PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đi đi anh ơi



allia_inlove
18-06-2005, 12:29 PM
TÌnh này anh ơi hãy xem là kỉ niệm
Em sẽ là em , ANH sẽ là anh
anh cứ coi như giờ em như là người xa lạ
Chuyện tình này sẽ dần trôi vào dĩ vãng

XÓa đi anh ơi hình bóng em xưa
nhớ làm gì trách nhau làm chi
Em biết rằng con tim anh dành cho em là tất cả
Cảm ơn anh vì TÌnh yêu của anh đó

Em sẽ không khóc vì tình này vội vã ra đi
Dù con tim em đang yêu anh rất nhiều
Nhưng em nghĩ đó sẽ là điều tốt hơn anh ơi
Anh sẽ là người tự do sẽ làm gì anh muốn

Đi đi anh đừng ngoáy lại làm gì
Níu kéo làm chi tim mình càng thêm đau nhói
Anh và em không ai là người sai cả
Tất cả chỉ không theo hai đứa mình mong muốn

Cuộc tình buồn khi một người đi một người ở lại
Chỉ biết là đau nhưng hãy cố gắng chấp nhận
hãy đi đi xin đừng gọi em lần nữa
Anh sẽ là anh , em sẽ là em ..............


Em xin lỗi anh vì tất cả

Cinderella white slippers
18-06-2005, 01:40 PM
wow,thơ bạn hay quá.Cũng gióng như nỗi lòng của mình vậy.

Seri
18-06-2005, 02:03 PM
Đừng nói yêu rồi lại nói chia ly
Phải trong trong em tình yêu là lừa dối
Đừng nói yêu rồi con tim thay đổi
Bởi vì đó đâu phải là tình yêu

Tôi đã tin, đã hy vọng biết bao nhiêu
Em đã mang đến, rồi lại lấy đi tất cả
Thà đừng yêu, đừng để tim mềm yếu
Đã yêu rồi, xin đừng nói chia xa

allia_inlove
18-06-2005, 02:11 PM
Có thể nói em là người lừa dối cũng không sao
Em ra đi đâu phải là em có cuộc tình mới
Em ra đi vì em muốn giải thoát cho tình anh
Em xin lỗi anh vì điều anh và em không muốn

Niềm hi vọng trong em cũng đang dần vụt tắt
Em biết em đã mang đến cho anh bao khổ đau
Em xin anh hãy để em ra đi
Coi em trong anh chỉ là người hư vô

Đi anh nhé ,
Tạm biệt người em đã từng thương từng nhớ
Em sẽ là em anh sẽ là anh
lời cuối cùng rằng em muốn nói"hãy quên em đi "người em đã được yêu

Tiểu thư_hay buồn
18-06-2005, 05:15 PM
TÌnh này anh ơi hãy xem là kỉ niệm
Em sẽ là em , ANH sẽ là anh
anh cứ coi như giờ em như là người xa lạ
Chuyện tình này sẽ dần trôi vào dĩ vãng

XÓa đi anh ơi hình bóng em xưa
nhớ làm gì trách nhau làm chi
Em biết rằng con tim anh dành cho em là tất cả
Cảm ơn anh vì TÌnh yêu của anh đó

Em sẽ không khóc vì tình này vội vã ra đi
Dù con tim em đang yêu anh rất nhiều
Nhưng em nghĩ đó sẽ là điều tốt hơn anh ơi
Anh sẽ là người tự do sẽ làm gì anh muốn

Đi đi anh đừng ngoáy lại làm gì
Níu kéo làm chi tim mình càng thêm đau nhói
Anh và em không ai là người sai cả
Tất cả chỉ không theo hai đứa mình mong muốn

Cuộc tình buồn khi một người đi một người ở lại
Chỉ biết là đau nhưng hãy cố gắng chấp nhận
hãy đi đi xin đừng gọi em lần nữa
Anh sẽ là anh , em sẽ là em ..............


Em xin lỗi anh vì tất cả
hic đọc thơ chị làm sao mà có hồn và nghe nhẹ nhàng tình cảm thế chị ơi ..... hay lắm đó sis

traibấtlương
18-06-2005, 05:47 PM
Buồn làm gì khi tình đã mất
Khóc làm gì khóc được chi đâu
Hãy vui lên sống ngửng cao đâu
Không nước mắt chỉ tiếng cười vang dội
:blinking:

Boulevard
18-06-2005, 09:55 PM
Tại sao em lại nhận lỗi lầm !
Để cho tim anh rung lên ...nhức nhối !
Tại sao em lại từ chối ?
Tất cả ân tình anh đã trót trao em ?

