Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mùa thu kỉ niệm



Cát
21-11-2006, 02:15 PM
Mùa thu năm nay cũng giống mọi năm ... cũng cái se lạnh ấy, cũng lá vàng rơi rơi . cũng mùi hoa sữa thơm nồng mỗi buổi tối tan học về ...Nhưng có khác là mùa thu năm nay tui có nhiều kỉ niệm hơn mọi năm, kỉ niệm với bạn bè tui ...Mùa thu có ngày 19/11 , ngày mà đội bóng nữ lớp tui đã đá một trận rất hay , rất ý nghĩa .Bởi đó ko đơn thuần là một trận đấu , mà nó là một cuộc thử thách lòng tin , tình bạn ,mà đặc biệt là tình đoàn kết ...yêu thương lẫn nhau mà lớp văn chúng tui ít có .(con gái mà)Tất cả vì trận đấu , ko phải vì thắng thua hay phần thưởng mà là vì niềm đam mê và tin tưởng vào ...Cũng vì thế mà giữa mọi người không còn khoảng cách , gần nhau hơn , bức tường vô hình ngăn cách chúng tui bấy lâu nay đã không còn nữa ...Dù các bạn ko nói ra nhưng tui nhận thấy trên ánh mắt mỗi người đều thể hiện điều đó ...Đứng ngoài cổ vũ mà cuồng nhiệt hơn cả trong sân , ...những ánh mắt chăm chú dõi theo từng đường chuyền vụng về...khi bóng lăn tới cầu môn đội mình thì sự lo lắng đều thể hiện trên từng nét mặt ...Vào!Vào!Vào...tiếng hô của đội bạn vang động cả sân trường ..trái bóng đã nằm gọn trong lưới của đội bóng lớp tui ...ánh mắt đứa nào lúc ấy cũng có vẻ buồn buồn , im lặng ko nói gì nữa ...nhưng bỗng tiếng cổ vũ :A3 cố lên!Cố lên!...lại vang lên đều đều nhịp nhàng của một đội cổ vũ không chuyên lớp 12A3 .Tôi cảm thấy mình vui hơn ,như được giải thoát khỏi không khí buồn 1 phút trước đó ...chẳng biết có phải chính không khí cổ vũ cuồng nhiệt bên ngoài sân , chính niềm tin ...đã mang lại cho các cầu thủ lớp tôi trên sân mạnh mẽ hơn , chơi hay hơn và kết quả là :"Vào!Vào!..."..bóng bay qua đầu thủ môn đội bạn chui vào lưới ...Những tiếng hò reo , những cách ăn mừng rất "con gái", không khí càng hào hứng , tâm trạng tui cũng vui lên bội phần ...Tâm trạng đó đã theo tui cho đến bây giờ , và mãi mãi sau này .Tui sẽ không bao giờ quên, một mùa thu đẹp, một mùa thu chất chứa kỉ niệm đẹp ...tình thương yêu , đoàn kết của bạn bè trong lớp ...một mùa thu đã khắc sâu vào trái tim tui ...mùa thu mang tên mùa kỉ niệm ...