Xem đầy đủ chức năng : Tạm Biệt
Người Điên Yêu Thơ
18-11-2006, 01:40 AM
Gác bút từ nay thôi viết thơ
Đời ta chỉ biết có mong chờ
Và đời sao cứ luôn hờ hững
Trong đời ta sống tưởng trong mơ
Từ nay thôi hết gặp Người Điên
Sẽ chẳng còn ai phải muộn phiền
Sẽ không còn thấy "thằng ngơ ngẩn"
Sẽ không còn đọc lại Thơ Điên
Người hỏi vì sao tôi bỏ đi?
Thôi thôi đừng có nói thêm gì !
Đời tôi đã chán vô cùng tận
Không còn ao ước những điều chi
Có người sẽ khóc lúc tôi đi
Có kẻ làm thinh chẳng nói gì
Có kẻ thốt lên:"Thôi mặc kệ,
Không cần lo lắng để làm chi !
Bài cuối cùng đây tôi viết ra
Và rồi tôi sẽ bước đi xa
Ra đi và chẳng bao giờ nữa
Trở lại vườn hoa tím mặn mà
Một lần nữa, Người Điên Yêu Thơ xin chào tạm biệt các bạn yêu thơ, các bạn trong nhóm Thiên Bình, các bằng hữu và các đối thủ, chào ban quản chợ,lộn, ban quản trị hoahoctro. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã mang lại cho Người Điên Yêu Thơ một khoảng thời gian êm ái, vui vẻ và vô cùng thư thạ Nhưng dù sao đi nữa, vì lí do sức khoẻ, từ đây Người Điên đã không còn có thể tiếp tục với các bạn nữa. Mong là các bạn sẽ xây dựng một hoahoctro tốt hơn, phong phú hơn.
Bây giờ tôi cất bước ra đi
Vườn thơ tôi để lại những gì
Thơ viết hơn hai trăm bài lẻ
Trôi cùng giọt nước ở trên mi.
Mua Sao Bang
18-11-2006, 01:47 AM
Sao vậy chứ, gác bút để làm gì
Rồi mai mốt vườn thơ thêm vắn nữa
Ở lại đây, viết thơ tình thơ thẩn
Mộng mơ, trong giất mộng mơ màng
Và thả hồn trong những điều vơ vẫn
Nhẹ buôn trôi theo những tháng năm dài
romeo si tình
18-11-2006, 01:48 AM
thiên bình lại mất thêm bạn rồi
mỗi người mỗi ngả mỗi một nơi
cứ vắng xa dần tim đâu thấy
cái ngày xưa cũ cái ngày vui
tớ thật buồn vì lại có thêm một thành viên của thiên bình ra đi ,thôi cũng đành chỉ có lời rằng chúc cậu có một cuộc sống vui vẻ ( nhưng đừng có điên nhé ^_^! )
Love at first bite
18-11-2006, 01:49 AM
Người điên nán đã hãy khoan đi
Nói rõ ta nghe có chuyện gì ?
Đang vui , đang hứng vì sao thế !
Nhỏ giọt tuôn dài lệ hoen mi
Liệu tại hạ có quá tò mò không nhỉ ? tiền bối đâu ra nói rõ cho tại hạ biết nguyên do chính đi , đừng bỏ đi như thế chứ ?
Lost.
18-11-2006, 01:54 AM
Lại có một người bỏ cuộc vui
(Nói thế tạm thôi) - lắm bùi ngùi
Dù sao cũng đã cùng chèo mái
Qua đoạn sông đời khoảnh khắc trôi
Gửi vần thơ lại chẳng còn "điên"
Xin xóa ưu tư nhuộm nét phiền
Mai dau bước lỡ ,chăng còn đến
(Thì cứ họa hoằn ) hẳn đừng quên
Muôn nẻo đường đời bước là đi
Cầu chúc cho ai nhẵn đường về
Phẳng trong suy nghĩ êm tâm tưởng
Yên ấm trong hồn giữa đời mê
Love at first bite
18-11-2006, 01:55 AM
Trời ơi đất hỡi nói sao đây ?
