến xao bao ngày tháng
Em muốn ngỏ những lời trong tâm cảm
Nhưng sợ e người ta chẳng thương tình
Tháng năm dài em cứ mãi lặng thinh
Rồi ngày kia em dối mình yêu giả
Em bối rối chưa nghĩ suy cặn kẽ
Đã nhận rời cặp chung với người kia
Bởi em nghĩ tình sẽ mãi cách chia
Với một người em thầm thương trộm nhớ
Em bên ai nhưng lòng lại nhung nhớ
Chẳng thể quên bóng dáng xưa năm nào
Rồi đêm về em thức với trăng sao
Khóc mình ên ôm nỗi sầu khôn xiết
Em ơi em sao không suy không xét
Chẳng hề yêu sao em giả làm gì
Để bây giờ em phải chịu sầu bi
Khổ người kia, khổ cả em luôn nữa
Em tôi ơi những điều trong quá khứ
Lỡ hết rồi chắc bạc phước vô duyên
Nên quên đi những vương vấn ưu phiền
Và sống vui bên người em đã chọn...
08-04-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
05-08-2007, 11:43 PM
Em là mật ngọt đưa hương
Cho bao ong bướm lượn quanh hút vào
Em là tinh tú trời sao
Sáng soi hơn cả bao la vùng trời
Em là ánh nắng sáng ngời
Làm cho băng tuyết muôn đời cũng tan
Em là gió mát chiều sang
Đưa hương bát ngát tràn lan cánh đồng
Em là xanh thẳm dòng sông
Cuốn theo dòng nước mênh mông diệu hiền
Em là xinh xắn cô tiên
Làm cho bao kẻ đảo điên mê cuồng
Em là say đắm yêu đương
Mà anh ấp ủ mến thương bao ngày
Em là đẹp nhất đêm nay
Bao nhiêu cô gái không ai sánh bằng
Em là tất cả trong anh
Con tim anh đó, xin dành cho em...
08-04-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
17-08-2007, 06:04 PM
Rượu có thật làm ưu sầu tan vỡ
Rượu có thật làm em thấy vui hơn
Rượu có thật làm trống trải tâm hồn
Rượu có thật làm cho em quên hết?
Thật không em rượu làm em quên hết
Những ưu tư chất chứa ở trong đầu
Rượu vào người làm em thấy vui lâu
Cảm giác mạnh và bao la như thế?
Anh không uống, con người anh là thế
Chẳng muốn vui trong giây phút tuyệt vời
Để về nhà lại cảm thấy đơn côi
Khi quanh ta không còn ai nữa cả
Đừng nói anh, giả vờ như cao cả
Chẳng tí vui làm sao sống trên đời
Anh là thế, chẳng thay đổi em ơi
Người ta vui, sao cười trong nước mắt?
Nếu em vui, tại sao trong đáy mắt
Thấy hạt sương long lanh sắp chảy dài
Đừng dối lòng ôm lãnh hết đắng cay
Nói ra đi, đêm nay mình thức trắng
Anh vẫn biết, anh hai bàn tay trắng
Không thể nâng, cho em tựa suốt đời
Không thể làm, người ta mãi được vui
Nên anh xin được làm người tri kỉ
Phải anh không, hay là em ích kỉ
Chẳng chọn anh, nhưng cũng không chọn người
Yêu người nào, sao chẳng nói em ơi
Đừng để cho, ba người cùng đau khổ
Đời là thế, tình chỉ là đau khổ
Yêu người ta, còn người khác yêu mình
Đi lòng vòng, rồi đánh mất niềm tin
Chẳng tương lai, mịt mờ đầy u tối
Thôi từ đây, xin chôn vùi ngõ tối
Ráng vùng ra, thấy ánh sáng mặt trời
Dẫu cuộc đời, chẳng hạnh phúc vui tươi
Ta vẫn yêu, như chưa từng tan vỡ...
