Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Seri ơi hỡi Seri !



Nguyen Nghi
18-06-2005, 09:45 AM
Seri ơi hỡi Seri!
đệ ở nơi nào hãy nói đi
những ngày xa cách huynh buồn lắm
lòng huynh mang nặng nỗi sầu bi

nhớ ngày xưa chỉ có đệ với huynh
rượu tình rượu nghĩa uống cả bình
giờ đây rượu ấy sầu khộng cạn
bởi chốn khi xưa chỉ mình huynh

chỉ tội em thôi, hỡi muội Cà
chót nhầm yêu phãi đệ của ta
tháng ngày muội phải mong tin nhạn
héo hắt tuổi xuân......đón tuổi già

nhưng thôi , huynh nói với đệ này
em ở nơi đâu hãy về đây
mọi người trong nhóm mong em lắm
tình cảm dâng trào em có hay?

Seri
18-06-2005, 11:29 AM
Nghi huynh chưa uống đã say
Seri vẫn ở nơi này chứ đâu
Tình huynh nghĩa đệ khắc sâu
Làm sao em bỏ không câu tạ từ ?

Mọi chuyện cũng ổn thôi mừ
Cô nàng Cà Tím bây chừ rất ngoan
Không hề tỏ ý trách than
Dù rằng em vẫn lang thang mọi miền

Nhớ huynh em nhớ triền miên
Dạo này hơi bị... thiếu tiền đó nha
Bao giờ huynh trở về nhà
Nhớ mang mốt ít cho Cà và em

Nguyen Nghi
23-06-2005, 06:44 AM
huynh về mang cả bị tiền
mà sao không thấy đệ hiền ở đây
buồn rầu huynh uống để say
cho quên đi bớt tháng ngày cô liêu
đệ ơi! huynh nhớ đệ nhiều
đêm nằm không ngủ....huynh kêu em hoài
nhớ xưa huynh đệ chơi bài
huynh " ù" thông đúng những hai ván liền
nhìn em vẻ mặt hết tiền
huynh cười huynh nói đệ hiền đừng lo
vì buồn nên mới diễn trò
chứ ai lại dám giết bò của nhau
thôi giờ ta hãy đi mau
làm chầu thịt chó, chắc sầu cũng tan

Seri
23-06-2005, 08:12 AM
Đệ không muốn đâu chuyện liên hoan
Tiệc có làm ra tiệc cũng tàn
Hôm nay có gặp, mai xa cách
Rồi lại một mình, lại thở than