Xem đầy đủ chức năng : con trai la thu gi
baby_lemon
18-11-2006, 08:00 PM
tren the gian co muon ngan zai dep
anh tương rang anh dep nhat hay sao
thoi anh oi anh dung co tam phao
co nhu anh em day ko them liec:mpl: :mpl: :mpl:
Viết chữ có dấu nhé bạn
ahha_i_am_kaka9288
19-11-2006, 08:20 AM
Thơ như em anh thấy hoài, nhiều lắm
Em tưởng rằng em giỏi lắm sao???
Cỡ như em liệu đáng một hào???
Em không liếc bởi vì em không dám liếc???
*** Okie??? hì
fallen_angel8x
19-11-2006, 07:03 PM
Trên thế gian có muôn ngàn giai đẹp ( tin thế :vui: )
Anh có bảo la` anh nhất đâu nào
Nhưng còn phải xét xem em ấy
Có xứng (được) liếc anh không đã nào
Gái đẹp trên đời nhìu vô kể
Còn loại như em anh (chẳng) thèm vào
ahha_i_am_kaka9288
19-11-2006, 09:50 PM
Chẳng nên nhớ một người không đáng nhớ
Chẳng nên yêu một bé ghét con giai
Ai thích em chứ anh thì chẳng dại
Đang yên vui đâu địa ngục tìm vào
*** Anh chẳng phải một thằng giai đẹp
Nhưng cũng không xấu quá đâu em
Muốn trêu boys cứ đợi đó nghe em
Hối hận roài cứ ở đó mà thèm :so_funny:
thiên thần cát
19-11-2006, 11:43 PM
anh đây chẳng tiếc để làm gì
con gái ngây thơ anh còn thích
chứ người như em liếc làm gì
người sao kiêu căng ngạo mạn quá
tự nhận mình đẹp với ai đây
thôi thôi xin can đừng ảo tưởng
kẻo rồi hối hận chẳng kịp đâu
thotinh_online
20-11-2006, 06:32 PM
tren the gian co muon ngan zai dep
anh tương rang anh dep nhat hay sao
thoi anh oi anh dung co tam phao
co nhu anh em day ko them liec:mpl: :mpl: :mpl:
Trên thế gian có muôn ngàn giai đẹp
Anh nghĩ rằng mình cũng chỉ thường thôi
Nhưng em ơi tạo hóa đã thế rồi
Em không liếc cũng bởi vì em lác...
Xin cô bé đừng ba hoa khoác loác
Bé có xinh thì cũng chỉ vậy thôi
Gái trên đời thì cũng nhiều thôi rồi
Chẳng có em, đời có sao đâu nhỉ...
da thua anh, anh ba hoa wa troi
ngươi nhu anh thi co ma mới tới
con em day la cành văng là ngốc
dai gi ma em noi tieng yeu anh
viết có dấu đi bé, nếu không có người sẽ hiểu nhầm như trên đấy he he
baby_lemon
20-11-2006, 10:00 PM
anh đừng tưởng giống như anh nghĩ
trời ko sao nhưng anh có sao
mất em rùi anh buồn lắm nhỉ
mất em rùi em sợ anh tự tử quá đi thui
thotinh_online
20-11-2006, 10:04 PM
anh đừng tưởng giống như anh nghĩ
trời ko sao nhưng anh có sao
mất em rùi anh buồn lắm nhỉ
mất em rùi em sợ anh tự tử quá đi thui
Thôi xin em đừng suy nghĩ viễn vông
Chết vì ai, vì em anh không thể
Em ra đi bởi mối tình đổ bể
Anh lạnh lùng kiếm em khác anh yêu...