07-17-07
Anh Kiệt
thanh.tam
18-08-2007, 06:55 AM
ta vẫn vậy với cuộc đời cô lẽ
có khi nào bạn nghĩ đến ta chăng
làm con trai thật khó đễ dối lòng
buồn là vậy mà sao cười nức nể
ta là ta hay là ai ta chẳng biết?
chỉ biết rằng cuộc sống vẫn trôi xuôi
ta gắng gượi để yêu và để nhớ
thuở 20 bước tới cứ giật lùi
ChangKhoAnhKiet
27-08-2007, 12:37 AM
Yêu em chẳng biết nghĩ suy
Chẳng cần biết đến chuyện gì mai sau
Dẫu đau nhưng vẫn cắm đầu
Nhớ thương nhung nhớ dạt dào trong tim
Cả trong giấc ngủ triền miên
Cũng mong mơ thấy nàng tiên bên mình
Nhiều lúc em thật đẹp xinh
Bên anh âu yếm ái tình đam mê
Tỉnh rồi mới biết là mơ
Để rồi tiếc rẻ "tình thơ" bên người
Phải chi đừng thức bao giờ
Thì đây với đó không rời xa nhau
Nhưng sự thật quá đớn đau
Suốt đời ta mãi ôm sầu vì ai
Canh khuya thao thức đêm dài
Nghĩ chuyện hai đứa mai này ra sao
Anh biết em chẳng thương đâu
Chỉ là đùa giỡn để sầu anh thôi
Nhẫn tâm đạp nát tim côi
Để giờ anh khóc lẻ loi phận mình
Đã yêu sao chẳng chung tình
Trái tim em có bóng hình anh không?
08-26-07
Anh Kiệt
bonghong_tangem_586
29-08-2007, 08:37 AM
anh dối lòng bảo không còn yêu em
bởi tình yêu em không còn nữa
một nữa kia không còn là anh nữa
anh không muốn thành kẻ khờ ôm mộng
nên dối lòng bảo chẳng yêu em
nhưng anh vẩn là anh
tình yêu anh cho em chưa tàn úa
thì sao bảo không nhớ không sầu
nhưng anh biết tình yêu em không còn
nên quay bước cho em ra đi mãi
và giờ đây anh đơn côi giữa cược đời
dù biết rằng bên anh bao tình mới
nhưng không làm xao diệu nổi tim đâu
trở về đi ta của ngày xưa đó
không khổ sầu không biết đến niềm đâu
huathienbao
30-08-2007, 02:43 AM
Đôi lúc trong lòng tôi thầm hỏi
Sống vì tình cuộc sống sẽ về đâu
Trong tình yêu làm người ta mù quáng
Không thấy điều tốt đẹp trước mắt ta
ChangKhoAnhKiet
03-09-2007, 03:45 AM
Nếu có thể xin quay về quá khứ
Lúc chưa quen chưa tha thiết yêu người
Lúc nước mắt chưa đẫm màu thương nhớ
Nụ cười hồng vẫn còn nở hoa tươi
Nếu có thể một lần chẳng hở môi
Chẳng thốt ra lời yêu đương thắm thiết
Thì tình ta giờ đây không gian dối
Tình bạn bè vẫn còn nét hồn nhiên
Nếu có thể xin chôn giấu niềm riêng
Để chúng ta không thiết tha tình cũ
Rồi ngày mai không còn gì hối tiếc
Bởi tình đời chỉ là kiếp phù du
Nếu có thể sống mãi trong giấc mơ
Thì đôi ta là tình nhân em hỡi
Anh với em đi trong chiều lặng gió
Hứa trọn đời mình sẽ mãi chung đôi
Nếu có thể xin một lần hôn môi
Cho đôi ta say trong lần sau cuối
Rồi ngày mai khi đường đời rẽ lối
Vẫn biết rằng mình yêu mãi nhau thôi
09-03-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
09-09-2007, 08:40 PM
Trái tim em chắc nhiều ngăn lắm hả
Nói tiếng thương chắc là dễ lắm mà
Nên người nào em cũng yêu cũng quý
Con trai nào, em cũng chẳng có tha
Trái tim em chứa đựng nhiều người thế
Vậy em thương, em nhớ chắc nhiều người
Không lúc nào lòng chỉ một người thôi
Nên nhiều khi buộc em phải nói dối
Trái tim em nói tham lam chẳng đúng
Chỉ vì em không muốn thấy ai buồn
Ai cũng điều dâng hiến người tình thương
Lẽ làm sao em vô tâm không hưởng
Trái tim em làm bằng gì em hỡi
Có đau không khi nói tiếng xa rời
Có nhức không khi có người hờn dỗi
Có muộn phiền khi tình chẳng chung đôi
Trái tim em nhiều ngăn anh sợ lắm
Không dám đâu nói lời yêu âm thầm
Nên tình buồn sẽ chôn mãi muôn năm
Đêm từng đêm khóc thầm giọt lệ đắng...