Tiễn bạn bằng lời biệt phanh thây
Hát chi tệ rứa giờ mới gặp
Sao ấy chắc là sao ngất Ngây :D
Nếu tại hạ có quá lời mong tiền bối bỏ quá cho :cungly:
Người Điên Yêu Thơ
18-11-2006, 01:57 AM
Ngồi không nổi nói chi là viết
Đầu đang đau đâu thể làm thơ
Nói thật chứ chẳng giả vờ
Bây giờ tôi đứng bên bờ kia sông
Mua Sao Bang
18-11-2006, 02:01 AM
Là sao ,chẳng lẽ ngày đã kế
Phải tạm chia tay, kẻ thơ khùng
Dẫu chưa từng có là tri kỉ
Âu cũng thi đàng ta bước chung
Nói ra hơi quá anh đừng giận
Tôi chỉ chung đường chẳng chung thi!
Nhưng sao cũng được, khi nào khoẻ
Quay lại vườn thơ tiếp tục khùng
Lost.
18-11-2006, 02:02 AM
Chúa gọi người về vội thế sao
Gượm lại với ta chút đã nào
Câu thơ còn ấm vàtinh khiết
Vô cớ vườn này vắng vì sao
Biển sẽ mặn mà lại từng đêm
Cùng giống dòng sông sẽ êm đềm
Còn vần thơ ấy ta còn mãi
Lo lắng thêm tàn mất màu êm
-----------
mrd cho là sẽ ổn thôi , hoh hay N điên bị sao??!!
Người Điên Yêu Thơ
18-11-2006, 02:06 AM
Cảm ơn lời bạn đã viết ra
Lời nghe thân thiết lại thiệt thà
Khi nào ta khoẻ ta trở lại
Đã nói là ta tạm biệt mà
Nhưng mà ai đó chớ chờ mong
Đôi khi lại sẽ phải uổng công
Nếu mà có lỡ...không về được
Xin gởi hồn ta một đóa hồng.
romeo si tình
18-11-2006, 02:07 AM
hãy cứ đi đi lòng thanh thản
chút mọi buồn phiền bởi thế gian
về nơi chín sối mừ yên nghỉ
chẳng ở lại đời lắm gian nan
chêu thôi chứ bạn cứ đi đi rồi sẽ thấy cuộc đời rộng mở hon nhìu vườn thơ hạn hẹp này
Mua Sao Bang
18-11-2006, 02:09 AM
Chúa gọi vội vàng em chẳng đi
Bởi còn nếu kéo chốn dương trần
Còn đây hàng quán còn thi vị
Còn đó, hãy còn cần phải quên
Lost.
18-11-2006, 02:11 AM
"Hi vọng" khác vần với "đợi mong"
Hi vọng người điên sẽ yên lòng
Gằng chia sẻ hết từng sắc bệnh
Tô vẽ câu thơ đc thêm hồng
Vườn thơ hạn hep, uh chẳng sai
Nhưng chửa lạnh tim ở chốn này
Người đi kẻ ở tùy vạn hướng
Ta giữ đc ai......người đó hay.....
Love at first bite
18-11-2006, 02:17 AM
Chắc đã đến giờ ta ra tay
Bắt lấy mấy con, ếch đem quay
Nhâm nhi tiễn bạn trong nuối tiếc
Mai này gặp lại biết đâu hay ?
Giữ nhé sức mình chúc phước may
Hợp thuốc, gặp thầy bệnh qua tay
Mai sau khoẻ lại ta uống tiếp
Mi ran tiền bối biết đã say ? :D
Người Điên Yêu Thơ
18-11-2006, 02:19 AM
Nếu còn hơi thở sẽ còn thơ
Ngặt nỗi lưng đau suốt nãy giờ
Đến lúc lên giường nằm nghỉ lại
Thôi chào tạm biệt kẻ yêu thơ
Lost.
