PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu Trong Tưởng Tượng



Cậu Chủ
16-11-2006, 10:12 AM
Có phải anh đã yêu trong mộng mơ
Để viết nên những vần thơ cổ tích
Nguời ấy ơi tim anh đang thình thịch
Bởi yêu em một cô bé yêu kiều

Bé yêu ơi có nhớ những cánh diều
Anh đã thả cầu tình duyên đôi lứa
Hai trái tim đã cùng nhau thề hứa
Sẽ bên nhau hạnh phúc suốt cuộc đời

Bé yêu ơi bé có nhớ một thời
Chiều hòang hôn anh đạp xe theo bé
Rồi đôi khi bé ngỏanh mặt nhìn khẽ
Anh mỉm cuời húyt gió vẻ làm ngơ

Anh đã tuởng tuợng khung cảnh nên thơ
Để ngỏ lời tình yêu cùng với bé
Bé yêu ơi nhận lời yêu anh nhé
Để hai ta sánh buớc những buổi chiều

Giữa cuộc đời có còn đuợc bao nhiêu
Chàng RomeO si tình như anh chứ
Những lời yêu thuơng đầy tình tứ
Anh giãi bày bé có hiểu lòng anh

Anh đã tuởng tuợng lên những bức tranh
Chuyện tình yêu giữa anh và bé
Em hạnh phúc tung tăng bên bầy trẻ
Kể con nghe chuyện tình của chúng ta

Tâm hồn em đẹp như bản tình ca
Anh là nguời dạo phím đàn hạnh phúc
Một câu chuyện tình đầy cảm xúc
Phải chăng anh đã yêu bé thật rồi

Có lắm lúc xao xuyến thấy bồi hồi
Bởi đôi khi tình yêu là như thế
Anh vẫn thích yêu em trong tuởng tuợng
Để suốt đời ko hối hận một chữ yêu

Anh mơ uớc xây đắp những thiên đuờng
Mong một ngày sẽ kết duyên cùng bé
Ngôi nhà tranh một đôi vợ chồng trẻ
Sẽ suốt đời mãi vui vẻ bên nhau

Anh tuợng tuợng lễ ăn hỏi trầu cau
Cùng xe hoa sang nhà em dạm ngõ
Cô bé yêu một thiên thần bé nhỏ
Em thẹn thùng hay hạnh phúc bởi tình yêu

Hỏi thế gian ai hiểu đuợc chữ yêu
Anh cắt nghĩa bằng chữ thuơng và nhớ
Nguời thuơng ơi anh vẫn luôn chờ đợi
Chờ em về tuởng tuợng sẽ thăng hoa

vianhmuonyeuem2
16-11-2006, 08:24 PM
anh cứ tưởng mình yêu trong mơ mộng
yêu người mà anh hằng mơ
nhưng cô gái anh hằng tìm đó
tưởng xa xăm mà gần nơi trước mắt
tưởng không wen mà bên anh hằng ngày
nhưng cố gái anh cho là cao đó
cũng bình thường còn rất chung tình
anh cứ tưởng em xa vởi như thế
không dám yêu lỗi tại anh thôi

thôi anh ơi em cũng bình thường lắm
cũng yêu anh củng chớ anh hằng ngày
thay lời người ta đó

girl_sau_han
16-11-2006, 09:21 PM
Em và anh yêu nhau trong tiềm thức...
Tưởng tượng thôi...
Chứ có gì thật đâu...
Tưởng tượng rằng mình đc gần nhau...
Anh chở em đi chơi mỗi tối...
Rồi tưởng tượng...
Mình như mọi người thôi...
Yêu và hẹn...
Rồi cùng trao first kiss....
Tưởng tượng rồi....
Lại thấy tiêng tiếc...
Giá chúng mình...
Đc yêu thật ha anh...
Thì khi đó...tình sẽ kô mong manh...
Chẳng phải nhớ...phải chờ trên mạng...
Tình chúng mình kô phải là ảo giác...
Nhưng sao em...
Không chạm được vào anh...!!!

NYL
17-11-2006, 05:25 AM
Bản tình ca tuyệt vời trong tưởng tượng
Thêu dệt nhiều hạnh phúc của lứa đôi
Nhưng anh ơi điều ấy ở trên đời
Có cao đẹp như những gì mơ tưởng...?

Giữa bộn bề cuộc đời cứ mặc nhiên mường tượng
Xoa dịu nỗi lòng khi thương tổn nặng mang
Con đò tình khi nào biết sang ngang
Khi tim yêu đã một lần rẽ lối

Tình cũ ngày xưa lời thề nguyền không đổi
Nay có còn nguyên vẹn ấy niềm tin
Khổ công ai luôn từng phút giữ gìn
Giờ đâu nữa...ngoài bụi mờ gió cuốn...