09-09-07
Anh Kiệt
harpielady86
10-09-2007, 05:11 AM
Trái tim em làm bằng gì em hỡi
Có đau không khi nói tiếng xa vời
Có nhức không khi có người hờn dỗi
Có muộn phiền khi tình chẳng chung đôi <======= Đoạn thơ này rất hay
ChangKhoAnhKiet
10-09-2007, 03:26 PM
Phải chăng giữa chúng ta, có bức tường gỗ đá
Phải chăng trong tư tưởng, khoảng cách mình xa xôi
Phải chăng em và tôi, chỉ người dưng kẻ lạ
Phải chăng trong tất cả, chỉ có tình yêu thôi
Giới hạn quá xa xôi, làm sao mình yêu được
Cuộc đời như dòng nước, cứ trôi dần người ơi
Khoảng cách ở hai nơi, tương lai nào biết trước
Nên dòng đời xuôi ngược, chỉ còn là chia phôi
Chỉ biết giữa chúng tôi, hai tâm hồn không ổn
Chỉ biết giữa rộng lớn, là mặt hồ mênh mông
Chỉ biết giữa dòng sông, chập chờn vài con sóng
Chỉ biết giữa xa vắng, là muôn trùng nhớ mong
Giới hạn quá mong manh, tưởng chừng như không đủ
Cuộc đời là cát bụi, tan biến theo thời gian
Tình đời rồi cũng tan, chỉ còn là quá khứ
Những điều trong do dự, làm mình phải hoang mang
Cuộc đời quá gian nan, làm con người đau khổ
Cuộc đời là dâu bể, hóa hận thù điêu ngoa
Cuộc đời lắm phong ba, làm lòng như lo sợ
Cuộc đời là như thế, cuối cùng chỉ mình ta...
09-10-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
18-09-2007, 07:39 PM
Thà em cứ giả vờ như không nhớ
Đừng nhắn tin lên chat như bao giờ
Đừng nhắn nhủ những lời nồng nàn quá
Cũng đừng chờ anh đến trong giấc mơ
Thà em cứ vui đùa bên người ta
Để anh nghe cay đắng trong xót xa
Để khi về ôm nỗi niềm khôn xiết
Và ngậm cười hối hận chuyện vừa qua
Thà em cứ giả vờ như không quen
Để anh theo thời gian sẽ lãng quên
Để anh trách một con người bội bạc
Và oán hờn một người chẳng nhớ tên
Thà em cứ ghét anh như vậy đi
Đừng tiếc thương tình cũ mà làm gì
Thà như thế, thà bây giờ đau đớn
Hơn suốt đời mình ôm mãi sầu bi...
09-18-07
Anh Kiệt
mình ghét thơ.......................................
swtlilaznchik88
19-09-2007, 05:36 PM
Ghét anh lắm, mắt nhìn sao vô cớ
Làm tim em xao xuyến đến không ngờ
Và như thế sẽ làm em mắc cỡ
Không dám nhìn, sợ lòng vướng sợi tơ
Ghét anh lắm, cười chi mà duyên thế
Sẽ làm em quên giấc ngủ ngày hè
Nằm xuống rồi chỉ nghĩ tới trong mơ
Mong chiêm bao mình được gần nhau nhé
Ghét anh lắm, những lần hẹn không đến
Làm người ta cứ thấp thỏm bồn chồn
Tim ưu sầu ngỡ trời đổ mưa tuông
Mắt cay cay, vài giọt như nhỏ xuống
Ghét anh lắm, giả vờ như không biết
Một con tim đang chôn giấu nỗi niềm
Để buồn phiền vây kín cả lòng em
Khi anh vui trao ai tình thân mến
Ghét anh lắm, sao dại khờ đến thế
Không nhắn tin hay gọi phone đêm về
Có biết rằng em chờ đợi trong đêm
Sao vô tâm như chẳng hề biết tới?
Ghét anh lắm, không thèm thương anh nữa
Giận anh luôn, từ nay không thèm đùa
Ai biểu làm người ta mất lòng tin
Anh đừng mong nhắc chi chuyện hai đứa
Ghét anh lắm, ghét anh nhiều biết mấy
Vậy mà thương, vẫn cứ nhớ đêm ngày
Vẫn mong chờ, một lần được sánh vai
Được đi chung, được nắm tay anh mãi...
Hoàng Yến
ChangKhoAnhKiet
24-09-2007, 02:24 PM
Phải, anh khóc, anh đã khóc thật rồi !
