Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : To: Boulevard



Hướng Quê Xưa
18-06-2005, 01:53 AM
Boulevard Thiêm đôi lời muốn hỏi
Họ tên chi và hiện ở nơi nào?
Hãy vào đây đôi câu chuyện tầm phào
Cho đỡ tủi bản thân mình(Thiêm) xa xứ

Xin được hỏi bạn là nam hay nữ
Tuổi bao nhiêu duyên định thế nào?
Đọc thơ bạn với đầy ý thanh tao
Muốn học hỏi mà e lòng còn thẹn!

Boulevard
18-06-2005, 02:41 AM
Ai đó hỏi thì em cũng xin thưa !
Cho vần thơ kia không còn dang dở nữa
Boulevard tất nhiên là nữ
Tuổi vô tư , trong trắng , vẫn chưa già

Nhân duyên xin hãy để ...người ta !
Chuyện ...xa xôi quá, nghĩ hoài chưa ra ?
Họ tên sẽ biết thôi mà !
Nói ra e ngại có người cười thôi !

Boulevard rất cảm ơn người !
Khen thơ cho gió bỗng cười ...vu vơ !
Vu vơ viết mấy câu thơ !
Mong sao ai hiểu , cho em mấy lời ?

Hướng Quê Xưa
18-06-2005, 04:15 AM
Coi ra như vậy đủ rồi
Thì thôi xin được cùng ngồi làm thơ
Ta cùng nhau mãi từng giờ
Tiếc thay nguyên quán chúa thơ nơi nào?

Tên ba mẹ đặt ra sao
Thôi thì ta để ngày nào hỏi sau
Hỏi giờ trắc chẳng được đâu
Cô ấy nổi giận vác sầu vào thêm!

Bạn bè ai nói cảm ơn
Ý thơ hay thật tươm tơm lời người
Nhưng sao thơ vắng tiếng cười
Hỏi chăng có phải nụ cười......
...........?

Boulevard
18-06-2005, 09:12 PM
Sao anh để những dấu chấm ...buông rơi ?
Cho lòng ai bâng khuâng ngàn câu hỏi ?
Sao anh hỏi nụ cười em ....dang dở ?
Dấu hỏi bơ vơ , anh muốn nói điều gì ?

Em ở tận nơi ấy rất xa xôi !
Nhưng cũng muốn biết :" Anh từ nơi nào tới ? "
Tuổi của anh xin cho biết đôi lời !
Anh làm gì và hiện ở nơi đâu ?

Anh hãy nói với em , nói đôi câu
Để cho thương nhớ bớt âu sầu
Niềm vui hạnh phúc cùng bạn mới !
Đôi lời xin hãy nhận ...cảm ơn !!!

Hướng Quê Xưa
19-06-2005, 12:34 AM
Dấu chấm anh dùng thay câu hỏi
Ngại em khong đáp thẹn lòng tôi
Đành lòng anh thế dấu chấm vậy
Xin em hãy hiểu cõi lòng tôi!

Cùng nhau ta hãy nở nụ cười
Cả đời ta đã chẳng được tươi
Thì thôi em nhé cùng vui mãi
Cho đượm tiếng cười mãi còn vui

Đáp lời em hỏi tất nhiên rồi
Lê Thiêm tên họ thiếu đệm thôi
Nam nay cũng đã ngoài tuổi nhớ
Qua thủa học trò đó em ơi!

Còn như anh ở cũng xa xôi
Dạt trôi phiêu bạt đất Hàn thôi
Xa nhà mong ước xua tình ái
Thả lòng thanh thản tựa thuyền trôi!

Vậy còn em đó cô nàng ơi
Tên họ thế nào nói cùng tôi
Nếu như không tiện anh không muốn
Đep lòng em hãy gởi lời thôi!?

Boulevard
19-06-2005, 02:00 AM
Anh hãy cứ gọi em là Ty
Bởi bạn bè em vẫn thường hay gọi thế
Cũng như ...Thiêm , tên anh vậy thôi mà
Để cho tình bạn ta mãi hát ca
Cho câu thơ ngân dài thêm mãi mãi

Em muốn hỏi bao giờ anh trở lại ?
Quê hương anh ? Đầy ắp những nụ cười ?
Hay là anh cứ muốn xa xôi ?
Cho thương nhớ cứ vơi rồi đầy mãi ?

Người dưng ơi ! Sao anh không trở lại ?
Đất Hàn kia , sao níu kéo bước chân anh ?
Sao anh không đáp trả chân thành ?
Vội quay bước ....cho lòng ai vương nhớ ?

Hướng Quê Xưa
19-06-2005, 11:10 PM
Chưa trở lại là nỗi lòng còn khổ
Còn hận người reo khổ vào tim
Trót đã bước chân ra đi mãi kiếm tìm
Nguồn vui mới âm thầm nơi đất khách!

Anh vẫn biết với anh nhiều người trách
Đã đủ rồi,giờ em trách qua thơ
Đọc vần thơ sen lẫn có chữ chờ
Anh không dám làm thêm ai người khổ!

Bởi vì anh là con người khốn khổ
Sợ reo sầu reo khổ cõi người ta
Cảnh sống thời nay nhiều lắm mặn mà
Anh tin chắc người ta nhiều vui mới!

Vướng vào anh là cuộc đời thêm tội
Chớ bận lòng em hãy gọi người dưng
Để cho anh vui vẻ dạ tưng bừng
Cùng nhau đáp cho anh vui tình bạn!

Boulevard
19-06-2005, 11:35 PM
Tại sao anh nhận rằng mình khổ
Khi cuộc đời này bao kẻ khổ hơn anh ?
Tại sao anh cứ mê mải kiếm tìm ?
Niềm vui ấy , nơi đất người xa lạ !!!

Vẫn biết rằng anh đã từng lầm lỡ !
Bước ra đi anh chẳng muốn nhớ gì !
Lòng cầu chúc cho người xưa hạnh phúc
Vậy hỏi lòng anh ..hạnh phúc hay không ?

Ở trong lòng ai đó vẫn trông mong ...
Đang tha thiết chờ anh quay trở lại !
Chỉ tại anh ..cứ luôn ngần ngại
Nên hạnh phúc mình anh chẳng chịu nhận ra .......

Hướng Quê Xưa
20-06-2005, 12:05 AM
Đã bao lần anh có hỏi lòng là
Liệu có lên ta quay đầu trở lại
Nhưng giường nhưcon tim anh thành bại
Chẳng nghe lời không rung động bỏ ngoài tai!

Thôi thì hãy coi trời đã an bài
Đành trôn dấu niềm vui vào cõi ảo
Trong thực tế sống vui khỏi ảo não
Với cuộc đời với nghịch cảnh người trao

Hạnh phúc của người đã được trời trao
Nhìn thấy đó mà mắt trào lệ nhỏ
Nhưng làm sao dám lòng nào bày tỏ
Đứng nhìn người,coi hạnh phúc của ta!

Boulevard
20-06-2005, 12:31 AM
Tình yêu anh sao đầy ắp thiết tha ...
Cả thương nhớ anh gom thành ...lệ nhỏ
Để một người cứ tháng ngày vò võ
Đợi chờ anh trong thương nhớ vu vơ

Có phải rằng anh đã quá dại khờ
Nên tình yêu ai kia trao là nông nổi !
Để giờ đây , khi tình yêu lầm lỗi
Anh quay lưng , để ai lại đằng sau ...

Vậy là ta đã mãi mất nhau ...
Hay Thượng Đế đã an bài số phận ?
Gieo vào đời ai kia những ngày lận đận !
Để đợi chờ theo mãi gót chân ai .......

Hướng Quê Xưa
20-06-2005, 12:56 AM
Khổ lòng anh em hỡi chớ nói hoài
Anh không muốn nghĩ tới ai giờ nữa
Đã bao lần con tim anh rực lửa
Cũng nhóm hồng cho ngọn lửa tình si!

Nhưng thế rồi người vẫn mãi cứ đi
Bỏ lại anh với những gì đau khổ
Anh không dám trách người ta nầm lỡ
Mà than trời sao gieo khổ mình thôi!

Rồi giờ đây ai sao mãi nói lời
Than và trách bản thân anh khờ khạo
Có lẽ nào lòng anh đầy giả tạo
Đã vô tình làm em khổ sầu sao!?

Boulevard
20-06-2005, 07:41 PM
Bởi vì em cứ vẫn mãi ước ao ...
Mãi mơ mộng về những gì xa lắm ...
Nên tình yêu đến rồi đi rất ngắn ...
Như cơn mưa nào chưa kịp ướt vai em ...

Chuyện đã rồi , em chẳng dám trách anh ...
Thôi thì cứ coi là em có lỗi ...
Có lẽ tại ngày xưa ta nông nổi ...
Tiếng yêu đầu theo cơn gió vụt bay ...

Anh và em ai là người có lỗi ?
Khi nửa quay đầu , nửa ở lại nhớ thương !
Để giờ đây , khi nỗi nhớ vấn vương ...
Em đau xót nhận ra rằng ...anh xa lắm ?

Hướng Quê Xưa
20-06-2005, 08:27 PM
Và giờ sống trong âm thầm sầu lặng
Sống hoài nghi em ôm nỗi buồn lòng
Tủi làm sao cho em kẻ chờ mong
Anh thật đoảng thôi em đừng hờn giận

Và cũng đừng lên trách đời lận đân
Hãy coi là ta có lợ không duyên
Mỗi đứa ở một đầu mũi con thuyền
Còn xa vắng không cùng chung dòng nước

Em hãy coi câu chuyện của ngày trước
Chỉ như là trong một giấc chiêm bao
Bởi dại khờ hai đứa đã lầm chao
Chút tình nhỏ của thời yêu vụng dại!

Boulevard
20-06-2005, 08:50 PM
Em còn nhớ những phút giây ngần ngại
Phút trao tay , em khe khẽ nép đầu
Anh đỏ mặt , chẳng nói được một câu ...
Chỉ len lén nhìn em bao mơ ước ...

Anh có nhớ không ? Ngày xưa ta ước !
Sẽ bên nhau dẫu vật đổi sao rời
Để giờ đây , khi hai đứa hai nơi ...
Anh vô tình để rơi lời hẹn trước ...

Nếu anh nói chỉ là giấc chiêm bao ?
Thì hạnh phúc kia là hư hay là thực ?
Để ngọn lửa tình yêu trong em ...đỏ rực !
Như phút đầu tiên ,em gặp mắt anh nhìn ?

