Cát
15-11-2006, 12:38 AM
Bến sông quê
Đã lâu rồi chưa về quê mẹ
Nhớ nao lòng dải nắng miền trung
Phan Rang quê tôi bốn mùa gió cát
Vẫn nặng tình với đứa con xa
Còn đó sông Dinh hiền hoà nước chảy
Bao cánh đồng mang vị ngọt từ đây
Nhớ từng đêm Ninh Chữ biển êm đềm,
Vỗ nhẹ chân tôi những lần rong ruổi
Phan Rang ơi! Mỗi lần nhắc tới,
Lại tràn về khắc khoải trong tôi.
Kỷ niệm năm xưa giờ vẫn chưa nguôi
Ôm ấp mãi vùng quê yêu dấu
Thời gian trôi đi tôi đã lớn dần lên
Cùng dòng sông quê êm đềm thơ mộng
Tôi đã biết sống, biết yêu thương, biết nhớ
Biết hẹn hò khi mùa phượng nở
Với mối tình đầu - một thưở yêu thương…
Gìơ ra đi lòng thấy vấn vương
Nỗi nhớ quê hương làm tôi khao khát
Mong được cùng em một ngày nghe biển hát
Mong một ngày tắm mát bên sông quê.
Đã lâu rồi chưa về quê mẹ
Nhớ nao lòng dải nắng miền trung
Phan Rang quê tôi bốn mùa gió cát
Vẫn nặng tình với đứa con xa
Còn đó sông Dinh hiền hoà nước chảy
Bao cánh đồng mang vị ngọt từ đây
Nhớ từng đêm Ninh Chữ biển êm đềm,
Vỗ nhẹ chân tôi những lần rong ruổi
Phan Rang ơi! Mỗi lần nhắc tới,
Lại tràn về khắc khoải trong tôi.
Kỷ niệm năm xưa giờ vẫn chưa nguôi
Ôm ấp mãi vùng quê yêu dấu
Thời gian trôi đi tôi đã lớn dần lên
Cùng dòng sông quê êm đềm thơ mộng
Tôi đã biết sống, biết yêu thương, biết nhớ
Biết hẹn hò khi mùa phượng nở
Với mối tình đầu - một thưở yêu thương…
Gìơ ra đi lòng thấy vấn vương
Nỗi nhớ quê hương làm tôi khao khát
Mong được cùng em một ngày nghe biển hát
Mong một ngày tắm mát bên sông quê.