Không thể đè nén nước mắt chảy trên môi
Nghe lệ tuông tưởng chừng như mằn mặn
Nghe tim mình nhức nhối lắm ai ơi
Phải, anh khóc, anh đã khóc thật rồi !
Mây cũng buồn, trời chợt đổ mưa rơi
Cây lặng im, chim xanh ngừng tiếng hót
Ngỡ cuộc đời, thời gian như ngừng trôi !
Phải, anh khóc, anh đã khóc thật rồi !
Em không còn ! Sự thật là thế thôi !
Anh đứng im, tưởng chừng như bất động
Môi rung rung, không thốt được nên lời
Phải, anh khóc, anh đã khóc thật rồi !
Nhớ thật nhiều những ngày tháng chung đôi
Vui làm sao được nghe em cười nói
Giờ chỉ còn, là quá khứ mà thôi !
Phải, anh khóc, anh đã khóc thật rồi !
Em bây giờ, hạnh phúc quá đầy vơi
Nhớ anh không, những đêm buồn mưa đổ
Sao nghe sầu giăng kín cả lòng tôi...
09-24-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
22-10-2007, 01:55 PM
Sao không nói đi người yêu dấu hỡi
Nói với anh, dù chỉ một lời thôi
Cũng làm anh vui trong phút giây ngắn ngủi
Để khi ra về lòng không thấy đơn côi
Anh gần bên em mà cứ ngỡ xa xôi
Mắt anh nhìn em, mà thôi em lại tránh
Giận hờn chi đây, lẽ nào anh lầm lỗi
Người làm anh đau, người nỡ tâm sao đành
Em đi bên ai, anh buồn trong hiu quạnh
Như trái đất này thiếu vắng một tình yêu
Em không bên anh, nên mùa đông giá lạnh
Lạnh hơn thật nhiều trong nỗi nhớ cô liêu
Đi với người ta, nhưng anh nhớ em nhiều
Chẳng lẽ anh yêu, là một điều không thể
Quen nhau bao lâu, tại sao em không hiểu
Anh chỉ yêu người dù xa cách hai nơi
Quên hết đi em quá khứ trong cuộc đời
Tha thứ cho nhau để niềm đau chôn dấu
Anh chỉ mong sao tình bạn ta không đổi
Thân thiết vui tươi mãi như lúc ban đầu...
10-22-07
Anh Kiệt
Mít Ướt
23-10-2007, 07:42 PM
ta là ta....muôn đời vẫn vậy
ương bướng ngang ngạnh chẳng sợ ai
chẳng quan tâm người đời chê trách
sống vì ta và xứng đáng là ta
ta là ta....muôn đời ca hát
dẫu đời là bể khổ sầu bi
ta không buồn ,không nản ,không dừng lại
chân vẫn bước tới lòng véo von ca
ta là ta.....chỉ là ta thui
một ta nhỏ nhoi trong khoảng trời rộng lớn
một ta khổng lồ trong ánh mắt người thân
một ta bình thường nhưng không hề nhạt nhẽo
ta là ta....tự hào ta là ta
:hihi:
dungnhinanh_em
24-10-2007, 01:01 AM
Ừ ,đấy ta là kẻ hững hờ
Vô tình, lạnh lẽo,lại thờ ơ
Nhiều khi thờ thẫn như làn gió
Lắm lúc ngu ngơ tựa kẻ khờ
Đã biết rõ ta thì cứ mặc
Thêm chi vướng víu để mong chờ
Hờn đây, trách đó .... .Nè, thây kệ
Ta vẫn là ta ...kẻ hững hờ
tieuthienlo
25-10-2007, 06:20 AM
Tình anh 1
lần đầu anh gặp mặt em
lòng anh đã chót yêu em mất rồi
Ước gì đôi ta cùng ngồi
Trên bờ cát trắng ngắm hoàng hôn buông
Trông xa sóng biển gợn trào
Mang theo hơi ấm thổi vào lòng ta
Tim anh đập bản tình ca
Đệm cho em hát ngân nga cuộc đời
Tiếng ca bay mãi tận trời
Tô thêm ý nghĩa cảnh chiều hoàng hôn!!!
