Xem đầy đủ chức năng : Vô Cớ
LSB _Ôn tiểu vân
20-11-2006, 07:54 AM
Vô cớ buồn nghe đông về vây kín
Gót thu qua rớt lại lá bên thềm
Cánh hoa tàn quyện với gió đông sang
Đêm sầu thương trút cạn dần lệ nến
Vô cớ rồi ta chẳng còn thương mến
Luyến lưu xưa như vệt khói sương tan
Ta nhìn nhau mà sao xa lạ lắm
Nụ cười nay chua xót những lỡ làng
Vô cớ một ngày bước qua đời nhau
Đem sầu đau đến vườn hoang chôn giấu
Người ra đi xa mãi tận nơi đâu
Chốn bình yên ta xin về nương náo
Vô cớ chiều nay buồn bay theo gió
Khơi dậy trong lòng ta chút tàn tro
Chút tình duyên xưa người còn có nhớ ?
Xin mang về nguyên vẹn viết trang thơ
Phong Cầm
20-11-2006, 08:19 AM
Chẳng nhủ hồn nhẩm vần thơ mùa cũ
Mưa cuối mùa lạnh thẫm một câu thơ
Ta xí xóa như chẳng còn ấp giữ
Vô cớ chợt buồn theo lạt phai xưa
Chỉ thương lời rao bán cuộc tình hoa
Ai còn nhớ tình ta lúc ban đầu
Trao đi thành thật không ngượng nghiụ
Giờ lãi về tim đôi gánh nặng sầu
Vô cớ chiều tàn biết bước về đâu
Để có về tay tẹo mộng an lành
Vô cớ người quay về dĩ vàng
Để những yêu thương gõ bên mành
LSB _Ôn tiểu vân
20-11-2006, 08:24 AM
Lập lòe trong tôi bao cơn mộng ảo
Mê đắm hồn trong một cõi phiêu linh
Một cơn mê , hồn ngàn năm không tỉnh
Chợt thấy đau giữa nhân thế vô tình
Đắng men đời,chôn lấp những đắm say
Hồn cô liêu, nghe bao điều ngần ngại
Đêm chập chờn , buồn vây kín bên này
Người đang vui cùng ai đời bên ấy
Ngôi sao nào vừa rụng giữa thinh không
Suốt cõi tình ta thả mồi bắt bóng
Rồi mai kia , có khi nào tỉnh mộng
Còn chi đâu ? nước mắt cạn khô dòng .
Con Hủi
20-11-2006, 08:31 AM
Có những lúc ngồi buồn vô cơ
Trách thầm người sao nỡ bỏ tình ta
Phong Cầm
20-11-2006, 09:12 AM
Thôi vun lại mộng để làm thinh
Ru gió ngả trăng hát một mình
Tình duyên người gửi vào cô tịch
Nên ta giữ lại mỗi hư hình
Còn nhớ vẫn yêu và vẫn mong
Dẫu những yêu thương không vẹn vòng
Nhưng tình đã gửi không nhận lại
Giờ đã khuyết nên.....vấn vương lòng
Ngoảnh đầu thấy gió ở sau lưng
Lá rụng nhưng không ở lại rừng
Như ta yêu người yêu thăm thiết
Nhưng không níu người....chỉ lưng chừng
LSB _Ôn tiểu vân
20-11-2006, 09:35 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Nắng cuối ngày tắt vội nhường đêm tối
Tình ra đi nhường chỗ những nỗi buồn
Ngoài hiên sau gió lạnh thổi từng cơn
Anh giờ đâu có hay lòng cô lẽ ?!
Sa mạc yêu ngày nào thôi khát cháy
Người đã ra đi thôi hết ngóng chờ
Một người quay bước một người bơ vơ
Anh ra đi không hẹn ngày trở lại
Giữa hoàng hôn nghe lòng buồn hoang dại
Dãi phố buồn vắng vẻ bởi vì đâu ?
Kể từ khi người ấy bước sang cầu
Xa mãi rồi hỡi thương yêu ngày cũ
Thôi đành bỏ lại nơi miền quá khứ
Nắng đã tắt rồi trên những hàng cây
Cơn gió thì thào đang những vòng xoay
Vương mắt cay dòng lệ nào chang chứa .
Người Điên Yêu Thơ
20-11-2006, 09:44 AM
Đời không có chuyện chi là vô cớ
Mọi việc đều phải có một lí do
Có đôi khi người ta phải thăm dò
Cũng có lúc nó bày ra trước mắt
Nhưng ảo ảnh đôi khi làm mờ mắt
Khiến người ta quên đi mất lí do
Để một ngày tự mình lại đắn đo
Tại sao cứ mãi lo buồn vô cớ
Stand_up
20-11-2006, 09:34 PM
Có những lúc giật mình vô cớ
Nhìn quẩn quanh kiếm tìm một lí do
Nhưng lòng ai chông chênh như con đò
Không vững lái trước muôn ngàn sóng gió
Có những lúc vô cớ nhìn ngẩn ngơ
Chỉ mong tìm ai-đỡ hừng hờ
Nhưng mà sượng sùng vô duyên cớ
Giữa trời-một kẻ-đứng ngẩn ngơ
Tôi chờ người đến-buổi chiều thơ
Nhưng mà vô cớ,người hững hờ
Quên đi cô gái bên cửa sổ
Chờ người đến hết cả đêm mơ
quyromha
20-11-2006, 10:03 PM
XIN PHÉP MẠO MỤI VIẾT 2 CÂU :
Lịch sự hôm qua nay còn đâu.
Hôm qua mang giày nay mang dép.
Lost.
21-11-2006, 12:33 AM
Chẳng cần biết lý do thì vô cớ
Yêu thương gì.....giả tạo để tìm vui
Bậc thềm hoa rêu bám riết nụ cười
Hoang mà ngỡ có chủ nhân niu dấu
Vô cớ gì đâu với vì bắc đầu
Ngỡ sao băng mà ước thẹn một mình
Hoa kiếm cơn mơ viễn mộng để làm thinh
Vờ như chưa phút gạt đời nương giữa kiếp
Chứng kiến đời vui trong lần tiễn biệt
Vui...uh thì nói thế có làm sao
Cứ vui , bận chi đến cảnh gầy hao
Nhận ra cay đắng...muộn mất rồi ...vui lỡ
LSB _Ôn tiểu vân
23-11-2006, 04:54 AM
Vô cớ một ngày đi về phía không anh
Mùa đông qua chẳng ngoái nhìn lại nữa
Heo may về chở mưa ngập phố
Lá me bay xao xuyến tóc em dài...
Vô cớ một ngày quên đón nắng ban mai
Nắng mê mải đưa buồn về bên phố
Mây che ngang đầu... em chẳng còn nhớ
Sợi tương tư se lạnh mối duyên đầu.
Vô cớ giọt màu rơi xuống vải lem nhem
òa lên khóc... ước mơ làm họa sĩ
...Một tòa lâu đài cát
Tan vỡ rồi trong nước mắt long lanh...
Vô cớ... bút rơi
Xếp lại một thời ước mơ làm thi sĩ,
Chàng thơ xưa! ôi một thời tiếc nuối
Xin trở về trong lưu bút xa xôi...
Nhat Ha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.