màu kí ức
19-11-2006, 07:58 PM
Anh nghe thoang thoảng hương nồng
Tan bay trong gió hương nồng thiết tha
Anh nghe thoang thoảng tình ta
Tình hương nồng ấm em cầm tay anh
Anh nghe thoang thoảng mây bay
Mùi hương tóc mới rơi đầy bờ vai
Anh nghe thoang thoảng những ngày
Hơi men tình ấm Vương đầy niệm xưa
Anh nghe thoang thoảng gà trưa
Tình yêu đã điểm nay vừa trên môi
Anh nghe trong gió thoảng trôi
Mối tình em gửi hương nồng gió bay
Anh nghe tiếng gió sáo giều
Đôi chân không bước từng chiều em trao
Anh nghe bọt nước đã từng
Lăn tăn gợi lại mối tình thủa nao
Anh nghe tiếng nói em trao
Lời yêu em nói mặn mà làm sao
Anh nghe ký ức nghẹn ngào
Mối tình em gửi giờ nao vẫn tràn
Anh nghe như sóng biển tràn
Hương nồng đâu đó ,tình nồng còn trao..
Lâu rùi không trở lại ngày xưa ......làm ta nhung nhớ .....buổi đầu gặp nhau .
Bây giờ ước ở thật lâu ......cho quên vất vả .....khổ đau tháng ngày ....
Em ơi ...tình ước vậy thôi ....mong cho em hãy ....vui cười mắt môi!!!!!!!!!!!!
Tui chẳng là nhà thơ lên lời thơ không mới mẻ không trau chuốt cũng xin mọi sự chỉ giáo .....nc của tui cóa đóa ....
Cảm ơn mọi người cho mottj lời khuyên bổ ích....
Một thoáng trong anh tuyết lại rơi
Con tim sẽ sẽ cất tiếng đời
Lâu nay anh vẫn yêu thuần khiết
Dẫu cả tim này với tình yêu
Không dám nói ra dù chỉ lời
Sợ em buồn lắm lại buông lơi
Lối cũ anh về nghe thoảng thôi
Không em anh vẫn cứ về nơi
Nơi ngày xưa bao nhiêu kỷ niệm
Một thoáng trong anh lại về thôi......!!!!
Tan bay trong gió hương nồng thiết tha
Anh nghe thoang thoảng tình ta
Tình hương nồng ấm em cầm tay anh
Anh nghe thoang thoảng mây bay
Mùi hương tóc mới rơi đầy bờ vai
Anh nghe thoang thoảng những ngày
Hơi men tình ấm Vương đầy niệm xưa
Anh nghe thoang thoảng gà trưa
Tình yêu đã điểm nay vừa trên môi
Anh nghe trong gió thoảng trôi
Mối tình em gửi hương nồng gió bay
Anh nghe tiếng gió sáo giều
Đôi chân không bước từng chiều em trao
Anh nghe bọt nước đã từng
Lăn tăn gợi lại mối tình thủa nao
Anh nghe tiếng nói em trao
Lời yêu em nói mặn mà làm sao
Anh nghe ký ức nghẹn ngào
Mối tình em gửi giờ nao vẫn tràn
Anh nghe như sóng biển tràn
Hương nồng đâu đó ,tình nồng còn trao..
Lâu rùi không trở lại ngày xưa ......làm ta nhung nhớ .....buổi đầu gặp nhau .
Bây giờ ước ở thật lâu ......cho quên vất vả .....khổ đau tháng ngày ....
Em ơi ...tình ước vậy thôi ....mong cho em hãy ....vui cười mắt môi!!!!!!!!!!!!
Tui chẳng là nhà thơ lên lời thơ không mới mẻ không trau chuốt cũng xin mọi sự chỉ giáo .....nc của tui cóa đóa ....
Cảm ơn mọi người cho mottj lời khuyên bổ ích....
Một thoáng trong anh tuyết lại rơi
Con tim sẽ sẽ cất tiếng đời
Lâu nay anh vẫn yêu thuần khiết
Dẫu cả tim này với tình yêu
Không dám nói ra dù chỉ lời
Sợ em buồn lắm lại buông lơi
Lối cũ anh về nghe thoảng thôi
Không em anh vẫn cứ về nơi
Nơi ngày xưa bao nhiêu kỷ niệm
Một thoáng trong anh lại về thôi......!!!!