PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Tình thành Tinh



thotinh_online
11-11-2006, 03:05 AM
Như ta đây, tên gọi Thơ Tình
Mai danh ẩn tích, đã thành tinh
Sớm chiều ngâm thơ và uống rượu
Lang thang tìm kiếm con gái xinh
Nhà ai có gái chưa lấy chồng
Đang còn ở vậy, vẫn phòng không
Thì ta sẽ đến trong men rượu
Ta nhốt cô em vào cái lồng.
Với ta chỉ biết nay biết mai
Thời gian vẫn đấy hãy còn dài
Cuộc đời như thế sao không hưởng
Ta sống vì ta, cõi thiên thai.

Stand_up
11-11-2006, 06:57 AM
Chu choa cái miệng tên thơ tình
Xưa kia vốn là cáo thành tinh
Mai danh ẩn tích trong hang động
Đêm đêm mới mò ra đi rình
Nó rình tình yêu của người ta
Nó vào phòng ngủ của bà già
Nó đi tìm kiếm một con cáo
Con cáo ngày xưa đá nó ra
Nó thường đi ăn vào buổi tối
Nó trốn người ta,nó doạ ma
Nhưng mà nó cũng đã già
Chuẩn bị xuống lỗ,hết chu choa

thotinh_online
11-11-2006, 08:23 PM
Chu choa cái miệng tên thơ tình
Xưa kia vốn là cáo thành tinh
Mai danh ẩn tích trong hang động
Đêm đêm mới mò ra đi rình
Nó rình tình yêu của người ta
Nó vào phòng ngủ của bà già
Nó đi tìm kiếm một con cáo
Con cáo ngày xưa đá nó ra
Nó thường đi ăn vào buổi tối
Nó trốn người ta,nó doạ ma
Nhưng mà nó cũng đã già
Chuẩn bị xuống lỗ,hết chu choa


Láo toét cái mồm quỷ sa tăng
Vẫn còn quen cái thói lăng nhăng
Đêm đêm dọa dẫm vài đứa bé
Sáng sáng rình mò cướp nhà băng
Nó thường chủi lủi nơi thùng rác
Nó kiếm thức ăn bị bỏ thừa
Lại còn nói xỏ bao người tốt
Thế gian nào có mấy kẻ ưa.
Tình duyên của nó buồn vô kể
Nó sống lưu vong với ông già
Nó tưởng ông này giàu ghê lắm
Nó đâu có biết đấy là ma.
Thôi nhé hết rồi quỷ sa tăng
Hãy chết đi thôi chớ dùng dằng
Cuộc sống với mày là địa ngục
có còn gì đâu, mà lăng nhăng.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 08:42 PM
Thơ tình ơi hỡi cáo thành tinh
Cái mỏ linh tinh thấy rùng mình
Tên gọi ời a, thơ tình đấy
Ăn rồi lại cứ, chửi linh tinh
Cua trai cua gái cua hàng đống
Miệng la mai mốt khó động lòng
Thôi thôi từ bỏ, ngay thói ấy
Kẻo đến nay mai cái hiện hình
Cái của ngày xưa đi mô mất
Bi giờ sao cáo đã thành tinh
Thôi thôi tôi đây xin đi trước
Không phiền cáo phãi, đuổi theo sau...............

Stand_up
12-11-2006, 09:37 PM
Láo toét cái mồm quỷ sa tăng
Vẫn còn quen cái thói lăng nhăng
Đêm đêm dọa dẫm vài đứa bé
Sáng sáng rình mò cướp nhà băng
Nó thường chủi lủi nơi thùng rác
Nó kiếm thức ăn bị bỏ thừa
Lại còn nói xỏ bao người tốt
Thế gian nào có mấy kẻ ưa.
Tình duyên của nó buồn vô kể
Nó sống lưu vong với ông già
Nó tưởng ông này giàu ghê lắm
Nó đâu có biết đấy là ma.
Thôi nhé hết rồi quỷ sa tăng
Hãy chết đi thôi chớ dùng dằng
Cuộc sống với mày là địa ngục
có còn gì đâu, mà lăng nhăng.


Này cáo thành tinh chớ linh tinh
Tưởng rằng lâu năm đã hóa hình
Nhưng mà cái đuôi vẫn còn đó
Đêm đêm mò đi ăn linh tinh
Nó ăn cả rác người ta bỏ
Nó xỏ cả mũi vào ống cống hôi rình
Cái miệng thì chu choa khỏi nói
Cả ngày chỉ " sủa " linh tinh <== í, chồng ui,tha cho tui lỡ lời

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-11-2006, 04:58 AM
Sợ thật cáo ấy thành tinh
Thế mà vẫn có vợ xinh đây này
Có gì tha thứ cáo này
Thành tinh thì cũng linh tinh thế mà

thotinh_online
13-11-2006, 05:13 AM
Thơ tình ơi hỡi cáo thành tinh
Cái mỏ linh tinh thấy rùng mình
Tên gọi ời a, thơ tình đấy
Ăn rồi lại cứ, chửi linh tinh
Cua trai cua gái cua hàng đống
Miệng la mai mốt khó động lòng
Thôi thôi từ bỏ, ngay thói ấy
Kẻo đến nay mai cái hiện hình
Cái của ngày xưa đi mô mất
Bi giờ sao cáo đã thành tinh
Thôi thôi tôi đây xin đi trước
Không phiền cáo phãi, đuổi theo sau...............

