Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh ChỈ YÊu ( MÌnh Em ThÔiiiiii!!!!)*****



thơ_của_lính
12-11-2006, 06:45 AM
:yike2: tiếng yêu muôn thủa anh muốn trao
xin gửi về em người yêu bé nhỏ
em có nghe chăng hay còn bỏ ngỏ
xem tình yêu anh trò tiêu khiển vui đùa

tiếng yêu đầu anh ấp ủ bao ngày qua
cho đến nay nguyện chao em mãi mãi
lời nói yêu em không bao giờ anh hối hận
vì đã quyết rồi anh chỉ có mình em

nếu vì sao kia còn sáng mãi bao đêm
thì xin em hãy một lần đứng ngắm
và hiểu cho anh một tình yêu sâu thẳm
anh đã yêu rồi lâu lắm (chỉ mình em)

thơ_của_lính
12-11-2006, 06:58 AM
Quen em chỉ một chiều hè
hôm nao gió lộng em về qua đây
vào mùa giò thổi heo may
em lặng lẽ bước qua đây tình cờ

qua bao năm đến tận bây giờ
tôi vẫn nhớ buổi chiều hè hôm đó
trên tay em cầm nhành phượng vĩ
áo trắng em mang nhăc đến tuổi hoc trò

tôi mong xao có một buổi chiều hè
tôi lại gặp em tình cờ qua phố
mỗi độ hè sang nắng vàng rực rỡ
màu của tình yêu(chớm nở).... chiều hè!!!!!!!!