PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con xin lỗi...!!!



girl_sau_han
19-11-2006, 07:59 PM
Con biết mẹ chẳng bao giờ trách con ...
Dù con có bao lỗi lầm tội lỗi ...
Cuộc sống con mọi điều đều rất vội...
Yêu vội vàng ...
Và vấp ngã rất đau ...
Con biết mình chẳng thể nói hết đâu...
Những nỗi buồn ...
Còn vương trên mắt mẹ ...
Những nếp nhăn của đêm dài suy nghĩ ...
Nghĩ về con ...về mọi chuyện đã qua ...
Con biết rồi khi con trở về nhà ...
Mẹ vẫn ra đón con như cũ ...
Vẫn ôm con vào lòng như thể ...
Con vẫn là con của tuổi lên ba...
Ngàn vạn lần con xin lỗi mẹ ...
cha...
Bao tội lỗi ...
Mà sao người tha thứ ...
Sao kô thử ...một lần trách cứ ...
Sao cứ mãi là thiên thần trong mắt mẹ ...
Dù bây giờ con quá khác ...con xưa ...
Con đường con đi ...
Vẫn có mẹ đợi chờ ...
Vẫn có mẹ bên con khi gục ngã ...
Vẫn có mẹ bên con trên mọi ngả ...
Ngã rẽ cuộc đời ...
Mẹ mãi theo con ...!!!
:cry :cry con xin lỗi...thật sự rất xin lỗi :cry :cry

Lột Xác
06-12-2006, 07:58 AM
Con cũng xin lỗi mẹ mẹ ơi
Bao nhiêu lầm lỗi gieo trong đời
Chẳng thể nào như một tờ giấy trắng
Vì đời con là một tấm hoen trôi....