(tinnhanvalentine)
tieuthienlo
25-10-2007, 06:26 AM
Nỗi niềm tu sĩ
Nâng li uống cạn chén sầu
uống xong xuống tóc cạo đầu đi tu
Đi tu mới biết mình ngu
Khi yêu phải đứa cũng tu cùng chùa
(tinnhanvalentine)
ChangKhoAnhKiet
28-11-2007, 12:47 PM
Em đã quên khi nắng chiều dần tắt
Ngày chúng mình tay nắm bắt đôi tay
Chạy bên nhau say sưa cùng gió núi
Hương tình yêu thơm đắm phút giây này
Em đã quên những ngày tan trường ấy
Anh đứng chờ ai đó dưới hàng me
Trường đã tan người ta về hết cả
Nhưng tại sao chẳng thấy em đâu nè?
Em đã quên lời thì thầm khe khẽ
Anh rót vào hai tiếng nói yêu em
Mắt em trong cho lòng anh xao xuyến
Đặt lên môi một nụ hôn sao mềm
Em đã quên những lúc ta giận hờn
Anh ngu ngơ dại khờ không suy nghĩ
Một ngày thôi mà ngỡ như thế kỉ
Làm em buồn cho lệ đổ tràn mi
Em đã quên khi anh trồng cây si
Nhờ người ta bỏ qua những sai phạm
Bông hồng xinh anh cầm như muốn nói
"Tha thứ nha, em trách anh sao đành?"
Em đã quên những đêm tối trăng rằm
Ngồi bên nhau em khẽ đùa nói nhỏ
"Chờ xem nha ánh sao băng đang đến"
Anh tin người, rồi em nói "ngây ngô"
Em đã quên, hay là anh dại khờ
Để em đi không bao giờ trở lại
Anh nhói đau trong những lần thương nhớ
Đời bây giờ chẳng còn thấy ngày mai...
11-28-07
Anh Kiệt
nhonhoc_dethuong
28-11-2007, 09:33 PM
là con trai anh mang dòng máu lạnh
để lạ đời ba chữ phụ tình em
đời là thế nên em đành gửi trả
trả lại đời ba chữ hận đàn ông
ChangKhoAnhKiet
02-12-2007, 02:38 AM
Anh nhớ em, nhớ nhiều vô kể
Không thể nào, nguôi nhớ em ơi
Ngủ chẳng yên, ăn không ngon miệng
Suốt cả ngày, chỉ nhớ em thôi
Em làm gì, giờ này em đâu
Nhớ anh không, kỉ niệm ban đầu
Mình bên nhau, cười vui đùa giỡn
Hay quên rồi, mộng ước ta trao
Muốn gọi phone, nghe giọng em cười
Muốn ôm em, thỏa lòng mong đợi
Muốn môi hôn, hòa chung hơi thở
Muốn em là, mãi của anh thôi
Mình xa nhau, do bởi tại đâu
Gió bão giông, chia mối duyên đầu
Anh buồn đau, người đâu hay biết
Bỏ cuộc tình, người nỡ đành sao?
Em ơi em, còn thương anh không
Sao nỡ tâm, quên hết mộng lành
Trái tim anh, giờ đang đau lắm
Nhói trong lòng, em có biết chăng?
Anh bên ai, còn em bên ai
Sao chẳng chung, trên con đường dài
Anh giả vui, còn em sao lại
Mắt ưu sầu, lóng lánh mi cay?
Thôi từ đây, xa cách muôn đời
Chúc em vui, như lòng mong đợi
Gặp lại nhau, xin vờ xa lạ
Biết nói gì, khi đã chia phôi...
12-02-07
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
04-01-2008, 03:30 AM
Chỉ biết yêu, anh chỉ biết yêu thôi
Không cần đâu, những thứ ở trên đời
Một người thôi, là người anh mong đợi
Chỉ có người, cho anh cả niềm vui
Chỉ biết hờn, anh chỉ biết hờn thôi
Nhưng lặng câm, không thốt được nên lời
Không gọi phone, không nhắn tin trách móc
Chỉ một mình, anh với nỗi đơn côi
Chỉ biết buồn, anh chỉ biết buồn thôi
Giữa canh khuya, nhìn sao sáng trên trời
Bấy nhiêu sao, là bấy nhiêu nỗi nhớ
Nhớ một người, chỉ có một mà thôi
Chỉ biết sợ, anh chỉ biết sợ thôi
Sợ ngày mai, không nhìn thấy em cười
Sợ em đau, sợ em buồn, em giận
Trách trong lòng, mà lại chẳng hở môi
Chỉ biết im, anh chỉ biết im thôi
Nói gì đây, khi tình quá xa vời
Người gần đây, mà ngỡ như muôn dặm
Anh khóc thầm, đau lòng quá em ơi
Chỉ biết em, anh chỉ biết em thôi
Mặc người ta, anh chẳng thiết cuộc đời
Dẫu khổ đau, dẫu muôn trùng cách trở
Anh vẫn hoài, yêu mãi một người thôi...
