Xem đầy đủ chức năng : Một góc nhìn đời
Người Điên Yêu Thơ
19-11-2006, 07:27 PM
Có một kẻ khờ
Yêu một người
Mà không dám nói
Đợi đêm về
Ôm gối
Khóc một mình
Có một người điên
Trong đêm
Cất cao giọng hát
Cho tiếng mình
Vọng vào lầu các
Dẫu biết rằng
Chẳng có ai nghe
Có một người mù
Lần mò trong bóng tối
Tìm về lối cũ
Ngày xưa
Dưới cơn mưa
Ngày càng nặng hạt
Nước mắt lăn thầm
Hay nước mưa rơi?
Có một người buồn
Mùa đông
Ngồi trong phòng ấm
Nhưng lại thèm
Chút tuyết
Giữa đông
Cố vươn mình
Nhưng không cử động
Tròn mắt buồn
Qua khung cửa
Ngắm hư không
Còn có rất nhiều
Những kẻ khổ đau
Nhưng không thể
Không thể nào
Nói được
Cũng có kẻ
Dặn lòng từ trước
Cả đời mình
Cũng chẳng nói ra
màu kí ức
19-11-2006, 07:49 PM
Có một kẻ khờ
Yêu một người
Mà không dám nói
Đợi đêm về
Ôm gối
Khóc một mình
Có một người điên
Trong đêm
Cất cao giọng hát
Cho tiếng mình
Vọng vào lầu các
Dẫu biết rằng
Chẳng có ai nghe
Có một người mù
Lần mò trong bóng tối
Tìm về lối cũ
Ngày xưa
Dưới cơn mưa
Ngày càng nặng hạt
Nước mắt lăn thầm
Hay nước mưa rơi?
Có một người buồn
Mùa đông
Ngồi trong phòng ấm
Nhưng lại thèm
Chút tuyết
Giữa đông
Cố vươn mình
Nhưng không cử động
Tròn mắt buồn
Qua khung cửa
Ngắm hư không
Còn có rất nhiều
Những kẻ khổ đau
Nhưng không thể
Không thể nào
Nói được
Cũng có kẻ
Dặn lòng từ trước
Cả đời mình
Cũng chẳng nói ra
Đã lâu không gửi một lời
Hôm nay mới rảnh ta ngồi lại chơi
Hương nồng ai gửi trao ai
Mà nghe thoảng thoảng hoa nhài vị huơng
Hương nồng ai gửi người thương
Giờ còn lay lắt sớm hôm thế này
Hương nồng biết có mặn nồng
Mà nghe sao lại nỗi lòng viễn xưa
Huơng nồng kỷ niệm vườn khuya
Thoảng bay như giọt mưa khuya muộn rồi !!!
Người Điên Yêu Thơ
19-11-2006, 08:02 PM
Hương nồng không gửi mà cho đấy
Trước giờ có ai trả tiền đâu
Ong cứ đến rồi ong hút mật
Người ngắm hoa xong hết u sầu
Ong đến một lần không trở lại
Người ngắm hoa rồi cũng bỏ đi
Để lại cành hoa khô sầu héo
Mưa nhiều cũng chẳng thấm thêm gì
Lost.
19-11-2006, 09:14 PM
Yêu thương khờ khạo
Chốn lạnh hồng trần
Gửi gió
Gửi mây
Vạn nỗi phân vân
Yêu thường khờ dại
Tình những hợp tan
Biết nhớ
Biết quên
Hơn lần rao bán
Rồi cũng một lần biết trái tim nứt rạn
Mơ hồ nào dấn đến bến biệt ly
Biệt ly một mình
Có người đứng lại
nhưng chẳng có kẻ đi
Vì là lúc một mình mình ly biệt
Với trăng
Với liễu
Với cái ôm ghì xiết
Ôm vần thơ ôm kỷ niệm tự sinh
Ôm trái tim mình chờ rạng bình minh
Ôm từng tiếnh đau thấu trời...
Cũng một mình riênh rẽ.....
Có không một điệu đàn chia sẻ
Tựa chàng Kỳ với bằng hữu Bá Nha ,,,,,,,,,
màu kí ức
19-11-2006, 09:37 PM
Hương nồng không gửi mà cho đấy
Trước giờ có ai trả tiền đâu
Ong cứ đến rồi ong hút mật
Người ngắm hoa xong hết u sầu
Ong đến một lần không trở lại
Người ngắm hoa rồi cũng bỏ đi
Để lại cành hoa khô sầu héo
Mưa nhiều cũng chẳng thấm thêm gì
Một góc thôi một góc đời
Hôm nay lạc hứng mới về chơi
Ngắm núi mây bay mờ mấy dạng
Năm gian nhà vắng ai đợi ai
Ta về một chuyến lại đi thôi
Lại bước.ngao du với đất trời
Về với tình xưa....với người xưa
Ta bước ,ta đi ngỡ là mơ........
Đa Tình
20-11-2006, 03:16 AM
Một góc đời tất bật những lo toan
Ta về lại bước lên thềm nổi nhớ
Chút hương quen đưa ta về bỡ ngỡ
Của một thời ấm áp mộng mơ
Một góc đời đầy ấp lá vàng rơi
Sóng và gió xua tan bao giấc mộng
Thấy trong ta chập chùng như chiếc bóng
Giữa đường đời đầy ấp lửa câm câm
Góc đời xưa ta xây dựng bao năm
Nay nằm chết ướp trong mình nổi hận
Ai bảo yêu là chân thành vô tận?
Cho ai về tràn lệ mãi ngàn xuân
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.