PDA

Xem đầy đủ chức năng : có phải em la hoa đồng nội



thisidatinh
14-11-2006, 12:37 AM
có phải em là cánh hoa đồng nội
đã khiến tôi phải ngày đợi đêm chờ
có phải em làn gió thoảng hương thơ
khiến tôi phải thẫn thờ trong ngơ ngác
có phải em làm tim tôi tan nát
gặp một lần như khúc hát ngàn thu

Phong Linh
28-11-2006, 10:22 PM
Có phải em là một giấc mơ
Anh đa tình cho nên mãi đợi chờ
Trong lành quá một loài hoa đồng nội
Để cho người phải lạc lõng ý thơ

Có lẽ là cơn gió thoảng vu vơ
Đến bên loài hoa rất khạo khờ
Khúc hát gì cơ - em chẳng hiểu
Chỉ giật mình,chợt nhớ một mùa thu

prettyanhthu
29-11-2006, 08:39 AM
Nhớ chi nữa mùa Thu đã héo tàn
Đông tới gió lạnh đang lùa sang
Và hoa đồng nội cũng sẽ phai
Mở đầu một mùa đông khô khan