Xem đầy đủ chức năng : vĩnh biệt tình ơi
hoang hon mau tim
23-11-2006, 12:41 PM
dẫu ngày tháng đã mãi phôi pha
tình ta vẫn đó còn hoài giấc mơ
vậy mà.... người biết chăng hỡi
tình tôi vẫn vậy người đà muốn chi
ko yêu thì hãy xa nhau
chớ đem đau đớn ràng buộc tình ta
ko buồn ko khóc ko thời thứ tha
chẳng ai là kẻ thứ ba
chỉ vì ko hợp thì mình mất nhau
dù đó tôi vẫn khổ đau
nhưng thôi tình hỡi vĩnh biệt từ đây
làm bạn ko dc thì là ko quen
vĩnh biệt ngày tháng đã qua
trôi theo sóng biển tan ra nghìn trùng
Phong Cầm
24-11-2006, 02:57 AM
Thế rồi vĩnh biệt tình ơi
Vòng tròn oan trái đánh rơi mất rồi
Rơi tình này, rớt nụ cười
Ai còn ai ở rã rời bước mơ
Tình trao đi nỡ hững hờ
Thì thôi quên nhé vu vơ đã từng.....
Gió xôn xao...giữa khoảng rừng
Rừng hoang tâm tưởng ngấm từng xót xa
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-11-2006, 03:32 AM
Thế là hết, Xa rồi, xa vĩnh viễn
Tình trao rồi, hờ hững chẵng quan tâm
Đi đi hết, Tình theo ngàn giông tố
Chẳng quay về, chẳng biết phải sao đây
Vĩnh biệt nhé, Ta đi không trở lại
Tình xa rồi, tít tận chốn mù khơi
Chẳng cần nữa, quyết không cần thêm nữa
Đau thương này, ta vĩnh biệt thế nhân!
Never_say_die
24-11-2006, 08:53 AM
Vĩnh biệt nhé tình ơi xin từ giã
Có còn chi lưu luyến chuyện ban đầu
Vĩnh biệt nhé, từ nay đừng gõ cữa
Đừng nhói đau, đừng hò hẹn.... tình ơi!
Thế là hết , là mây bay gió thoảng
Là khổ đau hay vị ngọt hương trời
Đễ chia ly tim không nói nên lời....
Thế là hết.....
Tình ơi!
Là kỷ niệm.....
thanlongcodon
24-11-2006, 08:58 AM
tình dã ly tan tình đã chết
lưu luyến làm chi thêm đau lòng
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-11-2006, 01:29 AM
Vĩnh biệt nhé! lá vàng rơi trong gió
Hẹn ngày mai, chắc chẳng thể chung đường
Vĩnh biệt nhé! Nhành hoa ngày xưa đó
Trao cho rồi, nhưng sao cứ ngẩn ngơ
Vĩnh biệt nhé! CHẳng còn chi nói nữa
Chuyện chúng mình, thôi chẳng thiết chi vui
Vĩnh biệt nhé! Giờ ra đi mãi mãi
Chẳng trở về, ôm ấp trái tim đau...........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.