baby_lemon
22-11-2006, 06:15 PM
ngườ yêu anh ko cần anh nữa
đá anh về cho má anh nuôi
thôi xin anh đừng quay lại với tôi
tôi sẽ biến tim tôi thành sỏi đá
để ném vào mặt kẻ nào nói yêu tôi
fallen_angel8x
22-11-2006, 07:26 PM
Tại sao hả em? Vì sao thế
Tình đôi ta sao lại sớm chia lìa
Tim em sỏi đá anh xin nhận
Để đắp cao thêm bia đá " Hận Tình"
cobenghichngom_1
24-11-2006, 08:24 PM
vào vườn thơ lá cải
cho thêm mấy cọng hành
và chút dầu chút mỡ
muối và đường cho ngon hiiiii
lâu quá mình ko vào làm thơ thấy pa`kon viết vui vui cho mình ké với
con trai trên thế giới này
đẹp trai ko ít xấu trai cũng thừa
nhưng đừng phân biệt làm gì
miễn sao tốt gỗ là ko chê rồi
trời sinh trai gái làm chi
không họ không hàng cũng nhớ cũng thương
trời sinh trai gái làm gì
để mỗi đêm về phãi nghĩ đến ai
Chanh Chua
25-11-2006, 11:24 PM
Con trai_con gái
con gái_con trai
tất cả đều tài
đừng hơn thua nữa
moi móc thêm thừa
trách nhau chẳng lợi
sao không vui chơi
cho thêm bằng hưu
cớ chi gây sự
kết oán vào thân
bạn bè chẳng gần
đâm ra cô quạnh
hãy sống lành mạnh
thể dục thể thao
cùng nắm tay nhau
kết tình thân ái
đừng cứ lải nhãi
chuyện gái chuyện trai
chẳng ai hơn ai
thôi đừng nói xấu....
........
Chanh Chua
livilR.Nguyen
26-11-2006, 01:09 AM
gái trai đều cũng như nhau
tại sao tranh cãi lao xao cả nhà
thôi thì giáp mặt giải hòa
gái trai bắt cặp chúng ta bạn bè
khung_cua_so
26-11-2006, 09:15 PM
Con trai là lưu manh
Chanh chua là con gái
Khi hay phái gặp nhau
Là chuyện cười thế kỷ
Hai người giống như khỉ
Cải cọ mãi vài câu
Nhưng chẳng được bao lâu
Gì cải hoài cũng mệt
Nếu vậy thì thôi hết
Cải lội mãi thì sao?
Được gì tốt đâu nào?
Ngoài được gọi là "đồ khốn "
*****************************
LƯU Ý: ĐỪNG CHỬI TUI NHA!
Chanh Chua
27-11-2006, 01:11 AM
Cao cao ' khung cửa sổ '
ăn nói chẳng lể độ
thứ con nít đẻ non
mà ở đó sừng sộ ...
Chanh bậc bác , bậc cô
đừng ăn nói hàm hồ
kẻo mếch lòng người nhớn
thứ con nít điên rồ :hihi:
............
CHANH CHUA <<< no girl and no boy ...mà là ******* ok. :haha:
thotinh_online
27-11-2006, 02:06 AM
ngườ yêu anh ko cần anh nữa
đá anh về cho má anh nuôi
thôi xin anh đừng quay lại với tôi
tôi sẽ biến tim tôi thành sỏi đá
để ném vào mặt kẻ nào nói yêu tôi
Tôi chẳng cần một tình yêu cầu xin
Tôi chẳng cần em ban chút tình
Tôi chỉ cần là mình tôi ngày trước
Chẳng có em, chẳng có những bóng hình...
Snow Man
27-11-2006, 08:46 AM
Đá đểu anh em giúp cho đối thủ
Chú nghèo mặc chú nhục nỗi j` anh
Ai bảo lanh chanh nhảy vào phà đám
Anh với em ( em í đó ) đang 8 can j` đến bay
to baby_lemon : chịu sớm thế cô bé !!! :thankyou: hì hì......
Tiền tôi kô thiếu nghèo nỗi j`
Mà sao bác lại cứ phân bì
Tui thích đá đểu anh em đó
Chỉ tại cái mặt bác quá lì
Anh 8 mặt anh nói tui chi
Phá đám kệ tui liên quan gì
Tai điếc mắt mù nhìn kô rõ
Tui nói anh nghèo chứ (nói) tui chi
ahha_i_am_kaka9288
27-11-2006, 10:35 PM
Ngoài kia con gái thiếu gì
Ai đời con gái như em, hồ đồ
Làm thơ an nói hàm hồ
Anh vào, Anh thấy lắc đầu ra lun
Gần ra, nhắn lại đôi dòng
Em nào đọc được biết điều sửa ngay
Làm thơ nói những điều hay
Nói sai để sửa, ai đời nói điêu???
