Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : :cake2: TÔI KHÔNG TIN :cake2:



kẻ hủy diệt 11 9
11-11-2006, 09:18 PM
Tôi không tin tình yêu đầy hạnh phúc
Giữa dòng đời ngang trái vạn sầu đau
Tôi không tin tình yêu mãi có nhau
Giữa dòng đời bon chen đầy gian trá.

Tôi không tin tình yêu là tât cả
Niềm hạnh phúc dâng tràn của lứa đôi
Tôi không tin tình yêu tuổi đôi mươi
Là tình yêu đẹp nhất của cuộc đời.

Tôi không tin tình yêu sẽ vời vợi
Tồn tại mãi giữa thế giới nhân gian
Giữa hai cực ngàn lần luôn trái dấu
Chẳng thể nào dung hòa được nữa đâu.

Tôi đã sai , cũng có thể tôi sai ?
Bởi chân lí ngày mai luôn đổi mới
Rồi tình yêu một ngày sẽ tới
Giữa hai ta ? kẻ xa lạ một thời !