Hướng Quê Xưa
20-06-2005, 10:55 PM
Anh bây giờ vẫn nhớ mãi như in
Phút trao tay hai đứa khép nép nhìn
Anh khờ khạo em ngây thơ đứng vịn
Vai anh cười đôi má thẹn màu duyên!

Cũng chỉ là những câu nói dịu hiền
Vô tình rót tai nhau lời đường mật
Bởi khi đó hai ta còn chân đất
Nào biết gì ngoài tính ý đùa vui

Tới giờ đây hai đứa chịu bùi ngùi
Vì chuyện cũ thủa xưa thời vụng dại
Có biết đâu tấm lòng em cao đại
Cứ nhớ hoài kỷ niệm thủa ngày nao!

Để giờ này anh khó nói biết bao
Anh càng tránh thì em càng thêm nhớ
Trong lòng anh biết bao điều chăn trở
Thôi cam đành nhắm mắt phụ tình em!

Boulevard
21-06-2005, 10:38 PM
Em muốn nhắc ai kia những kỷ niệm êm đềm
Bao yêu thương của ngày xưa thơ dại
Bởi em biết không bao giờ trở lại ...
Ngày đầu tiên hai đứa vẫn chung đường ...

Có một người cứ lặng lẽ khóc thương ...
Mặc người ấy chẳng bao giờ nhớ nữa !
Những gì tha thiết còn đâu nữa ...
Gìơ chỉ còn là nỗi nhớ mong manh ...

Vẫn biết rằng em đã mất anh !
Như bầu trời kia không còn bên sao nữa ...
Như dòng sông kia không bao giờ chảy nữa ...
Bởi em cần , cần lắm ...một người ...xưa !?!

Hướng Quê Xưa
22-06-2005, 10:38 PM
Chuyện ngày xưa nói sao hết cho vừa
Thôi ta hãy buông trôi theo dòng đời đang chảy
Cho dù mãi trong lòng không ngừng cháy
Tiếng yêu xưa đành ép nịm đáy tim sầu

Anh mong sao em hãy bước qua cầu
Đừng thêm nhớ câu chuyện xưa ngày trước
Bởi trong anh giờ đây đâu còn được
Tiếng yêu thương anh nói thủa ngày nào!?

Tới giờ này anh nào có ước ao
Mình có được người thương trong mộng ảo
Đã bao đêm anh nằm dung dộng lão
Mà không hề nay động được con tim!

Biết rằng em nay đã trở lại tìm
Nhưng sao đó tim anh không hề đổi
Bóng hình em ngày xưa không hề nổi
Mà mãi chìm theo ký ức thời gian!
========================
Mèng ơi làm thơ với Bouleverd,Thiêm đành mang tiếng người bội bạc nha!:D hihihihi không sao chơi lun... thơ bạn làm càng làm càng thấy hay,khiến Thiêm cảm mến vô cùng!Tiếp đi nha,cho topic thêm sinh động!

Boulevard
23-06-2005, 10:58 PM
Để một người cứ lặng lẽ khóc than !
Mãi hi vọng vào những gì xa lắm ...
Tình yêu kia nay không còn đằm thắm !
Tiếng yêu người da diết mãi khôn nguôi ...!!!

Anh để tình ta giữa dòng đời !
Rồi lạnh lùng anh âm thầm quay gót ...
Để mặc mình em trong thương xót .....
Nước mắt trào không thể xoá cô đơn ?

Em cứ ngồi đây trong thương nhớ giận hờn !
Để nhận ra tình yêu xa xôi quá !
Bởi giờ đây , anh như người xa lạ ...
Nẻo đường kia , sao níu kéo chân anh ?
***************************
Hehehe...Chỉ là trong thơ thui mờ ! Hí hí ! Nhưng mờ níu Boulevard mờ thương ai thì Boulevard sẽ mãi mãi chờ đợi người ý ! Những vần thơ của T. giống với một người quá .......?

Hướng Quê Xưa
26-06-2005, 12:18 AM
Cũng bao lần anh vẫn hỏi lòng anh
Có bao giờ anh nhớ về người xưa cũ?
Nhưng giường như chút tình xưa chưa đủ
Để cho anh quay gót trở ra về!

Tội cho em năm tháng giữ lời thề
Mà thủa đó anh vô tình đã nói
Để cho em mãi ngày đêm mòn mỏi
Cứ đợi hoài anh mỏn mỏi miền xa!

Đọc vần thơ em viết thật đượm đà
Nhưng em hỡi hiểu cho thời niên thiếu
Anh không thể nói sao cho em hiểu
Xin một lần mong em rộng lòng tha!

Để giờ đây tình cảm của hai ta
Được thanh thản như là đôi bạn cũ
Trong tim nhau dần hiểu và biết đủ
Chuyện ngày xưa chưa thể đủ thành tình!
=========================
Hic... Đóng dzai này khó gơ!hiiiiiiiiii Nhập vai đạt quá hen!

Boulevard
26-06-2005, 12:53 AM
Mình em thôi , xin vẫn cứ lặng thinh !
Dù em biết anh chẳng còn nhớ nữa
Tình yêu ấy chỉ là phút thoáng qua
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi

Em thương quá những ngày xưa thơ dại
Hai đứa mình từng khao khát ước mơ ...
Nhưng làm sao khi đã hết đợi chờ ?
Riêng em đó với những gì tha thiết !!!

Anh trôi theo dòng đời mải miết
Để kiếm tìm trong đâu đó vu vơ
Vần thơ em sao cứ vẫn ngây khờ
Chẳng nhận ra rằng mình thơ dại quá !

Lời thề xưa anh đâu còn nhớ nữa
Mải đắm chìm trong nơi đó xa xôi
Để tình mình xin vẫn mãi đơn côi .....
Em cứ đợi , cho dù anh không biết .........
*********************************
T. làm thơ hay quá ! Ngọt ngào nữa .......Rất vui khi được làm thơ cùng Thiêm !!!

Hướng Quê Xưa
26-06-2005, 05:52 AM
Em giận anh nhưng xin đừng chì triết
Đâu phải là anh mang lỗi mình anh
Dù tháng ngày anh vẫn sống quẩn quanh
Niềm hư hảo năm xưa anh còn giữ!

Giờ Muốn nắm nhưng làm sao cho đủ
Kỷ niệm xưa anh trót đẩy xa lòng
Thì em ơi xin em hãy đừng mong
Mà tin mãi vào mối tình thời thơ dại!

Anh không chạy theo dòng đời mệt mải
Mà chỉ là lo hậu vận về sau
Tạm lánh xa tất cả quá khứ đầu
Anh xa em cũng chỉ là vô hiệu kế!

Anh không muốn trong lòng em vẫn thế
Hãy thay vào hình bóng của ai đi
Một ngay kia em sẽ hiểu rằng vì
Ta không sống bằng mối tình thơ dại!!
=========================
Cảm Ơn Ty nhiều hen! Thơ chỉ là vui vẻ,T cũng gọi là biết làm mà thôi,còn cần học hỏi ở mọi người nhiều !Cảm Ơn em đã cùng viết với Thiêm nha!Hãy viết hoài viết mãi nữa nha!Thank Ty nhìu nhìu!

Hướng Quê Xưa
26-06-2005, 06:01 AM
To:Nguyễn Nghị đệ
Hiền đệ đặt chân tới nơi đây
Hỏi sao nói vậy liệu ai hay?
Sao không hạ bút gieo vần nhỉ
Viết chỉ đôi lời rồi đi ngay!?

Nguyen Nghi
26-06-2005, 06:10 AM
em dã vào dây dọc thơ hay
trai tài gái sắc ở chốn này
nên em không dám giơ bút bậy
dọc song thơ rồi lại di ngay

chúc cho Huynh - Tẩu ở nơi dây
luôn cười híp mí như , ngươi....tây
em thời di gọi người Ngũ Quậy
kéo dến nơi dây ta cùng say

Tẩu của em ơi! Nghi hỏi này
nhìn Tẩu cười kia....làn tóc mây
dến Nguyen Nghi này còn thấy kết
chứ nói gì, Huynh chẳng...say

Hướng Quê Xưa
26-06-2005, 06:20 AM
Oé chết huynh rồi đệ lại đây
Đọc thơ xong rồi sao nói vầy
Huynh nào say "tẩu" như đệ nghĩ
Mà chỉ say thơ "Tẩu" em bày!

Công nhận bây giờ ở nơi đây
Huynh mới có bạn đáp thơ hay
Nếu còn điều kiện mời các đệ
Hãy ghé nơi này ta cùng say!

Ý thơ của Boule viết thật hay
Khiến cho huynh phải đóng người thay
Lòng mình đành phải như người phụ
Nhập vai trái đời vậy mà hay!
===========================
Các đệ ,các muội thấy thơ của Boulevard hay không?Hãy vào làm bạn cùng cô bạn mới này nha!

Nguyen Nghi
26-06-2005, 06:37 AM
làm bạn cùng ư? chẳng dám dâu
chỉ muốn trao ai mối tình dầu
như vậy có dược không huynh nhỉ?
hay là huynh em lại vương sầu

cô ấy giờ này dang ở dâu
thơ hay , như có một phép màu
làm cho bao kẻ thành ngơ ngẩn
trong dó có em tránh dược dâu

( chà máy hôm nay ko type dc dấu chữ "d" )

Boulevard
26-06-2005, 10:11 PM
Người xưa ơi ! Em mong anh nghĩ lại...
Những lời kia em chẳng thể nào tin?
Vẫn mong thương nhớ sẽ đi tìm
Em đau lắm những lời anh đang nói !

Em không muốn anh là người có lỗi
Nhưng những lời anh sao xa cách lòng mình
Để giờ đây khi là kẻ vô tình
Anh mặc kệ , bỏ quên lời em nói

Những lời anh sao chứa đầy gian dối
Nhưng yêu thương em lỡ trọn gửi rồi
Hình bóng thứ hai ư? Em không thể
Bởi trái tim này đâu phải để mua vui?

Em vẫn nơi đây với nỗi nhớ ngậm ngùi...
Vẫn con đường xưa em một mình cất bước
Nhưng tất cả đã không còn quen thuộc
Bởi anh đâu rồi ngoài những lá thu rơi?

To : NguyenNghi

Em chỉ là loài hoa dại mà thôi
Nào dám mong ai kia xưng "Tẩu " "Đệ "
Để cho vần thơ kia e lệ
Vội nép mình trong bí ẩn sâu xa

Em gửi vào thơ với tất cả thiết tha
Những yêu thương em hoà vào trong ấy
Để ngọn lửa yêu thương ngập ngừng bùng cháy...
Để ước mơ hồng em chắp cánh bay cao...

