xuanvongvn1407
19-11-2006, 10:20 PM
Trên thế gian tôi là ngôi sao lẻ
Trên trần gian tôi là kẻ cô đơn
Kẻ cô đơn hay chập chờn trong bóng tối
Biết nơi nào là quán trọ của tình yêu
Tôi ước mình là con ốc nhỏ
Sống cuộc đời trong chiếc vỏ cô đơn
Trên cát trắng ngàn năm tôi vẫn ngủ
Tâm sự buồn chôn xuống đáy tâm tư
trong tim em có muôn vạn người khác
anh chỉ là hạt cát đúng không anh ?
không dám trách tình em phụ bạc
mà trách đời sao vẫn đắng cay :cobe2:
Tôi đã yêu thì yêu tha thiết
Tôi đã ghét thì ghét đắng, ghét cay
Tôi đã buồn thì buồn vô tận
Tôi đã hận thì hận suốt đời
Trên trần gian tôi là kẻ cô đơn
Kẻ cô đơn hay chập chờn trong bóng tối
Biết nơi nào là quán trọ của tình yêu
Tôi ước mình là con ốc nhỏ
Sống cuộc đời trong chiếc vỏ cô đơn
Trên cát trắng ngàn năm tôi vẫn ngủ
Tâm sự buồn chôn xuống đáy tâm tư
trong tim em có muôn vạn người khác
anh chỉ là hạt cát đúng không anh ?
không dám trách tình em phụ bạc
mà trách đời sao vẫn đắng cay :cobe2:
Tôi đã yêu thì yêu tha thiết
Tôi đã ghét thì ghét đắng, ghét cay
Tôi đã buồn thì buồn vô tận
Tôi đã hận thì hận suốt đời