18-11-2006, 02:22 AM
Nhấp đc chén nào hỏi "đã say"
Phút tiễn biệt nhau tay rời tay
Vui gì với chén cay tâm tưởng
Mà mặn môi này chẳng cần hay
Thôi thì chẳng giữ đc người đi
Ta dệt đành làm chứ chia ly
Chỉ mong đường rộng người dẽ bước
Cùng vạn điều may mắn quay về
Stand_up
18-11-2006, 06:31 AM
Tạm biệt anh, một giấc mơ
Tạm biệt anh,một chữ ngờ
Tạm biệt anh,một hơi thở
Tạm biệt anh,nỗi mong chờ
THANH THAT
18-11-2006, 03:41 PM
sao người điên lại ra đi
sao người lại muốn bỏ những gì
những gì người đả từng xây dựng
cho vườn thơ này thêm tốt tươi
người ra đi còn ai để ta đấu
dẫu biết rằng còn nhiều người trong đây
nhưng người điên ơi bạn sao thế
sao nỡ lãng quên thơ tím ngày xưa
màu kí ức
18-11-2006, 08:07 PM
Gác bút từ nay thôi viết thơ
Đời ta chỉ biết có mong chờ
Và đời sao cứ luôn hờ hững
Trong đời ta sống tưởng trong mơ
Từ nay thôi hết gặp Người Điên
Sẽ chẳng còn ai phải muộn phiền
Sẽ không còn thấy "thằng ngơ ngẩn"
Sẽ không còn đọc lại Thơ Điên
Người hỏi vì sao tôi bỏ đi?
Thôi thôi đừng có nói thêm gì !
Đời tôi đã chán vô cùng tận
Không còn ao ước những điều chi
Có người sẽ khóc lúc tôi đi
Có kẻ làm thinh chẳng nói gì
Có kẻ thốt lên:"Thôi mặc kệ,
Không cần lo lắng để làm chi !
Bài cuối cùng đây tôi viết ra
Và rồi tôi sẽ bước đi xa
Ra đi và chẳng bao giờ nữa
Trở lại vườn hoa tím mặn mà
Một lần nữa, Người Điên Yêu Thơ xin chào tạm biệt các bạn yêu thơ, các bạn trong nhóm Thiên Bình, các bằng hữu và các đối thủ, chào ban quản chợ,lộn, ban quản trị hoahoctro. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã mang lại cho Người Điên Yêu Thơ một khoảng thời gian êm ái, vui vẻ và vô cùng thư thạ Nhưng dù sao đi nữa, vì lí do sức khoẻ, từ đây Người Điên đã không còn có thể tiếp tục với các bạn nữa. Mong là các bạn sẽ xây dựng một hoahoctro tốt hơn, phong phú hơn.
Bây giờ tôi cất bước ra đi
Vườn thơ tôi để lại những gì
Thơ viết hơn hai trăm bài lẻ
Trôi cùng giọt nước ở trên mi.
Nét bút ai kia vừa để lại
Nghe vườn hoang vắng lạ kì chưa
Lời yêu nhắn gửi biết chẳng vừa
Hôm đầu trao nhau bao kỷ niệm
Giờ còn hay mất quá được thua
Tình yêu ta gửi đặng bao vừa
Thôi nghĩ làm chi chuyện cỏn con
Khi nào sầu muộn thì hãy nhớ
Ngày xưa chung bước ta gửi trao
Có duyên ắt hẳn là gặp lại
Đừng đi !! ở lại với mộng mơ
Xây đắp ,đắp xây duyên tinh' mới
Kẻ ở ,người đi lưu luyến kỳ
TCDM....xin tặng bạn một vài câu ......
