Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Rao bán mùa thu



tiểu thư lang thang
22-11-2006, 04:58 AM
Chớm đông rùi, có nhìu người sẽ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nuối tiếc mùa thu cho muh xem ^^ Nghịch ngợm tí chơi :D

Anh - rao bán mùa thu
Em - hỏi mua chiếc lá
Anh trao em thờ ơ
Em nhận về buồn bã

Em muốn mua chút nắng
Sưởi ấm những ngày đông
Anh - tặng những lạnh lùng
Em - trả bằng ấm áp

Mùa thu anh rao bán
Em nuối tiếc tìm mua
Chỉ là một trò đùa
Nên chẳng thành yêu dấu

Câu thơ em nương náu
Yêu thương tặng cho anh
Mong một chút an bình
Chở che cho mùa lạnh

p/s : Thơ tớ làm thì làm thiệt, nhưng mà chỉ là C&P thôi :D
source : http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=176716 :hihi:

Bạn nào dzạo chơi topic, tớ xin hết sức đối nhiệt tình :D Nếu k đối đc, tớ gọi nhỏ Miranda vào :hihi: ( nói xong câu này k bik có con nhỏ nào hắt xì hem nhỉ :hihi: - nhìn trước ngó sau rùi chuồn we' :D )

Hàn Cát Nhi
22-11-2006, 06:18 AM
Ngông nghênh ...
Em ..bắt mùa thu về ...rao bán .....
Để cho anh ...
Tiếc nuối ...ngày đã qua..

Anh thờ ơ ....
...Em làm ngơ ....
...Nắng trong ....
Ta ngẩn ngơ ....

Đông chờ mong ...
Thu thẩn thơ ....
Một mình em ...lang thang ....
Đi rao bán mùa thu .....


p/s : Kêu nhỏ Cát ko nhỉ ??? ..Mà nhỏ Cát cực kì dzô dziên nhứt quả đất ..chỗ nào có mùa thu là mò vô liền à :hihi2:....bài này..í...khi nào đó nó cũng sẽ nằm trong chiếc lá...nắng..& mùa đông.....

tiểu thư lang thang
22-11-2006, 06:27 AM
Có thêm 1 đồng minh rùi , Cat iu quý của 3` :huglove: Đi rao bán mùa thu cơ muh ế ẩm we' ,chỉ được cái...buôn chiện là giỏi :D Hay 3` cháu mình cưa đôi mỗi ng` 1 nửa nhỉ :hihi: Iu mùa thu nhưng cũng...ưu tư vì mùa đông lắm cơ :D ( cái nì gọi là :Tình có trong em nhìu mùa - từ đó thiên hạ quá ưu tư: đây muh :hihi: )

Ngọn gió mải chơi để lạc mất mùa thu
Em ngông nghênh đánh cắp mùa về rao bán ^^
Chớm đông rùi, có lẽ là...lạnh lắm
Có ai mua mùa thu không vậy nào ^^

Bán mùa thu với giá...một nghìn lẻ một ngôi sao ^^
Ai bắc thang lên trời cao hái về tặng em không nhỉ
Mùa thu trong em hiền ngoan lắm nhé ^^
Có thu rồi, bớt lạnh lẽo mùa đông ^^

Mùa thu rao bán,có ai người mua không???

P/s: Cứ đà này có lẽ tớ làm đơn chuyển topic sang bên lá cải :rain:
Cat iu, 3` lon ton chạy sang topic của kưng wậy tí đây :chayle:

hoang hon mau tim
22-11-2006, 06:28 AM
mùa thu ai rao bán
trong kí ức tuổi thơ
một thời còn nhỏ dại
vụng về và ngu ngơ
thơ làm ko giám gửi
giữ mãi trong tim hồng

tiểu thư lang thang
22-11-2006, 06:32 AM
Mùa thu tớ rao bán
Ấy có muốn mua không?
Dzì mà không dzám gửi
Muốn giữ trong tim hồng???

