PDA

Xem đầy đủ chức năng : lúm đồng tiền



Trungthanhthanhthuy
22-11-2006, 09:06 AM
bài thơ lúm đồng tiền
em cứ cười để cái lúm làm duyên
cho anh viết bài thơ tình dang dở
rồi chợt thấy mình thành người mắc nợ
lúm đồng tiền vẫn cứ ngẩn ngơ theo

Người Điên Yêu Thơ
22-11-2006, 09:45 AM
Cái lúm đồng tiền
Của em mà anh muốn lấy
Lấy rồi anh không biết để đâu
Tần ngần suy nghĩ hồi lâu
Thôi thì chắc là trả lại
Đừng giận anh mà, cô em gái
Cười đi mà
Cho anh nhìn cái lúm dễ thương

ChangKhoAnhKiet
22-11-2006, 03:40 PM
Hỡi em má lún đồng tiền
Sao mà xin quá như tiên giáng trần
Anh nhìn mà mãi bâng khuân
Tối về mơ tưởng em gần bên anh
Nhưng thôi là giấc mộng xanh
Em đang vui vẻ nhiều anh theo hầu

Cớ sao em để anh sầu
Anh mơ anh mộng anh đau suốt ngày

Hỡi cô gái nhỏ xinh ơi
Đồng tiên cô bán cho tôi kiếm lời
Nói thì nói vậy mà thôi
Chứ đây với đó bao giờ gặp nhau
Bởi do hai chữ sang giàu
Đôi ta hai nẻo gãy cầu làm đôi

Đây thương nên nhắn đôi lời
Đồng tiền của bé suốt đời anh yêu

Anh Kiệt