Mãi mãi em chỉ muốn ước ao
Vần thơ ai đáp với câu chào
Đừng khen em nhé ! Đừng khen nhé
Cúi đầu xin chẳng dám nhận đâu !

Em gởi vào thơ những nỗi niềm...
Hi vọng ai kia sẽ một lần nghe thấy
Để ta vun đắp , cùng nhau cấy.......
Cho vườn thơ này chắp cánh bay !!!

Hướng Quê Xưa
27-06-2005, 09:37 PM
Người xưa ơi ! Em mong anh nghĩ lại...
Những lời kia em chẳng thể nào tin?
Vẫn mong thương nhớ sẽ đi tìm
Em đau lắm những lời anh đang nói !

Em không muốn anh là người có lỗi
Nhưng những lời anh sao xa cách lòng mình
Để giờ đây khi là kẻ vô tình
Anh mặc kệ , bỏ quên lời em nói

Những lời anh sao chứa đầy gian dối
Nhưng yêu thương em lỡ trọn gửi rồi
Hình bóng thứ hai ư? Em không thể
Bởi trái tim này đâu phải để mua vui?

Em vẫn nơi đây với nỗi nhớ ngậm ngùi...
Vẫn con đường xưa em một mình cất bước
Nhưng tất cả đã không còn quen thuộc
Bởi anh đâu rồi ngoài những lá thu rơi

Bữa nay anh lại đọc thêm lời
Mà cô em nhỏ viết cùng tôi
Những lời nghe thẹn trong tâm thảm
Đau nhói tâm hồn cõi lòng tôi!

Và đây cũng lại vẫn cứ lời
Tha thiết thương hoài bóng hình tôi
Xin hỏi làm sao em quên được
Hình bóng ngày nào của phần tôi!?

Em ơi nói chi nói những lời
Than phiền trách hận nữa mà thôi
Anh không nói dối mà nói thật
Toàn nói những lời đúng lòng tôi!

Anh đã quên rồi đã buông trôi
Câu chuyện ngày xưa chẳng giữ lời
Thì xin em hãy đừng thêm giận
Hãy cứ trôn vùi cõi lòng thôi!

Dần dần thời gian sẽ cuốn trôi
Thì em trong dạ đã nhẹ rồi
Không còn lưu luyến câu chuyện cũ
Em sẽ nhẹ lòng sẽ thảnh thơi!

Boulevard
27-06-2005, 10:49 PM
Vẫn là em cô độc giữa cuộc đời !
Yêu một người phiêu bạt mãi nơi đâu...
Anh có hay những lời xưa anh nói?
Như mũi dao đâm em nghe nát cõi lòng !
Ngày xưa ta vẫn thường mong...
Đầu bạc ta vẫn cứ hoài bên nhau !
Mà duyên ta vẫn lỡ làng?
Sao anh gian dối để sầu lòng em?
Người ơi ! Anh ở nơi đâu?
Nỡ lòng sao để một người bơ vơ?
Dối lòng anh có khổ không?
Gian nan , em vẫn đơn phương đợi chờ !!!

****************************
Boulevard có thể biết thêm một xíu xìu xiu về T. được hông ạ?

Hướng Quê Xưa
28-06-2005, 07:08 AM
Xin đặt câu thơ tỏ tấm lòng
Em ơi xin hãy chớ đợi mong
Đừng thêm khô quạnh tâm hồn nữa
Nhắc nữa làm chi hận cõi lòng!
Lời nào anh nói "hãy đợi mong"
Yêu anh như vậy đã thỏa lòng
Nửa tâm hồn nát em đừng trách
Đã lỡ vô tình giết tình trong!
Chết anh vài kiếp chẳng rửa xong
Trong em từ nay hãy vững lòng
Anh không còn nhớ em ngày cũ
Tự trái tim anh chẳng dối lòng!
Năm tháng xóa mờ cõi lòng không
Nào em,em hỡi giữ lòng trong......
.........!
==================================
Nhứt chí thôi mà Boulevard,Thiêm rất vui lòng! Thiêm cũng muốn biết thêm và thưởng thức những khía cạnh đa tài khác của Ty nữa hi vọng được toại lòng.......!Gặp phải cao thủ ràu...hic...Xin lỗi em hen càng làm thơ ,càng...phụ bạc ,ác quá phải không nào....?....?hiiiiiiii

thanhtung1985nb
28-06-2005, 08:47 AM
câu gọn:capstan-natspac
Cho anh phát súng tim anh nát
nhưng anh tin số phận anh còn
chiếc áo phơi sương tặng anh nhé
nặng ân tình số phận anh chăng

trời hết mưa chua hẳn trời dã sáng
em hết buồn chua hẳn đã quên anh

Boulevard
28-06-2005, 09:55 PM
Người ơi ! Gian dối làm chi?
Ơi câu hẹn ước mãi là đầu môi...
Sao anh lại nói những lời..
Qúa buồn em khóc , nhớ người phương xa?
Vô tình anh mãi đi xa...
Tình xưa còn đó mãi hoài đợi trông
Với người xin mãi một lòng...
Em xin mãi đợi dẫu rằng xa xôi...........?

----------------------------------------------------------
Ý , sao anh lại nói thế ạ? Boulevrad đâu có tài gì đâu? Boulevard chỉ biết đem hết tấm lòng của mình để vẽ lên những vần thơ , những mong gửi gắm chút ít tâm tình của mình mà thôi ! Hìhì...Ừhm , Boulevrad hy vọng qua những vần thơ , mọi người sẽ hiểu mình hơn và ngược lại ! T. cũng như thế , phải hông?

Hướng Quê Xưa
28-06-2005, 10:19 PM
Chuyện yêu nay đã xa rồi
Xưa kia nay lại nói lời làm chi
Nay xin em hãy quên đi
Đã là quá khứ giữ thì được đâu
Qua rồi thời thế đổi màu
Rồi mai em sẽ chán câu nguyện thề
Thì em ơi hãy trở về
Thôi em đừng nói thêm tê cõi lòng
Hãy vui duyên mới cho xong
Để cho duyên nợ nỗi lòng mình vui
Quãng đường xưa quá ngậm ngùi
Đời nay hãy hiểu cho tui điều này
Mình lên làm bạn là hay
Vui câu tình bạn mai này sẽ vui!
==================================
Hiiiiiiiiiiii không có lửa làm sao có khói......hiiiiiiii đùa vui thôi nha đừng để lòng.Vần thơ thường nói lên tâm trạng đáy lòng!Thiêm hi vọng khi đọc thơ em làm,mọi người sẽ cảm nhận được những gì em suy nghĩ,và hiểu về em một cách đúng đắn hơn nhiều! Và tất nhiên Thiêm là người hiểu điều đó đầu tiên rồi!hiiiiiiiiiii,ắt tương lai sẽ tốt đep. chứ không bị trê trách như Thiêm rồi....Người đâu bội bac....hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Boulevard
29-06-2005, 10:47 PM
Em vẫn là em , trong thương nhớ ngậm ngùi...
Sẽ chẳng bao giờ em đổi thay điều ấy !
Ở nơi xa , em mong người hãy...
Bên người ta , hạnh phúc mãi mặn mà
Anh làm sao hiểu được nỗi xót xa...
Dù cay đắng , vẫn cam đành em chịu !
Cuộc sống này em mãi chịu hẩm hiu...
Đời cay đắng em một mình nhận lấy !
Thay tình yêu bằng vần thơ bỏng cháy
Đổi thời gian , xin anh hãy quay về !!!
-----------------------------------------------
Wow , Boulevard rất thích làm thơ với anh ! Chỉ mong những vần thơ này được ai kia đón nhận...Hmm...đừng cười Boulevard nha ! Àh , Boulevard có thể biết là hiện anh đang đi du học hay đã đi làm hông ạ? Heheh...888 xíu xìu xiu....

Hướng Quê Xưa
30-06-2005, 02:25 AM
Em của ngày nào hãy nghe anh
Ơi hỡi làm sao mãi nhớ anh
Đừng thêm lưu luyến chi mà khổ
Nói mãi chân thành câu nhớ anh!
Làm sao anh dám dối cho đành
Chi bằng câu thật anh nói nhanh
Nữa thôi em hỡi đừng thêm nhắc
Anh không muốn làm khổ em anh!
Đã bao lần rồi anh quẩn quanh
Quên sao trong dạ vẫn chẳng đành
Rồi nay em nhắc câu này nữa
Chút kỷ niệm nào bẽ lòng anh
Tình xưa nay đã tan tành
Thơ xin ghi lại em anh hiểu giùm!

==================================
Rất cảm ơn Boulevard đã nói là thích làm thơ cùng anh nha!Hi vọng topic này sẽ còn dài mãi ,hehehe đừng bỏ đi nơi khác nha tiếc lắm á :D. Không ai người ta cười em đâu,làm thơ vậy ai họ cười nào? Có cười anh nè....:D ,làm thơ trái đời,trái khoáy quá hiiiii :) Anh đang đi làm rồi không còn ở lứa tuổi đi học ,bị cuộc sống tước mất tuổi thơ ngây rùi hiiiiiii :D ,88 dưới thơ ngắn gọn thì ok ma Boulevard!

Boulevard
30-06-2005, 03:30 AM
Thầm thương ai đó phương xa ........
Mong sao hạnh phúc đến cùng vần thơ !
Anh ơi ! Sao nỡ hững hờ ?
Quay lưng anh bước lỡ làng duyên em !
Về sau ai khóc , ai cười
Bên ai anh có nhớ người xưa không ?
Em xin đợi mãi một lòng !
Như bến vẫn đợi thuyền về thăm ai ?
Ngày ngày em vẫn đợi trông !
Xưa kia kỷ niệm có còn trong anh ?
------------------------------------------------------
Hìhì , hông có ai cười anh đâu ! Khờ quá ! Hihihi...Àh , thì ra anh đã đi làm rùi ! Cuộc sống bộn bề những lo toan như thế mà những vần thơ của anh vẫn ngọt ngào và ngây thơ lắm ! Hìhì ! Đó là cảm nhận của riêng em ....Em cảm thấy anh rất gần gũi với tuổi hoa học trò lắm ! Hy vọng một lúc nào đó , gần đây ...em sẽ được chuyện trò với anh và thành viên nhóm Ngũ Quậy nhiều hơn nữa !!!

Hướng Quê Xưa
30-06-2005, 04:16 AM
Đinh đáp bài này nhưng có khách
Chút nữa này anh đáp lại em nha
Giờ không để khách trách anh mà
Em thông cảm đợi anh chút nhé!

