PDA

Xem đầy đủ chức năng : danh ngôn tình yêu...



Cát
20-11-2006, 11:43 PM
- Cuộc đời có duy nhất một niềm vui, đó là yêu và được yêu -
- Tình yêu rất mong manh và dễ vỡ. Hiểu được điều này, bạn biết yêu thực sự. Tôn trọng điều này, bạn là người đang sống trong tình yêuhttp://i126.photobucket.com/albums/p112/bluerose_abc/2011.jpg

- Ta bên nhau dưới ánh bình minh, và cùng dõi về một tương lai phía trước

- Tình yêu giống như một ngọn núi, thật khó trèo. Nhưng khi lên đến đỉnh, bạn thu vào tầm mắt muôn vàn điều tươi đẹp
- Bạn biết mình đang yêu khi nhìn thấy cả thế giới trong đôi mắt cô ấy. Và dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn cũng thấy rất rõ đôi mắt thân thương này

* Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.

* Tình yêu thường làm cho con người mù quáng. Khi hai kẻ yêu nhau bao giờ cũng cho người mình yêu và những chuyện của mình hoàn toàn hợp lý.

Chỉ có những người ngoài mới nhận được đâu là phải đâu là sai.

* Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.

ShadowSunset
21-11-2006, 06:05 PM
Sống cho kẻ khác tức là yêu?

Yêu cũng có nhiều kiểu lăm... Nhưng thương thì đúng hơn nhiều!
Yêu là phải biết sống cho nhau và vì nhạu Nhưng có thể chưa đủ nữa kia!

Cát
28-11-2006, 11:18 AM
yêu chẳng thể định nghĩa...tui cũng chưa biết yêu là gì...nhưng tui biết một điều là khi yêu cần phải chia sẻ và quan tâm đến nhau...

lordofstars
28-11-2006, 11:35 PM
Không chỉ cần chia sẻ và quan tâm đến nhau đâu
Tình yêu còn vượt trên cả điều đó
Là sự hi sinh chờ đợi
Và cả..............mù quáng
Biết là ko thể nhưng vẫn cố lao vào
:welcome: :xinchao: :heartflower: :heartflower: :heartflower:

:omg1:
Cả thế giới sợ ngày mặt trời tắt
Trái đất ngừng quay và bùng nổ tan tành
Nhưng em không sợ vì em còn đôi mắt
Để đi tìn hơi ấm của lòng anh

Em chỉ sợ trong một phút mong manh
Mặt trời của em sẽ ngừng tỏa nhiệt
Là khi trái tim em đã chết
Hững hờ rồi có nuối tiếc hay không?

Ấy vậy sao em vãn mãi chờ mong
Vẫn mãi yêu và ngập tràn hi vọng
Vẫn mãi tin điên cuồng như lốc xoáy
Cho dù mặt trời không moc và trái đất ngừng quay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cát
29-11-2006, 10:11 AM
ấy nói hay lắm...cho hỏi ấy iu chưa

Hoa Hướng Dương
30-11-2006, 07:23 AM
- Cuộc đời có duy nhất một niềm vui, đó là yêu và được yêu -
- Chưa chắc,.... Cuộc đời có duy nhầt một niềm VUI là khi người ta có TIỀN và kiếm được thật nhiểu TIỀN

- Tình yêu rất mong manh và dễ vỡ. Hiểu được điều này, bạn biết yêu thực sự. Tôn trọng điều này, bạn là người đang sống trong tình yêu
- Tình yêu rất mong manh và dễ vỡ. Hiểu được điều này,Chưa chắc bạn đáng yêu và được yêu. Tôn trọng điều này,chưa chắc bạn là người sống chết cho tình yêu

- Ta bên nhau dưới ánh bình minh, và cùng dõi về một tương lai phía trước
-... đó lả khi trời bắt đầu sáng, gọi là trời rạng sáng....
-... nhưng khi trời xế chiều bắt đầu tắt bóng gọi là gì nhỉ..."Hoàng Hôn chợt tắt"... sao mà tương lai cảm thấy mù tịt !

- Tình yêu giống như một ngọn núi, thật khó trèo. Nhưng khi lên đến đỉnh, bạn thu vào tầm mắt muôn vàn điều tươi đẹp
- Tình yêu giống như 1 thung lũng sâu, rất dể xuống... và tuột. Khi tuột xuống rồi thì khó mà trèo lên, nếu mà trèo lên được rồi thì cũng trầy da tróc rẫy... lúc đó mới thầy tình yêu tươi đẹp !!!

- Bạn biết mình đang yêu khi nhìn thấy cả thế giới trong đôi mắt cô ấy. Và dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn cũng thấy rất rõ đôi mắt thân thương này
- Bạn biết mình đang yêu khi cả thế giới đều chìm đắm trong đôi mất khờ khạo....và dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới , bạn cũng thấy rất rõ đôi mắt khờ khờ ngu ngu này khi ẩn khi hiện...."Con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô"

* Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu.
- Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là chết cho minh. Lúc đó bạn mới thấu hiểu ra rằng Sống cho kẻ khác tức là yêu , nghĩa là chết cho mình tức là không yêu !?

* Tình yêu thường làm cho con người mù quáng. Khi hai kẻ yêu nhau bao giờ cũng cho người mình yêu và những chuyện của mình hoàn toàn hợp lý. Chỉ có những người ngoài mới nhận được đâu là phải đâu là sai.
- Điểu này cũng có nghĩa rằng, khi người ta không yêu nhau thì hoàn toàn sáng mắt. Hai kẻ không yêu nhau bao giờ cũng cho người mình không yêu và những chuyện của mình hoàn toàn vô lý !!...Chỉ có những người ngoài mới nhận được đâu là trái đâu là đúng .

* Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.
- Điều này cũng có nghĩa rằng Tình yêu không chân thật thì luôn luôn phân biệt giai cấp, tuổi tác, địa vị danh vọng...nó không thể sang bằng được tất cả , Nó là Quỉ của Lạnh cảm !

Cát
30-11-2006, 09:51 AM
Một người chỉ thực sự hạnh phúc khi:
Có một việc gì đó để làm
Có một người nào đó để yêu
Có một điều gì đó để hi vọng

saitoh
03-12-2006, 08:58 AM
Một người chỉ thực sự hạnh phúc khi:
Có một việc gì đó để làm
Có một người nào đó để yêu
Có một điều gì đó để hi vọng

bạn Bluerose chắc hem đoá

Cát
03-12-2006, 09:38 AM
ko hiểu bạn nói gì...nói rõ được ko
một trở ngại lớn nhất trên đường tìm hạnh phúc là mong chờ một hạnh phúc lớn hơn

girl_hu_hong
05-12-2006, 11:29 PM
Đúng nà các packs dang iu.............kkekeke nhãm nhí hết sưc.......:D

Cát
06-12-2006, 09:35 AM
....đấy chỉ là mấy câu danh ngôn post cho mọi người coi thui àh....chứ iu gì đâu

đại thiên vương
02-01-2007, 03:24 AM
Ranh ngôn” dành cho đàn ông

Sau hôn nhân ta sẽ phải nộp lương cho cô gái mà trước hôn nhân ta luôn thích tặng hoa.
Kiến tha lâu đầy tổ, cưa nàng lâu sẽ đổ mồ hôi!

- Vợ đẹp vì lụa, vợ xấu vì… chồng không biết khen!

- Người đàn ông chưa vợ cũng giống cái thùng rỗng: Kêu rất to!

- Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ mà chồng không cho đi thẩm mỹ viện!

- Phụ nữ đẹp cũng như con cá vàng: Ngắm thì thích nhưng nuôi rất khó!