*** Con zai cứ phải như Anh
Đứa nào nói láo phang cho bỏ xừ
( Dùng ngôn để phang ko dùng hiện vật để phang đâu ^^"
fallen_angel8x
29-11-2006, 01:22 AM
to baby_lemon :
Ơ vậy là thôi sao bé yêu
Anh vừa mới thấy khoái cưng nhiều
Nhưng thôi cũng được darling ạ
Sau sẽ bàn thêm chuyện chúng mình :haha:
Đc ko baby :haha: :haha:
baby_lemon
29-11-2006, 06:30 PM
to baby_lemon :
Ơ vậy là thôi sao bé yêu
Anh vừa mới thấy khoái cưng nhiều
Nhưng thôi cũng được darling ạ
Sau sẽ bàn thêm chuyện chúng mình :haha:
Đc ko baby :haha: :haha:
anh khoái mặc anh (nhưng) tui ko thích
ngu gì thích cái mặt chảnh đó của anh
thứ như anh tui đây.................
đừng có điên bàn chuyện chúng mình anh nhé
fallen_angel8x
29-11-2006, 07:15 PM
Ai chảnh ở đây vậy hả cưng
Em chanh em chảnh anh mặc kệ
Em dại em điên anh chẳng màng
Anh chỉ thick đùa honey ạ
Trêu chút cho zui ( chứ em ) hok phải hàng
Anh hok tin vào T/Y qua mạng nên hok có bao h` thử cưa wa net hết ! Hỉu chưa darling !
tũn dễ ghét
30-11-2006, 03:40 AM
thui các bác tha cho em giùm
nói đi nói mãi chỉ 1 câu
ngon ơ ra mặt mà đối đáp
nếu ko thì đừng nói 1 câu
quanglanh2
30-11-2006, 07:55 PM
trả lại bạn nẻ
đửng nghe những gì con gái nói:timvo:
họ vô tình và rất đỗi thâm sâu
họ đưa ta vào con đường tình ái
để nũng nà làm khổ cánh mày râu
Lỡ lầm vì đã trót tin ai
Cay đắng làm sao đã muộn rồi
Hỏi rằng có phải ngây thơ quá
Để nhìn tình đầu chầm chậm trôi:clap:
Từng thả chánh tung hoành bay lượn
Với ước mơ ching phục cả trời xanh
Nhưng giờ đây với cuộc tình tan vỡ
Ước mộng kia mới biết quá mơ hồ
* *
*
Cánh đã mỏi trước vùng trời bao la rộng lớn
Muốn tìm chổ yên lành nấu tạm tấm thân côi
Nhưng trời đất chắng nơi nào yên cả
Chẵng nơi nào dung nạp tấm thân tôi:clap:
fallen_angel8x
03-12-2006, 08:11 PM
Baby ui sao em hok trả lời
Mất công anh phải chờ phải đợi
Hỉu ko em hay hok hỉu lời anh
Nếu hok hỉu thì phải bảo với anh
Để anh viết = TA cho dễ đọc
( nói thế thôi chứ viết TA mấy loại thơ này khó lém, đừng chơi khó nhau nha ):haha:
[Lady] Eric [V.Pi]
04-12-2006, 05:31 AM
pó chi luôn, mấy anh chị thiệt là rỗi hơi ngồi sáng tác đó , thôi thì em cũng tham gia một bài :
anh buồn, anh khóc vì sao ?
em chia tay sao mà phũ phàng
bao lời hẹn thề năm nao
thế sao em vẫn cứ đi hoài
anh buồn, anh khóc vì sao ?
anh buồn, anh khóc kệ anh
lanhlung_tungthieu
05-12-2006, 12:51 AM
diễn đàn này rộng rộng vô cùng
sao lại tranh luận nói lung tung
chỉ thêm sầu tủi lòng nao lúng
hãy dừng lại để cùng vui chung
fallen_angel8x
05-12-2006, 07:08 PM
Thơ dĩ hòa vi quý
Làm mất cả không khí
Anh em tranh cãi (một) tí
Có câu nào (không) chí lí
thotinh_online
05-12-2006, 07:19 PM
Điều lệ thơ đã đưa lên trên đó
Sao có người không chịu nhìn ngó
Để mọi người đau đầu nhăn nhó
Chẳng lẽ thơ vui làm há khó...
baby_lemon
06-12-2006, 05:57 PM
Baby ui sao em hok trả lời
Mất công anh phải chờ phải đợi
Hỉu ko em hay hok hỉu lời anh
Nếu hok hỉu thì phải bảo với anh
Để anh viết = TA cho dễ đọc
( nói thế thôi chứ viết TA mấy loại thơ này khó lém, đừng chơi khó nhau nha ):haha:
xin lỗi nha tại vì mấy bữa nay em bận học ko ra mạng đc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.