Làm người cần mãi chữ nhân
Sao anh không hiểu một lần là sao
Còn đây vẫn tiếng gọi gào
Nối xưa vẫn mở mà sao ngại lòng
Anh thì còn mãi long đong
Về sao cho đẹp tấm lòng của em
Anh thì trong dạ nhớ em
Đâu phải gồ đá mà đem lãng tình
Mang trong tâm một chữ tình
Nặng câu thề với người mình đà yêu
Lời nào năm cũ làm siêu
Thề kia người giữ những điều của ta
Trong tâm sao chẳng nghe ra
Tim ơi hãy thử thứ tha một lần!
====================================
Haaaaaaaaaaa!Bữa nay có người nói anh khờ! hừm được lém :cool1: hiiiiiiiii:D, cho dzay đi ok không thanh vấn đề!Cảm nhận của em vậy sao?hiiii tùy theo điẽ đàn thôi em ,ta sinh hoat đâu thì đặt mình vào độ tuổi đó mới chơi được lâu dài,còn nói về tuổi thật có lẽ diễn đàn này không ai bằng đâu! :D, Anh đã tham ra nhiều DD nhưng chưa có nơi nào giữ chân anh và mang lại những giay phút thư giãn như nơi này!Nên đã quá tuổi rất nâu,anh vần muốn chơi mãi,Ngũ Quậy mà đọc được tin này trắc họ mừng lắm đó nghen!Thay mặt Ngũ Quậy ,có lời cảm ơn em trước nha!

Boulevard
01-07-2005, 10:31 PM
Ở nơi nào anh có biết cho không ?
Đây tình yêu ...Em dành trao anh đó !
Em ngây thơ bao tha thiết mong chờ ...
Vẫn yêu anh , em hòa trong thương nhớ !
Mãi hạnh phúc với những gì mơ ước
Đợi anh hoài ngày đêm em thao thức ...
Anh sẽ về ! Đẹp lắm , một tình yêu !!!
-------------------------------------------------------
Hì hì , Dzậy là trước giờ hổng có ai nói anh khờ hở ? Heheh...Dzậy mà Boulevard lại thấy anh ...khờ !!! Hihihi...Em hy vọng những vần thơ của mình sẽ được mọi người đón nhận ...Và sẽ rất vui khi được kết bạn cùng Ngũ Quậy !!!

Hướng Quê Xưa
03-07-2005, 09:12 PM
Đợi anh chi nữa cho đành
Mà em ơi hỡi lòng anh khổ sầu
Chi nào có được gì đâu
Mãi anh chỉ khổ em sầu thêm em!
Em ơi em nghĩ mà xem
Ơi sao em lại cứ đem vào mình
Tim kia khắc đậm chữ tình
Anh đây bạc dạ chẳng xinh cõi lòng!
Đã đành em an phận xong
Nói chi thương nhớ cho lòng thêm đau
Một thời ta chẳng có nhau
Lời kia em nhắc thêm sầu lòng thôi!
Là em hãy nhớ lời tôi
Không lên,đừng nhắc...thêm lời là hơn!
===========================
Em an lòng ,rồi sẽ có người hiểu lòng em mà! hiiiiii(không biết phải.....?)Ngũ Quậy Sãn lòng đón rước chúa thơ,nếu rảnh chúa thơ cứ dzô hen hiiiiiiiiiiiiiiii

Boulevard
06-07-2005, 12:14 AM
Mãi chờ , mãi nhớ , mãi mong !
Mãi yêu , mãi đợi , mãi sầu đơn côi
Một lòng chỉ có anh thôi ...!
Tình ơi , xin hãy vỗ về tim em ...
Yêu anh mãi mãi êm đềm
Trong em xin mãi dại khờ thế thôi ...
Đợi người , đợi đến bao lâu ???
Chờ ai , ai biết , ai đau lòng mình ?
Người ơi , xin hãy chân tình !
Ơi bao thương nhớ mãi hoài bên anh !!!
-------------------------------------------------
Hông biết anh đợi Ty có lâu hông hơ ? Mấy hôm nay Ty bận rộn quá , nên trả lời thơ hơi trễ một xíu , anh hông giận chứ ? Hì hì ....Tụi mình sẽ mãi mãi làm thơ cùng nhau chứ ?

Boulevard
08-07-2005, 02:35 AM
Người ơi ,anh ở nơi đâu ?
Sao anh không đến trả lời thơ em ?
Để cho thương nhớ đi tìm ...
Để cho hạnh phúc lạc vào bơ vơ ?

Hướng Quê Xưa
12-07-2005, 12:22 AM
Mấy ngay không tới, không ngờ
Người em vẫn mãi ,đợi chờ vườn thơ
Thì đây anh tới như mơ
Cùng em ghép lại vần thơ bữa nào!
========================
Anh xin lỗi may ngày bận quá,không vào đáp lại thơ em ,mong cảm thông nha!congai' không được giận đâu ,giận xấu lắm đó nghen!


Mãi chờ , mãi nhớ , mãi mong !
Mãi yêu , mãi đợi , mãi sầu đơn côi
Một lòng chỉ có anh thôi ...!
Tình ơi , xin hãy vỗ về tim em ...
Yêu anh mãi mãi êm đềm
Trong em xin mãi dại khờ thế thôi ...
Đợi người , đợi đến bao lâu ???
Chờ ai , ai biết , ai đau lòng mình ?
Người ơi , xin hãy chân tình !
Ơi bao thương nhớ mãi hoài bên anh !!!
-------------------------------------------------
Hông biết anh đợi Ty có lâu hông hơ ? Mấy hôm nay Ty bận rộn quá , nên trả lời thơ hơi trễ một xíu , anh hông giận chứ ? Hì hì ....Tụi mình sẽ mãi mãi làm thơ cùng nhau chứ ?
Người xưa sao nặng chữ tình
Ôi sao trong dạ chữ trinh sáng ngời
Em tôi nay vẫn giữ lời
Hãy cho anh được dùng lời thật tâm
Ngưng sao cho được nỗi lầm
Lời anh đã trót trao nhầm ngày xưa
Thương em trải nắng dầm mưa
Sao em còn mãi không ưa người nào?
Người ta em nghĩ ra sao
Cũ hơn đâu nhỉ-anh (gieo)bao khổ sầu ?
Của em lòng dạ đang sầu
Tôi còn đi mãi biết đâu ngày về
Vẫn em sao mãi giữ lề
Chờ chi anh kẻ quên thề ngày nao!?
=======================
Hiiiiiiii không có gì.... giờ tới lượt em lại chờ anh!Cũng không giận chứ?
heehehe OK ta sẽ đáp thơ nhau mãi mãi hy vọng không chỉ topic này,nếu có thời gian anh tạo thêm topic,hoặc em tạo ra nha,anh se đáp mà,để vần thơ kia không bỏ ngỏ! hehehe vậy nha!

Boulevard
12-07-2005, 09:21 PM
Một người đi mãi phương nao ?
Mình tôi thương nhớ cho lòng chơi vơi !
Em sao đi mãi cuộc đời ?
Mãi không tìm được bóng người , người ơi !
Bơ vơ em đứng đợi người ...
Vơ vào hạnh phúc , ngỡ là chiêm bao ?
Mong cho lời nguyện ước ao ...
Sao ta mãi mãi chia lìa người ơi ?
Anh ơi , thương nhớ ngàn lời ?
Đến bao giờ mới đong đầy đây anh ?
Trọn yêu , em mãi chân thành
Đời em con gái cũng đành thôi anh !
Bên ai anh hãy chân thành
Em luôn cầu chúc vạn lời yêu thương !!!
------------------------------------------
Hmm...Dzậy mà Boulevard tưởng mình làm thơ dở quá nên Anh trốn biệt rùi chứ ! Hì hì ! ^^ Anh hứa rùi đấy nhé ! Hông được rời Vườn Thơ đâu nha ! Há ?

Hướng Quê Xưa
12-07-2005, 09:48 PM
Tháng nào hai đúa còn thơ
Ngày ấy ta dại để giờ khổ đau
Vật vờ anh cảm thấy sầu
Vã cho mòn mỏi còn đâu nghĩ gì
Bon ba suôi ngươc còn chi
Chen thân vào những bước đi lạc lầm
Anh đà đánh mất chừ nhân
Quên lời hẹn ước cái lần cùng em
Lời nào xin em hãy xem
Hứa kia em hãy một phen rửa lòng
Mong sao em trọn ước mong
Em làm được vậy anh lòng thật vui
Hiểu anh xin hãy rút lời
Giùm anh vứt bỏ cho tôi nhẹ lòng!
=========================
Ok anh hứa mà cứ an lòng!không rời xa em va các bạn trong này đâu,Còn cùng Ngũ Quậy phá Vườn thơ này chán!Chỉ sợ em trê anh tài hèn mà bỏ thui! hiiiiiiiiiiii:D

Boulevard
13-07-2005, 11:44 PM
Chia đôi hai mảnh cuộc đời
Tay lau nước mắt nghe lòng chơi vơi ...
Em xin mãi mãi mỉm cười
Khóc sao khi thấy bóng người sang sông
Cũng đành thôi đợi , ngóng trông ....
Đành xa nhau nhé , ngàn năm nhớ hoài
Mong yêu sẽ đến với người
Sao cho hạnh phúc đong đầy không thôi
Anh ơi , thương nhớ ngàn lời
Sẽ thôi anh nhé , mỉm cười ngang qua
Cùng ai , xin hãy thiết tha
Người ơi , tạm biệt ...để rồi chia tay !
Yêu sao cái dáng hao gầy
Thương sao ánh mắt nụ cười ....chia đôi !!!
-------------------------------------------
Hmm....Anh lạnh lùng và tàn nhẫn với người ta quá , nên cuối cùng người ấy cũng đành chia tay ...Và thầm cầu chúc cho ai kia hạnh phúc với người đến sau .....!!! Ah , tụi mình chuyển đề tài đi há , bi giờ anh sẽ phải làm một bài thơ nào đó có tên của các loài hoa ....Chịu hông nào ? Hì hì ^^

Hướng Quê Xưa
14-07-2005, 08:59 AM
Hừm làm một bài thơ mà có đủ tên tất cả các loài hoa.Anh bó tay thua em luôn!Ok ta đóng lại chuyện tình tứ...của cặp nhân vật chuyện thơ trên hen,giờ đồng ý chuyển đề tài!Một bài thơ mà kể tên tất cả loài hoa có phải là quá khó với một người như anh không nè?Thôi thì ta chia nhau cùng làm nha! Trước Hết tạm thời mồi người làm một loài nha,rồi ra yeu6 cầu cho người làm thế,ok? Coi tới thế hệ thứ bao nhiêu của loài người mới kể hết tên các loài hoa nào....heheheheh!!!!!!!!