Ai bảo thơ ấy vụng?
Tớ cũng khác dzì đâu
Làm thơ vui cùng nhau
Viết rùi cười khúc khích ^^

Nếu như là ấy thích
Thì mời ghé đến chơi
Tớ luôn luôn đón mời
Những câu thơ ngốc nghếch

( giống thơ tớ đây nè :hihi: )

tiểu thư lang thang
22-11-2006, 08:00 AM
Bán mùa thu - tặng lá vàng
Đừng ngơ ngẩn nữa , đông sang bây giờ :(
Mùa thu em bán - ai mua?
Xin đừng cười cợt kẻo mùa...tủi thân !

p/s : Tớ đã để cái này ở topic đối đáp có nghĩa là nó...ko phải là lá cải ^^ Ai đối thơ dzùng từ lịch sự chút ko tớ cụt hứng , có 1 ngàn lẻ 1 ngôi sao cũng ko đổi được 1 chiếc lá vàng đâu ấy ạ :hihi:

Lost.
22-11-2006, 08:18 AM
Tớ cũng bán mùa thu
Nhưng chẳng ai mua nổi
Bởi là những tàn dư
Từ mùa xưa chưa đổi

Tớ mặc kệ người qua
Ngó nghiêng rồi đi mất
Bởi tớ giữ mùa xa
Chỉ riêng mình - chân thật

Tớ chẳng biết tình yêu
Có hình như thu rụng
Hay lả tả chiều nghiêng
Giống mùa đông nao núng

Buồn này gửi lại thu
Chẳng cất lời rao bán
Ác nỗi - gió mùa u
Cuốn từng lời thơ bám


Này này nhỏ.....ta đang ốm sẵn nhá..........có cần rêu rao tên ta lên thế không........
Giờ cho ta một góc đường mở sạp mới.....in tâm không dành khách của nhỏ âu...
Cát vô tớ bán rẻ :D:D:D

Người Điên Yêu Thơ
22-11-2006, 09:39 AM
Trời đã bước sang đông
Đem mùa thu đi bán
Có chậm trễ quá không?
Những cô nàng lãng mạn

Ai rao bán mùa thu
Bán ta, ta mua hết
Vì ta yêu mùa thu
Bây giờ cho đến chết

Mùa thu là nỗi nhớ
Mùa thu là niềm vui
Mùa thu là nụ cười
Mùa thu là thi hứng

Mùa thu mang dáng đứng
Của ai trong nắng vàng
Là phố rộng thênh thang
Lá phủ đầy trong nắng

Mùa thu là trống vắng
Mùa thu là yêu thương
Mùa thu là vấn vương
Mùa thu là nhung nhớ

Lost.
22-11-2006, 10:11 AM
Giờ đông đã dừng chân
Mùa thu em ế ẩm
Cây rụng lá lạnh thân
Tay em gầy ướt đẫm

Em chẳng bán mùa thu
Như bán đi nỗi nhớ
Em sống với giấc mơ
Mà có anh ở đó

Lay lắt điệu nhạc hoang
Và ai rao tiếng nhạc
Thương xót mộng đi hoang
Mùa đông này đã khác

Anh đừng bán mùa thu
Đừng mua về dĩ vãng
Và em sẽ......cùng thơ
Để hồn mình hết hoảng

Người Điên Yêu Thơ
22-11-2006, 12:57 PM
Anh không bán mùa thu
Anh yêu mùa thu lắm
Mùa thu mang nắng ấm
Cho con tim ngang tàng

Mùa thu có lá vàng
Có hồ thu trong vắt
Không như đông lạnh ngắt
Chỉ có tuyết và băng

Mùa thu có chị Hằng
Trong đêm rằm sáng tỏ
Có bóng em nho nhỏ
Bên anh cùng ngắm trăng

Anh không bán mùa thu
Nhưng anh mua dĩ vãng
Bởi vì trong dĩ vãng
Có em cùng với anh

Lost.
23-11-2006, 04:15 AM
Vội vàng anh quay lại
Tìm về một mùa thu
Em ngước nhìn ngần ngại
Thu đã bị cầm tù

Em nào bán gì đâu
Chỉ bởi vì chiếc lá
Em sợ sẽ nhạt mầu
Nên nhốt vào cõi đá

Để bây giờ mùa đông
Em cũng hoài lạc lõng
Anh có trách gì không
Tội tim này chiếc bóng

Vậy em sẽ cùng anh
Tìm về mùa thu ẫy
Dù cơn gió mùa sang
Nhưng nếu tìm sẽ thấy

Hàn Cát Nhi
23-11-2006, 04:36 AM
Ai mua..mùa thụ....ai mua...ai..mua...bán rẻ cho nào :so_funny:

------------------


Ai kia
Rao bán mùa thu ...
Ai kia ...
rao bán ..tình em ...đông đầy

.Mùa thu có giá ngàn sao ...
Anh đây ...
Ngã giá ....
Một đôi mắt buồn ...


