PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình khúc tháng tám



Tử Liên
22-11-2006, 01:08 AM
Nét ưu sầu buồn thiu,
Vương trong đôi mắt nhỏ,
Ơi cái dáng yêu kiều,
Làm hồn ta xiêu đổ.

Hết hè, xếp cánh ve
Ta nói lời tạm bịêt.
Ngộ chưa, nhỏ khóc nhè,
Làm hồn ta lưu luyện

Xa nhỏ đôi mươi ngày,
Tưởng dài hơn năm tháng
Mặt trời chưa ló dạng,
Nỗi buồn như tung bay

Nhỏ ơi, khóc gì nè,
Ướt áo ta rồi đó
Chúm chím làn môi đỏ
Nhỏ đừng buồn nữa nghe...:fencing2:

hì hì, bài này viết xong mới thấy mình sao giống con nít wá...

Lost.
22-11-2006, 01:19 AM
Đông chễm chệ ngoài hiên
Thèm tiếng ve tháng tám
Gió lật dạ khúc phiên
Vương sầu còn đeo bám

Có nhỏ khóc mùa sang
Khi gió lùa mái tóc
Nhớ lại lúc vội vàng
Nhỏ vun tình thành gốc

Chẳng có ánh nắng xiên
Để nỗi buồn lạc bước
Chỉ có vài bận quên
Đã tan thành bóng nước

Nhắc cô nhỏ chớ sầu
Những xa xôi mùa cũ
Thôi vậy hết mùa ngâu
Nhỏ lại về ấp ủ

giacat_tiensinh
22-11-2006, 02:35 AM
Nắng không còn buông tím
Sương giăng kín chiều sang
Thu quay đầu bịn dịn
Đông đã vẹn mơ màng

Tóc thề bên khung cửa
Mắt trông vời nửa mong
Vương cõi lòng lời hứa
Bao giờ lại trăng cong

Gió hiu hiu thổi lạnh
Hồn chạnh vắng miên man
Mưa đông bao giờ tạnh
Ngả mây về thôi đan

Nhìn xa xăm mắt biếc
Ánh ngọc liếc ngây thơ
Mong ngươi xa viễn biệt
Để lòng ai đợi chờ

Lost.
22-11-2006, 02:51 AM
Cơn gió khẽ lả lơi
Cho mây xanh giận dỗi
Mùa đông về quá vội
Để ai vẫn ngẩn ngơ

Còn có những ngây thơ
Từ những ngày xa lắm
Môi hồng xin còn thắm
Dù nhòa mất dấu chân

Cung đàn vẫn phân vân
Biết có nên ngân tiếp
Những ưu tư trùng điệp
Nhắc đến vạn đa đoan

Em chậm....đã....lỡ làng
Mây cuối mùa bay mất
Còn bài thơ chân thật
Biết đặt ở nơi đâu.

Hoa sen tím
29-11-2006, 08:50 PM
Cả đời em dành dụm niềm đau
Cả đời anh chắt chiu nỗi nhớ
Có chăng anh tình yêu là muôn thuở
Cả đời mình lạc lối cũng vì yêu

.Con Gái.
29-11-2006, 08:56 PM
Cơn gió khẽ lả lơi
Cho mây xanh giận dỗi
Mùa đông về quá vội
Để ai vẫn ngẩn ngơ

Còn có những ngây thơ
Từ những ngày xa lắm
Môi hồng xin còn thắm
Dù nhòa mất dấu chân

Cung đàn vẫn phân vân
Biết có nên ngân tiếp
Những ưu tư trùng điệp
Nhắc đến vạn đa đoan

Em chậm....đã....lỡ làng
Mây cuối mùa bay mất
Còn bài thơ chân thật
Biết đặt ở nơi đâu.

Tháng tám hết từ lâu
Sao vẫn còn da diết
Xứ hoa thời mải miết
Đem tặng để làm tin

Một cung điệu im lìm
Phút giao mùa chợt khóc
Nhỏ giữ hoài mái tóc
Sợ gió thổi rối tung

Và còn mãi mông lung
Với tán bàng mắt đỏ
Vì mùa sang nhiều gió
Nhỏ sẽ gợi hoài mong

Tình khúc chậm...tình không
Nhỏ thẫn thờ im tiếng
Cuối trời đôi en liệng
Có mang lại bài thơ