01-04-08
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
16-01-2008, 06:51 AM
Anh chỉ muốn gọi tên em thật êm
Đưa bàn tay đụng lên mái tóc mềm
Rồi kề tai nói những lời nồng ấm
Cho đôi mình sát lại gần nhau hơn
Anh chỉ muốn nhìn em mãi mà thôi
Đẹp sao em khi em nói em cười
Làm lòng anh bao nhiêu ngày say đắm
Nhớ thật nhiều giọng nói với làn môi
Anh chỉ muốn thấy em mỗi ngày thôi
Một ngày qua lặng lẽ khi không người
Chẳng niềm vui lòng anh buồn rũ rượi
Mây cũng buồn nên hờ hững ngừng trôi
Anh chỉ muốn kề bên lúc em đau
Lo cho em, chăm sóc lúc em sầu
Kề bên em, nắm bàn tay nhỏ bé
Và nói rằng "tình ta mãi bền lâu"
Anh chỉ muốn đưa em đi thật xa
Nơi mà không dối trá, chỉ thật thà
Nơi chim xanh muôn hoa cùng cây lá
Sống cuộc đời hạnh phúc với lời ca
Anh chỉ muốn được em yêu thật tâm
Được nghe em nói lời lẽ chân thành
Được em ôm, em hôn như em bé
Và suốt ngày đùa giỡn bên cạnh anh
Anh chỉ muốn anh là của em yêu
Được em thương, được em quý, em chiều
Được em dâng cả con tim trong sáng
Và biết rằng đó gọi là "tình yêu"
01-15-08
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
24-01-2008, 11:42 PM
Nói nhỏ nhé, anh đang đế ý bé
Nhưng ngại ngùng nên chẳng thốt nên câu
Gặp nhau hoaì nhưng chẳng dám nhìn lâu
Vờ mắt đi, nhưng trong đầu suy nghĩ
Nói nhỏ nhé, chẳng phải anh ích kỉ
Giữ trong lòng chẳng thầm thì bé nghe
Chỉ tại anh tánh nết hay rụt rè
Nên nhiều khi thích mà như không thích
Nói nhỏ nhé, dáng bé thì thanh lịch
Nhiều ngươì theo quấn quýt chẳng chịu rời
Thì làm sao anh có dịp hở môi
Nói bé nghe, những lời anh muốn nói
Nói nhỏ nhé, xin bé đừng bắt tội
Chẳng phải anh muốn bé chờ đợi lâu
Nhưng làm sao ta bắt được nhịp cầu
Khi bé chẳng tỏ ra sao anh hiểu
Nói nhỏ nhé, anh chờ bé ra hiệu
Bé huýt còi anh lấp tức chiếu ngay
Đánh văng xa, những con xe chạy dài
Bỏ ngoài tai pháo, tượng, hay ngựa, chốt
Nói nhỏ nhé, những lời anh vừa thốt
Là thật lòng chẳng gian dối bé đâu
Nếu chịu anh xin bé hãy gật đầu
Còn nếu không, bé lắc đầu đi nhé
Nói nhỏ nhé, thương anh dùm đi bé
Nếu không thì anh sẽ buồn lắm cơ
Anh không ăn, không ngủ, chỉ làm thơ
Ngồi ngắm mây, thẫn thờ như kẻ dại...
01-24-08
Anh Kiệt
ChangKhoAnhKiet
26-01-2008, 05:11 AM
Em đang ở phương trời xa bất diệt
Nơi yên bình, hạnh phúc của trần gian
Không muộn phiền, không sầu khổ hoang mang
Chỉ có mây, hòa chung ngàn gió núi
Anh ở đây khung trời đầy tăm tối
Nơi bão giông vây kín cả tâm hồn
Gió vào mùa nghe trống trải hoàng hôn
Chẳng sáng tươi, nghe buồn sao lạnh vắng
Em biết không, mình khác biệt nhiều lắm
Nên làm sao say tổ ấm an lành
Em yêu đời, vui vẻ với hoa trăng
Còn riêng anh, suốt cả đời hiu quạnh
Anh chỉ lo một mai trời giá lạnh
Trên đường đời ai che chắn em tôi
Không có anh bên đời em rong rủi
Em sẽ buồn, và mất nụ cười xinh
Em là người con gái của bình minh
Dáng kiêu sa, lạnh lùng nhưng quyến rũ
Bao chàng trai mất hồn, và thầm nhủ
Làm thế nào, ngự trong trái tim em
Anh là người chỉ sống với màn đêm
Trút tâm tư lên vần thơ anh viết
Bao niềm đau và niềm yêu tha thiết
Chỉ riêng mình, anh hiểu hết mà thôi
Hai chúng ta, sự thật quá xa vời
Nhưng tại sao lại yêu nhau quá đỗi
Vì trái tim, nó đâu nào có lỗi
Sao cứ hoài ngậm một mối tương tư???
