Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những Giây Phút Ngộ Nghĩnh



Người Điên Yêu Thơ
22-11-2006, 12:37 AM
Có một anh chàng
Yêu một nàng
Mà không dám nói
Đem tình yêu
Viết vào áo gối
Tặng người ta

Có một nhóc tì
Tối lên đèn
Sang nhà hàng xóm
Thả đom đóm
Bắt ở vườn mình
Để ai vui

Có một cô nàng
Tóc tới tai
Mỗi ngày lấy lược
Đứng chải đầu
Bên khung cửa sổ
Ngắm bên kia

Có một nhà kia
Chó với mèo
Ngủ chung một chỗ
Nhưng hằng ngày
Trong nhà gây gỗ
Bởi con người

Ngồi kể chuyện cười
Người ta cười
Còn mình thì khóc
Một con nhóc
Kí mình bông bóc
Ở trên đầu

Trích từ tập Điên

cô bé mắc nai
22-11-2006, 02:45 AM
Rồi... ở nơi đây
Cũng có 1 chàng
Đêm tối mơ màng
Thơ tình chưa ngỏ

Lời thơ nho nhỏ
Như những giọt sương
Nhớ nhớ thương thương
Tưởng chừng như ảo

Bao ngày ảo nảo
Chỉ tại chữ tình
Quấn lấy đời mình
Thơ thơ thẩn thẩn

Phải vòng lẩn quẩn?
Hay tại vì điên
Vớ trúng ưu phiền
Điên không chẳng biết....

Chẳng biết cái mà chẳng biết....

LLGL