Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TÂm SỰ CŨa TÔi



dracula00
18-06-2005, 08:52 AM
Em Ơi TÔi BiẾt TÔi NghÈo KhÓ
ChẲng DÁm ThỔ LỘ TÂm TÌnh ĐẤy
NÊn ChẲng HÉ MÔi NÓi MỘt LỜi
ĐỂ Em Ra Đi Đi MẢi MẢi
BÂy GiỜ BuỒn KhỔ BiẾt Bao NhiÊu
Ai Ơi YÊu NgƯỜi ThÌ NÓi NhÉ
BẤt KỂ GiÀu Sang ChỚ GiỐng TÔi
BẤt KỂ YÊU EM CỨ TỎ TÌnh

yY_endless_sadness_Yy
18-06-2005, 04:13 PM
:tim: người ơi chớ có chia ly
nghe lời anh nói như thì ,
tiền tài , gia phú , châu nga
nhiêu đó thì có được chi?
hay là ta cứ lệ tràn trên mi?
thà bên ai mãi đun mối tình si :tim:

swtlilaznchik88
18-06-2005, 09:18 PM
Mình thấy bạn buồn quá, nên vô đối đáp cho vui, chứ thật ra thì mình cũng không đến nỗi như trong thơ đâu nhé, hiiiii.

Tôi biết đời tôi khổ hận nhiều
Bởi vì hai chữ yêu đơn phương
Người ta cùng đường cùng chung lối
Chỉ tôi nơi này bước lẻ loi

Tôi biết người ta thích sang giàu
Thích ở nhà lầu đi xe rim
Ham muốn lụa là cùng nhung gấm
Suốt đời chỉ muốn sống như tiên

Tôi biết đắng cay với sự đời
Không trách người đâu chỉ thế thôi
Chỉ mong người vui được hạnh phúc
Đừng nhớ làm gì kẻ đơn côi