xuanvongvn1407
13-11-2006, 04:14 AM
từ độ gặp em một lần thôi
lòng anh ngơ nhẩn nhớ nhung rồi
nhớ buổi đầu tiên còn bỡ ngỡ
một chút men say giáng bồi hồi
:huglove:
chiều nay giọt nắng ngu ngơ quá
làm má em hồng đỏ đôi môi
đàn chim líu lo như muốn nói
em cười xinh quá chết anh thôi
vì yêu em đó em yêu
anh không khóc khi loài người chết hết
anh không buồn khi thế giới đổi thay
anh chỉ khóc khi người yêu anh khóc
anh chỉ buồn khi người ấy... rời xa:
lòng anh ngơ nhẩn nhớ nhung rồi
nhớ buổi đầu tiên còn bỡ ngỡ
một chút men say giáng bồi hồi
:huglove:
chiều nay giọt nắng ngu ngơ quá
làm má em hồng đỏ đôi môi
đàn chim líu lo như muốn nói
em cười xinh quá chết anh thôi
vì yêu em đó em yêu
anh không khóc khi loài người chết hết
anh không buồn khi thế giới đổi thay
anh chỉ khóc khi người yêu anh khóc
anh chỉ buồn khi người ấy... rời xa: