Xem đầy đủ chức năng : Người Ra đi ... Chút Buồn để Lại!
soledad_229
26-03-2005, 10:33 PM
Còn chút gì?
Ở lại
Cho riêng anh?
Ai nông nổi
Cho ta đau khổ!
Giỗi hờn ơi
Em đi thật sao!
Em bỏ lại
Cho tôi buồn và nhớ!
Người có hay tim ta
Rất đau!
Bao nhung nhớ
Người ơi câm lặng
Viết cho người
Bằng thổn thức
Yêu thương!
cobenghichngom_1
26-03-2005, 10:45 PM
anh có biết
ngày hay tin anh đã
có người yêu
lòng tan nát
nói gì đây anh hởi
đành câm nín
chúc ai vui duyên mới
soledad_229
26-03-2005, 10:51 PM
:tim: ai nói anh đi vui duyên mới?
Anh đánh cho :guoc: sứt đầu mẻ chán ngay!
Không cẩn thận anh vác :madsung: cho ăn đạn
Bõ ghét người đi buôn dưa lê !
:think:
cobenghichngom_1
26-03-2005, 11:13 PM
anh giữ quá đánh chi anh hỡi
nếu có thì giới thiệu em đi
mình dù sao cũng còn tình nghĩa
hẹn gặp người nên đất việt thương yêu (gặp cả hai người nha )
soledad_229
26-03-2005, 11:29 PM
Em nói thế có phải chế riễu anh?
Em đã bỏ ... hết còn chi đâu nữa?
Anh có ai mà giới thiệu đây em!
Bao ấp ủ có người tháng 5 ấy
Giờ người đi còn ai với ai đây?
cobenghichngom_1
26-03-2005, 11:57 PM
em nào dám riễu ai anh hỡi
chỉ thật lòng muốn biết mà thôi
biết người ta chắc hẳn hơn em
nên anh thích quên em mất biệt
soledad_229
27-03-2005, 12:04 AM
Anh khong có người nào em ah!
Em nói vậy mà không nghĩ cho anh!
Anh nói bao lần cho em hiểu!
Có người nào nói anh yêu ai?
nói cho anh biết một lần anh hỏi
Cho ra ngọn ra ngành em ơi?
cobenghichngom_1
27-03-2005, 12:10 AM
anh ko có thật lòng anh ko có
em hỏi này anh đang chat với ai
nick yahoo anh vẫn cứ mở hoài
ko thấy chán voi cam kia vãn gọi
soledad_1811
27-03-2005, 02:25 AM
Anh nói chuyện với anh rể anh!
Anh ấy ở korea đó!
Em không tin vào nick này coi!
mainho20004
Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:04 AM
cobe làm thơ kiêm giang hồ (vui thôi nha)
nghi tôi thực lòng biết phục cô
nhưng mà cô ơi hãy bớt nóng
chứ đừng giở miếng võ...hổ vồ
cobenghichngom_1
27-03-2005, 08:18 AM
hai người này ăn hiếp bé nha
bé nói thế có đánh bao giờ
thương ko hết ai nào nở đánh
bé rất hiền ko giữ vậy đâu anh
làm thơ cứ tự nhiên đi mấy anh...........ko có buồn gì đâu
MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 08:23 AM
hai người này ăn hiếp bé nha
bé nói thế có đánh bao giờ
thương ko hết ai nào nở đánh
bé rất hiền ko giữ vậy đâu anh
làm thơ cứ tự nhiên đi mấy anh...........ko có buồn gì đâu
Có Cö bé nghịch ngợm.
Hiền khô đó nhe anh.
Chọc bé??? bé chạy nhanh
xách dao ra bé chém :D ( hù thui bé hén :D)
cobenghichngom_1
27-03-2005, 08:25 AM
đừng làm bé hết hồn
mấy anh kia thêm sợ
tội cho bé lắm mà
một mình buồn khóc á huuuuuuuu
Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:30 AM
này cobe tại sao cô lại khóc
nghi nhìn cô tóc ướt rồi kìa
thôi đừng buồn ta hãy sẻ chia
nghi một nửa và của cô một nửa
cobe nửa buồn đó hiiiiiiiiii nghi ko nhận cái đó đâu nha
MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 08:32 AM
Thôi mà đừng có khóc.
Phượng hỗng phải nam nhi.
Nếu Cô Bé khóc thì.
Phượng khóc theo bé á. :cry:
cobenghichngom_1
27-03-2005, 08:34 AM
bé đâu khóc tại bờ mi hoen lệ
bé đâu buồn tại kém nét vui tươi
vi bé sợ một ngày kia cô lẻ
ko một người san sẽ nổi buồn vui
làm thơ với nguyên nghi cũng vui nhi? chu nghi co dau nang dung ko?
Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:34 AM
ối trời ơi thật lạ
đây chỉ có mình tôi
cùng hai bạn gái chơi
nhưng cũng hay đấy chứ
cobenghichngom_1
27-03-2005, 08:38 AM
Thôi mà đừng có khóc.