Cho hỏi bà này ở mô ra
Mới vô đã mở mồm chửi ta
Có phải là người hay xen chuyện
Hay là đồng lõa với vợ ta.

Đến đây ta nói cho mà biết
Cuộc sống riêng tư cấm mấy bà
Lấy thơ bôi bác người trong trắng
Lòng dạ thẳng ngay, " giống như ta"

Còn chuyện rằng ta đã thành tinh
Thì có gì đâu đã rùng mình
Trên thế gian đầy người như vậy
Đừng có nghi ngờ chuyện linh tinh.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-11-2006, 05:23 AM
Linh tinh xin hỏi chuyện chi
Thật ra ta cũng, nói ngoa thôi mà
Giận chi lời nói cho vui
Ta đây đâu biết, vợ ngưòi là ai

Thấy quen tay bắt vậy mà
Chứ ta đâu đến, nỗi nào ko tha
Thơ tình thì cũng thành tinh
Ta đây chẳng muốn, đối chung thơ tinh..................

thotinh_online
13-11-2006, 05:29 AM
Này cáo thành tinh chớ linh tinh
Tưởng rằng lâu năm đã hóa hình
Nhưng mà cái đuôi vẫn còn đó
Đêm đêm mò đi ăn linh tinh
Nó ăn cả rác người ta bỏ
Nó xỏ cả mũi vào ống cống hôi rình
Cái miệng thì chu choa khỏi nói
Cả ngày chỉ " sủa " linh tinh <== í, chồng ui,tha cho tui lỡ lời


Nay` này là cái mụ quỷ lăng nhăng
Cái mồm của mụ chẳng ai bằng
Chì chiết người ta sao quá đáng
Coi chừng cái mạng của mụ nghe.
Sớm tối mụ nằm mụ phe phẩy
Mụ chẳng mần chi, chỉ uống chè
Bát đũa mụ để vào mọt xó
Chờ chộng giặt giũ là rửa te.


Linh tinh xin hỏi chuyện chi
Thật ra ta cũng, nói ngoa thôi mà
Giận chi lời nói cho vui
Ta đây đâu biết, vợ ngưòi là ai

Thấy quen tay bắt vậy mà
Chứ ta đâu đến, nỗi nào ko tha
Thơ tình thì cũng thành tinh
Ta đây chẳng muốn, đối chung thơ tinh..................

Cho hỏi bà này là ai đây
Làm ơn ra chát với tui hây


yahoo: thotinh_online

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-11-2006, 05:38 AM
Tui đây ung biết quá rồi
Cần chi phải chat mệt thêm ích gì
Tên gọi là Ran mo ri
Kẻ thù truyền kiếp của ông đây mà
Chỉ cần thay đổi họ tên
Ông đây đã chẳng, nhận ra tui rồi
Ngày xưa, đối quá nhiều rồi
Thôi thì giờ đấy, biết là ai chưa............

thotinh_online
13-11-2006, 05:51 AM
Thì ra là kẻ thù xưa
Bây giờ xuất hiện để cưa tui mà
Nè nè xin lỗi bà già
Vợ tui mà biết chẳng tha bao giờ
Khôn hồn ngoảnh mặt làm ngơ
Đi ra chỗ khác làm thơ một mình
Con gái mà thấy trai xinh
là vô cưa cẩm, bực mình lắm ghê
Mau mau, xin hãy đi về
Một lít a xít vợ tui bê vào
Thì xin đừng có tự hào
Là khuôn mặt đẹp lúc nào cũng xinh.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-11-2006, 01:39 AM
nè nè nếu có thành tinh
Xin ung hãy nhớ, mình đây cũng còn
Cáo kia đuôi cứ là dài
Che đâu cho hết bảo mình xinh trai
Tui đây chẳng thể nào nha
Không thèm kưa kẩm, kái thằng như ung
Thôi thì tui đã tha rùi
Cho ung về với, vợ này cho xong
Chẳng thèm kưa kẩm mất lòng
Tôi đây cũng vẫn như xưa thui mà :D

thotinh_online
14-11-2006, 07:28 AM
nè nè nếu có thành tinh
Xin ung hãy nhớ, mình đây cũng còn
Cáo kia đuôi cứ là dài
Che đâu cho hết bảo mình xinh trai
Tui đây chẳng thể nào nha
Không thèm kưa kẩm, kái thằng như ung
Thôi thì tui đã tha rùi
Cho ung về với, vợ này cho xong
Chẳng thèm kưa kẩm mất lòng
Tôi đây cũng vẫn như xưa thui mà :D

Thôi thôi cô bé đừng giả bộ
Nếu đã lỡ yêu cứ nói ra
Con người ta là phải cứ thật thà
Đừng xấu hổ chỉ cho người thêm khổ

