PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ à ! ! !



allia_inlove
18-06-2005, 02:39 PM
Mẹ ah`
bấy lâu này con không nghe giọng mẹ nói
Con NHớ nhà nhớ Mẹ nhiều lắm mẹ ơi
Là con gái xa nhà lại xa mẹ xa ba
Con còn nhớ như in câu mẹ nói với con
"Mẹ biết con là cô bé hay khóc nhè
Nhưng con ơi hãy cứng rắn lên con"
Mẹ ah`
Con biết thế nhưng với con sao khó thế
Con cứ nghĩ mình như đứa trẻ chưa biết gì
Luôn cần Mẹ là Người bên cạnh với con
không dễ dàng mà sống thiều tình ấy
Con cứ mong Mẹ hãy mãi bên con
Và hỏi con cứ mỗi ngày như thế
Mẹ biết không ?
Giờ tan trường trở về nhà con muốn gọi
Mẹ ơi con đã về
Nhưng con tủi mẹ ơi
nhìn quanh gọi mãi Mẹ đâu thấy
Con nhìn lại mới biết chỉ có cái phòng trống với mình con
Mẹ ơi ! Mang cho con hơi ấm của mẹ đến với con
Dù không gần nhưng con cũng đủ lớn lên
Vì với con Mẹ là một Ngọn sóng
ngọn sóng lớn luôn ôm con mỗi khi vỗ vào bờ
COn thương mẹ vì Mẹ là tất cả dối với con.

MẸ ơi Mẹ là Ngọn sóng và con là Bờ cát Mẹ nhé
COn nhớ nhà , Nhớ Ba mẹ nhiều lắm , nỗi nhớ càng đầy khi con một mình nơi này mẹ ơi ...COn ước con chỉ mãi là đứa trẻ thôi Mẹ ơi .... CON nhớ NHà hic hic :(:sosad:

allia_inlove
18-06-2005, 10:34 PM
Nỗi nhớ Nhà nhớ Mẹ biết bao giờ hết
Khi với con không có Mẹ kề bên
Mẹ yêu ơi hãy Cho con được là nụ cười trên môi mẹ
Để khuôn mặt Mẹ hiền con được thấy mãi thôi

allia_inlove
19-06-2005, 09:24 AM
Đã nhiều lần Trong mơ con hỏi Mẹ
Sao khi nào cũng có Mẹ rồi đến có Con?
Mà vì sao Mẹ Ba lại phải khổ đau để chúng con hạnh phúc
Đó là điều nhiều lần con muốn biết vì sao
Thật dễ dàng Mẹ trả lời câu con hỏi
"Vì Con là niềm hạnh phúc lớn nhất của Mẹ của Ba".....
Thật ngây thơ vì câu hỏi như thế
Nhưng Mẹ ơi con cũng thế
Hạnh phúc và quí nhất là con có Mẹ có Ba
Với tình thương nâng cánh cho con bay
Đến chân trời mới mang tới cho con hạnh phúc và mơ ước
Hãy luôn bên dìu con từng bước đi Ba Mẹ nhé
hãy giúp con đứng vững trên đường đời
Để một ngày con lớn khôn nên người
Để một ngày Con chỉ thấy mãi nụ cười của Mẹ ba

J ơi T không sao cả ... T biết bên T luôn có J và mọi người và đó cũng là niềm vui và hạnh phúc rồi

allia_inlove
21-06-2005, 01:53 AM
TO anh Minh với Quyền Sang hic sao ai bảo Trang là mít ướt thế mít khô ah' ^.^ muốn uýnh ah` :)

Đêm đông về sao còn thấy buồn lắm
Căn phòng vắng mỗi mình còn nơi này
Lạnh giá dêm đông thiếu hơi ấm Mẹ Cha
COn ước mong được nằm trong vòng tay đó
Mang cho con chút hơi ấm bình yên
BA Mẹ ơi con ước
Ở bên con Ba Mẹ là mãi mãi

j_and_p
22-06-2005, 07:30 PM
có những khi trên đường đời mệt mỏi
chợt giật mình khi thấy cô đơn....
lẻ loi giữa dòng người xuôi ngược
thèm được sà vào lòng mẹ thân yêu....
-------------------
các bạn ở xa nhà ơi....hãy cố lên ha.....MẸ luôn ở trong tim mỗi chúng ta đó....

Chanh Chua
24-06-2005, 08:21 AM
em gái ơi thơi đừng buồn nữa
cha mẹ nào mà chẳng thương con
em còn nhỏ nên suy nghĩ còn son
hãy cố gắng đừng mãi buồn em nhé

em diểm phúc còn có cha và mẹ
còn chị thì chỉ có mẹ mà thôi
từ thuỡ nhỏ chị đã chịu mồ côi
tình của cha chị chưa từng được nhận....

Chanh Chua
24-06-2005, 09:02 AM
có những lúc tôi ước ao như bạn
được bên cha bên mẹ ấm tình thương
được có cha dạy dổ suốt chặng đường
nhưng tôi biết đó chỉ là ước muốn

allia_inlove
24-06-2005, 10:11 AM
Em vẫn biêt Với em còn hạnh phúc hơn
Có Ba có Mẹ vậy mà còn buồn, còn kêu
Nhưng Chị ơ ai không buồn và thương
Khi Ba mẹ không được gần bên

Chanh Chua
26-06-2005, 07:50 AM
chị bảo lòng hãy cố vững niềm tin
vì tương lai đang chờ mình phía trước
và chị xem như đời mình bạc phước
còn có Mẹ là hạnh phúc lắm rồi....

...........
L_A và bé quậy.........chúng ta mõi người mõi cảnh buồn khác nhau.......nhưng đã có duyên gặp nhau ở chốn này thì chúng ta cùng nhau tâm sự nhé........cùng nhau vượt qua.......nỗi nhớ.......nỗi buồn khi xa Mẹ......xa Cha ......okie......

allia_inlove
30-07-2005, 03:01 PM
Sao con yếu đuối thế Mẹ ơi , Con lớn rồi mà , có phải con là đứa trẻ khi nào cũng chỉ muốn bên Mẹ như thế nữa đâu ...Mẹ ơi sao con không tìm thấy cho mình một điều gì của con để con thấy mình đã đủ lớn rồi ...Con vẫn mãi là cô bé mít ướt ,,.. luôn khóc nhè mỗi khi nhớ nhà ... nhớ Ba mẹ và em
hãy cho con thêm sức mạnh và tình thần Mẹ nhé :(

CHiều chợt về trong ánh mắt của con
Hoàng hôn xa nơi ấy biết bao buồn
Con sẽ cố gắng dấu nỗi niềm trống vắng
Dẫu lòng con thương nhớ vô cùng
Biết làm gì hơn khi Mẹ không bên con
Con gái của Mẹ chưa một lần hết nhớ
Dù xa nhà cũng trọn gần hai năm
Nhìn Chiều về lòng trĩu nặng vô cùng
Lệ hoen nhoè nhớ nhà lắm Mẹ ơi ....

Tình Nhat Phai
30-07-2005, 09:15 PM
cô bé này mít ướt quá ah nha , thôi nín đi bro cũng hiểu được lòng T chút nào , xa quê hương xa Ba_Mẹ ai không buồn và nhớ chứ , nhưng những tấm lòng hiếu thảo như T thật ít thấy , bro cũng không biết nói gì hơn có chút quà nhỏ là vài vần thơ mến tặng nhỏ ,cũng để nói lên và diễn tả nổi lòng của nhỏ trong những vần thơ trên mong nhỏ vui nhiều
******** **********
Ngày của mẹ người người vui hạnh phúc
Chỉ hoài mong đem đến chút niềm vui
Mang yêu thương về mẹ dẫu xa xôi
Tôn kính mẹ tuổi đời nghiêng bóng xế

Mẹ một thuở hy sinh khôn xiết kể
Nặng cưu mang con trẻ cả đời người
Nuốt tủi hờn cay đắng giữ đầu môi
Dù khốn khó mẹ không lời than thở

Con khôn lớn vào đời bao bở ngỡ
Mẹ dắt dìu từng bước để con đi
Thương yêu con gian khổ chẳng sờn chi
Lấy thân mẹ che con trời giông bão

Con thương mẹ,nguyện lòng con hiếu thảo
Kính mẹ hiền nghĩa nặng với ân sâu
Cả đời con và mãi mãi đến ngàn sau
Trong tiềm thức không phai hình bóng mẹ

allia_inlove
05-09-2005, 02:25 PM
Khi hoàng hôn chầm chậm bước chân về
ánh mắt buồn lặng nhìn đàn chim kia về tổ
Khi nắng tàn nhẹ nhàng chìm về xa
Nơi phương xa này mỗi mình con trong khung trời ấy
Mắt hoen cay khi chiều về mẹ ơi
Mẹ đâu rồi con gọi hoài không thấy
Hai tiếng yêu thương sâu thẳm trong lòng con
Mẹ ơi !
Mắt nghẹn ngào rưng rưng con nhớ Mẹ
Nhớ nụ cười hiền hậu ở trên môi
Nhớ ánh mắt dịu dàng khi nhìn con hạnh phúc
Nhớ tất cả những gì thân thương nhất của Mẹ dành cho con
... Tất cả... và tất cả .... Mẹ ơi
Ngàn thương nhớ con thả về nơi xa xăm ấy
Thấy trong hoàng hôn một tia nắng u buồn
Nỗi nhớ nHà nhớ Mẹ nhớ ba

giọt_nắng_xanh
06-09-2005, 02:32 AM
Cảnh xa nhà cô đơn và buồn lắm Mẹ ơi
Giữa chốn người con lạc lối bơ vơ
Thầm gọi Mẹ , Mẹ của con đâu rồi
Nỗi lòng con dâng tràn bao nỗi nhớ không vơi
Thấm ước ao Khi con đau Mẹ kề cạnh bên
khi con vui Mẹ nhìn con mỉm cười chia sẻ
Lau cho con khi giọt nước mắt con rơi
.....

tuananh_vn
23-10-2005, 06:51 PM
Sao con yếu đuối thế Mẹ ơi , Con lớn rồi mà , có phải con là đứa trẻ khi nào cũng chỉ muốn bên Mẹ như thế nữa đâu ...Mẹ ơi sao con không tìm thấy cho mình một điều gì của con để con thấy mình đã đủ lớn rồi ...Con vẫn mãi là cô bé mít ướt ,,.. luôn khóc nhè mỗi khi nhớ nhà ... nhớ Ba mẹ và em
hãy cho con thêm sức mạnh và tình thần Mẹ nhé :(

CHiều chợt về trong ánh mắt của con
Hoàng hôn xa nơi ấy biết bao buồn
Con sẽ cố gắng dấu nỗi niềm trống vắng
Dẫu lòng con thương nhớ vô cùng
Biết làm gì hơn khi Mẹ không bên con
Con gái của Mẹ chưa một lần hết nhớ
Dù xa nhà cũng trọn gần hai năm
Nhìn Chiều về lòng trĩu nặng vô cùng
Lệ hoen nhoè nhớ nhà lắm Mẹ ơi ....

Khi bạn buồn thì bạn hãy khóc đi
Nỗi lòng ta không thể giấu hoài mãi
Khóc sẽ tốt giúp bạn vươn lên
sau khi khóc lòng bạn sẽ thản thanh