vianhmuonyeuem2
16-11-2006, 07:53 PM
khi em đi để cho anh ngàn nỗi nhớ
khi em đi để cho anh phía sau vực thẳm
những gì anh có chỉ là hư vô
khi em đi anh chẳng buồn chẳng khóc
bởi nước mắt chẳng thể dành cho em
vì em đi anh muốn em nhìn lại
anh vẫn cười vẫn hạnh phúc vô tư
nhưng em ơi vắng em anh cũng buồn
không nỗi nhớ không bản tình ca buồn
không thổn thức
không còn mong đợi
bởi khi em đi tim anh đã chết
chẵng còn sống
anh là kẻ vô cảm
bởi em đi tất cả giờ đã hết
không tin nhau có đến cũng làm gì
mình chia tay em cứ đi đường em
không bạn tâm anh cũng chẳng nhắc nữa
không còn gì anh chẳng buồn đâu em
cứ đi đi cứ tìm niềm hạnh phúc
nhớ làm gì người phụ tình anh
nhưng anh
anh luôn mong em hạnh phúc
em đi rồi cho anh ngàn nỗi nhớ
khi em đi để cho anh phía sau vực thẳm
những gì anh có chỉ là hư vô
khi em đi anh chẳng buồn chẳng khóc
bởi nước mắt chẳng thể dành cho em
vì em đi anh muốn em nhìn lại
anh vẫn cười vẫn hạnh phúc vô tư
nhưng em ơi vắng em anh cũng buồn
không nỗi nhớ không bản tình ca buồn
không thổn thức
không còn mong đợi
bởi khi em đi tim anh đã chết
chẵng còn sống
anh là kẻ vô cảm
bởi em đi tất cả giờ đã hết
không tin nhau có đến cũng làm gì
mình chia tay em cứ đi đường em
không bạn tâm anh cũng chẳng nhắc nữa
không còn gì anh chẳng buồn đâu em
cứ đi đi cứ tìm niềm hạnh phúc
nhớ làm gì người phụ tình anh
nhưng anh
anh luôn mong em hạnh phúc
em đi rồi cho anh ngàn nỗi nhớ