Stand_up
14-11-2006, 11:33 PM
Này ông thơ tình đã thành tinh
Cớ sao cứ thích nói linh tinh
Lăng nhăng mấy thứ lũ con gái
Về nhà bà tát cho rụng răng

Mày là chồng bà sao láo nháo
Chẳng thể yên phận với vợ con
Thôi thì chân cứ lon ton
Bà cho mày chạy,chạy đâu kệ mày

thotinh_online
15-11-2006, 01:24 AM
Này ông thơ tình đã thành tinh
Cớ sao cứ thích nói linh tinh
Lăng nhăng mấy thứ lũ con gái
Về nhà bà tát cho rụng răng

Mày là chồng bà sao láo nháo
Chẳng thể yên phận với vợ con
Thôi thì chân cứ lon ton
Bà cho mày chạy,chạy đâu kệ mày

Cảm thương thay\



Vợ ơi, dừng cái này ở đây tạm thời nhé, chồng cũng chuẩn bị phải vắng mặt ở đây một thời giạn

Stand_up
15-11-2006, 01:29 AM
hic,ông chết đâu cũng mặc kệ ông
Tui đây làm vợ phải dạy chồng
Chồng hư còn nói ,tui sẽ đá
đá cho lão không còn dám ngồi < == he he ,tự biết hậu quả nghe

thotinh_online
15-11-2006, 02:35 AM
Thảm thương thay cái mông của tôi
Giờ đây tan nát, chẳng dám ngồi
Nó đá sao mà đá ác vậy
Đêm nằm cấm có được ôm tôi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-11-2006, 02:26 AM
Thơ tình giờ đã thành tinh
Ăn ăn nói nói có mà linh tinh
Lăng nhăng bị vợ hành hình
Nay vào đâu đó, xó nào chơi rong.........

Stand_up
16-11-2006, 07:40 AM
Thảm thương thay cái mông của tôi
Giờ đây tan nát, chẳng dám ngồi
Nó đá sao mà đá ác vậy
Đêm nằm cấm có được ôm tôi

Tôi cấm rằng ông : cấm ôm tui
Hôm qua người ông sao bốc mùi
Tui kiểm tra thấy trong túi áo
Có hai cái... đó là của ai? < === hiểu ko?

thotinh_online
16-11-2006, 08:53 AM
Hai cái ấy là hai cái gì
Nói ra mới biết là cái chi
Tự nhiên chấm chấm vô tình vậy
Người đời suy nghĩ tui bì gì....

Stand_up
17-11-2006, 12:29 AM
Kệ ông ,ông hiểu nó mần răng
Thì ông cứ hiểu,mần răng ông làm
Nhưng mà tướng mạo nó "phi phàm"
Coi chừng lộ tẩy ,nó làm ông "điên" <=== cố hiểu đi! Chuyện nì ông ko hiểu thì ai hiểu

thotinh_online
17-11-2006, 01:56 AM
Thôi nói mần chi chuyện trẻ con
Cãi nhau thì cũng chỉ hao mòn
Có chăng ta sống đời đơn lẻ
Chán sống sông hồ, ta lên non
Ta sẽ về quê ta cày ruộng
Sống đời thanh thản với cháu con

vuonthochieuhohen
17-11-2006, 04:59 AM
Ba người xin chớ cái nhau
Có gì nho nhỏ để sau ta bàn
Vào đây vui vẻ chữa chan
Đâu cần to nhỏ hỏi han chuyện đời
Ních chát thì rễ như chơi
Có gì tui chỉ cho người khỏi lo
Trong này tui thích tò mò
Bao nhiêu ních đổi, tui dò được ngay
Thơ tình thành cáo lâu ngày
Ba chuyện cỏn con , chẳng hay chút nào
Chẳng lẽ không biết thật sao?
Thui thì tui giúp đồng bào vậy thôi.

ních ) careniti ( cô nàng đẹp trai ) ngày xưa đó mà. Bao nhiêu ních cũ trong này đã đổi
có gì hỏi tui chỉ cho ha , chúc các bạn vui vẻ :cungly:

Stand_up
18-11-2006, 05:41 AM
Thôi nói mần chi chuyện trẻ con
Cãi nhau thì cũng chỉ hao mòn
Có chăng ta sống đời đơn lẻ
Chán sống sông hồ, ta lên non
Ta sẽ về quê ta cày ruộng
Sống đời thanh thản với cháu con



Ông thích đi cày thì kệ ông
Bây giờ tui quyết sẽ bỏ chồng
Trời đất! Có chồng tối nằm không

thotinh_online
17-04-2011, 04:02 AM
Đọc lại thơ mình thưở bé thơ
Không xuôi không điệu, khác bây giờ
Lời văn dù chỉ không trau chuốt
Nhưng cũng thành vần... chẳng cứng đơ.

DanhVong
18-04-2011, 11:05 AM
Ông thích đi cày thì kệ ông
Bây giờ tui quyết sẽ bỏ chồng
Trời đất! Có chồng tối nằm không

Ê bà kia! Không đi thì cứ ở lì
Mắt gì méo miệng đôi lời quanh co
Không cài thì ăn cái gì?
Ở đó nằm xuôi! Mệt cứ đi đi!