Người Điên Yêu Thơ
19-11-2006, 08:36 PM
Không biết uống lấy trà thay rượu
Nhấp vài chung bàn rỗi chuyện đời
Thong dong thư thả đó ta ngồi
Nào có quản là say hay tỉnh
Uống tới bình minh
Trà cạn bình tâm tình chưa hết
Nghĩ lại bọn mình tính tình như hệt
Nửa ngông cuồng, nửa cũng yêu thơ.
Lost.
19-11-2006, 08:44 PM
Chẳng biết phải nói điều mơ hồ nào nữa
Mỗi cảnh đời mõi số đặng đeo mang
Uống - lặng im - với vạn gió đi ngang
Và lặng lẽ.......
Có hội ngộ rồi biết rằng riêng rẽ
Buộc lạt hờ cho khắc khoảnh vô tư
Im lặnh cho suy nghĩ thả thư
Mai ánh sáng rọi về hồn - thanh thoát
màu kí ức
19-11-2006, 08:56 PM
Không biết uống lấy trà thay rượu
Nhấp vài chung bàn rỗi chuyện đời
Thong dong thư thả đó ta ngồi
Nào có quản là say hay tỉnh
Uống tới bình minh
Trà cạn bình tâm tình chưa hết
Nghĩ lại bọn mình tính tình như hệt
Nửa ngông cuồng, nửa cũng yêu thơ.
Ta giống nhau cũng bởi tài uông rượu
Cũng thích thơ và cũng có tâm sự buồn
Ta giống nhau cả nét nhớ sầu thương
Cũng lay lắt sớm chiều ta trao gửi
Ta uống....
Ta say.....
Quên ngày ,quên tháng
Quên tháng năm con tim còn nhỏ dại
Gửi tâm tình
Gửi nỗi nhớ
Lặng thinh......
Biết không em tâm tình ai nhắn gửi
Lời yêu đầu
Sao chua xót bờ môi
Nay xa nhau duyên lại nhớ hôm đầu
Cái buổi cầm tay nhau ta viết
Hồn thẫn thờ se sắt mãi hồn ai
Ta đi qua ngày rộng tháng năm dài
Tìm nét chữ tìm người thân yêu dấu
Xa một thời.....mà nỗi nhớ cứ tràn trôi
Thôi ở lại miền thơ là dĩ váng
KHép chặt tim ,ôm kỷ niệm vào lòng
Biết khi nào.....cho thỏa nỗi chờ mong......
Người Điên Yêu Thơ
19-11-2006, 09:00 PM
Từ một cõi rong rêu
Vọng về tiếng hát
Tiếng vọng êm ru, nhẹ nhàng, thanh thoát
Tiếng vọng mơ hồ, như tiếng tiên nga
Nói thật lòng ta
Một tiếng thật thà
Ta yêu lắm ngàn lần cuộc sống
Ta thích lắm muôn lần hi vọng
Nhưng có một ngày
Cũng bỏ ta đi
Trà uống không say
Không biết nói gì
Thật khó nói lòng mình khi tỉnh
Đôi khi muốn được say chút đỉnh
Say rượu, say tình, say giữa yêu thương.
Lost.
19-11-2006, 09:07 PM
Tạm quên lạnh mầu rêu
Xin vẽ màu hi vọng
Dù gió nghiêng cái bóng
Tàn hiện thực cạn mơ
Ta cứ uống và chúc giữa câu thơ
Như cuộc sống chưa phai màu đậm sắc
Như trăng kia muôn nghìn đời vằng vặc
Ta vẫn một lời thầm ước những........viển vông
Những viển vông
Trong những cõi lòng
Những viển vông
Cho ngày mai không khác
những viển vông bên người không báo táp
Viển vông từ tiếng hát cõi rong rêu
Người Điên Yêu Thơ
19-11-2006, 09:14 PM
Một ngày nào ta về cõi rong rêu
Làm một loài rêu
Bên tường bám lại
Phủ kín màu xanh
Cho mắt nhìn êm ái
Đêm đêm ngẩng đầu
Ngắm ánh trăng tan
Ôi! Đẹp làm sao
Ánh trăng vàng
Gợi những niềm riêng
Bao đời giấu kín
Dẫu có là rêu
Nhưng không câm nín
Sẽ mãi muôn đời
Hát khúc nhạc rong rêu
màu kí ức
19-11-2006, 09:16 PM
Lời đã nói
Tình đã trao
Khi tỉnh khi buồn ,có là sao
Cuộc sống vẫn vậy ,vẫn lạnh sao
E ấp làm gì ,buồn sớm tối
Hãy vui...
