swtlilaznchik88
22-11-2006, 03:52 PM
Mẹ lấy dượng hai từ hồi nào
Lúc con mừơi mấy tuổi chứ dâu
Dượng hai có gì sao mẹ lấy
Tối ngày chỉ làm mẹ khổ dau
Mẹ lấy dượng hai nhà mình buồn
Ai ai cũng nói dượng không thương
Dượng hai chẳng phải là ngừơi tốt
Sao mẹ dính vào chữ yêu dương
Mẹ lấy dượng hai con dau lòng
Dượng cứ lớn tiếng với mẹ thôi
Con ở trong phòng mà tức lắm
Chẳng dám làm gì cứ im hơi
Mẹ lấy dựơng hai nên bây giề
Mẹ phải lao nhềc kiếm dồng lương
Tối về còn phải lo em nhề
Vậy mà dượng chẳng có mà thương
Mẹ lấy dượng hai mấy năm rồi
Càng ngày càng thấy mẹ mòn hơi
Con khuyên giải mẹ mẹ cũng kệ
Con biết làm gì dây mẹ ơi ?
Hoàng Yến
Mẹ ơi nhiều lần con hỏi lòng
Tại sao cha mẹ phải chia tay
Có phải vì tiền hay đời sống
Mà kẻ nơi này người chân mây
Mẹ ơi có lúc con thấy mình
Thiếu tình thương của, mẹ lẫn cha
Người ta gia đình cùng hạnh phúc
Riêng chỉ mình con, mắt lệ nhòa
Mẹ ơi em con còn dại khờ
Nó chẳng hiểu gì lúc tuổi thơ
Nên con không thể nói với nó
Rằng con một mình rất bơ vơ
Mẹ ơi tuy giờ con lớn rồi
Mười bảy tuổi đầu chứ chẳng chơi
Nhưng tâm hồn con còn nhỏ lắm
Con cần tình cảm, của mẹ thôi
Mẹ ơi con thấy thương mẹ nhiều
Tận ở trong lòng biết bao nhiêu
Nhưng chỉ tại con không dám nói
Nên canh vắng buồn, thấy cô liêu
Hoàng Yến
Lúc con mừơi mấy tuổi chứ dâu
Dượng hai có gì sao mẹ lấy
Tối ngày chỉ làm mẹ khổ dau
Mẹ lấy dượng hai nhà mình buồn
Ai ai cũng nói dượng không thương
Dượng hai chẳng phải là ngừơi tốt
Sao mẹ dính vào chữ yêu dương
Mẹ lấy dượng hai con dau lòng
Dượng cứ lớn tiếng với mẹ thôi
Con ở trong phòng mà tức lắm
Chẳng dám làm gì cứ im hơi
Mẹ lấy dựơng hai nên bây giề
Mẹ phải lao nhềc kiếm dồng lương
Tối về còn phải lo em nhề
Vậy mà dượng chẳng có mà thương
Mẹ lấy dượng hai mấy năm rồi
Càng ngày càng thấy mẹ mòn hơi
Con khuyên giải mẹ mẹ cũng kệ
Con biết làm gì dây mẹ ơi ?
Hoàng Yến
Mẹ ơi nhiều lần con hỏi lòng
Tại sao cha mẹ phải chia tay
Có phải vì tiền hay đời sống
Mà kẻ nơi này người chân mây
Mẹ ơi có lúc con thấy mình
Thiếu tình thương của, mẹ lẫn cha
Người ta gia đình cùng hạnh phúc
Riêng chỉ mình con, mắt lệ nhòa
Mẹ ơi em con còn dại khờ
Nó chẳng hiểu gì lúc tuổi thơ
Nên con không thể nói với nó
Rằng con một mình rất bơ vơ
Mẹ ơi tuy giờ con lớn rồi
Mười bảy tuổi đầu chứ chẳng chơi
Nhưng tâm hồn con còn nhỏ lắm
Con cần tình cảm, của mẹ thôi
Mẹ ơi con thấy thương mẹ nhiều
Tận ở trong lòng biết bao nhiêu
Nhưng chỉ tại con không dám nói
Nên canh vắng buồn, thấy cô liêu
Hoàng Yến