Xem đầy đủ chức năng : Xin được học hỏi thêm ở các tiền bối
Love at first bite
18-11-2006, 01:42 AM
Thưa các bậc Tiền Bối đáng kính , Tại hạ mở topic này với mong muốn được học hỏi thêm ở các bậc tiền bối ,chút đỉnh nữa phần kiến thức mà tại hạ đang thiếu , mong mỏi các đấng tiền bối đi trước khi ghé vào , nhớ để lại cho tại hạ chút kinh nghiệm , mai này nếu có cơ hội tại hạ sẽ dâng rượu kính trà , gọi là đáp lễ sau
Tại hạ chỉ xin học thêm chút kinh nghiệm là thể thơ , thất ngôn bát cú , mong quý các tiền bối tận tâm tận sức cho :cungly:
Tại hạ xin phép được mở đầu :cungly:
*********************
Góp bài xướng họa mạn đàm thơ
Tiền bối ghé thăm cậy giúp nhờ
Thất ngôn bát cú nhiều trắc trở
Trật niêm , trượt bước, lỡ ván cờ
Gió mây trăng nước tạo nguồn thơ
Luật chưa nắm chặt , gió phất phơ
Chênh vênh khập khễnh mong cậy giúp
Nhất tam, nhị tứ , phó thác nhờ :cungly:
romeo si tình
18-11-2006, 01:56 AM
ấy bạn vườn thơ xin đón chào
tớ đây tài mọn chẳng dám cao
có mấy vần thơ không hay lắm
chỉ thử đôi câu đối xem nào
Mua Sao Bang
18-11-2006, 01:57 AM
Cao thủ làm thơ tôi bó tay
Nâng cao chén rượu thấy cai xè
Đọc thơ không hiểu thôi về ngủ
Mai phải đi cày kếm củ kiếm cơm
Love at first bite
18-11-2006, 02:08 AM
Nghe gió đâu về lay khóm tre
Chim kêu ríu rít mạt sau hè
Tung tăng đàn cá vui dạo khúc
Ong bướm tung tăng cánh lập loè
Bát cú thất ngôn đọc ngẩn ngơ
Rượu chưa kịp nhấp đã say đơ
Hồn thơ lạc bước ra mương rạch
Chắc kiếm nhái đây , biết đâu ngờ ? :yike2:
Người Điên Yêu Thơ
18-11-2006, 02:16 AM
Ngoài kia vườn thúy phủ đầy sương
Xanh ngắt dây leo bốn góc tường
Líu lo đôi tiếng chim oanh hót
Rồi bừng nắng rọi mấy ngàn phương
Trong vườn hoa nở ngạt ngào hương
Lan, cúc, mai chen với hải đường
Tím, hồng, vàng, đỏ, đua khoe sắc
Trên cành lóng lánh, ngọc hay sương?
Tặng bạn bài thơ Bình Minh làm quà ra mặt. C u later ( if I can)
Love at first bite
18-11-2006, 02:43 AM
Đội ơn tiền bối ghé thăm qua
Mang theo cảnh mộng sắc ngàn hoa
Ánh dương tươi chiếu muôn cành lá
Cội mai vươn trải nở ngàn hoa
Ý đẹp phải đâu toàn cánh bướm
Văn hay nào khác những nhành hoa
Luật niên trọn vẹn không xem nhẹ
Vần điệu chu toàn quý lắm nha :)
Bài tả cảnh Bình Minh của Tiền bối quả thật say lòng người :cungly:
Stand_up
18-11-2006, 06:39 AM
Dẫu chưa chết vẫn nói lời tiễn biệt
Vì ngày mai chưa hẳn đến với em
Rồi ngày mai kia ,em sẽ không còn
Thì còn đây,một lời trăn trối
Dẫu biết rằng em ngây thơ quá đỗi
Lọt bẫy tình,anh giăng mắc bên đời
Nhưng anh ơi,trọn đời em vẫn mặc
Là con mồi trong cạm bẫy riêng anh
Dẫu biết rằng tình mình quá mong manh
Em vẫn nguyện một trái tim thao thức
Chỉ cầu xin Thương đế một ân đức
Cho tình yêu con mãi dù em có chết đi
Dẫu chưa chết vẫn nói lời biệt ly
Vì em sợ ngày mai không đến nữa
Rồi ngày mai kia ,lỡ rồi em chết
Ai là người hiểu thấu nỗi lòng em
Dẫu ngày mai kia rồi sẽ không còn
Em không hối hận vì hôm nay chưa nói
Rằng : em yêu anh quá đỗi
Yêu hơn nhiều nhịp đập trái tim em.