Hãy sống.....
Thế thế thôi.....
Lost.
19-11-2006, 09:19 PM
Có vui gì hơn tiếng hát lạnh lùng đêm
Màu rêu cũ với nhịt nhằng vết rạn
Chẳng thể ngân một điệu đàn điềm đạm
Để cõi lòng người đang rối sẽ nhẹ êm
Vui gi đâu tiếng hát chỉ buồn thêm
Ta gửi tậm tư nơi nào không phiền đắng
Để tập rồi ca cho hồn người phẳng lặng
Nhớ làm gì tiếng hát bụi phù hoang
màu kí ức
19-11-2006, 09:27 PM
Hương nồng không gửi mà cho đấy
Trước giờ có ai trả tiền đâu
Ong cứ đến rồi ong hút mật
Người ngắm hoa xong hết u sầu
Ong đến một lần không trở lại
Người ngắm hoa rồi cũng bỏ đi
Để lại cành hoa khô sầu héo
Mưa nhiều cũng chẳng thấm thêm gì
Tạm biệt nhé con ONg vàng bay lượn
Cố tìm hương.....gửi mật ngọt tô đời
Đem yêu thương gửi tới muôn nơi
Đem nụ cười ,sưởi ấm mát tình tôi
Tạm biệt nhé Lời yêu là tha thiết
Có nhìn mình nhìn thật kỹ vào nghe
Rồi mai kia trong cuộc đời gặp lại
Có khi nào ta nhớ lại khúc thơ xưa...
Tạm biệt nhé lời yêu đã về chưa
Mà líu giữ tình ta mà ở mãi.....
Con tim này khắc khoải một thời chung
con tim này......khắc mãi một hình dung
LSB _Ôn tiểu vân
20-11-2006, 08:10 AM
Đã qua nhanh một mùa thu vàng lá
Mùa đông sang ,sương lạnh rắt la đà
Nghe gió lạnh ru trên nhành trơ trụi
Phố vào đông ,nhung nhớ chợt vỡ òa
Thu vừa đi sao đông đã vội sang ?
Tia nắng nào trên nền trời vừa rạng
Tim chợt nghe bao nhiêu chuyện lỡ làng
Chén tình say mang theo nhiều cay đắng
Ta say theo kí ức huyền mê đắm
Mùa đông sang ,trăng trở những muộn phiền
Tình ra đi ta mang hoài hồn hận
Tiễn thu đi , đông giá lạnh âm thầm .
Người Điên Yêu Thơ
20-11-2006, 08:51 AM
Thời gian trôi bao đau khổ triền miên
Ta nghe trái tim mình đang thổn thức
Rồi yếu dần đi từ từ trong ngực
Còn chút sức tàn níu lại hư vô
Trời vào đông, cành trơ trọi lá khô
Bao lâu nữa chiếc lá này rụng xuống
Còn nhiều lắm bao điều ta ước muốn
Nhưng cũng đành mang đến cõi xa xăm
Ngày qua ngày ta đếm lá trên cành
Đợi chiếc lá cuối cùng còn sót lại
Cũng rụng đi theo gió mùa oan trái
Trái tim ta qua nhịp đập cuối cùng
Lost.