Phượng hỗng phải nam nhi.
Nếu Cô Bé khóc thì.
Phượng khóc theo bé á. :cry:
mình biết là ko phải
nên mới khóc đó
vì PHƯỢNG cũng ăn hiếp
làm cho mình buồn ghê
kẹo đâu đem ra dổ mới nín ,hiiiiiiiiiii
ối trời ơi thật lạ
đây chỉ có mình tôi
cùng hai bạn gái chơi
nhưng cũng hay đấy chứ
có gì đâu mà lạ
nhà vắng cả người rồi
còn bọn mình thôi á
cũng nhận được niềm vui
Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:40 AM
sao cobe bùi ngùi
sao còn chờ gì nữa
12h giờ tới bữa
mau dọn cơm bé ơi
MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 08:41 AM
mình biết là ko phải
nên mới khóc đó
vì PHƯỢNG cũng ăn hiếp
làm cho mình buồn ghê
kẹo đâu đem ra dổ mới nín ,hiiiiiiiiiii
Phượng cũng là con gái.
Nào ăn hiếp Bé đâu.
Tại thấy bé ưu sầu.
Nên mau mau hài hước.
Nào hay bé mít ước.
khóc như trẻ lên 3.
Làm Phượng nỗi da gà.
Rồi khóc theo... híc híc :cry:
Thôi đừng như con nít :tongue4:
Nguyên Nghi sẽ chọc wê.
Để nói him chạy dzề.
Mang kẹo sang Bé hén.( chịu chua:D)
Nguyen Nghi
27-03-2005, 08:46 AM
hai người khóc đấy nhé
không được cãi đâu nha
khóc như trẻ nên ba
trời ơi cô mít ướt
phuongvi mau hài ước
để khỏi bị trọc quê
điều này không thể chê
con gái mà giỏi thật
MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 09:09 AM
phuongvi mau hài ước
để khỏi bị trọc quê
điều này không thể chê
con gái mà giỏi thật
Giỏi từ xưa chứ bộ. :blinking:
Đâu phải mới đây đâu. :blinking:
Ngoan như cỡ Thị Mầu.
Giàu như ông đầu chợ ( ăn mày á:D)
PV phải đi rùi. hôm sau lên típ hén bibi NN :wave:
Nguyen Nghi
27-03-2005, 09:12 AM
ông chúa chổm giỏi nợ
không bằng phượng này rồi
hôm nay ta nghỉ chơi
hẹn hôm sau tiếp nhé
xin chào em cô bé
chúc vui vẻ đấy nhe
khi nào em trở về
nhắn cho anh đấy bé
cobenghichngom_1
28-03-2005, 05:01 AM
em trở lại đây rồi
nguyễn nghi chưa vào net
ôi buồn thật là buồn
mùa phượng đi đâu mất
hai người mau vào mạng làm thơ tiếp nè ,ko tôi khóc nữa bây giờ huuuuuuuuuuuuu
onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 02:29 AM
mùa phượng vĩ nay đã tàn úa
em tan trường trong nỗi nhớ của anh
bao giờ ta lại gặp nhau nữa
để bớt nhớ nhung bớt sầu thương
Nguyen Nghi
29-03-2005, 09:13 AM
hôm nay lại đến chơi
một mình, trời! buồn thật
phượng, bé đi đâu mất
để Nghi ngồi đơn côi
heeeeeeeee cho Nghi khóc với
onggia_ngoiomdan_ghita
30-03-2005, 04:22 AM
mồm nghi nói muốn khóc
mà sao cứ cười to
cũng như là nghi đó
nói chẳng thật bao giờ
cobenghichngom_1
30-03-2005, 04:57 AM
bé đến người đi
thật ôi....là chán
nghi ơi đừng khóc
nước ngập cả nhà
bà con càng la
thì phiền nhau lắm
Nguyen Nghi
30-03-2005, 09:53 AM
nước nhiêu thì tắm
có sợ gì đâu
hai ta thôi sầu
cười lên bé nhé
mình vui như thế
hoa cũng nhoẻn cười
bướm đến rong chơi
trao tình cho bé
soledad_1811
31-03-2005, 05:41 AM
Nẻo đương yêu thương đi về đẩu
Để cho một kẻ lỡ tình đầu
Bờ môi nhấp chén sao cay đắng
Nhìn xuống đời ta phủ rêu phong!
Trái tim phong kín tâm hồn héo!
Ta đi về đâu con đương xa!
Ta chảng còn ai có phải không?
Người đi bổ hêt những hoa hồng!
Nhân giân là mấy cho ta sống
Cho ta được yêu mà lụy bi?
Người ơi buồn lắm chiều nay đó
Có kẻ đi rồi bỏ cuộc chơi!
Và ta rêu phong mất một đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.