Xem đầy đủ chức năng : FM chính thức mời quyền sang vào đây đấu khẩu
frozenman
18-06-2005, 05:30 PM
Quyền côn nếu đã tinh thâm
Sang đây đối đáp lấy dăm ba lời
Dám không ông bạn kia ơi ?
Không thì chớ nói kẻo người ta chê
dạo này vào forum thấy quyềnsang có vẻ như rất hăng hái trong những cuộc đấu khẩu, xin phép bà con cho FM mở 1 topic để nói chuyện với ông bạn này cái, nếu ai cũng có cảm hứng thì mời nhào zoo, nhưng nói trước là chúng ta hãy cư xử với nhau bằng văn hóa, tránh tình trạng cay cú, OK?. Và FM xin nhờ bác Lê Thiêm đứng ra làm trọng tài để topic có thể đi vào khuôn khổ, được không ạ ?
Hướng Quê Xưa
20-06-2005, 12:45 AM
Frozenman có nhã ý mời
An tâm Thiêm sẽ chẳng rời nơi đây
Lòng trong Thiêm ở nơi này
Nhé! Thiêm xin hữa nơi đây đẹp lòng!
========================
Oke Frozenman,Thiêm sẽ thường xuyên dzô quản lý và làm bổn phận của mình,giữ cho topic này đi vào khuôn khổ!Chúc bạn đối đáp hay và có nhiều lời thơ đẹp dạ!
Mgaci
20-06-2005, 01:05 AM
Quyền sang người cô thế cô
Nếu thấy yếu sức Magci vô đấu dùm....
gaubongtii
20-06-2005, 03:03 AM
Ui chà ông bạn quyền sang
Làm thơ hay quá lại tinh thâm đời
sao mà chẳng thấy trả lời
Hay là sang đã chê đời bỏ đi
xboycongtux
20-06-2005, 02:45 PM
nhìn lê thiêm như 1 kẽ ngây ngô !
nhưng thât sư là 1 người đầy nham hiễm !
có phai vây THIÊM mới có sư sống !
hay sống vây mới là cuôc sống cua LÊ THIÊm !
zao chém xuống nước nước càng chãy manh !
xboyx ra tay thì le thiem chĩ có die ! X
xboycongtux nói vậy ý gì đây ?Ăn nói đàng hoàng nha xboy!
Seafoam
20-06-2005, 02:56 PM
Please mấy vị sư huynh
Đừng gây tranh chiến cho bình yên vui
Thơ tình chất chứa đầy môi
Cớ sao lại có những lời khó khăn !
Warning: Lover báo trước rằng đây là room thơ tìnhNên nếu có thách đố làm thơ tình thì Ok , nếu các bạn có những lời lẽ ko đúng thì đừng trách LOver ko nương tay !Please keep peace and everyone have fun !Thanks all!
xboycongtux
20-06-2005, 03:10 PM
làm gì ghê zay bòa gia !
người ta có 1 chút bùn !
cứ đễ nỗi bùn dó nói ra !
đễ lòng ta ko còn hân thù !
nói zay chứ thù thì vẫn thù !
Seafoam
20-06-2005, 03:24 PM
Hổng có chi bà già sợ bị uýnh thui
Các huynh mà có chiến tranh
Mụi đây đúng ngó sao đành
Thôi thì nhảy vô can nhanh
Dù què cẳng gãy xương cũng ráng chịu...hic hic
Boulevard
20-06-2005, 08:55 PM
Nghe lời sư tỷ đi huynh
Đừng nên tranh cãi cho buồn lòng ai ...
Chiến tranh cứ mãi kéo dài ...
Vần thơ kia mãi rơi hoài sầu vương ?
thanhduongkhongcochua
24-06-2005, 01:49 AM
các vị mở mục thi thơ
tôi đây vô thử coi tí mờ
ai ngờ thơ chỉ coi tạm được
coi như đây bị vỡ giấc mơ(he he)
potatoe_olympia4r
24-06-2005, 02:27 AM
Cấm làm thơ bậy bạ,cấm chửi bậy!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.