Em là em , anh sẽ vẫn là anh !!!
Thì sự thực vẫn muôn đời như thế !
Anh vẫn giữ trái tim mình ...lặng lẽ !
Em hồn nhiên như chẳng biết bao giờ !!!

Lời yêu xưa , anh vẫn cứ ước mơ ...
Một lần thôi , xin bên em mãi mãi
Dẫu anh biết chẳng bao giờ trở lại ...
Em là em , và anh sẽ là anh ?

crazy_boy412
18-06-2005, 09:55 PM
Angel ơi chuyện vì đâu mà hai người lại thế
Sao đang cùng nhau chung dôi hạnh phúc
Lẽ tại sao lại kẻ ở lại người ra đi
Có mấy ai tình cảm giống angelvà người đó
Đừng có vì đâu mà nói lời chia tay
Tình yêu đến với nhau biết bao là khó khăn
Càng khó khăn và đau hơn khi nó phải ra đi
Nghĩ đi em hãy nghĩ kĩ đi
Anh hi vọng hai người sẽ mãi mãi là hạnh phúc

crazy_boy412
19-06-2005, 12:04 AM
Có yêu nhau Thì mới có giận nhau
Đừng vì thế phũ phàng em nói lời chia tay
Em ơi em xin em hãy đừng làm thế
Anh không biết lỗi lầm là của ai
hay là em đã có cuộc tình mới
Em vô tình vội quên chuyện tình của hai ta
Nói đi em xin đừng làm như thế
hãy quay lại đi em ơi
Em không thể và mãi không thể chia tay người anh yêu

toihandoi
19-06-2005, 03:24 AM
Em ơi sao lại nói như vậy
Đừng nói vậy làm anh đau lòng
Anh ko biết nói gì hơn cho em hiểu
Anh cũng buồn khi ta fải xa nhau...

Anh ko muốn tình ta tan vỡ
Hãy về với anh cho anh 1 cơ hội
:bad: Anh có fải là 1 thằng tồi
Yêu em để em khổ đau...

Lậy Chúa hãy để nàng hiểu con :plz:
Đừng để nàng cất bước ra đi
Con còn yêu nàng nhiều nhiều lắm
Hãy để nàng ở lại bên con...

okanobee
19-06-2005, 03:39 AM
Trog tình yêu đâu tránh những giận hờn
Thoáng vu vơ rồi qua thôi , ai hỡi
Tình trở về và ngày vui kia tới
Đôi tim nào lại chung nhịp yêu đương

Trong tình yêu đâu tránh nước mắt buồn
Đôi mi ướt và đôi dòng lệ nhỏ
Ai sẽ thấm và lau khổ ai đó
Buồn sẽ qua , tim ấm , lại mỉm cười

crazy_boy412
19-06-2005, 10:02 AM
TO: toihandoi sao hai người sao thế khó hiểu ah` nha
hãy cố gắng lên đừng có mà cú như vậy
Chúc hai người mãi mãi bên nhau nhé

little star
19-06-2005, 10:42 AM
hic hic em cũng không hiểu anh chị luôn *_*
hiiiiiiiiii nhưng lần đầu tiên đọc thơ Tình chị T làm cũng tậm trạng ghê nha hiiiiiiii cảm xúc thế chị ơi

xCi
19-06-2005, 10:52 AM
:tim: níu kéo chi.....hay nước mắt chia ly
ba thứ đó thì cũng có được gì?
dòng nước mắt thay vài lời em nói
người ơi chớ có nói lời chia ly
khóc làm gì....rồi cũng sẽ được chi ...:tim:

crazy_boy412
19-06-2005, 11:16 AM
Dẫu biét thế nhưng anh không thể
Anh đã tin và dành trọn hết con tim mình
Dành tất cả cho cuộc tình với em
Anh biểt rằng anh không thể giữ được tình em
nhưng xin em hãy cho anh được mãi nhớ đến em
Dù anh không còn là của tim em
NHưng em ơi xin em có thể
Cho anh có thể giữ em mãi trong trái tim anh

allia_inlove
19-06-2005, 11:41 AM
Em ơi sao lại nói như vậy
Đừng nói vậy làm anh đau lòng
Anh ko biết nói gì hơn cho em hiểu
Anh cũng buồn khi ta fải xa nhau...

Anh ko muốn tình ta tan vỡ
Hãy về với anh cho anh 1 cơ hội
:bad: Anh có fải là 1 thằng tồi
Yêu em để em khổ đau...

Lậy Chúa hãy để nàng hiểu con :plz:
Đừng để nàng cất bước ra đi
Con còn yêu nàng nhiều nhiều lắm
Hãy để nàng ở lại bên con...
hic hic em chẳng biết mình đang làm gì nữa anh ơi ngồi nghĩ vớ vẫn mà thế ... em sẽ không giận anh nữa đâu ... đừng buồn anh nhé ( hôm nay anh không gọi điên cho em chắc em cũng giận luôn nữa :) )

Em thật lòng xin lỗi anh
Vì vu vơ mà làm anh phải buồn
Anh ơi anh anh hãy trách em đi
Đã vô tình làm tim anh đau nhói
Cuộc tình này em đâu muốn rời xa
Khi con tim em còn yêu anh chưa vơi hết
Hỏi làm sao em lỡ bước quay đi
Anh ơi anh em xin lỗi anh tất cả
Hãy bỏ qua và lại từ đâu anh nhé
Về bên nhau như kỉ niệm đẹp ngày xưa

crazy_boy412
20-06-2005, 12:28 AM
phải công nhậ T làm thơ tình cảm và cảm xúc đó hiiiiii
M gị T là nàng thi sĩ hen :)

Seri
20-06-2005, 01:12 AM
Chúc mừng 2 người back to love nha :)
Mấy cô con gái kỳ thiệt đó, bực mình trong người một tí là đem chuyện chia tay ra dọa liền :)
Seri hiểu và thông cảm cho J :)

Meodzo
20-06-2005, 01:24 AM
Em có buồn không khi những trận gió đêm
Rì rầm kể những ngày đông lạnh lẽo
Chuyện hai người giận nhau Tình Yêu như chiếc kẹo
Khi ngọt ngòa khi lại đắng cay
Và cho dù năm tháng có vần xoay
Cho dù Yêu là khổ đau bất hạnh
Tình Yêu ban đầu cả khi cơn giông chưa tạnh
... Em có tin rằng năm tháng biết Yêu không ???

Cưng ơi .... Dzẫu sao thì mưa cũng tạnh rồi .... Chuyện giận nhau đã wa ... Phải cố gắng lên nhé ... :) Mèo thì hông biết làm thơ ... CHỉ biết nói thế này thôi . ( Vốn dzĩ Mèo "chai sạn" sẵn gòi muh :D ) Nhé ... bạn hiền của Mèo .... Phải vui ... Hoh được như thế này nữa nhé ... :)

allia_inlove
20-06-2005, 03:00 AM
hiiiiiiii T thỉnh thoảng crazy ah' chẳng biết đang nghĩ và làm gì nữa hiiiiiiii :)

Seri
20-06-2005, 06:13 AM
Anh lại vẫn là người đến sau
Chẳng còn gì nữa để cho nhau
Gạt đi nước mắt, mình là bạn
Tạm biệt em nhé, mối tình đầu

allia_inlove
20-06-2005, 07:39 AM
Nước mắt buồn em chẳng biết vì đâu
anh ơi phải nói gì đây anh hiểu
Em không muốn và thực sự không muốn
Thân con gái phải khó xử thế sao

Seri
20-06-2005, 07:41 AM
Có gì khó xử hỡi người ơi
Hãy coi tình ấy như hoa trôi
Mong em từ nay bên người khác
Sẽ được hạnh phúc đến trọn đời

allia_inlove
20-06-2005, 07:51 AM
Cảm ơn anh vì lời chúc ấy
Em chảng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn ấy
Níu kéo làm sao khi Tình đã ra đi
hạnh phúc ư điều đó có được không

crazy_boy412
20-06-2005, 06:00 PM
Biết làm sao con tim em dành cho ngươi khác
Anh buồn đau khi mình cũng là kẻ đến sau
Nhưng xin em hãy cho anh được giữ em trong góc nhỏ của anh
Dù không được yêu nhưng cũng là người giữ nó

allia_inlove
21-06-2005, 01:40 AM
Đừng nói vậy anh ơi
Em không muồn vì em mà như thế
TÌnh yêu sao lại có kẻ trước người sau
Để làm đớn đau bao con tim mềm yếu

Meodzo
21-06-2005, 09:03 PM
Vì rằng em đã đến sau ...
Nên ta chẳng thể có nhau .... <<< Tự nhiên nhớ bài hát này ... Rồi lại Nhớ ... :(

