Xem đầy đủ chức năng : em đi rồi
thisidatinh
13-11-2006, 08:13 AM
vậy là em bước đi rồi
em đi bỏ lại mình tôi thẫn thờ
còn đâu những tối anh chờ
những đêm say ánh trăng mơ tâm tình
nơi xưa giờ bước một mình
lối xưa giờ chẳng bóng hình của em
bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
giờ đây liệu có úa hoen tháng ngày
Đa Tình
13-11-2006, 09:12 AM
Em đi rồi vẫn ngỡ mãi còn đây
Lệ chia ly lăn dài trong nổi nhớ
Tiếng yêu thương còn xếp vần bỡ ngỡ
Vụt mất rồi trông mộng mị tàn phai
Em đi rồi một vệt nắng qua tay
Con đường vắng gió heo mai buốt giá
Câu thơ rớt rơi trước thềm nghiêng ngã
Em đi rồi ai còn nhớ đến ai...?....
thotinh_online
13-11-2006, 08:41 PM
Em bước đi nhưng lòng đau khổ
Em nghẹn ngào không bước nỗi đôi chân
Tình yêu kia sao anh cứ ngại ngần
Sao anh chẳng nói hết lòng anh nhỉ
Em ra đi để chôn vùi lí trí
Kí ức buồn và những viết thương
Chỉ mang theo nỗi cô đơn lầm đường
Và xa hết những gì mình đã có.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.