01-25-08
Anh Kiệt
anh và em giữa bức tường ngăn cấm
em bên này anh bên ấy làm sao?
2 thế giới 2 con người rất rõ
cố hòa nhau đôi nhịp ấm tim này
em sống giữa 1 bình yên khờ dại
say mê trăng quên cả lối hẹn hò
em cứ thế cứ làm anh phải khổ
em có đem j` đến với cuộc đời anh đâu
em biết anh sống giữa trời sương gió
anh âu lo và suy nghĩ rất nhìu
anh lo sợ kái j` đang phải đến?
lãng quên đi cả 1 nụ cười hiền
em hồn nhiên anh thì trầm tư quá
bước đi chung sao chẵng vướng muộn phiền
em xa anh 1 đổi vì như thế....
ta xa nhau như 1 bản tình buồn........
ChangKhoAnhKiet
27-01-2008, 06:48 AM
Em tôi ơi, lệ anh nhòa hoen mắt
Thầm nhủ lòng con trai khóc là sao
Nhưng vì em, niềm thương nhớ dạt dào
Nên con trai, cũng sầu như con gái
Em tôi ơi, hãy trách anh khờ dại
Anh yếu hèn, như con gái mà thôi
Chẳng việc gì, sao lệ cứ tuôn rơi
Ngồi lặng im, khi trở trời mưa gió
Em tôi ơi, đây thật lòng với đó
Cuộc sống này, thật khó khi thiếu em
Em là tim, là hơi thở êm đềm
Không có em, anh mòn hơi kiệt sức
Em tôi ơi, đừng trách anh bất lực
Chẳng anh hùng, thực chất khó bằng ai
Nhu nhược quá, chẳng lo đến tương lai
Là con trai, ai mà hiền như thế
Em tôi ơi, thật lòng anh xin lỗi
Anh không thể nói những lời vui tai
Không làm cho em vui vẻ cả ngày
Không ga lăng, nắm tay nàng đi phố
Em tôi ơi, con người anh thật ngộ
Yêu thật nhiều, nhưng lại sợ lại lo
Lòng nôn nao trong những lúc hẹn hò
Không dám sang, ngồi gần người to nhỏ
Em tôi ơi, nếu một mai có lỡ
Mình chia xa vì giông tố cuộc đời
Xin em đừng, quên mất cuộc tình tôi
Đừng bỏ rơi, một người thương em lắm...
01-26-08
Anh Kiệt
gió xôn xao hay lòng người đa cảm
trăng ko tròn hay trăng chẳng còn vui
em nghe lạnh bờ vai anh có biết
anh đâu rồi em mong nhớ xiết bao
em trống rỗng bước đi trên đường phố
liếc mắt nhìn sao ai cũng cười vui
em thầm nhủ khi xưa ta cũng thế
mặt kề nhau chia ấm cả đêm buồn
em lạnh lẽo đưa tay ôm lồng ngực
tim bồi hồi...em đẩy hình bóng anh
xa xôi quá sao còn hoài trong tư tưởng
anh trách chi em có trách j` ng`....
em ko cần cái vật chất xa hoa
ko cần đâu cái gì là ảo mộng
chỉ cần nhau đôi nhịp đập tjm này
anh rủ bỏ hay vì anh ko thể...
anh trách mình...anh chỉ nghĩ riêng anh
đem tất cả định đoạt tình ta thế
sao ko thử 1 lần ta chia sẻ
có khó ko cho 1 giấc mơ đầu
em vẫn mãi mong anh về đây lần nửa
em ko cần tất cả chỉ cần anh
em đã khóc nước mắt rơi lần nửa
hòa cùng anh...mưa nước mắt bao giờ
sao ko thử 1 lần anh chờ em
dưới cơn mưa hoàng hôn chiều hôm đó
anh sẽ thấy bóng dáng người con gái
vẫn thướt tha...lặng lẽ mắt nhìn người...
