Xem đầy đủ chức năng : No Name
Người Điên Yêu Thơ
19-11-2006, 07:14 PM
Một chiếc đò neo bên bến sông
Lửng lơ con nước chảy xuôi dòng
Hai bờ xanh ngút ngàn lau sậy
Trời trong xanh ngắt rộng mênh mông
Vài con nhạn Bắc hướng về Nam
Trong vườn nặng trĩu quít cùng cam
Vài chiếc xuồng con qua bến nước
Ngoài đồng ruộng lúa lúc đương vàng
Mây trắng trời cao bay lửng lơ
Vài chiếc lá thu rụng hững hờ
Hiu hiu gió thổi qua hàng trúc
Trong lòng sao thoáng thấy bơ vơ
Phong Cầm
19-11-2006, 10:47 PM
Hướng mắt về chiều áng mây xuôi
Quên chuyến đò kia lỡ mất rồi
Bên hàng lau trắng không lới gió
Chỉ đứng heo may phía chân đồi
Ta đã từng cầm những mật gai
Tặng cả ngày xưa cả u hoài
Rừng không trụi lá thơ không vắng
Mà vẫn nghe hồn tơi tả say
Stand_up
20-11-2006, 10:07 PM
Sông nước Cửu Long ,nặng tiếng hò
Khoan ơi,khoan hỡi,lại hò khoan
Mênh mang con nước xuôi dòng chạy
Phù sa đổ lại đất Cửu Long
Người Điên Yêu Thơ
20-11-2006, 10:33 PM
Này O kia có phải người Hà Tĩnh
Mà cũng về mê sông nước Cửu Long
Có muốn về đây vùng đất chín rồng
Cùng chia sẻ câu hò và câu hát
Vùng sông nước ngày đêm vang tiếng nhạc
Tiếng hò vui cho quên nỗi nhọc nhằn
Mang phù sa về với đất khô cằn
Cho mầm sống đâm chồi trên đất mới
Stand_up
20-11-2006, 10:39 PM
Người dân Nam từng hát
đất phương Nam gió mát trăng thanh
Còn tôi đây người đất xứ thanh
Nhưng luôn thức trong câu hò sông nước
hooo.. ơ ơ ơ
đất phương Nam trời xanh bát ngát
Lúa trổ bông trắng cả cánh đồng....
Người Điên Yêu Thơ
20-11-2006, 11:26 PM
Người Thanh Hóa thật là thanh quá
Biết sống và thưởng thức quá nha
Đây phương nam gió thuận mưa hòa
Chào đón bước ai về một lúc
Đây có những hàng lau khóm trúc
Có con kinh xanh với dừa xanh
Có vườn cây hoa trái ngọt lành
Có cau hát thân tình muôn thuở
Stand_up
21-11-2006, 12:13 AM
Ở xứ Thanh không có con kênh xanh
Cũng chẳng khu vườn xanh trái ngọt
Chỉ đất núi và một con sông êm ả
Trôi lặng lờ vùi đất cát phù sa
Trong tiếng ca Hàm Rồng lịch sử
Một dòng sông cuồn cuộn chảy trôi
Chỉ vậy thôi,mà in dấu ngàn đời
Thanh Hoá anh hùng,nơi nơi ghi nhớ
##################################################
Trong lúc ngẩn ngơ,đâu tiếng hò
Đất miền Tây rừng cọ xanh xanh
Xuôi con kênh theo những ghe gành
Nơi trái ngọt,dâng đời muôn quả
Xuôi thêm nữa ,về miền sông nước
Đất Cửu Long nhặt bóng người dân
Trên sông nước lênh đênh sóng cả
Vẫn khoan nhặt,giọng hò ... hò khoan
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.