Bữa nay qua ngõ ngày nào
Thường em hay nhắc hãy vào nhà chơi
Nhà em ,em lớn tiếng mời
Nhà em có một khu chơi hoa Hồng!

Mới nghe đã thấy khổ công
Cho người chăm xóc vuôn chồng ra hoa
Cánh Hồng tươi sắc mặn mà
Ngắm hoa anh nghĩ em là....
========================
Ok vậy đi nha! anh đã có một bông "Hoa Hồng" Kế tiếp yêu cầu và mong muốn được nghe em tả về vẻ đẹp của người con gái trong danh nghĩa là bông hoa "Chinh Nữ" !Nào xin mời!

Boulevard
14-07-2005, 09:24 PM
Bâng khuâng em đứng trông người
Xa xa tím biếc Lục Bình buông trôi
Tigôn xưa ấy xa rồi
Em yêu màu tím đợi chờ Phong Lan
Đôi mình , kẻ Bắc , người Nam
Chia xa anh tặng Hoa Hồng thắm tươi
Môi em hé nở Nụ Cười
Bông hoa anh đã ép vào trong tim !!!
-----------------------------------------------------
Ý , Em xin lỗi vì em hông biết hoa " Chinh Nữ " là hoa gì hết !!! Hmm.....Là nghĩa bóng hay nghĩa đen ạ ??? Hìhì ! Ý em nói là tụi mình cùng nhau làm các bài thơ có tên của Hoa á ! Bao nhiu cũng được mờ ! Hìhì !

Hướng Quê Xưa
17-07-2005, 02:36 AM
Trong đầm đẹp nhứt Hoa Sen
Da Hương thơm ngát làm quen bữa nào?
Hoa Hồng với nghĩa thanh cao
Hoa Mai mang đậm đường vào con tim

Hoa Sim một thủa anh tim
Hoa Mua đội xác đi tìm thù xưa
Hoa Mua ai bán mà mua
Muời Giờ ai biết vào trưa hé cười

Hoa Ban màu trắng ngất trời
Còn Phong Lan Tím tuyệt vời làm sao
Sắc hương xin nhớ Hoa Đào
Hoa Huệ thì chỉ cõi vào hư không
==================
Hoa... Viết được nữa chết liền :D Tạm vậy đã hen...! Xin thua chúa thơ đó :D Hiiiiii, chơi khó quá trời! Hic...Hoa Chinh Nữ có mà!Tìm thử lại coi hen! hiiiiiiiiiiiiii

Boulevard
18-07-2005, 12:00 AM
Hoa Mua sắc tím đợi chờ
Chỉ là hoa dại bên đường ngang qua
Hoa Phượng màu đỏ thiết tha
Một thời áo trắng tình em dại khờ

Bằng Lăng nơi ấy đợi chờ
Cỏ May vương áo em về nơi xưa
Loài hoa anh vẫn tôn thờ
Là hoa Bất Tử ngàn năm vẫn chờ...

Em yêu màu trắng ngây thơ
Loài hoa Trinh Nữ bao nhiêu dại khờ
Từng đêm vẫn cứ mơ...
Cánh hoa nhỏ bé mà nghe nao lòng....
-------------------------------
Ý da , anh giỏi quá ! Qúa trời hoa lun ! Đẹp quá ! Hihihi...Ah, hôm nay em được biết đến hoa Chinh Nữ rùi á ! Nó có hai màu " Đỏ dzà trắng " , hổng bít có đúng hông hơ?

Hướng Quê Xưa
18-07-2005, 12:30 AM
Cẩm Trướng là loại trắng trong
Anh thương anh hứng trong lòng Ngọc Lan
Hoa Ban tình cam chứa tran
Rót vào Dạ Lý trăm ngàn nhớ thương

Lục Bình chỉ ngát chút hương
Cũng làm Dâm Bụt hết đường ghen thua
Hoa Gạo mật ngọt te tua
Làm bông Giấy nhỏ thẹn đua sắc hồng.......
...................
=============================
Mèng ơi bó tay rùi.....hic.....:-p Nếu còn thiếu vào đây tìm nữa em nghen >>> www.bótứchi.net !heheehehe :D

Boulevard
20-07-2005, 03:49 AM
Hướng Dương luôn hướng về người
Tóc Tiên bé nhỏ sắc hồng thơ ngây
Loài hoa anh vẫn ngất ngây ...
Là hương Hoa Bưởi thơm mùi tóc em ....
------------------------------------
Hìhì , dzậy lần này anh ra Chủ Đề đi nha ! Đồng ý hông nào ? ^^

Hướng Quê Xưa
22-07-2005, 07:53 PM
0w0ww0 anh ra chu đế hả nhứt tri thui mà.Vậy như vầy nha! Ta làm thơ mỗi bài thơ thấp nhất phải co nói tới 2 người trong số thành viên của HHT ok trừ anh và em ra hen!ok?,hehehee.Trước hết anh làm trước và danh riêng cho người bạn bệnh tật của HHT chúng ta chuẩn bị lên bàn mổ,đối mặt với tử thần!Đó là Chanh chua quá(Khong tên) và người bạn mang tâm sự kể HHT biết tin quan trong này!Đó là ả Nấm!

Trang web đang buồn bởi Chanh Chua
Không Tên mang bệnh định đổ thừa
Bỏ mặc số phận cho trời định
Thật đáng là buồn Chanh hiểu chưa!

Nhưng rồi trời chẳng để người thua
Ban cho nàng Nấmđúng chẳng thừa
Đưa tin thông báo nhà ta hiểu
Giựt lại cuộc đời phụ Chanh Chua!
==================================
Vậy nha anh đã nhắc tới hai người: một là mod Chanh Chua (Không Tên) Và một admine sáng trói Nấm Lùn! Giờ tới em tùy trọn nghen!heheheeh chạy đây!

Boulevard
24-07-2005, 02:29 AM
Và từng ngày hãy cố nhé Chanh Chua
Bởi mọi người luôn kề bên Chanh đó
Nấm ở đây với tháng ngày thương nhớ
Tocbuxu sẽ nhớ lắm đó nha !
Em gởi Chanh tất cả những thiết tha
Chanh hãy cố mau mau lành bệnh nhé
Để ngày mai Chanh về đây mạnh khoẻ
Báo Học Trò thắp sáng một niềm vui !!!
--------------------------------------
Uhm, dzậy em cũng góp vài vần thơ để động viên cho sis Chanh nhá !

Hướng Quê Xưa
24-07-2005, 08:00 PM
Mèng ơi cứ như vầy biết tới bào giờ hết thành viên của Trang HHT nè nhung thui toi ai thì tới hen, Nếu em thấy nhàm có thể yêu cầu chủ đề thay thế hen!

Kế tiếp anh nhắc người thân quen
Nguyễn NghịNgũ Quậy đó à nghen
Họa thơ cùng nhóm cùng bè bạn
Ai nấy xa gần cũng ngợi khen!

Tiếp túc giới thiệu để em xem
Nàng PhongLanTim em đã quen
Cũng là cây bút vườn thơ đối
Giọng điệu thơ văn cũng chắng hèn

Và..........vv nhìu nhìu lém!!!!:D hiiiiiiii dzô đây coi típ nà!>>> www.bótay.net :D. Em đổi chủ đề đi ,trò này chán quá à!hic...

Boulevard
26-07-2005, 03:12 AM
Chiều nay qua phố bâng khuâng..
Em tìm bóng cũ , người đâu mất rồi....
Một mình nỗi nhớ chơi vơi....
Mà sao bóng cũ xa hoài ,người ơi !!!
----------------------------------------------
Hihihi....Dzậy bây giờ tụi mình cứ đóng dzai....Chia Xa nhen ! Hì hì....Anh thích chủ đề nào hơn? Nói dzới em , rùi tụi mình cùng làm há!!!

Hướng Quê Xưa
31-07-2005, 09:04 PM
Chút tình xưa cũ người ơi
Anh xin em hiểu những lời anh nghe
Bao giờ trạch đẻ ngọn tre
Anh thời trở lại anh tre đậy nàng! :D

Em mong đẹp mãi tình nang
Ở đây anh chúc em vang lời cầu
Em luôn giữ mãi những câu
Đợi chờ tình cũ thắm nàu tình yêu

Anh nghe anh nghĩ những điều
Mong sao em được bao nhiêu điều lành
Anh nghe mà thấy lòng anh
Lẽ nào mãi vậy cho đành...khổ em!
========================
Hehehehe ok vậy đi chia xa tiếp,coi ra em thích đọi chờ,làm người ta đổi tính bi giờ!hahahaah

Boulevard
01-08-2005, 02:16 AM
Chút tình xưa cũ người ơi
Anh xin em hiểu những lời anh nghe
Bao giờ trạch đẻ ngọn tre
Anh thời trở lại anh tre đậy nàng! :D

Em mong đẹp mãi tình nang
Ở đây anh chúc em vang lời cầu
Em luôn giữ mãi những câu
Đợi chờ tình cũ thắm nàu tình yêu

Anh nghe anh nghĩ những điều
Mong sao em được bao nhiêu điều lành
Anh nghe mà thấy lòng anh
Lẽ nào mãi vậy cho đành...khổ em!

Anh cứ nói cho dòng lệ mãi tuôn
Dòng thơ ấy vẫn còn nguyên kỷ niệm
Có một người lỡ quay lưng lỗi hẹn
Để một người nơi ấy với xa xôi ...

Và thế rồi hai đứa ở hai nơi
Anh đừng nói cầu mong em hạnh phúc
Sao không nói em là người duy nhất
Mà quay đầu vội bước thế sao anh ?

Hướng Quê Xưa
01-08-2005, 10:30 AM
Nào anh lỡ cất bước để cho đành
Còn yêu lắm ơi em anh khờ dại
Trái tim anh giờ đây đâu thành bại
Mà vô tình quên đi bóng hình em

Rồi ngày dài em hãy đợi hãy xem
Anh không thể như là hai dòng nước
Biết rằng đời khiến người ta chùn bước
Không để lòng thay đổi hướng tình em!