Em đi
...Để lại lá vàng ...
Mưa hồng qua ngõ ...
Gío buồn ...tại ai ???



-

Lost.
23-11-2006, 04:45 AM
Ở đây có bán
....phôi phai
Để ta mua tạm
...........rồi mai đem dùng
Bởi tim ta quá tình trung
Học hoài không mà vẫn mịt mùng
Chữ Quên.....
Ta đây không trả bằng tiền
Ta đây chỉ có ....
Dây chuyền thời gian

Và có mua
.........những đa đoan
Ta mang ra đổi
...........vài hàng lãng quên...



---------
Bán thứ khác coi có đắt hơn hem :moood:

thotinh_online
23-11-2006, 06:16 AM
Ở đây có bán
....phôi phai
Để ta mua tạm
...........rồi mai đem dùng
Bởi tim ta quá tình trung
Học hoài không mà vẫn mịt mùng
Chữ Quên.....
Ta đây không trả bằng tiền
Ta đây chỉ có ....
Dây chuyền thời gian

Và có mua
.........những đa đoan
Ta mang ra đổi
...........vài hàng lãng quên...



---------
Bán thứ khác coi có đắt hơn hem :moood:


Phôi phai...
...mua đươc
... bằng tiền
Thì...
....anh đây sẽ mua liền
....em ơi
Anh sẽ....
...mua với giá hời
Đừng lo chi những....
vết đời đa đoan...

tiểu thư lang thang
23-11-2006, 06:48 AM
Tiền?
để cho gió cuốn
Chẳng mua được gì đâu anh ơi ^^

Phôi pha mang nặng trong đời
Anh đem một gánh thảnh thơi - đổi liền

Phôi phai không bán bằng tiền
Đổi bằng một gánh lãng quên tủi hờn

Anh mua chăng - những đa đoan?
Anh mua chăng những dở dang kiếp người?

thotinh_online
23-11-2006, 06:55 AM
Phôi pha không mua bằng tiền
Vậy anh mua nét dịu hiền của em
Đem về treo nó mà xem
Vừa xem vừa ngắm, e hèm, cũng hay...

Lost.
23-11-2006, 09:17 AM
Phôi phai ai bán ta mua
Lãng quên ai bán....
đừng đùa cợt nhau....

Đa đoang kia vẫn mới màu
Tiền không mang đủ
......các sầu thế chân....

Đợi mai ta trả nợ nần
Mua phôi phai với
...vài phần lãng quên...

Mùa thu thôi vắng mất tên
Người đừng bán giữa muôn miền
nhớ nhung.........

Người Điên Yêu Thơ
23-11-2006, 10:02 AM
Nếu có người đem bán phôi phai
Không kể giá anh đi mua hết
Anh đem giấu hay là anh giết chết
Không bao giờ để lọt ra ngoài

Tại vì sao? Vì nếu có phôi phai
Em sẽ lãng quên đi bao kỉ niệm
Bao ngọt ngào sẽ bị đêm lấn chiếm
Không bao giờ anh để nó xảy ra

hoang hon mau tim
23-11-2006, 12:47 PM
đà nẵng thu thoáng nhẹ nhàng
để em tiếc mãi mối tình tuổi thơ
chẳng còn mộng ước vu vơ
chẳng còn thơ thẩn nhặt phượng làm thơ
vào đời cùng nỗi ngẩn ngơ
má hồng tươi thắm nhạt hòa tuổi xuân
vườn hồng còn ai bâng khuâng
ngại ngùng ko đến làm mình.....chờ mong

Phong Cầm
24-11-2006, 02:41 AM
Ta về
gom lại
yêu thương

Cái ngày
Ta trót
đánh vương vào Người

Rồi
cho gió
thả lên trời

Vẫy tay
từ tạ
một thời đã xa

Gió à,
hãy cuốn giùm Ta!!!

fongluu
24-11-2006, 08:46 AM
Trời ơi !ai gan wa' trời?
Mùa thu mà lại đem mời bán mua !?
Giống Hàn Mạc Tử năm xưa.
Đem trăng đi bán có người mua đâu?

