PDA

Xem đầy đủ chức năng : đừng bao giờ quên anh em nhé



xuanvongvn1407
19-11-2006, 10:16 PM
Có bao giờ em yêu ai đó
Mà không thành em đau khổ không anh?
Anh chỉ biết xa anh là nhớ
Vì Anh mang hai tiếng''chung tình''

Chẳng lẽ nào trong sâu thẳm trái tim em
Không còn nữa bóng hình anh ngày ấy
Chẳng lẽ nào em vội quên đến vậy
Chẳng lẽ nào riêng một người đau

Có những lúc mình ngỡ đã quên
Nhưng không hiểu sao lòng lại nhớ
Bước đi thời gian lòng cữ ngỡ
Chuyện ngày qua đành để lòng chôn sâu

Anh biết rằng em chẳng nhớ anh
Vì trái tim em đã có người khác
Những bản tình ca bên anh em hát
Sẽ của người nào diễm phúc sau em.

Người ta bảo chờ đợi là hoá đá
Tôi xin một lần hoá đá để chờ em
Tôi chỉ sợ khi tôi thành tựng đá
Ngàn năm không một dấu chân em