Azudo_Hakaider
02-08-2005, 08:37 PM
Anh cứ nói cho dòng lệ mãi tuôn
Dòng thơ ấy vẫn còn nguyên kỷ niệm
Có một người lỡ quay lưng lỗi hẹn
Để một người nơi ấy với xa xôi ...

Và thế rồi hai đứa ở hai nơi
Anh đừng nói cầu mong em hạnh phúc
Sao không nói em là người duy nhất
Mà quay đầu vội bước thế sao anh ?
Người ơi sao mãi trách anh
Vần thơ sao mãi giận hờn vu vơ
Không về trong những cơn mơ
Cho anh được gặp một lần mà thôi

Bờ môi chạm với bờ môi
Bàn tay nắm lấy bàn tay nguyện thề
Người ơi anh đã trở về
Hãy tin anh nhé , xin đừng hoài nghi

Hiiiiii, cho Bin chơi với nha heheheh

Boulevard
02-08-2005, 09:17 PM
Nào anh lỡ cất bước để cho đành
Còn yêu lắm ơi em anh khờ dại
Trái tim anh giờ đây đâu thành bại
Mà vô tình quên đi bóng hình em

Rồi ngày dài em hãy đợi hãy xem
Anh không thể như là hai dòng nước
Biết rằng đời khiến người ta chùn bước
Không để lòng thay đổi hướng tình em!
Có còn gì ngoài nước mắt của em ?
Lời yêu ấy là những gì giả dối
Để giờ đây anh đang tâm phản bội
Thôi hết rồi , anh nhé hãy về đi

Và từ đây anh hãy mãi ra đi
Đừng trở lại cho lòng em đau đớn
Đừng dối gian cho thương nhớ giận hờn
Đi đi anh , anh ơi ...đừng trở lại ....
-------------------------------
Hmm....Anh Thiêm hông tốt chút nào nha ! Làm người ta ...đau khổ lắm đó , có biết hông hở ? Heheheh

Hướng Quê Xưa
03-08-2005, 05:03 AM
Lời anh nói gây bao điều tai hại
Hứa thuận lòng thì em chẳng còn mong
Thôi cũng được coi như chết cả lòng
Đành nhắm mắt buông tình trong tuyệt vọng!

Đã bao lần em mong anh trong tĩnh lặng
Giờ quay về mong nối lại chút tình xưa
Nhưng!...Biết làm sao nối lại cho vừa
Em đã quyết rứt lòng sang hướng khác!

Ừ thì thôi giờ đây đành phải gác
Kỷ niệm xưa mà tự bóp trái tim mình
Nguyện một lòng chúc tình em mãi mãi xinh
Anh thầm nguyện cho em tràn hạnh phúc!

Bản thân anh từ nay đành tập nhục
Sống cho đầy bản chất thật ngày xưa
Gạc sang bên những kỷ niệm dư thừa
Và nhắm mắt đưa chân vào tĩnh nặng!.....
......
================================
Heeehehehehe Tốt đó chứ! Đang là người bội bạc,Thấy người yêu mãi mãi vẫn mong chờ,lật đật trở lại mới hóa ra người yêu mình giả tạo hic...Bùn não lòng.Lại còn bị trách "Làm người ta...đau khổ lắm đó,có biết không hở?"Đọc mà thấy tái tê lòng! hic.....

Azudo_Hakaider
05-08-2005, 02:27 AM
Có còn gì ngoài nước mắt của em ?
Lời yêu ấy là những gì giả dối
Để giờ đây anh đang tâm phản bội
Thôi hết rồi , anh nhé hãy về đi

Và từ đây anh hãy mãi ra đi
Đừng trở lại cho lòng em đau đớn
Đừng dối gian cho thương nhớ giận hờn
Đi đi anh , anh ơi ...đừng trở lại ....
-------------------------------
Hmm....Anh Thiêm hông tốt chút nào nha ! Làm người ta ...đau khổ lắm đó , có biết hông hở ? Heheheh
Hãy quay về em nhé sánh đôi vai
Tóc ai quyện với tóc ai một màu
Xua dần đi những khổ đau
Tình ta còn đó sao người ra đi

Boulevard
06-08-2005, 08:55 PM
Ân tình xưa đã không còn sâu nặng!
Thôi hết rồi anh nhé những yêu thương...
Có còn gì ngoài một chút vấn vương
Em cất bước quay đầu về hạnh phúc

Để trái tim sẽ không còn đau nhức !
Bóng một người xa khuất với bao la
Và sẽ thôi không còn những thiết tha...
Thế là hết những gì là chờ đợi...

Anh cứ về hai đứa cách đôi nơi....
Với người ấy hãy thật lòng anh nhé...
Dù với anh em vô cùng nhỏ bé !
Nhưng thật lòng anh nhé , với ai kia...
-----------------------------
Tại Nhân Vật bắt em...giả tạo chứ bộ ! Dzới lại ai bảo anh vô tình wá chi ! Heheheh

Hướng Quê Xưa
08-08-2005, 08:45 AM
Giờ em sao lỡ lớn tiếng chia lìa
Anh vẫn biết em hờn anh nhiều lắm
Bởi anh người làm em nhiều cay đắng
Chẳng thể nào anh nối được tình xưa

Thôi thì đành mặc số phận đẩy đưa
Anh xin chúc em đạt đầu hạnh phúc
Anh chỉ biết ngậm ngùi và thầm chúc
Mắt nhạt nhòa mà tiễn biệt người thương

Giá trong lòng hai đứa còn vấn vương
Anh hy vọng đền bù em nhiều nữa
Nhưng giờ đây coi như không thể sửa
Đành ngậm ngùi mà nhìn bước em qua!

Anh vẫn biết với em anh chỉ là
Một chút kỷ niệm cho lòng kia đau mãi
Đà vô tình anh làm em thêm oải
Tụ tay mình anh xua đuổi tình đi

Thôi thì đành xin chấp nhận những gì
Em trao lại anh nhận bài học quí
Một lần nữa anh chúc em chung thủy
Mãi vững bền với tình đẹp tràn mơ!
===============================
Ủa mới vắng vài bữa mà tìm mãi không có thấy topic nè đâu,bùn ghê!
Người đâu mà ác hơn con sâu dzị,người ta quay lại mà em vẫn đành lòng xua đuổi,dzị anh dzề kiếm cô khác chơi dzui hiiiiiiiii :D

seshi
15-08-2005, 07:52 AM
Đến bao giờ trần gian rồi khép cửa
Thơ thôi đau
Hồn cũng bớt trở trăn
Trái tim anh cho em làm điểm tựa
Trỗi nhịp yêu vượt bấy nổi nhọc nhằn

Đến bao giờ mắt em thôi ứa lệ
Giọt lăn dài
Gối mỏng
Ướt chiêm bao
Vạch màng đêm
Bước hờ vào trần thế
Nhốt cơn mê điên loạn tận đỉnh sầu

Boulevard
17-08-2005, 08:00 PM
Chuyện chúng mình bây giờ đã khác xưa ...
Đã xa rồi những lời yêu thương ấy !
Lời yêu thương đã không còn bỏng cháy ?
Hết thật rồi anh nhé , chuyện ngày xưa ...

Thôi cũng đành theo cuộc sống đẩy đưa ...
Dòng đời ấy một mình em cất bước !
Còn không anh những ân tình thuở trước ?
Bóng anh mờ xa lắm những yêu thương ...

Còn gì không ngoài một chút vấn vương ?
Anh về đi , cứ về đi anh nhé !
Để yêu thương tan dần trong lặng lẽ ....
Thôi hết rồi anh nhé ...chuyện ngày xưa ....

-------------------------------------------
Hmm...Hôm nay Boulevard mới ghé được HHT ...Anh T vẫn khoẻ chứ ạ ? Hì...hì ! Tụi mình làm thơ tiếp há !!! ^_^

Hướng Quê Xưa
24-08-2005, 01:34 AM
Thôi cũng đành ta gạt lệ tiễn đưa
Mối tình dại ngày xưa mình ấp ủ
Biết làm sao ta chất đầy cho đủ
Như thủa xưa hai đứa vẫn chung đường

Giờ trong mình chỉ còn lại chút thương
Thôi ta bỏ coi như mình chưa có
Chia tay nhau biết rằng là đau đó
Nhưng cũng đành gạt lệ,ép lòng,tim

Hứa từ nay anh sẽ chẳng tới tìm
Cho dù nhớ thương dâng đầy tiềm thức
Trái tim anh cho dù mang buồn bực
Vẫn giữ lòng mong hạnh phúc về em!

Thôi em à,đừng khóc nữa nghe em
Ta không duyên nhưng trời đày mang nợ
Để hai tim không cùng chung nhịp thở
Trái ngang này ta đành nhận phần đau

Anh mong rằng em mài mãi về sau
Trôn tuyệt vọng trong lòng niềm vui mới
Cõi lòng em sẽ mở toang con đường mới
Chẳng mịt mờ như mang nặng tình anh!
===========================
Anh cảm ơn em nhiều! Anh Vẫn khoẻ lắm! Còn em thế nào?Đã lâu mới vào lại,càng ngồi đọc thơ càng cảm thấy buồn ghê ngớm em, quả là một cây bút đa tài,anh hiếm gặp!Em nhập vai chia xa rất tốt,rất vững lòng & cùng rất là rứt khoát ,thật khá khen đó nha! Tiếp đi em anh đợi!

Boulevard
25-08-2005, 09:56 PM
Em biết rằng em đã mãi mất anh
Hình bóng kia đâu còn bên em nữa
Trái tim anh đâu cháy hồng ngọn lửa
Tình yêu anh ? Ôi đã chất mất rồi ...

Em biết rằng sẽ chỉ có em thôi ...
Chỉ riêng em mãi dại khờ như thế
Và tình yêu cứ thầm trao lặng lẽ
Đâu biết rằng anh đó - rất xa xôi ...

Anh đi rồi em ở lại đơn côi ....
Khung trời yêu loang dần màu tím đỏ
Trái tim em như gào lên nức nở
Tiếng nấc lòng nghe nhẹ quá anh ơi ...

Cứ chìm dần trong thương nhớ chơi vơi ...
Cứ phiêu du trong cõi đời chua xót
Cứ ngu ngơ tin những lời mật ngọt
Cứ dại khờ và cứ thế yêu anh .....

-------------------------------------------
Ùm , em cũng khoẻ ạ ! Hì hì , cảm ơn anh ...Em chỉ biết hóa thân vào nhân vật và viết lên với tất cả nỗi niềm mà thôi ....Anh khen làm người ta ngại quá , hì hì ^^

Hướng Quê Xưa
26-08-2005, 10:46 AM
Nói thêm gì những câu chuyện loanh quanh
Anh không thể giúp em anh được nữa
Bởi trái tim anh không còn cháy lửa
Thà ta cùng chung nhịp bước chia xa!