em chua biet yeu
28-01-2008, 02:40 AM
Anh tôi ơi !
anh tôi ơi sao mà buồn sâu lắng
đừng thế nữa em buồn lắm anh ơi
đừng trách mình hãy để lòng thảnh thơi
bởi em nghe lòng mình chơi vơi quá
anh tôi ơi mùa đông rồi lạnh giá
anh đừng buồn và mặc ấm nghe anh
trời mùa đông gió thổi cơn gió lạnh
hãy giữ mình trước cái lạnh mùa đông
anh tôi ơi hãy giữ ấm cõi lòng
đừng để lạnh để rồi lòng quặn thắt
trời mùa đông đâu có nắng chiếu gắt
nên giữ mình kẻo héo hắt con tim
anh tôi ơi đừng có mãi lặng im
hãy nói lên để con tim không nhói
tim anh tôi đừng buồn vì lời nói
lời dại khờ em nói lúc hoàng hôn
anh tôi ơi anh hãy cố vùi chôn
những kí ức môi hôn anh khắc khoải
những niềm đau làm anh tôi mệt oải
chôn lấp hết cho thoải mái nha anh
anh tôi ơi em đâu dám trách anh
bởi trong em anh quá đỗi chân thành
không hào nhoáng như bao anh trai khác
anh là anh luôn khắc tạc tim này
anh tôi đó dẫu lời nói không hay
nhưng với em là lời ngay chân thật
nó còn hơn ngàn lời kia đường mật
nhưng nào đâu có lời thật đâu anh
anh tôi ơi tình kia đó chân thành
em mãi nhớ dẫu mai này xa cách
và em đây mãi mãi không thể trách
vì trong em anh không khách qua đường
anh tôi ơi nếu mai mình khác đường
em vẫn nhớ vẫn thương về anh lắm
vì tình kia anh em mình đằm thắm
anh đừng quên....mối tình thắm em trao
ChangKhoAnhKiet
28-01-2008, 08:35 AM
Nghe qua lời nói ngọt ngào
Tim anh bỗng thấy dạt dào yêu đương
Biết em anh vẫn còn thương
Nhưng sao người chẳng tỏ tường anh hay
Để cho năm tháng hao gầy
Anh dệt sầu với những ngày cô đơn
Xa rồi ai biết buồn hơn
Giữa chiều ngồi ngắm hoàng hôn buông dần
..........
Mình gần sao lại chẳng thân
Muốn chung một lối, tự dưng ngại ngùng
Bây giờ như thể ngươì dưng
Yêu mà chẳng dám tỏ phân bao lời
Bởi vì tình đã ngăn đôi
Em tôi đã lỡ có nơi thưa rồi
Anh buồn, em khóc, lệ rơi
Ông trời khéo sắp trò chơi ái tình
..........
Một người lặng bước làm thinh
Một người ôm mối hận tình ngàn năm...
01-27-08
Anh Kiệt
Kiệt cám ơn hai bạn đã ghé qua đối thơ với Kiệt, chắc chúng mình có chung một nỗi buồn nên mới có nhiều tâm tư làm thơ thất tình như vậy :timvo: Nhưng mà Kiệt cũng vui vì có người trò chuyện với mình, vì Kiệt ít tâm sự với ai lắm, nhất là mấy chuyện tình cảm nữa.
em chua biet yeu
28-01-2008, 02:51 PM
tình là muôn thuở người ơi
trời kia đã đặt trò chơi ái tình
ai người nặng nghĩa nhiều tình
có khi như thế nối tình thành duyên
gần nhau mang chữ vô duyên
ắt rằng tình ấy không duyên rồi người
như thế ai khóc,ai cười
ai người đau khổ ? ai người vui thay ?
tình ta đã lắm đắng cay
khi nào cho đến cái ngày chung đôi
ai ơi đừng có chia đôi
đừng làm như thế khiến tôi - anh sầu
tình buồn tại bởi vì đâu
làm cho hai đứa mãi sầu không thôi
tại anh hay là tại tôi ?
một câu hỏi nhỏ làm tôi mệt nhoài
anh - tôi đã phải nghĩ hoài
tình ta dang dở đau hoài con tim
làm cho hai đứa lặng thinh
mỗi người một hướng một mình quặn đau
tình nào đâu đã phai màu
tại sao lại phải xa nhau hỡi người ?
tại sao để mất nụ cười
tại sao lại thế hỡi người em yêu ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.