Phong Cầm
24-11-2006, 08:54 AM
Mùa thu
..nào có bán mua
Chỉ là ngã giá
....một mùa đã qua

Ví như
....tình chẳng mặn mà
Bây giờ gặp lại
....hỏi đà có thương....

Bán hư vô
.....bán vô thường

Bán đôi câu hứa
....đầm sương giao mùa

Phôi phai
.....ta vẫn tìm mua

Nhưng nào ai bán
.....dư thừa ấy đâu.......

fongluu
25-11-2006, 08:58 AM
Mùa thu , mùa của thiên nhiên.
Nên ko ngã giá bản quyền được đâu.
Thich thu đợi đến năm sau.
Mùa thu cũng đến thật mau thôi mà.

Đa Tình
25-11-2006, 09:50 AM
Mùa thu này nào có đẹp như xưa
Ai rao bán nghe sao buồn não quá
Xin một lần nghe thu ru êm ả
Để ửng hồng đôi má nhỏ ngày xưa....

prettyanhthu
25-11-2006, 04:00 PM
Ai kia rao bán mùa Thu
Xin cho tôi hỏi ông chủ mấy điều
Mùa Thu có chứa những chiều
Gió nào thổi qua hiu hui nổi nhớ
Có chứa kỹ niệm hồng thơ
Ai đứng kế bến ai chờ ai mong
Mùa Thu này có dòng sông
Nụ cười, hay những bông hồng thơm tho
Ai kia rao bán la to
Mùa Thu của ông này có hay không
Những ngày thơ ấu chơi rong
Những gì trái tim đã đóng đi mất

tũn dễ ghét
26-11-2006, 12:47 AM
bán thu chiều úa sang thu
em đi em nhớ vườn su sau làng
thôi em ko đáp nũa
vặn mãi mới ra được 2 câu

Chanh Chua
26-11-2006, 08:37 AM
Hỡi em rao bán mùa thu
Giọng nghe nuối tiếc mịt mù xa xăm
Trong em có nỗi đau thầm ???!
Thanh âm ảo nảo...cung trầm tương tư

Em bán mùa thu thật ư ??!
bán thu...bán cả tâm tư một thời
sao em không giữ cho người
giữ đôi chiếc lá sầu đời vì thu ???
.........
....Chanh Chua ....

thotinh_online
27-11-2006, 01:56 AM
Rao bán mùa thu cô bé ơi
Rao chi mà chẳng thấy môi cười
Cô bán mùa thu trong tiếc nuối
Ô kìa vầng trán, mồ hôi rơi

Rao nhẹ đi cô, có ai nhìn
Mà cô đỏ mặt, xinh thật xinh
Đôi mắt dịu hiền nhìn e thẹn
Vô cảnh hữu duyên, đượm thắm tình.

thotinh_online

Đa Tình
27-11-2006, 02:09 AM
Mùa thu anh đứng đợi từ lâu
Anh đã iu em buổi gặp đầu
Anh đã nghe trong từng anh mắt
Một dãy suối tình giữa mưa ngâu

prettyanhthu
27-11-2006, 08:26 AM
Rao bán mùa thu cô bé ơi
Rao chi mà chẳng thấy môi cười
Cô bán mùa thu trong tiếc nuối
Ô kìa vầng trán, mồ hôi rơi

Rao nhẹ đi cô, có ai nhìn
Mà cô đỏ mặt, xinh thật xinh
Đôi mắt dịu hiền nhìn e thẹn
Vô cảnh hữu duyên, đượm thắm tình.


