thánh_nhân
20-11-2006, 09:10 AM
Kể từ nay, tôi là tôi của gió
Không mơ màng nhòm ngó đến nơi đây
Những ngày qua thơ tôi viết tỏ bày
Thì xin lại quãng ngày tôi đả đến
Dù mai đây tôi với thuyền không bến
Cũng cam lòng dựng bến giữa đại dương
Với câu thơ nơi miễm cưỡng phong sương
Mà vui với những bước đường thanh thản
Tiếc ngày trôi trên bến đời buồn chán
Áng thơ lòng không bán lại mang cho
Hương hư danh cao ngất ánh lu mờ
Đời nhân ngãi tôn thờ treo mê hão
Kể từ nay tôi chẳng màng dung mạo
Như nơi này luôn tạo cảnh bèo mai
Kẻ vẽ quan, luôn gắng ngỡ các đài
Tay cầm dấu lộc tài che kín mắt
Nghĩa tử tôn khiến tiền nhân đau thắt
Cây ngọt mà lay lắt những trái hôi
Kể từ nay tôi chỉ mãi là tôi
Mặc trần tục sánh đôi cùng chữ thất
Không mơ màng nhòm ngó đến nơi đây
Những ngày qua thơ tôi viết tỏ bày
Thì xin lại quãng ngày tôi đả đến
Dù mai đây tôi với thuyền không bến
Cũng cam lòng dựng bến giữa đại dương
Với câu thơ nơi miễm cưỡng phong sương
Mà vui với những bước đường thanh thản
Tiếc ngày trôi trên bến đời buồn chán
Áng thơ lòng không bán lại mang cho
Hương hư danh cao ngất ánh lu mờ
Đời nhân ngãi tôn thờ treo mê hão
Kể từ nay tôi chẳng màng dung mạo
Như nơi này luôn tạo cảnh bèo mai
Kẻ vẽ quan, luôn gắng ngỡ các đài
Tay cầm dấu lộc tài che kín mắt
Nghĩa tử tôn khiến tiền nhân đau thắt
Cây ngọt mà lay lắt những trái hôi
Kể từ nay tôi chỉ mãi là tôi
Mặc trần tục sánh đôi cùng chữ thất