luuvietthanh_hp3th
21-11-2006, 11:51 PM
tôi vẫn gặp em những chiều đông
bước âm thầm một mình trên cát
biển chiều, con sóng buồn dào dạt
dáng em gầy bước lặng lẽ cô đơn
em cứ vô tình chẳng chịu chào tôi
dù tôi đã cố tình chào rất lớn
trong đôi mắt đen có chút gì như phiền muộn
hay nỗi đau nào đang giằng xé trái tim em
người đời vẫn gọi em là cô gái câm
chẳng ai biêt em giờ bao nhiêu tuổi
chẳng ai biết co những nỗi buồn tủi
khi nào ai nghe được những tiếng nói lòng em
cô gái câm ơi cô gái câm
hãy cho tôi được cầm đôi bàn tay em bé nhỏ
hãy cho tôi được làm những cơn gió
vô tư đùa giỡn trên mái tóc em
dù chưa được một lần gọi tên em
hãy cho tôi được cùng em chung bước
biển chiều nay bão giông về ngạo ngược
em tìm gì những khoảng trống mênh mông....
tôi vẫn gặp em những chiêu` đông
em vần đứng đó một mình trong gió rét
đôi bàn tay khẽ run run vì lạnh
có ước mơ nào trong em đã bay cao :cobe2:
bước âm thầm một mình trên cát
biển chiều, con sóng buồn dào dạt
dáng em gầy bước lặng lẽ cô đơn
em cứ vô tình chẳng chịu chào tôi
dù tôi đã cố tình chào rất lớn
trong đôi mắt đen có chút gì như phiền muộn
hay nỗi đau nào đang giằng xé trái tim em
người đời vẫn gọi em là cô gái câm
chẳng ai biêt em giờ bao nhiêu tuổi
chẳng ai biết co những nỗi buồn tủi
khi nào ai nghe được những tiếng nói lòng em
cô gái câm ơi cô gái câm
hãy cho tôi được cầm đôi bàn tay em bé nhỏ
hãy cho tôi được làm những cơn gió
vô tư đùa giỡn trên mái tóc em
dù chưa được một lần gọi tên em
hãy cho tôi được cùng em chung bước
biển chiều nay bão giông về ngạo ngược
em tìm gì những khoảng trống mênh mông....
tôi vẫn gặp em những chiêu` đông
em vần đứng đó một mình trong gió rét
đôi bàn tay khẽ run run vì lạnh
có ước mơ nào trong em đã bay cao :cobe2: