PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 ngày



Ưng Hoàng Phúc
13-11-2006, 07:48 PM
1 ngày buồn Giữa khung trời lộng gió Nắng hắt hiu Đốt cháy cả con tim Còn đâu nữa buổi đầu ta quen biết Nhật kí buồn ta viết vội đôi câu.

khung_cua_so
13-11-2006, 07:56 PM
Chỉ một ngày tôi biết thế là buồn
Chỉ một ngày tôi đã có lệ tuôn
Chỉ một ngày tôi lượm bao nhung nhớ
Gỏm gọm cho mình viết một bài thơ

Có một ngày tôi biết thế nào là mơ
Là thế nào mới gọi là sự thật
Một ngày đó tôi mất rồi ngọt mật
Đã bắt đầu thức tình từ chiêm bao

Đã một ngày tôi từng biết đớn đau
Biết hiểu được ngây ngơ là nhẹ dạ
Đã qua rồi những phút giây đanh đá
Đã không còn những kỷ niệm ngu ngơ

_______________________________________

lol....

tokyo
15-11-2006, 08:44 AM
Có một ngày anh biết chữ chia ly
Khóc điên đảo cho bao điều giả dối
Tiếng yêu ai chưa một lần dám nói
Để bây giờ xin mãi giấc mộng yêu

Có một ngày đứng giữa bến cô liêu
Nghe heo hút một chút hương tình ái
Hỡi thuyền xưa có bao giờ trở lại
Chở ta về...khỏi bến mộng tương tư

Lost.
15-11-2006, 09:01 AM
Bỗng 1 ngày thương hại một tình yêu
Họ đã yêu nhau nhưng nào dám nói
Im lìm ngủ yên để bây giờ tiếc nuối
Năm tháng tìm về đánh thức một ngày thôi....

LÀ một ngày...họ tìm lại phai phôi
Xin mùa lá không vàng rơi phủ lấp
Tìm về qua như bến đầu mới cập
1 ngày nào....chẳng rõ nữa....chẳng hay...

(Chợt nghĩ đến cuộc tình một đôi bạn của ta .....)