Môi sao cười được khi lòng đang khóc
Mùa Thu sao tràn đầy bao tiếc hối
Em đây mới bàn mùa Thu đi thôi
Anh nào xin mua giùm em đi nha

Nhè nhẹ chiếc lá vàng rơi thiết tha
Ai kia xin mua một mùa Thu buồn
Nếu đễ Đông qua thì quá muộn
Còn đâu nữa những ngày hiền diệu

fongluu
27-11-2006, 09:06 AM
[B]Mùa đông đến rồi thật băng giá.
Nhìn phía sau kìa thu đã wa .
Cô bé bán thu giờ thật lạ .
Nửa cười , nửa khóc khi thu xa.

prettyanhthu
27-11-2006, 02:07 PM
Mùa Đông đền rồi gió lạnh thổi qua
Lòng mình lại nhớ Thu, ôi thật lạ
Lá vàng ngày nào nay thấm đen
Còn gì nữa Mùa thu của ta

Stand_up
27-11-2006, 06:20 PM
Tôi rao ,bán cả mùa thu
Bán hết thảy cho dù
Anh đã đến vào mùa lá rụng
Nhưng vì anh chẳng thuỷ chung

Người Đó Là Tôi
27-11-2006, 07:39 PM
Mùa thu đó, trong năm, mùa đẹp nhất
Thế mà ai nỡ đem bán là sao
Bán rồi ai sẽ đem trả mùa nào
Cho tôi thế vào trong mùa thu đó

Mùa nào đó để tôi tìm ngọn gió
Mỗi mùa thu hay làm rớt lá vàng
Rồi mùa nào sau những lúc hè sang
Đem đến những dịu dàng và mát mẻ

Rồi mùa nào sẽ tràn đầy thi hứng
Để hồn ta tràn ngập với ý thơ
Mùa nào cho bờ liễu rũ mong chờ
Mùa nào đó hững hờ quay trở lại

Stand_up
27-11-2006, 07:45 PM
Tôi rao bán cả mùa thu đau khổ
Một mùa thu lạnh lẽo cả tâm can
Một mùa thu cho dòng sông nước tràn
Mùa lạnh lẽo của hồn cô trơ trọi

Tôi rao bán hết mùa thu mệt mỏi
Một mùa thu chẳng khỏi những ưu lo
Một mùa thu mòn mỏi mong chờ
Giờ bán hết cho hồn tôi thanh thản

Người Đó Là Tôi
27-11-2006, 07:56 PM
Ai đem bán mùa thu tôi không cản
Nhưng sau khi mùa thu bán đi rồi
Ai sẽ đem mùa gì trả cho tôi
Để thay thế mùa thu giờ đã mất

Ừ, tôi biết là mùa thu buồn thật
Vì mùa thu là mùa của chia ly
Nhưng mùa thu nào có tội tình gì
Mà ai đó nỡ lòng đem đi bán?

Stand_up
27-11-2006, 08:02 PM
Lần này quyết bán sạch không day dứt
Bởi lời ai nhuốm đọng cả mùa thu
Bởi lời ai buông thả hừng hờ
Lời gian dối không bao giờ là thật

Tôi vẫn biết mùa thu là hiện thực
Lời ai kia cũng chỉ là vu vơ
Nhưng mùa thu ơi,nỡ hừng hỡ
Vô duyên cớ, nhưng tôi đành phải bán

Lost.
28-11-2006, 02:19 AM
Ai vẫn còn hỗn độn với mùa thu
Rao bán mãi mà đến giờ chưa hết
Mùa đông thì dường như là bất diệt
Chen lấn vào ngang ngổn giữa không gian

Gánh hàng mùa thu ai hãy mua vội vàng
Đừng để đó mà lạc loài đông vắng
Bởi thật đáng thương với ân tình chết lặng
Cứ bán hoài , bán mãi có ai mang

Thì đành về dù thu vẫn dở dang
Gom lại đốt cho một mùa đông trắng
Độc ác còn hơn nhìn mùa thu chết lặng
Khi chỉ là vai phụ của gió hoang

LSB _Ôn tiểu vân
28-11-2006, 03:21 AM
Thà rao bán còn hơn nhìn thu cạn
Đông tràn về se lạnh mảnh hồn đơn
Góp nhặt lá vàng nghe tình đức đoạn
Qua vội một mùa nên nuối tiếc tràn !

Mưa nơi đâu trút xuống những dỗi hờn?
Người rao bán một mùa đang sắp cạn
Ta chợt thấy buồn...một chút đa mang
Không bán được, có buồn không...vướn bận !