20-11-2006, 09:42 AM
Trời mang mưa nhuộm nét sầu vương
Ta đã náu nương một ngả đường
Trốn theo câu hứa người đã tặng
Nên giờ tim bạc bởi phong sương
Người có vui không những sớm mai
Ta sẽ rửa đi những u hoài
Đẻ hồn thanh bạch như hoa nắng
Chỉ tỏa hương mền tựa thiên thai
Có lời tạm biệt nhẹ như ru
Ta quắt quay trong đống mịt mù
Có thơ có nhạc và cay đắng
Chỉ thiếu người xưa lạnh hồn thu
Người Điên Yêu Thơ
20-11-2006, 10:20 AM
Người xưa tuy vắng kỉ niệm còn
Đừng để tâm hồn phải héo hon
Hãy để hồn quên bao cay đắng
Cuộc đời đang giữa lúc vàng son
Đường vắng người xưa trống vắng thay
Nhưng còn người bước giữa hôm nay
Đừng nên giết chết hồn như thế
Hạnh phúc rồi đây có một ngày
Đừng để buồn đau níu chân nhau
Dẫu biết bên nhau tự thuở nào
Nhưng phải có thôi ngày chia cách
Con người đâu giống được trăng sao
Stand_up
20-11-2006, 08:42 PM
Thời gian trôi bao đau khổ triền miên
Ta nghe trái tim mình đang thổn thức
Rồi yếu dần đi từ từ trong ngực
Còn chút sức tàn níu lại hư vô
Trời vào đông, cành trơ trọi lá khô
Bao lâu nữa chiếc lá này rụng xuống
Còn nhiều lắm bao điều ta ước muốn
Nhưng cũng đành mang đến cõi xa xăm
Ngày qua ngày ta đếm lá trên cành
Đợi chiếc lá cuối cùng còn sót lại
Cũng rụng đi theo gió mùa oan trái
Trái tim ta qua nhịp đập cuối cùng
Thời gian trôi qua, bao đau khổ triền miên
Giữ lại giùm ai một nỗi niềm
Nỗi sầu nhung nhớ trong đêm vắng
Nỗi lạnh quạnh hiu của bến bờ
Thời gian trôi qua,đâu phải là thơ
Mà chỉ là những niềm mơ thẩn thờ
Người đợi,người chờ ,ai còn nhớ
Mơ giữa cuộc đời ,có phải thơ?
Thời gian trôi qua,lạnh ơ thờ
Cô quạnh trong đêm,sương bóng khói
Mờ mờ ảo ảo,nỗi tê tái
Xót xa,thời gian cũng trôi qua
Mua Sao Bang
23-11-2006, 01:55 PM
Người điên tạm biệt buổi chia tay
Đến nay đã cạn lời cũng dức....
Người cũng đi, mộng gởi mây trời
Còn đó hàng cây, hàng ngọc diệp
Nỡ hoa bao mùa vẫn thắm thơ
Thôi tôi cũng bước mùa gởi lại
Tạm biệt vườn thơ thoáng buổi hồng
thanlongcodon
24-11-2006, 08:40 AM
người ơi! xin người hãy trở lại
làm giúp dùm tôi bài thơ điên
bây giờ tôi biết phải làm sao?
một mình tôi đây cô đơn quá
mà sao bạn lai hững hờ ra đi?
thôi thì làm giúp dùm tôi bài thơ điên
rồi tôi với ban cùng ra đi
như vậy có lẽ tôi bớt buồn
và bạn có lẽ cũng dược vui
vì tôi đây cũng giống bạn
mong muốn cùng bạn tâm sự đời
để quên đau đớn và đắng cay
để cùng nhau sống những ngày ko vui....
điên ơi ! làm giúp toi nhé toi cung nhu ban.. cung bườn và ko vui vì người ta đã ko còn trên đời nũa rồi . chỉ còn lại mình tôi cô đơn... hic hic hic
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.