Kitty
22-06-2005, 04:54 AM
Chị 2 T nói đúng á cưng.Cưng hong được thế nè nữa nhé .Làm him y' sợ hít hồn gòi kì ...chúc T có thiệt nhiều niềm vui trong cuộc sống .hì

crazy_boy412
22-06-2005, 06:32 AM
Dù buồn đau mà anh vẫn mãi yêu em
Được yêu em là hạnh phúc của anh

hic hic sao yêu lại thế chứ thôi Boy hoh yêu ai đâu hiiiiiii

girl quay
22-06-2005, 06:57 AM
đừng khóc nữa ,xin anh đừng khóc nữa
Níu kéo chi ,giờ cũng dở dang rồi
tình muôn lối ,chúc anh về bến đợi
để mình em, ngã rẻ đứng một mình
khi yêu nhau , ta không hề biết được
con đường tình ,hai đứa lặng nhìn nhau
để bây gờ , khi không còn là một
yêu anh nhiều ,nhưng chỉ dấu trong tim

thế mới gọi là thơ chứ

allia_inlove
23-06-2005, 02:42 AM
Hoàng hôn về mang theo bao nỗi nhớ
Chợt thoáng qua trong ánh mắt sầu
Lệ rưng rưng vô tình rơi trên má
Em khóc thầm thương nhớ về anh ơi

Seri
23-06-2005, 02:54 AM
đừng khóc nữa ,xin anh đừng khóc nữa
Níu kéo chi ,giờ cũng dở dang rồi
tình muôn lối ,chúc anh về bến đợi
để mình em, ngã rẻ đứng một mình
khi yêu nhau , ta không hề biết được
con đường tình ,hai đứa lặng nhìn nhau
để bây gờ , khi không còn là một
yêu anh nhiều ,nhưng chỉ dấu trong tim

thế mới gọi là thơ chứ

:0 :0 Không ngờ em làm thơ hay thế đó :oh: :oh:


Hoàng hôn về mang theo bao nỗi nhớ
Chợt thoáng qua trong ánh mắt sầu
Lệ rưng rưng vô tình rơi trên má
Em khóc thầm thương nhớ về anh ơi

Hoàng hôn về cho nước chảy hoa trôi
Cho thêm vàng thêm xanh đôi mắt biếc
Anh đã đi ba năm dài biền biệt
Người ở nhà có còn nhớ anh không ?

little star
23-06-2005, 03:58 AM
hiiiiiiii anh chị Làm thơ hay ghê :) em hoh biết làm thơ như thế này được
dạy em với

crazy_boy412
24-06-2005, 04:36 PM
em ơi muốn làm thơ thì hỏi CHị Trang chỉ cho nè chị ấy giỏi vậy mà :)

little star
24-06-2005, 08:49 PM
thơ thì làm sao mà chỉ được hả anh M cái đó phải là có cảm xúc với lại thật nữa mới làm được ah; hiiiiiii :)

Narcisus
24-06-2005, 10:03 PM
oài 8 còn trên cả tuyệt dzời !

crazy_boy412
24-06-2005, 10:24 PM
Có lẽ em buồn phải ko em ?
Nhìn cách em cười là ta biết
Cái cười cố giấu giọt nước mắt
Cái cười ta thấy mà ta đau

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 03:30 AM
Em không còn thao thức suốt đêm thâu
Không nhặt cánh hoa rơi và đi tìm ký ức
Không có anh trong những niềm mơ ước
Em không buồn đến chua xót như xưa

saudoi
25-06-2005, 03:44 AM
Đi đi anh tìm nơi chân trời mới
Những tình nồng và ân ái đầu môi
Nếu đã biết tình anh đầy gian dối
Em cần gì mật ngọt anh trao
Phút bên anh sao lòng đau tê tái
Dòng lệ buồn chẳng thể tràn mi
Anh nói tình yêu cần tha thứ
Nhưng làm sao em có thể yêu anh?

Narcisus
25-06-2005, 03:50 AM
Ta xa nhau mùa xuân vẫn còn đó
Én xuân tình tìm đến hỏi vì đâu
Bướm nhỡn nhơ lượn lờ trong nuối tiếc
Xuân tiếc tình đang tuổi rộ nở hoa...

saudoi
25-06-2005, 03:59 AM
Hạ về gọi mùa xuân nhường bước
Xuân bồi hồi xuân tiếc tình xuân
Hương đã hết và sắc nồng đã nhạt
Tiếc cho tình hoa bướm phai mau

little star
25-06-2005, 04:04 AM
hi hi các chị làm thơ hay quá ah` :) chỉ cho em cách vơi :)

Narcisus
25-06-2005, 04:07 AM
Em ngồi kia hồn thẩn thờ thơ thẩn
Biết bao sầu lại lẩn quẩn bên em
Trong dịu êm hồn lịm chìm đau đớn
Mãi thương hoài hình bóng của ngàn năm...

crazy_boy412
28-06-2005, 10:24 PM
Đúng là toàn thiên tài làm thơ ka ka ka