Thu ơi sắp tàn, một trời ai oán
Bán mùa thu...ta nghe ai thì thầm?
Người thi sĩ ,ta cũng là thi sĩ
Cũng thấy buồn bởi đồng bệnh tương lân

Tiểu vân !

prettyanhthu
28-11-2006, 03:32 PM
Ai rao bán? tôi mua Mùa Thu đây
Mua màu vàng của bao lá cây
Mua từng giọt từng hạt mưa rơi
Mua màu sám của bầu trời đen mây

Ai rao bán? tôi đây sẽ mua cho
Mua những lời hẹn ùa theo cơn gió
Những vần thơ dệt dưới ánh trăng vàng
Những lời yêu thương những lời hẹn hò

Ai nào rao bàn Mùa Thu nồng nàng
Tôi mua hết tiếng cười rao vang
Mua luôn tiếng khóc của ai thất tình
Tôi mua Mùa Thu Mùa Thu cao rang

thotinh_online
28-11-2006, 07:12 PM
Môi sao cười được khi lòng đang khóc
Mùa Thu sao tràn đầy bao tiếc hối
Em đây mới bàn mùa Thu đi thôi
Anh nào xin mua giùm em đi nha

Nhè nhẹ chiếc lá vàng rơi thiết tha
Ai kia xin mua một mùa Thu buồn
Nếu đễ Đông qua thì quá muộn
Còn đâu nữa những ngày hiền diệu


Rao bán mùa Thu trong tiếc nuối
Mà lòng em khóc biết than ai
Đông đã cận kề như cơn gió
Em đến bên anh, em van nài:
"Mùa giùm đi anh mua đi anh
Kẻo nếu để lâu, mùa thu tàn"
Ngỡ ngàng anh nghĩ- thôi đã muộn
Cái lạnh đầu đông đang lây lan..

tiểu thư lang thang
28-11-2006, 09:39 PM
Ta về
gom lại
yêu thương

Cái ngày
Ta trót
đánh vương vào Người

Rồi
cho gió
thả lên trời

Vẫy tay
từ tạ
một thời đã xa

Gió à,
hãy cuốn giùm Ta!!!

Yêu thương buộc vào cánh gió
Thả những bay bổng về trời
Chỉ tiếc một điều ngọn gió quá mải chơi
Chẳng thể nào chở niềm yêu trọn vẹn

Lời yêu để cho gió cuốn
Câu tình trôi theo mưa rơi
Chờ gì một người không đến
Ta về cùng với lẻ loi

Ngán nỗi mùa thu đi bán rao
lá vàng đổi lấy triệu vì sao
Cứ ngông nghênh thế ai thương nổi
Gió cuốn đi nhé - những hư hao


Mùa thu , mùa của thiên nhiên.
Nên ko ngã giá bản quyền được đâu.
Thich thu đợi đến năm sau.
Mùa thu cũng đến thật mau thôi mà.

Mùa thu chẳng thuộc về ai
Tôi chỉ rao bán một vào ngông nghênh
Một mùa chìm nổi lênh đênh
Một người ngơ ngẩn chênh vênh mọi niềm


Hỡi em rao bán mùa thu
Giọng nghe nuối tiếc mịt mù xa xăm
Trong em có nỗi đau thầm ???!
Thanh âm ảo nảo...cung trầm tương tư

Em bán mùa thu thật ư ??!
bán thu...bán cả tâm tư một thời
sao em không giữ cho người
giữ đôi chiếc lá sầu đời vì thu ???
.........
....Chanh Chua ....

Giọt nước mắt mùa thu
Rơi bên thềm cửa
Bao nhiêu ước mơ
Không còn tha hiết nữa

...

Mùa thu em bán em rao
Chẳng ai có thể mua vào được đâu
Mùa thu lá úa nắng sầu
Những dòng thơ viết những câu hao gầy
Gió kia thổi lạt màu mây
Một đôi mắt sắc đứt dây tơ hồng

Những mơ hồ ,những nuối tiếc, xa xăm
Buồn mùa đi, cung đàn câm biết khóc
Mùa thu ơi, bên trời xa xôi lắm
Chiếc lá vàng rơi hư ảo bên trời...

Phong Linh
28-11-2006, 10:14 PM
Hết một mùa thu với phai tàn
Rao bán gì đây thêm trái ngang
Chỉ có ngông nghênh,không nài nỉ
Ngàn vạn sao không mua nổi lá vàng

Hết mùa thu rùi, close topic theo ý TTLT ^^