Anh mong rằng bây giờ giữa hai ta
Không còn nữa những gì xưa đọng lại
Em vững vàng trong câu từ hiện tại
Bóp tim yêu bằng chính nắm tay mình!

Đã chết rồi những kỷ niệm thật xinh
Mà hai đứa ngày nào cùng vun sới
Và giơ đây đã lật qua trang mới
Thật nghẹn ngào mình hai đứa từ nhau!

Cho dù là ta tạm cảm thấy đau
Nhưng như vậy em bớt sầu trong dạ
Mà lòng anh cũng bớt phần nghiệt ngã
Bởi nghĩ mình...câu vong phụ người xưa!
============================
heheheh :DThử tiếp em coi sao?Giờ đổ lỗi cho em cả đó! Hãy thử gánh đỡ anh coi nào?

Boulevard
26-08-2005, 09:27 PM
Nói đi anh cho trời đổ cơn mưa
Cho lệ em hòa trong như giọt nước
Để trôi đi những lời yêu thuở trước...
Để hai người không phải thoáng bâng khuâng..

Và hết rồi anh nhé những nhớ thương !
Trái tim em chẳng còn yêu anh nữa...
Và sẽ thôi không còn bao nức nở?
Anh cứ về , em chẳng trách anh đâu...

Vẫn biết rằng đâu biết những nông sâu?
Tình ai trao nhuốm bao màu gian dối
Nên giờ đây tình chia thành hai lối
Anh cứ về thôi nhé những thương đau...

Rồi từ đây xua hết nỗi âu sầu...
Trái tim em xin khép vào mãi mãi...
Vì tình yêu không bao giờ đòi lại...
Trao người rồi xin gởi mãi ngàn năm

----------------------------------------------------
Hì hì , ai mà là người iu của anh T chắc khóc chít mất...Ôi, tàn nhẫn....!!!

Hướng Quê Xưa
27-08-2005, 12:34 PM
Cảm ơn em bởi trong những tháng năm
Mang hy vọng cho lòng anh được nhớ
Và giờ đây được nghe em than thở
Đẩy tình anh không một chút giã từ !

Anh thẫn thờ đã tự hỏi thật hư
Câu trả lời làm anh thêm tỉnh giấc
Giờ trong tim ôi bao lời đang nấc
Cứ nghẹn ngào mà than khóc tình xa!

Hết thật rồi kỷ niệm của hai ta
Đành câm nặng nén tim kia ngừng đập
Chẳng nghĩ gì mai kia còn vun đắp
Với một ai xây đắp chuyện duyên tình!

Bởi từ đây đâu còn thấy bình minh
Tim đà chết mang theo tình yêu chết
Tránh làm sao tim nhỏ nhoi không mệt
Thôi cũng đành anh gạt lệ...từ...em...!
==========================
Hehehe làm gi tới vậy em !chỉ là ta đang đóng vai vậy thui á...chứ ở đời anh hổng vậy à nha! Người yêu anh yêu anh giừ lám đó em! hehehee Người tốt mà...:D...

Sầu Đi Hoang
27-08-2005, 12:49 PM
một người vẫn mãi ngóng trông
cớ sao ai lại nói toàn chia tay
cao xanh ơi hỡi có hay
tình ngay tình đượm sao buồn lắm thay
**
hii các anh các chị làm thơ dài và hay quá.. :) phục thật

Boulevard
29-08-2005, 09:15 PM
Và cũng đành ,anh nhé ...cứ từ em
Cứ quay lưng cho nức nở trong lòng ...
Cứ bảo lòng thôi hết những nhớ mong !
Và hãy cứ xa lìa đi anh nhé .

Em trách mình mang trái tim nhỏ bé
Nên yêu thương cứ giữ mãi trong lòng
Và nén lòng trong thương nhớ mênh mông ...
Để ngu ngốc nhận ra lòng cay đắng !

Còn lại em giữa tháng ngày xa vắng
Với vần thơ tha thiết nỗi lòng mình
Anh nơi nào sao cứ mãi lặng thinh ?
Tình đã chết ? Phải chăng tình đã chết ?

Còn không anh những lời yêu tha thiết ?
Hứa trăm năm duyên kiếp đến bạc đầu
Mà giờ đây anh ở mãi nơi đâu ?
Có biết chăng vẫn nơi này em đợi ?

---------------------------------------------
Hì hì , Em cũng nghĩ chắc là người ấy rất thương anh ....Hmm....Hông biết sao nhưng mà hình như em có ...khả năng đặc biệt hay sao á , chỉ cần đọc thơ người ta làm là em biết người xấu hay người tốt liền hà ...Heheheh.... :D

Hướng Quê Xưa
30-08-2005, 05:10 AM
Còn gì nữa em nói chờ nói đợi
Cố làm gì khi đã chẳng còn yêu
Chính từ em đã nói tới những điều
Đẩy xa mãi tình ta không thể hợp!

Anh cứ ngờ rằng mình vừa tới lớp
Học chữ mù trong thiên đoạn tình yêu
Để rồi đây thấy mất mát quá nhiều
Không hề tính,đâm sâu vào tuyệt vọng!

Và giờ đây trong tim đang còn đọng
Một niềm yêu tha thiết buổi xưa nào
Mối tình hờ mà anh đã trót trao
Em ngày đó khác giờ đây nhiều quá!

Trái tim em giờ đây là "băng giá"
Chẳng chịu nhìn về Kỷ niệm ngày nao
Nhẫn tâm sua đi những buổi hôm nào
Mà hai đứa vẫn cùng nhau thề nguyện!

Thì thôi em anh cũng đành tôi luyên
Trái tim anh sẽ phải hóa "băng hà"
Để mà quên những lúc quá mặn mà
Mà em tạo cho anh từ ngày ấy!
=========================
Em có khăng đó hay à nha :D !Có lẽ phải... để mà học mới được em nghen!

Boulevard
31-08-2005, 08:40 PM
" Mối tình hờ "anh trao từ ngày ấy ?
Có thật không hay chỉ thoáng vui đùa
Và đắm chìm trong hai chữ thắng - thua
Rồi ôm hận anh âm thầm quay bước ?

Vần thơ anh cứ ngọt ngào tha thiết
Chẳng tin đâu em hóa đá mất rồi ...
Mà sao anh vẫn da diết những lời ?
Nguyện thề xưa anh ơi đành quên nhé !

Lời yêu anh rơi vào trong lặng lẽ ...
Chỉ riêng em với quá khứ ngọt lành
Cứ thả hồn trong thương nhớ mong manh
Thì thôi nhé anh ơi ...đành thôi nhé ...
----------------------------------------
Hì hì , người ta có nói anh ..."xương " người ta hùi nào âu mà anh ...." Mèng ơi thôi chết tui rùi ..." Hic , làm người ta ...quê thí mồ đi ! Ghét !!!

Hướng Quê Xưa
03-09-2005, 05:47 AM
Vậy từ đây anh không người san sẻ
Cũng phải thôi anh chẳng dzám than rồi
Cũng chỉ vì hai đứa lỡ lời thôi
Nuôi thương nhớ để rồi giờ lại mất

Em đừng nói "thắng"..."thua" đầy nước mắt
Anh ngậm ngùi sao em chẳng hiểu cho
Tan vỡ rùi đâu còn có hay ho
Em đừng nói "mối tình khờ" do anh tạo!

Vần thơ anh đâu chứa phần giả tạo
Rất yêu kiều và chứa đượm tình nhau
Nhưng sao giờ nhuốm nặng một chữ sầu
Do em đó có hiểu đâu lòng dạ!

Đã bao đêm anh thương thầm trong dạ
Thật không ngờ ta đã ngả hai phương
Bởi trong ta chút tình chẳng cấn vương
Thôi...thì vậy anh mừng em hạnh phúc!...

========================
Hahahahaah quê lém không hả Ty? Thui thì em hổng nói anh nhận anh nói nghen :D
Nâu ngày không gặp em vẫn khoẻ chứ em? Tiếp tục nào chúa thơ ! Hãy viết tiếp đi Ty em nha !
Ty nè: Anh phải từ biệt em rồi! Biết nói làm sao được nhỉ?Thôi thì anh xin nói lời từ biệt em nha & chúc em ở lại vui vẻ và luôn tìm được niềm vui nơi này! Kể gia bài thơ anh em mình chưa ngắt đoạn,nhưng thôi như vậy cũng gọi là tạm dừng được rồi.Hêhehehe,anh thì muốn...mà em cứ xua đuổi anh hoài... :D Giờ anh đi thiệt đó nha!:D ! Trước lúc chia tay cho anh xin lỗi,trong thơ có gì không tế nhị,mong em bỏ qua cho anh nha!anh cảm ơn Ty rất nhiều! Tạm biệt em nhé! Có điều kiện anh sẽ vào ghé thăm em và các bạn sau! Nhớ nè đừng bao giờ quên Topic này nha! sẽ có lúc anh vào thăm lại và đọc thơ em đó! Thui anh đi nha!
byeee em:
Lê Thiêm!

Boulevard
04-09-2005, 01:44 AM
Tạm biệt nhé người ơi xin tạm biệt !
Vần thơ này đã mãi mãi chia đôi...
Và từ đây hai đứa sẽ hai nơi
Có nhớ chăng những vần thơ em viết

Có còn không lời yêu thương tha thiết...
Vườn Thơ này anh còn ghé qua không?
Để một người cứ ngày tháng ngóng trông
Vần thơ ấy chìm dần trong quên lãng....

Chỉ mình em giữa tháng ngày xa vắng...
Anh đi tìm hạnh phúc của riêng anh...
Chỉ riêng em bao tha thiết chân thành...
Thôi anh nhé , cũng đành chào tạm biệt

Em chúc anh cùng ai kia tha thiết
Sẽ bên nhau hạnh phúc mãi mặn mà....
Để vần thơ sẽ mãi mãi thiết tha....
Và không buồn như tình duyên hai đứa....

--------------------------------------------------------
Ty sẽ mãi mãi nhớ những phút được làm thơ cùng anh....Anh đi rồi........Ty.....Ty hông có gì để tặng cho anh cả....Cũng hông thể vui cùng anh trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời...Ty thật lòng cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ Ty rất nhiều....Ty tin rằng anh và chị ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc !!! Chào anh...Và hẹn ngày gặp lại....!!! ^_^

Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 02:54 PM
Và giờ đây thôi coi như một thủa
Chuyện hôm nào coi tựa áng chiêm bao
Nay trở lại mà lòng thấy sôn sao
Chút lưu luyến ngày nào cùng nhau bước!

