Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Biết phải làm sao???



NYL
17-11-2006, 05:40 AM
Tôi đang đi giữa cuộc đời bộn bề khó nhọc
Kiến thức học đường, công việc lẫn tình yêu
Bỗng một hôm đau khổ xé trăm chiều
Chợt khoé mắt cay cay...những nỗi buồn khó tả...

Tôi sống giữa biển người xa lạ
Góp nhặt ân tình lấy đó tạo niềm vui
Ném đau thương, tình ái mãi chôn vùi
Để chỉ sống bình yên với cuộc đời phẳng lặng.

Nhưng T ơi với chân tình sâu lắng
Em phải làm gì chôn lấp kỉ niệm yêu
Để tơ lòng không còn phải cô liêu
Khi đêm lạnh một mình bên hiên vắng...

Em phải làm sao đây? khi càng cố quên em lại càng thấy thương và nhớ nhiều hơn nữa....em phải làm sao để có thể nhẹ nhàn đưa T ra khỏi vòng cấm trái tim em, T có biết được tâm trạng của em lúc này không?...thật mệt mỏi và khổ sở biết nhường nào...Em yêu T nhiều lắm.

Love at first bite
17-11-2006, 06:02 AM
Chuyện tình yêu thế gian nhiều phẳng lặng
Hận cuộc đời quá xem nặng tình duyên
Cố tìm quên đau khổ lắm muộn phiền
Thân cô lữ hỡi ơi đời cô lữ

Bài thơ bạn viết nhiều tâm tư quá , :( mình ngại làm mất đi giòng xuất cảm không phải nơi bài thơ mà nơi tâm hồn bạn , nên không dám viết thêm ,
Có điều mình hy vọng rằng bạn sẽ sớm tìm ra được cách giải quyết thích hợp nhất

Never_say_die
17-11-2006, 07:10 AM
Tình yêu đó, ai trao ai đằm thắm
Rất Dịu dàng và quá đỗi thân thương....
Nhưng than ôi.... Sự đời nào ai biết
Phút chia ly sao cay đắng cỏi lòng....
Để giờ đây dòng đời xuôi ngược
Biết về đâu khi ai chẳng còn ai
Một mình ai âm thầm trong nỗi nhớ
Gọi tên ai, ai biết cho ai...

Đã chia tay xin đừng buồn mãi
Kỷ niệm xưa hãy chôn kín tâm tư
Ngày mai đó đường đời còn trăm lối
Và hạnh phúc đang đợi chân trời....

Mua Sao Bang
17-11-2006, 06:47 PM
Ta đã quên chẳng còn gì để nhớ
Chẳng còn gi, ta chẳng nhớ được chi
Dòng thơ củ đã phai màu đổi ý
Cũng lâu rồi ta chẳng giở ra xem
Anh ở đâu? em ở nơi nào ..?
Trong thơ ấy biết vào đâu để hiểu
Tâm hồn? tình ái, chút yêu thương
Ta không biết, đừng biểu ta....những thế
Thôi! mộng đã tàn, tình mình nay đã hết
...Khóc làm gì, giọt lệ chảy chi đây.
Em quay bước, hồn anh như đang chết
Giất mơ đầu , xin trả lại ngày xưa..

tokyo
17-11-2006, 10:47 PM
Đời phẳng lặng chỉ về trong mộng mị
Tình lắng sâu trong ký ức thời gian
Một chút thôi nhưng đã quá muộn màng
Người đi mất còn ta ôm niềm nhớ

Biết làm sao khi tim ai chẳng mở
Và khép hoài trong ảo mộng tình ta
Càng cố quên càng thấy chẳng thể xa
Ôi tình ái vết chấm than bỏ ngỏ