Bài thơ này xin ai đó đặt dùm cái tên nhe!
Love at first bite
18-11-2006, 07:36 AM
Cái gì thế hả tiền bối , ? nếu có mượn thơ người khác thì cũng mang theo cả tên bài thơ luôn chớ ? mà gửi vào thơ sưu tầm ý , sao lại bost vào đây chứ ? không lẽ tiền bối ko xem chủ đề thơ của tại hạ sao ?
nhờ BQT làm việc hộ cái Thanhk
Stand_up
20-11-2006, 08:14 PM
Cái gì thế hả tiền bối , ? nếu có mượn thơ người khác thì cũng mang theo cả tên bài thơ luôn chớ ? mà gửi vào thơ sưu tầm ý , sao lại bost vào đây chứ ? không lẽ tiền bối ko xem chủ đề thơ của tại hạ sao ?
nhờ BQT làm việc hộ cái Thanhk
Nè,thơ này tui viết nha!
Không hiểu à?:cobe2:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-11-2006, 03:27 AM
Thôi thôi đừng có đôi co
Chuyện chi có đó, làm gì phải lo
Thơ kia cũng chỉ là thơ
Tình kia sứt mẻ, phải lo thế nào????????????????
To all! Nèh, ko có gì đâu, chỉ là hỉu nhầm thui mà, các bạn làm gì căng như thế nhỉ :) Bỏ qua hén! Tụi mình tiếp tục nhé!
Mới ghé vào thăm thấy hăng say
Cảnh tình giao hữu tỏ nơi này
Thơ ai say đắm, lòng thấy tiếc
Ước mình ghé dc, ngắm cảnh tiên
Bình Minh ghé xuống, buông sắc nắng
Mặt trời ẩn hiện, chốn phiêu linh
Cảnh ấy thần tiên, nào dám mộng
Sắc hương nắng sớm, khó tỏ lòng...........
thotinh_online
21-11-2006, 04:46 AM
[COLOR="Plum
*********************
Góp bài xướng họa mạn đàm thơ
Tiền bối ghé thăm cậy giúp nhờ
Thất ngôn bát cú nhiều trắc trở
Trật niêm , trượt bước, lỡ ván cờ
Gió mây trăng nước tạo nguồn thơ
Luật chưa nắm chặt , gió phất phơ
Chênh vênh khập khễnh mong cậy giúp
Nhất tam, nhị tứ , phó thác nhờ :cungly:
[/COLOR]
Đôi điều đóng góp bác đừng la
Chỉ mấy câu thôi cũng được mà
Vần thơ hay dở tùy người viết
Lúc hồn bay bổng, lúc hoan ca...
Thất ngôn bát cú cũng tà tà
Niêm luật gieo vần phải đúng nha
Hồn thơ cứ thế theo âm điệu
Thì thơ của bạn sẽ vươn xa...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-11-2006, 04:52 AM
Thất ngôn tui cũng chỉ tà tà
Khó gì vầng ấy chỉ kiu la
Chẳng biết thơ này, sao tỏ sáng
Giãi bày muôn vật chốn nay sao
Cảnh tình, cảnh hữu nào ai biết
Khó khăn muôn trùng, chẳng hiểu cho
Vầng thơ trùng lập, khó than thở
Biết làm sao đây, một chữ nhoà!
Stand_up
24-11-2006, 08:31 PM
Hôm nay ta trở vào đây
Vui chung kỉ niệm dựng xây web mình
Ngày đêm góp tiếng chân tình
Góp thơ góp chữ ân tình giúp nhau
Quyết ko phá rối từng khâu
Miệt mài thơ thẩn trước sau chu toàn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.