Anh trở lại với vườn xưa thân thuộc
Sao thấy em cũng lạnh lẽo chẳng vào
Kể từ khi lời từ biệt anh trao
Không cõ lẽ vì anh em buồn không vào nữa!

Để lời thơ không còn vang vọng nữa
Vậy anh vào rồi thăm lại người nào?
Vẫn nhớ em người bạn hôm nào
Nay sao vắng nghe lòng sao nhức nhói!

Đã quen rồi với bao điều em nói
Giờ vào đây sao trống vắng như này
Hỏi rằng em?Này em hỡi có hay
Anh vẫn ghé thăm em nơi này đó!

Vậy có lẽ nào tự nhiên em bỏ
Để anh về lòng dạ tựa hoang vu
Cõi lòng anh có cảm giác như mù
Không còn thấy bóng em ngày xưa nữa!
==============================
Trời ơi vào coi lại mà sao thấy buồn quá trời! Cảm ơn em nhiều Ty ghen!Đọc vần thơ anh cảm ơn em thật nhiều! Em mặc dù không tặng gì cho anh cả,nhưng lời thơ em viết là một món quà trị giá đối với anh rồi! Mà sao từ khi anh đi em không vào nữa? Vào đi nha ,anh thi thoảng vẫn vào mà!Đừng để vần thơ ngắt dở em nha!

Hướng Quê Xưa
19-09-2005, 09:36 PM
Bữa nay sao vắng bóng người
Sao nghe trong dạ chẳng tươi chut nào?
Như lòng cảm thấy làm sao
Vắng đi người ấy làm sao bây giờ?

phonglantim
19-09-2005, 10:36 PM
HUynh ơi!Chưa biết gì sao?
Tỉ ấy có bệnh ....làm sao mà vào
Ông trời tàn nhẫn làm sao
Cứ gieo đau khổ cho người yêu thơ

Hướng Quê Xưa
28-09-2005, 05:59 PM
Huynh vào ma da thẫn thờ
Làm sao như vậy lơ mơ quá à
Hiền muội đừng có xa đà
Huynh về chưa ráo mà xa quá trời

Giờ đây lại nhận được lời
Là Ty mang bệnh tủi đời làm thơ
Tâm hồn thì cứ lơ mơ
Giờ thân mang bệnh thẫn thờ lòng Huynh!
===========================
Bùn hic.... Huynh về nhà rồi có gì sẽ liên lac cùng muội sau nha!Còn Ty bệnh gì vậy muội? Vào nghe mà buồn quá hen!

Chanh Chua
28-09-2005, 06:32 PM
Huynh ơi đừng có thẩn thờ
Ty nay đã khoẻ huynh chờ ít hôm
Ty khoẻ Ty sẽ lòm còm
Bò vào topic lại xom tụ liền ..

Hiện giờ Ty đang ở nhà
Để mà dưởng bệnh đó mà ông anh
Mong cho Ty mau chống lành
Để Ty vào đối ngon lành hơn xưa ....
........
Muội nói chuyện với bé Ty rồi...cô bé đang dưởng bệnh.....tai qua nạn khỏi rồi huynh.......cô bé còn hăm dọa muội nữa kài .....cô bé hỏi thăm huynh và mọi người đó......Huynh ráng chờ cô bé khoẻ lại nha.........Chị dâu em khoẻ chứ huynh ....

Boulevard
28-09-2005, 07:58 PM
Người ơi , em trở lại rồi
Vần thơ anh đó có còn chờ trông
Có nghe khoảng trống mênh mông
Có nghe tiếng gọi yêu thương ngọt ngào ...

Gặp anh em gởi lời chào
Chẳng hay bên ấy ..hai người ra sao
Có cùng dệt mộng ước ao
Trăm năm hạnh phúc , một đời không phai ?

Xa anh , ngày tháng cứ dài
Tựa như nỗi nhớ bạc màu thời gian
Lời thơ da diết , miên man ....
Nhớ sao cái thuở ban đầu gặp nhau ...

Để nghe trong dạ âu sầu
Nếu ngày mai đó ...chẳng còn làm thơ ?
Một người chắc sẽ bơ vơ
Hồn như phiêu lãng ngây thơ một thời ....

Làm sao nói hết những lời
Để cho anh hiểu những ngày xa nhau ...
Tim em là vạn đớn đau
Tim anh nơi ấy chắc luôn mỉm cười ....

Giờ em đi giữa dòng đời
Anh - xây tổ ấm riêng mình yêu thương ...
Thì thôi nếu lỡ vấn vương
Cứ xem như kẻ bên đường mà thôi ...!!!

------------------------------------------
Chào anh ! Lâu quá rồi phải hông Anh ? Anh có khoẻ hông ạ ? Hì hì ...Cho Ty xin lỗi vì đã hông trả lời thơ anh sớm hơn được nha ...Ah , Anh và chị ấy đã qua Hàn chưa ạ ? Hay là vẫn đang ở VN? Hì hì , chắc là hai người hạnh phúc lắm phải hông ? Có lẽ anh đang rất vui phải hông nào ? Vậy còn đợi gì nữa mà hông kể cho Ty nghe đi ! Hì hì ^_^

phonglantim
28-09-2005, 10:55 PM
Giờ đây sis ấy khoẻ rồi
Em trao trả lại vườn thơ..hai người
Đối đáp để có nụ cười
Đối đáp để nhớ một thời bên Hoa


Huynh về Vn rồi à?
Sao không gọi điện cho muội hả huynh?làm mụi đợi dài cổ nè.hic!

Chanh Chua
28-09-2005, 11:24 PM
Chanh đây cũng xin trao trả
Topic này lại cho chủ nhà
Từ nay Chanh không vào Phá
Để chủ nhà dể tâm sự nha ....:D

Azudo_Hakaider
28-09-2005, 11:59 PM
" Cứ xem như kẻ bên đường mà thôi

Thế còn lời nói đầu môi
Những lời em nói yêu thương đợi chờ
Để anh như một kẻ khờ
Viết câu yêu mãi , ngẩn người vì em

Hướng Quê Xưa
29-09-2005, 07:20 AM
Người ơi , em trở lại rồi
Vần thơ anh đó có còn chờ trông
Có nghe khoảng trống mênh mông
Có nghe tiếng gọi yêu thương ngọt ngào ...

Gặp anh em gởi lời chào
Chẳng hay bên ấy ..hai người ra sao
Có cùng dệt mộng ước ao
Trăm năm hạnh phúc , một đời không phai ?

Xa anh , ngày tháng cứ dài
Tựa như nỗi nhớ bạc màu thời gian
Lời thơ da diết , miên man ....
Nhớ sao cái thuở ban đầu gặp nhau ...

Để nghe trong dạ âu sầu
Nếu ngày mai đó ...chẳng còn làm thơ ?
Một người chắc sẽ bơ vơ
Hồn như phiêu lãng ngây thơ một thời ....

Làm sao nói hết những lời
Để cho anh hiểu những ngày xa nhau ...
Tim em là vạn đớn đau
Tim anh nơi ấy chắc luôn mỉm cười ....

Giờ em đi giữa dòng đời
Anh - xây tổ ấm riêng mình yêu thương ...
Thì thôi nếu lỡ vấn vương
Cứ xem như kẻ bên đường mà thôi ...!!!

------------------------------------------
Chào anh ! Lâu quá rồi phải hông Anh ? Anh có khoẻ hông ạ ? Hì hì ...Cho Ty xin lỗi vì đã hông trả lời thơ anh sớm hơn được nha ...Ah , Anh và chị ấy đã qua Hàn chưa ạ ? Hay là vẫn đang ở VN? Hì hì , chắc là hai người hạnh phúc lắm phải hông ? Có lẽ anh đang rất vui phải hông nào ? Vậy còn đợi gì nữa mà hông kể cho Ty nghe đi ! Hì hì ^_^
Cảm ơn em đã đáp lời
Anh vào mà dạ chẳng vơi chút nào
Bệnh tình em đã ra sao?
Giờ nay đã khoẻ như bao nhiêu lần

Cùng anh đối đáp không phân
Hay là còn yếu dần dần hả em?
Còn chuyện tình cảm của em
Kẻ đi rồi để anh xem vui cùng

Anh em không thể lung tung
Em đừng nghĩ lộn nhé đừng nghe em
Anh em ta chỉ là quen
Gạp nhau đối đáp mong em đừng màng

Hãy coi ta kẻ ho hàng
Mong em hãy hiểu thật toang cõi lòng
Đó là điều nhứt anh mong
Ta lên coi trọng tấm lòng em nha

Cho anh xin fep' gọi là
Em gái Ty nhé vậy nha được khồng?
Như vậy anh mới đẹp lòng
Mong em hãy nhận cho lòng anh vui

Từ nay anh bận mất rùi
Thi thoang mới ghé em ui hiệu giùm!
Anh giờ không được lung tung
Như ngày xưa nữa vẫy vùng trang Hoa! :D
============================
Em khoẻ chủa Ty? Tình hình bệnh tật thế nào? Sao bệnh không giữ gìn sức khoẻ mà đã dzô nét rồi!Không sao đâu em ,anh nào dzám trách em không cần nói lời xin lỗi đó mà!Anh về hặn ViệtNam không qua lại bên đó! Có gì anh sẽ ghé thăm em va các bạn sau nha!,hãy an tâm anh chưa thể bỏ trang Hoa đâu,còn vò đọc thơ em gái nha! Lam tiếp đi nha bữa sau vào anh ngó!hiiiiiii

@PhongLanTim!
Huynh về ngày 14 chưa thu sếp được ngày tới muội nên chưa có điện!Có gì Huynh sẽ điện sau nha!không có lâu đâu!
@ChanhChua!
Làm fien6` muội và phonglantim quá đã để ý tới topic này giúp huynh! cảm ơn muội nhiều nha! Hày ở lại đây chơi cùng làm thơ cho huynh thưởng thức với hen! giờ huynh bye đây!hẹn gặp lai!

Love at first bite
22-06-2006, 06:32 AM
Tình ơi chi bấy đậm đà
Lời thơ nắn nót mượt mà vấn vương
Ngày nào anh nói tiếng thương
Giờ đây anh bỏ cứ đường anh đi

sao anh Lê Thiêm làm thơ hay vậy mà lại bỏ đi , đi vậy tiếc nhờ